Tùy Bút Cố Quận
Thay đổi trang: << < 337338339 > >> | Trang 338 của 383 trang, bài viết từ 5056 đến 5070 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Cố Quận 04.12.2021 01:16:11 (permalink)
Có vẻ như Mi muốn nhị ca này thơ để dành đọc nên hết đăng ảnh mảng cầu một trái giờ ba quả, phải vậy không Khánh Nga?

Đêm Qua Ba....Sáng Ra Còn Một

Đêm qua ba...sáng ra còn một
Đã bảo mi chẳng cột hắn tay
Hái về làm mức bên này
Trà ngon dưới ánh trăng gầy ngồi thơ

Mi mà hình thêm lần nữa thì...nhị ca xuôi nam bứng cả cành lẫn gốc mang về trồng trên đất bắc à nghe; khà khà.

Thân,

Nhị Ca

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2021 01:17:49 bởi Cố Quận >
Cố Quận 04.12.2021 01:18:34 (permalink)
Giờ vào Blog Tha Hương mới thấy nguyên tác bài thơ của Hiền Tỷ thơ với đệ, mà sáng nay bên trang Trung Học Kiên Thành đã lộng vào hình đăng lên Facebook. Bên trời đất khách này mà chỉnh với đối, bằng và trắc gì nữa cho mệt óc vậy, thơ đi Hiền Tỷ...ý thơ thời nào cũng đứng nhất cả. Cho đệ vay hai câu năm và sáu, mỗi câu bốn chữ mà thơ nghe, mời.


Công Cha Nghĩa Mẹ Biển Trời

Công cha trời bất tận
Nghĩa mẹ biển mênh mông
Làm con tròn hiếu phận
Thuần nam bắc tây đông


Chúc Hiền Tỷ luôn yêu đời và thơ văn đầy ngẫu hứng nhé.

Thân,

Nhị Đệ

Cố Quận 04.12.2021 01:25:00 (permalink)
Dạo này những chủ đề thơ của chị hai Thoại Phương quyến rũ hồn thơ của đứa em cùng quê này rồi đấy nhé.

Mưa Trên Phiến Lá Hạt Tàn Canh

Mưa trên phiến lá giọt long lanh
Nhỏ xuống sân thu chiếc đoạn cành
Cửa khói lam chìm sông nước uốn
Song mây trắng nổi núi non quanh
Phòng đơn tiếng mõ lan đầu phố
Gối chiếc âm chuông vọng cuối thành
Ngõ gió lên rồi phong cánh rụng
Mưa rơi phiến lá hạt tàn canh


Giời ạ! Đang buồn đêm mưa mà vào đọc thơ mi, chị hai muốn đi tu quá nhị ơi; khà khà.

Thân,

Nhị Đệ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2021 03:29:37 bởi Cố Quận >
Cố Quận 04.12.2021 01:27:02 (permalink)
Vào năm đầu của thập niên 80 mà cảnh vật hoang vắng thế này ư! Thật là phục cái ngu dốt và đần độn của đám Mọi Việt Cộng bên nhà. Chỉ vừa tròn 5 năm thôi, mà đã biến một bến cảng tàu ghe ra vào tấp nập trước ngày cướp được chính quyền từ tay Việt Nam Cộng Hoà, thành bờ nước đọng rong rêu, cột tường loang lổ, lau sậy um tùm.
 
Lũ Đần Độn Gian tham Việt Cộng

Đâu rồi những con tàu thủa trước
Dòng hôm nay đọng nước rêu xanh
Cột tường loang lổ bến gành
Từ khi giặc cướp chiếm thành phương nam

Lũ đần độn gian tham việt cộng

Giờ thì chúng đã di dời bến vào nơi lùm cây bụi cỏ để lấy tiền bỏ túi riêng và phá bờ đập bến xưa rồi. đám sâu mọt Bán Nước Hại Dân Việt Cộng này chỉ có một không hai từ khi khai thiên lập địa đến nay à nghe.

Thân,

Nhị

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2021 03:28:30 bởi Cố Quận >
Cố Quận 04.12.2021 03:31:01 (permalink)
Ối giời! Vậy là thiệp mừng sinh nhật và gánh rượu Bà Chị Đinh Tiên Hoàng Tui tặng đã bị trộm vào sân rinh đi rồi còn gì? Vì nhị em nào đã đọc được lời chúc và nhấp môi giọt rượu ngon nào đâu...phải làm đơn kiện làng xóm này mới hả dạ à nghe bà chị.

Rượu Mừng Sinh Nhật Ai Rinh

Gánh rượu ai rinh bữa trước khai
Không lời tấu kiện lính quan ngài
Trên tra vấn dưới hình cung hỏi
Gánh rượu người cho trộm bởi ai


Lỗi tại nhị say mà ra cớ sự,nay phải vào làm bốn câu đáp tạ thân tình gánh rượu mất trộm của chị Hương Huệ...xin vui lòng nhận cho vậy; khà khà.

Thân,

Đứa Em Hoàng Diệu

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2021 06:59:07 bởi Cố Quận >
Cố Quận 08.12.2021 07:03:15 (permalink)
Nhị tôi vào mượn ảnh và tựa đề bài ca này mà thơ nghe anh Tùng Lâm.

Ừ Thôi Em Về Nhé

Ừ thôi em về nhé
Trời đã giọt mưa rơi
Hãy quên ta một kẻ
Hò hẹn lấy đùa chơi

Tình em...ta chẳng đáng
Vòng tay đưa đón nhau
Chở che ngà ngọc dáng
Đường trăm năm có nhau


Ừ thôi em về đi

Chúc anh luôn vui trong lời ca tiếng hát mang đến cho đời vậy.

Thân,

Nhị



Cố Quận 08.12.2021 07:05:57 (permalink)
Đây là bánh cống mà...sao lại gọi là Bánh Giá vậy Vũ?

Bánh Giá! Bánh Cống

Tiền giang bánh giá lửa hồng
Hậu giang bánh cống tôm đồng quê tôi

Ghế bàn bày sẳn cô ngồi
Ăn cho no bụng để rồi chợ quanh
Mua cá về hấp mở hành
Dưa, rau, cà, khế nấu dành chồng ăn
Chồng thương đưa bạc túi dằn
Đưa lưng ra cõng vượt lằn gai chông

Bánh giá chìm nổi nửa đồng
Còn đây bánh cống xẹp phồng năm xu


Đăng chi mấy hình này làm anh lee nhớ quê quá Vũ ơi.

Thân,

Anh Lee



Cố Quận 08.12.2021 07:34:48 (permalink)
Ông nhị à! Tôi còn nợ người ta tứ thơ vận phú, trả hoài không dứt thâm tinh...phải làm sao đây?

Mây Bởn Nguyệt! Gió Đùa Hoa

Nàng câu mây bởn nguyệt
Ta chữ gió đùa hoa
Dạ lòng như băng tuyết
Ngoài đông khói sương sa

Thôi tình kia hậu kiếp
Hẹn liền đôi yến oanh
Nợ duyên đời phối hiệp
Mình hai mái đầu xanh

Giờ câu mây bởn nguyệt
Giờ chữ gió đùa mây
Dạ lòng nay băng tuyết
Mùa đông khói sương sa

Hội tương đã muộn màng

Thì ông bắc cứ nói thẳng với người ta là kiếp này không thể trả nỗi, hẹn lại kiếp sau trả cả vốn lẫn lải vậy...nếu họ chịu cho thiếu thì vay tiếp, nam nhi chi chí sợ gì? Khà khà.

Thân,

Nhị



<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2021 07:36:36 bởi Cố Quận >
Cố Quận 08.12.2021 07:42:55 (permalink)
Đứa em Hoàng Diệu vào làm thêm bài nữa để tạ lỗi về vụ gánh rượu sinh nhật! Hôm trước say, mơ màng tưởng mất...

Trăng Gầy Nửa Mảnh


Trăng gầy nửa mảnh rụng làn trôi
Nửa vút lên cao toả chiếu đồi
Nước bể bồng bềnh đưa mấy cặp
Trời mây lác đác dạt vài đôi
Sương lơ lửng lấp vầng tan biến
Khói mịt mù vây áng lặng rồi
Bổng gió đêm tàn lên toả chiếu
Trăng gầy nửa mảnh rụng làn trôi


...hôm nay tỉnh rượu, nhìn lai vẫn còn đấy trên sân; khà khà.

Thân,

Đứa Em Hoàng Diệu



<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2021 07:44:06 bởi Cố Quận >
Cố Quận 08.12.2021 08:13:03 (permalink)
Hôm trước thấy hình cô Bảy Phạm Gia đăng lên, bấm bụng đi luôn...ai ngờ hôm nay cho đăng lại! Thật là cây muốn lặng, gió chẳng chịu ngừng mà.


Xe Và Vó Ngựa Động Rừng

Ông không thơ, tôi chẳng ngừng
Xe và vó ngựa động rừng núi chơi

Muốn kiện tụng, cứ lên trời
So cao thấp chữ câu thời đợi đây
Gió mà không vật ngã cây
Rụng cành với lá...từ rày hứa ngưng

Xe và vó ngựa sẽ dừng
Thơ không mau nói...nín rừng lửa thiêu

Thiệt là khổ đời nhị tôi, tính đi không thoát....còn về biết thua mà; khà khà.

Thân,

Nhị Ca
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2021 04:21:26 bởi Cố Quận >
Cố Quận 12.12.2021 07:07:56 (permalink)
Bức hình đẹp thật, phải vào thơ mới đươc.

Tà Qua Sông Tháng Chín

Tà qua sông tháng chín
Dòng in bóng cầu tre
Nhịp nào hương bịn rịn
Nằm mong áo sắt se

Còn đâu nữa những ngày
Trời tháng chín lụa bay
Gió và mưa nắng đã
Dài thương nhớ người thay


Bớ làng! Ông nhị đạo ảnh đề thơ kìa làng ơi, mau đi kiện quan: khà khà.

Thân,

Nhị

Cố Quận 12.12.2021 07:09:56 (permalink)
 Hai câu sau hay thật à nghe Đại Kiều.


Đường Xa Thăm Thẳm Sơn Khê Điệp Trùng

" Một là nghiêng ngả tiếng cười
Hai là trầm mặc ngẫm đời mà thương "


Cho ai ngõ phong sương lưu xứ
Gót giày in dấu khứ lai hề
Nay nghìn dặm cách biệt quê
Đường xa thăm thẳm sơn khê điệp trùng


Nhị ca vào thơ thêm bốn câu trả nợ mười bốn chữ của Phạm Tiểu Thư đấy, có ưng dạ chăng? Khà khà.

Thân,

Nhị Ca

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2021 07:13:51 bởi Cố Quận >
Cố Quận 12.12.2021 07:12:02 (permalink)
Thật là không hổ danh Đại Kiều Phạm Gia à nghe.

Vó Bạc Xe Vàng

Vó bạc xe vàng lối vụt qua
Giai nhân ngọc diện thoáng song ngà
Hương trời đọ vóc trầm ngư vĩ
Sắc nước hình so thủ 
điểu sa
Một ngoảnh nghiêng thành tan sĩ tướng
Hai nhìn quách đổ mất sơn hà
Giai nhân vượt gió đường đây dấu
Vó bạc xe vàng khuất ngõ xa


Khâm phục...nhị ca đây thật là khâm phục thi tài của Phạm Tiểu Thư.

Thân,

Nhị Ca

Cố Quận 12.12.2021 07:16:14 (permalink)
Nhìn ảnh này nhớ Sài Gòn quá đi thôi Bà Nó ơi.


Mùa Mưa Sài Gòn


Nhớ Sài Gòn...những ngày mưa
Giữ bao hình cũ bóng xưa loang màu

Tha hương nhìn ảnh lòng đau
Rưng rưng lệ đẵm giòng sau trước giòng
Khóc người nửa kiếp lưu vong
Khóc ta nửa kiếp long đong ấy vừa

Nhớ Sài Gòn...những mùa mưa
Còn chăng phố cũ đường xưa phai mờ

Bà Hùm Quận Sáu Tôi ngồi cạnh xem mắt cũng rưng rưng rồi.

Thân,

Nhị

Cố Quận 12.12.2021 07:19:36 (permalink)
Nhị ca vào thơ với Bá Phước nghe.

Bèo Mây

Rằng duyên gặp gỡ vốn bèo mây
Kẻ gót phong sương kẻ chốn nầy
Tưởng nhớ cung đàn tay nắn sợi
Hoài thương khúc nhạc ngón run dây
Âm trầm bổng rót bình nghiêng ngả
Tiếng nhặt khoan đưa chén cạn đầy
Kẻ gót phong sương người dạ nhủ
Rằng duyên gặp gỡ vốn bèo mây

Chúc Bá Phước luôn tìm được nhiều niềm vui trong thơ văn vậy.

Thân,

Nhị Ca
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2021 04:20:52 bởi Cố Quận >
Thay đổi trang: << < 337338339 > >> | Trang 338 của 383 trang, bài viết từ 5056 đến 5070 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9