Tùy Bút Cố Quận
Thay đổi trang: << < 337338339 > >> | Trang 339 của 383 trang, bài viết từ 5071 đến 5085 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Cố Quận 20.12.2021 04:22:47 (permalink)
Được rồi, ông bắc muốn nhị tôi thơ...phải thơ thôi.

Dạ Khối Sầu

Mây trời cố quận vàng tơ nắng
Biển gió tha hương sóng bạc đầu
Bốn mươi năm lẻ đời lẳng lặng
Lòng mảnh vương mang...dạ khối sầu


Mới viết có bốn câu mà ông đã khóc hu hu thế này, tứ với vận thơ chúng bay lên trời cả rồi còn đâu?

Thân,

Nhị

Cố Quận 20.12.2021 04:26:46 (permalink)
Vâng! Nhị tôi hứa cùng bác vậy.

Mai Thuyền Sẽ

Mai thuyền sẽ giương buồm đuổi bóng
Hoàng hôn trên bể rộng Kiên Giang
Lung linh dòng ánh tơ vàng
Vi vu gió dạt mây hàng nổi trôi

Mai thuyền sẽ neo ngồi thưởng nguyệt
Rượu và thơ tứ tuyệt đảo, cồn
Bãi, gềnh câu cú thất ngôn
Vần âm nhắc thủa đồng môn chung thầy

Mai thuyền sẽ chén say thù tạc
Bằng hữu ai tuổi hạc mất còn
Ai lòng đắp lại nước non
Xây sông núi dạ sắt son đáp lời


Nhị này sẽ không quên lời ngày hôm nay đâu...bác đừng lo.

Thân,

Nhị

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2021 04:31:33 bởi Cố Quận >
Cố Quận 20.12.2021 04:33:06 (permalink)
Mi đăng hình này lên đây thì nhị ca vào thơ ghẹo hương trêu sắc được rồi.


Ai Trêu Ai Ghẹo Cô Cười

Ai trêu ai ghẹo cô cười
Hỏi thăm cho biết họ người thế nao

Giai nhân chạm trán anh hào
Phải tay hùng kiệt lại đào hoa đây
Chân về tính chuyện đắp xây
Quyết sau trước cảnh sum vầy yến oanh

Cô cười chi ngả nghiêng thành
Người trêu kẻ ghẹo họ giành tranh nhau


Khà khà
.

Thân,

Nhị Ca

Cố Quận 20.12.2021 04:35:06 (permalink)
Bắc tôi mang ảnh này qua sông để nhờ ông nhị đề thơ về em sài gòn năm xưa...được không?


Em Sài Gòn Của Ta

Em Sài Gòn của ta
Xưa vận đổi tan nhà
Lưu vong niềm hận tiếc
Nỗi buồn thương diết da

Em Sài Gòn vẫn đó
Sống mãi trong tim này
Thủa nào hương tóc ngọ
Tà trinh trắng mùa bay

Bao năm lòng chẳng quên


Không thơ ngay thì ông đốt nhà nhị sao, còn đứng đó gằn giọng hỏi? Khà khà.

Thân,

Nhị

Cố Quận 20.12.2021 04:38:51 (permalink)
Nhị tôi vào mượn ảnh và ý bài thơ " Nguyệt Nguyệt " của chị Song Nguyệt mà gửi ít vận âm nghe, mời.

Nguyệt Nguyệt

Nửa nguyệt treo cành nửa nguyệt trôi
Dòng thu đã khói quyện sương rồi
Mây mùa đã sắc in sông nước
Gió tiết đà âm lộng núi đồi
Khóm cúc bên nhà hoa trắng một
Lùm phong lối cạnh lá vàng đôi
Đêm thu cảnh khói sương dòng lặn
Nửa nguyệt treo cành nửa nguyệt trôi


Chúc Chị luôn vui và tâm an bình vây.

Thân,

Nhị
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2022 01:17:47 bởi Cố Quận >
Cố Quận 26.12.2021 00:27:41 (permalink)
Nhị em vào thơ với Ông Anh Hoàng Diệu nghe.

Từ Em ĐI...Thu Buồn

Từ em đi phố vắng
Màu thiên thanh áo người
Mây chẳng về che nắng
Vàng tơ trôi tháng mười

Từ em đi lối hương
Hoa cúc nụ trên đường
Nở âm thầm rụng cánh
Chiều như vấn như vương

Từ em đi ta đã
Vần âm tứ thơ sầu
Giọt mùa đêm tầm tã
Cuồn cuộn sóng giang đầu

Từ em đi...thu buồn


Chúc anh Nhật Đạo luôn vui và yêu đời nhé.

Thân,

Đứa Em Hoàng Diệu

Cố Quận 26.12.2021 00:30:27 (permalink)
Thơ chi lời buồn rứa Bà Chị hỉ? Nhị em đọc xong tay chân rụng rời...

Hạt Thu

Đã hạt thu mềm dưới ngõ bay
Phong vàng cánh rụng gió heo ngày
Sông sương sớm nổi yên bình thế
Núi khói chiều loang tĩnh mịch thay
Kẻ đón mùa tay đàn xóm thái
Người đưa tiết ngón địch thôn tày
Phong vàng cánh gió đêm xào xạc
Đã hạt thu mềm dưới ngõ bay

...vần âm tái tê hết cả rồi Bà Chị ơi; khà khà.

Thân,

Đứa Em Trại Kèn

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2021 00:31:54 bởi Cố Quận >
Cố Quận 26.12.2021 00:34:10 (permalink)
Ông bắc à! Đêm qua nhị tôi ngồi nhớ lại suốt quãng đời bốn mươi mốt năm bỏ xứ lưu vong, không ngủ được ông ạ.

Đường Nhân Gian

Đường nhân gian vạn nẻo
Chong gai đâu đã ngờ
Trái tim lằn vết sẹo
Hằn sâu tâm trí giờ

Sông kia dòng thăm thẳm
Núi nọ bóng thâm u
Kiếp phong trần nay lắm
Điều ngang trái oan vu

Đường nhân gian gánh nợ
Đời vương mang! Nặng thay


Và nghiệm ra là...nợ đời của nhị này còn nặng lắm ông bắc ơi.

Thân,

Nhị



Cố Quận 26.12.2021 00:36:12 (permalink)
Đã hơn một tuần rồi không được nghe tiếng đàn của Ông Bạn cùng trường năm xưa, giờ nghe lại...thật là ấm lòng nhị này à nghe.

Âm Đàn Đêm Thu

Hơn tuần không nghe tiếng đàn
Âm thu rụng lá phong làn heo may

Cung từ theo những ngón tay
Người gieo nỗi nhớ tháng ngày thư sinh
Chén ngà hiên trước cạn bình
Thềm trăng khói kết bóng hình tơ đan

Đêm nay nghe lại tiếng đàn
Âm thu réo rắt chạm làn heo may

Vào viết tám câu tặng người nghệ sĩ tài hoa xứ Kiên xưa vậy, khà khà.

Thân,

Lão Nhị



Cố Quận 26.12.2021 00:38:35 (permalink)
Đúng là tím một chiều hoa à nghe o Thuỳ, nhị này phải vào thơ với O cho hạ tím màu phượng vĩ vậy.

Bao Giờ Gặp Lại Tím Xưa

Bao giờ gặp lại tím màu trôi
Lụa áo ai bay thủa ấy đồi
Đến nhẹ nhàng chân hồng sát cạnh
Đi khe khẻ gót đỏ xa xôi
Bờ trông vạt sắc mùa lai vãng
Bến đợi tà hương tiết khứ hồi
Dạ vấn duyên đời mai ngộ tái
Bao giờ gặp lại tím màu trôi


Chúc O luôn vui bên gia đình và bạn hữu Kiên Giang nhé.

Thân,

Lão Nhị



<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2021 00:44:58 bởi Cố Quận >
Cố Quận 01.01.2022 01:19:09 (permalink)
Sáng nay Bà Hùm Quận Sáu đưa cho bốn chục bạc bảo ghé tiệm mua một hộp bánh trung thu thập cẩm, một hộp bánh bía đậu xanh, còn dư thì mua quà ăn sáng...nhị tôi mừng húm, bỏ tiền vào túi rồi đi ngay.

Bánh Trung Thu

Thập cẩm hai chục bạc
Bò bía hộp mười lăm
Về trà đêm gió mát
Trung thu thưởng trăng rằm

Mời ông mua hộ em


Mua xong, túi còn năm đồng...thôi thì bánh mì tay cầm cho qua tháng ngày của kiếp đàn ông này vậy; khà khà.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2022 01:20:17 bởi Cố Quận >
Cố Quận 01.01.2022 01:21:14 (permalink)
Hình này đúng là một " Khúc tự tình...hoa " trong thơ à nghe Cutin.


Khúc Tự 
Tình Hoa

Khúc tự tình hoa tím, đỏ, vàng
Lời rung cúc nụ tiết thu sang
Song khuya nguyệt chiếu soi khuê các
Vẳng tiếng đàn ai...ngẩn khách đàng

Khúc tự tình hoa réo rắt âm


Nhị ca phải dừng chân giữa đàng mà viết năm câu tặng Mi rồi mới đi vậy; khà khà
.

Thân,

Nhị Ca

Cố Quận 01.01.2022 01:23:16 (permalink)
Muốn thơ ư! Có ngay đây ông bắc ạ.

Hương Sắc Tháng Mười

Đã trời sương khói tháng mười
Đã thu vàng nắng...bóng người xưa đâu

Không tà trắng lụa qua cầu
Cho hương cánh gió sông đầu cuối hương
Cho sắc đuổi lá trên đường
Xưa tà trắng chở mộng thường vô sân

Tháng mười thu nắng bến tần
Khói sương bờ tấn cho gần nhớ xa


Lấy thơ thì phải để lại hình, chịu không? Khà khà.

Thân,

Nhị

Cố Quận 01.01.2022 01:25:52 (permalink)
Ông đừng than vãn là mình quanh năm suốt tháng vác cày nữa được không? Mệnh số ông được vậy...xem như may lắm rồi ông nhị ơi.

Vậy Mà May

Suốt tháng quanh năm phận vác cày
Ông à mệnh số vậy mà may
Tiền kia nấu nướng cơm lo buổi
Bạc đó đong đo thóc trữ ngày
Nệm ấm đông hàn câu phú rụng
Chăn êm hạ nhiệt chữ thơ bay
Tôi chưa tính nợ nần ông thiếu
Muốn trả cho xong...phải vác cày

Từ đây về sau mà còn nghe ông lời oán trời hận đất trong nhà này...là tui quăng mấy bộ quần áo lên xe cho ông cơm hàng cháo chợ đấy nhé.

Thân,

Nhị

Cố Quận 01.01.2022 01:29:59 (permalink)
Bớ ông nhị! Ông làm gì mà sáng nay Bà Hùm Quận Sáu tay gạt nước mắt, tay xách giỏ trên đường ra chợ vậy hả ông?

Tủi Phận

Mắng chàng xong..tủi phận mình
Lều tranh vách đất vẹn tình trúc mai

Không màng xe ngựa kẻ nài
Tứ nhân tay kiệu đường dài ngõ sâu
Không son phấn lược trâm đầu
Ngọc vòng chân cổ xanh mầu lá xinh

Nhìn người lại tủi phận mình
Chàng đâu hiểu hết nghĩa tình thiếp đây

Giời ạ! Bà trói nhị tôi vào gốc cây, giáng cho vài cây củi tạ vào mông rồi mới hả dạ mà đi xuống chợ sáng nay đấy ông bắc ạ, không tin thì vào đây mà xem.

Thân,

Nhị

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2022 04:28:53 bởi Cố Quận >
Thay đổi trang: << < 337338339 > >> | Trang 339 của 383 trang, bài viết từ 5071 đến 5085 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 12 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9