Tùy Bút Cố Quận
Thay đổi trang: << < 346347348 > >> | Trang 346 của 383 trang, bài viết từ 5176 đến 5190 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Cố Quận 17.03.2022 01:37:54 (permalink)
Bộ trà lá trúc này ít gì cũng phải vài trăm nghìn bạc? Đàn ông họ Cai hào phóng thật, cho hỏi chuyện này...rồi có phải lòng ông ấy không vậy Bà Chị?


Bộ Trà Lá Trúc Nợ Duyên

Bộ trà lá trúc tặng nàng
Mong ưng dạ để theo chàng về dinh

Đêm thưởng nguyệt...nhắp chén quỳnh
Nếm hương vị cúc bên mình với ta
Duyên một mái...tình một nhà
Nợ trần vay trả đến già răng long

Bộ trà lá trúc phải lòng
Quyết theo chàng nổi trôi dòng nắng mưa


Chúc Bà Chị có những ngày xuân Tân Sửu 2021 vui bên người tặng mình bộ trà lá trúc nghe.

Thân,

Đứa Em Họ Cai

Cố Quận 17.03.2022 01:40:03 (permalink)
Nhớ người xưa những ngày đầu xuân hả Nhị Ca? Đệ xin mượn hình mà làm bốn câu nghe.

Nhắp Chén Đầu Xuân

Nhắp chén đầu xuân nhớ vạt màu
Xưa người lụa tím...dạ niềm đau
Sân ga một buổi chiều đưa tiễn
Sắc với cùng hương áo nhạt màu


Chúc Nhị Ca và Gia Đình có một năm Tân Sửu 2021 tràn đầy niềm vui, vạn sự hạnh thông-như ý vậy nhé.

Thân,

Tam Đệ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2022 01:42:58 bởi Cố Quận >
Cố Quận 17.03.2022 01:44:48 (permalink)
Cậu vào mượn hình để thơ tặng hai vợ chồng con trong những ngày đầu năm con trâu nghe Đăng.

Một Đôi

Trai tài gái sắc một đôi
Vô chùa lễ phật toạ ngồi trên cao

Nguyện trăm năm trúc sánh đào
Oanh vui cùng yến ra vào nhà chung
Nữ hiền thục, nam anh hùng
Trong quán xuyến, ngoài vẫy vùng bắc nam

Trai tài gái sắc tuyệt phàm
Lên chùa lễ phật chứng làm một đôi

Cậu chúc vợ chồng Đăng có một năm Tân Sửu 2021 mọi sự hạnh thông-như ý nhé.

Thân,

Cậu Ba

Cố Quận 17.03.2022 01:46:52 (permalink)
Ông nhị ơi! Hôm nay mùng bốn tết, quán cô đào khai trương...ông có ra ngồi chén rượu đề thơ không?


Mùng Bốn Mời Chàng Vào Chén Rượu

Mùng bốn quán khai trương
Em mời khách bên đường
Chân vào vui chén rượu
Ngồi phú sắc thi hương

Câu mai đề áo lụa
Chữ cúc hoạ khăn tay
Đỏ vàng hoa bút múa
Dòng trên dưới cánh bay

Mùng bốn quán khai trương
Dâng khách chén hồ trường
Uống quên sầu lữ thứ
Cùng năm tháng tha hương

Mùng bốn Em mời chàng


Bị bà nhị và bọn nhỏ trói từ sớm mùng một đến giờ! Đi đâu được mà đi ông bắc.

Thân,

Nhị

Cố Quận 17.03.2022 01:52:56 (permalink)
Tết này buồn quá ông nhị ơi! Đường hoa đìu hiu sắc, quán xá thưa thớt người...chán ghê.


Xuân Nay Trời Viễn Xứ Sầu

Xuân ta ngồi nghe tiếng hát
Lời xưa...âm điệu thủa xưa
Xuân ta ngồi thơ áo vạt
Màu xưa...hình bóng năm xưa

Biết đời nổi trôi bờ bến
Thuyền ra sông bể mất còn
Nên ta không chờ xuân đến
Tha hương! Ngày tết hững hờ

Xuân em vẫn đường áo lụa
Màu xưa...mai nở thềm sương
Xuân ta nhớ hoài ấy thủa
Tình xưa...hình bóng người thương

Xuân nay trời viễn xứ sầu

Được ung dung tự tại, chân bước ra ngoài là tốt lắm rồi ông bắc, 
còn than van gì nữa ông? Đã hơn nhị tôi nhiều...phải quanh quẩn trong chuồng cop mấy ngày tết ông ạ.

Thân,

Nhị

Cố Quận 17.03.2022 01:57:27 (permalink)
Mấy nhỏ bạn tôi đang tính chuyện trộm bông đấy ư?

Trộm Bông

Bớ làng! Họ ăn trộm bông
Hoa cành lẫn gốc xuống sông qua đò

Đây hình gồm đủ năm o
Kính râm che cả mắt to đúng mười
Lên bờ nở nụ môi tươi
Rao mời bán sắc hương mươi triệu đồng

Bớ làng! Họ ăn trộm bông
Hoa cành lẫn gốc bên sông kia về


Trong năm người, o nào chủ mưu...mau khai ra; khà khà.

Thân,

Lão Nhị

Cố Quận 17.03.2022 01:59:27 (permalink)
Hôm nay mùng bảy hạ nêu...hết tết rồi ông nhị ơi.

Mùng Bảy Hạ Nêu Tiễn Mùa

Mùng bảy hạ nêu...hết tết
Lòng còn luyến tiếc hương xuân
Cánh hoa đỏ thềm...ngõ tết
Nhìn quanh vắng áo! Bâng khuâng

Mùng bảy hạ nêu tiễn mùa



Nhà nhị tôi làm gì có nêu mà hạ ông bắc?

Thân,

Nhị

Cố Quận 17.03.2022 02:01:56 (permalink)
Nhị tôi vào mượn hình của bác Cuong Quan để thơ năm câu nghe, mời.


Vội Chi Xuân Tàn


Mai vẫn còn thắm nụ
Vội gì ư xuân tàn
Biết cùng ai chén rượu
Nhìn hoa nở theo làn

Gió thềm rơi...cánh rơi


Chúc Bác một năm Tân Sửu 2021 mọi sự hạnh thông-như ý mình vậy.

Thân,

Nhị

(609)
Cố Quận 19.03.2022 02:53:12 (permalink)
Uả! Nụ tầm xuân đệ gửi tặng người ta đã lâu lắm rồi cơ mà nhị tỷ Việt Đức, sao hôm nay còn đây?

Nụ Tầm Xuân Người Không ưng Dạ?


Nụ tầm xuân nhớ rằng đã tặng
Ngoài song dăm bông trắng còn đây
Sương khuya đọng giọt nhánh gầy
Bình minh nụ nở hương vầy gió đông

Nụ tầm xuân nếu không ưng dạ
Vứt đi thôi...mang trả lại chi?


Tình ơi là tình ơi, sao nỡ nào phụ lòng ta thế này? Khà khà.

Thân,

Nhị Đệ

Cố Quận 19.03.2022 02:57:28 (permalink)
Hôm nay mới mười một tháng giêng, sáng sớm ông bắc đã đò ra giữa sông đánh kiểng hỏi tiệc nguyên tiêu...ông lại lên cơn điên rồi chăng?

Nguyệt Buổi Nguyên Tiêu

Nguyệt buổi nguyên tiêu toả sáng thành
Sao nghìn vạn lấp lánh trời xanh
Lưng không nhạn nổi đùa mây gió
Đáy bể trầm ngư bởn đá gành
Cảnh xót xuân hồng xuân sớm hết
Hình thương tết đỏ tết tàn nhanh
Sao nghìn vạn ánh đêm khuya điểm
Nguyệt buổi nguyên tiêu toả sáng thành

Vậy hả ông nhị, vậy mà bắc tôi lại ngỡ đêm nay sẽ được ngồi bàn rượu trăng rằm rồi chứ.

Thân,

Nhị
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2022 03:04:30 bởi Cố Quận >
Cố Quận 19.03.2022 02:59:48 (permalink)
Giời ạ! Năm cô cứ quanh quẩn vườn hoa xuân Rạch Giá đã mấy ngày nay rồi, sao không ghé nhà thăm nhị tôi?

Một Hai Ba Bốn Năm

Một hai ba bốn năm
Cô áo lụa tơ tằm
Viếng vườn hoa Tân Sửu
Nhà tôi chẳng ghé thăm

Hiên chén rượu xuân buồn

Nhà ông có cọp, ai mà dám vào...còn ngồi đó kêu réo om sòm lên thế hả ông nhị? Khà khà.

Thân,

Lão Nhị

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2022 03:03:44 bởi Cố Quận >
Cố Quận 19.03.2022 03:05:16 (permalink)
Nhị tôi nhìn thấy hình này, phải vào thơ ghẹo Huệ rồi...Huệ ơi.


Lá Mùa Xanh...Áo Người Xanh

Lá mùa xanh...áo người xanh
Ta về mộng tuổi xuân thanh năm nào

Để vần với chữ nôn nao
Thơ và phú chúng binh đao chống kình
Dưới trên thất đảo bát kinh
Sắc hương sau trước vạt xinh xắn thành

Màu lá xanh...tà áo xanh
Ta ngồi hoạ nét xuân thanh nhớ người

Mai tui sẽ đem bài lục bát trêu hoa ghẹo nguyệt này qua mách lại với Bà Nhị củi tạ ông mấy ngày đầu năm cho ông biết thân nghe; khà khà<img class="inlineimg" title="Z1" src="https://dtphorum.com/pr4/images/smilies/zing/z1.gif">.

Thân,

Lão Nhị

Cố Quận 19.03.2022 03:13:05 (permalink)
Vũ nhắc đến Hà Tiên làm anh lee nhớ về thập cảnh quang, gồm có...TIÊU TỰ THẦN CHUNG (CHÙA TAM BẢO), KIM DỰ LAN ĐÀO (NÚI PHÁO ĐÀI), LỘC TRĨ THÔN CƯ (CẢNH ĐẸP MŨI NAI), NAM PHỐ TRỪNG BA (BÃI BIỂN PHÍA NAM), THẠCH ĐỘNG THÔN VÂN (THẮNG CẢNH THẠCH ĐỘNG), ĐÔNG HỒ ẤN NGUYỆT (NGẮM BINH MINH TRÊN SÔNG ĐÔNG HỒ), GIANG THÀNH DẠ CỔ (TIẾNG TRỐNG CẦM CANH BÊN BỜ SÔNG), LƯ KHÊ NGƯ BẠC (XÓM CHÀI RẠCH VƯỢC), BÌNH SAN ĐIỆP THÚY (THẮNG CẢNH TRÊN NÚI BÌNH SAN), CHÂU NHAM LẠC LỘ (THẮNG CẢNH ĐÁ DỰNG)...quá đi thôi. Trước 1975, anh lee có đến vài nơi! Rất tiếc là chưa có dịp đi hết 10 cảnh đẹp này...mong rằng có ngày quay lại chốn xưa vậy.

Hà Tiên Thập Cảnh Mơ

Mơ ngày thăm thập cảnh
Mộng buổi viếng Hà Tiên
Đêm sao dòng lấp lánh
Vàng tơ nguyệt ải biên


Vào viết tặng Vũ bốn câu, chúc luôn vui.

Thân,

Anh Lee


Cố Quận 19.03.2022 03:15:49 (permalink)
Ông bắc tìm đâu ra bức hình này thế?


Em Ngày Xưa Dáng Lụa

Em ngày xưa dáng lụa
Trắng vạt hương trên đường
Chừ tìm đâu lại thủa
Áo tà ai sân trường

Ta hoài thương tháng năm...

Thơ năm câu trả công ông bắc đấy, chịu chưa?

Thân,

Nhị

Cố Quận 19.03.2022 03:58:14 (permalink)
Vào mừng cô Quyên trở lại nhà, mai này bằng hữu sẽ được đọc những lời văn hay...vui lắm thay.


Nay Mừng Cô Trở Lại Nhà

Nay mừng cô trở lại nhà
Văn thơ buổi rượu hôm trà ngẫm suy

Sớm thưởng sen, chiều lãm quỳ
Sắc hương tàn chớm duyên tuỳ hữu duyên
Trên sông tầm kẻ chung thuyền
Truy người chung chí hướng nguyền bể ra

Nay mừng cô trở lại nhà
Văn thơ chính khí mắng tà gian nhân

Nhị ca chúc Cô có một năm Tân Sửu 2021 mọi sự như ý mình vậy.

Thân,

Nhị Ca

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2022 08:35:29 bởi Cố Quận >
Thay đổi trang: << < 346347348 > >> | Trang 346 của 383 trang, bài viết từ 5176 đến 5190 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9