Tùy Bút Cố Quận
Thay đổi trang: << < 349350351 > >> | Trang 349 của 383 trang, bài viết từ 5221 đến 5235 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Cố Quận 25.04.2022 05:38:22 (permalink)
Lâu rồi không thơ cùng o Thuỳ, giờ nhị tôi vào lục bát cùng o nghe.

Hạ Khơi Nỗi Nhớ

Hạ khơi nỗi nhớ một thời
Hạ khơi nỗi nhớ một trời đã xa

Về đâu hỡi người của ta
Về đâu sắc áo lụa tà trắng bay
Phượng vĩ đỏ cánh những ngày
Xưa ve sầu tiếng lối này nắng trưa
Hai bờ sông đục buổi mưa
Cây đa bến cũ...hàng dừa ven đê
Người của ta nay đâu hề
Bóng hình âm tiếng bốn bề vách rơi

Hạ khơi nỗi nhớ một trời
Hạ khơi nỗi nhớ một thời dấu yêu


Chúc O luôn vui và hạnh phúc bên người tình trăm năm nhé.

Thân,

Lão Nhị







Cố Quận 25.04.2022 05:42:47 (permalink)
Ông nhị à! Khuya qua mưa gió...sáng ra phượng vĩ rụng đỏ đường rồi ông ơi, dậy ra mà xem.

Phượng Vĩ Trong Mưa

Đây mùa phượng vĩ đỏ đường quanh
Tiếng vẳng văng ve hạ nắng thành
Hạt trắng rơi thềm đêm gió lộng
Ven bờ phượng cánh rụng dòng xanh


Nếu ông bắc thấy luyến hương tiếc sắc hoa trôi thì nhanh chân lội xuống mà vớt về, chứ mới hừng đông réo nhị tôi ra xem chi cho phí hơi vậy...bởi đêm qua say khướt, giờ này dậy gì nỗi hả ông? Khà khà.

Thân,

Nhị

Cố Quận 25.04.2022 05:50:20 (permalink)
Vui thật...hôm nay thơ của nhị tôi lại được đứng cạnh thơ của chị hai Thoại Phương rồi.

Tháng Chín Thu Về Trắng Hạt Bay


Sông kiên tháng chín thu về
Mây trời bảng lảng bốn bề heo may

Gió lên nghiêng cọng cỏ gầy
Vàng pha tơ nắng bến này khói giăng
Hoàng hôn tím nhuộm màu trăng
Hồn tư tưởng áo cung hằng...chén say

Sông Kiên tháng chín heo may
Bốn bề hạt trắng hạt gầy mưa thu


Vào viết tám câu lục bát, nửa trả công anh Hoa đã lộng hình và nửa tặng chị Thoại Phương vậy.

Thân,

Nhị






Cố Quận 25.04.2022 05:53:31 (permalink)
Nhị tôi đọc xong lời của o Song Nguyệt, phải quay vào viết thêm bốn câu vậy.

Bài Thơ Rơi

Đường về o bước lạc
Ngõ lạ bài thơ rơi
Câu vần quên...chữ nhạt
Người buồn lắm o ơi


Giời ạ! Người ta trao tận tay bài thơ mong là o đọc khi về đến nhà, giữa đàng o lại đánh rơi...o vô tình thật; khà khà
.

Thân

Nhị

Cố Quận 25.04.2022 05:56:19 (permalink)
Ông nhị à! Đêm qua uống say về, nằm mộng thấy cảnh đưa người ta sang sông năm nào...sáng ra dạ buồn quá ông ơi.

Thuyền Đi...Tình Vỡ Tan

Mai thuyền về giang tả
Giang hữu một bến bờ
Gió mây mùa...tấc dạ
Mưa nắng tiết hững hờ

Thuyền đi...tình vỡ tan

Cho nhị tôi hỏi ông bắc câu này...sau đó trong mộng, ông có thấy mình lặn ra đục thủng đáy thuyền không vậy? Khà khà
.

Thân,

Nhị

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2022 02:18:42 bởi Cố Quận >
Cố Quận 08.05.2022 02:19:24 (permalink)
Người ta tìm được rồi đấy chứ Tiểu Thư Trại Kèn, cả cây đầy nhánh, rậm lá bên bờ sông Kiên...

Sao Cô Nỡ Vội Lấy Chồng

Đây rồi cánh lá diêu bông
Một cây mươi nhánh bên sông Kiên này

Cưa, rìu, dây sẳn trên tay
Người ra sức đốn về may áo nàng
Đầu thôn pháo nổ ầm vang
Chân vừa đến chốn...tình sang kia bờ

Diêu bông dành để đề thơ
Vần âm oán trách ông tơ nguyệt bà


...nhưng chân vừa về đến thôn thì họ đã ôm cầm sang thuyền khác rồi Tiểu Thư ơi, chỉ còn khói pháo nhạt mờ trên sông; khà khà.

Thân,

Tên Bạn Hàng Xóm

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2022 02:21:33 bởi Cố Quận >
Cố Quận 08.05.2022 02:22:24 (permalink)
Ủa! Hôm nay Chú Em Tôi đi đâu mà lạc lối này? Lại còn muốn ông anh này thơ ư...thì thơ vậy.


Tội Quá Dân Tôi


Tội quá dân Tôi! Tội quá mà
Sinh trùng Vũ Hán 
dịch lan qua
Sông kia lính cấm đò nam nữ
Núi nọ quan ngăn ngựa trẻ già
Chợ chẳng âm mời cô quanh quẩn
Hàng không tiếng gọi cậu lê la
Nay mầm Vũ Hán lây nam bắc
Tội quá dân tôi! Tội quá mà

Viết tám câu bảy chữ tặng chú em tôi bài thương, chú Thịnh có muốn anh bảy làm thêm một bài ghét không?

Thân,

Anh Bảy

Cố Quận 08.05.2022 02:24:29 (permalink)
O Lan đã nói thế thì nhị tôi phải vào viết chín câu thơ gét và mắng lũ Mọi Trường Sơn vậy, mời.


Chúng Cười Trong Tiếng Xiết Rên

Dịch bên Tàu-Vũ Hán
Truyền lây đến phương Nam
Dân tình câu ta thán
Loài cộng phỉ Đệ Tam

Phường cẩu trệ dưới trên
Trọng-Phúc-Chính ba tên
Đảng-đoàn-quan-quân lũ
Cười trong tiếng xiết rên

Quân cộng nô giết dân

Mong rằng chín mươi triệu Dân Đen Việt Nam sẽ sớm thoát khỏi tai ách này, mong lắm thay.

Thân

Nhị

Cố Quận 08.05.2022 02:26:29 (permalink)
Ông nhị à! Mấy hôm nay ông lại nổi cơn thịnh nộ về chuyện bọn mọi rợ Việt Cộng bên nhà chống dich Vũ Hán nữa rồi ư?

Nổi Cơn Thịnh Nộ

Nổi cơn thịnh nộ mắng tà
Gian Nô Tàu Phỉ bên nhà giết dân

Dịch Vũ Hán...lan xa gần
Năm châu bốn bể dương trần tính lo
Việt cộng tay vỗ, hét, hò
Chúng mồm chống dịch lắm trò phèn la

Nổi cơn thịnh nộ mắng tà
Gian Nô Tàu Phỉ bên nhà lũ ngu


Nhị tôi còn mắng lũ Mọi Trường Sơn này dài dài ông bắc ạ! Mắng cho đến hồn tôi xuống tận chốn tuyền đài...nhưng phách vẫn còn mắng lũ Mọi Hang Pác Bó này tiếp vậy.

Thân,

Nhị

Cố Quận 08.05.2022 02:29:11 (permalink)
Nhị tôi vào mượn hình của ông bắc vừa gửi mà thơ năm câu nghe.


Dòng In Bóng Lão Ngư

Đồi trăng soi vàng ánh
Gió lùa tơ khói trôi
Buổi đông hàn bến lạnh
Thuyền neo tửu tam bôi

Dòng in bóng lão ngư

Ông lão này là bạn của ông bắc đấy ư?

Thân,

Nhị

(614)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2022 07:12:21 bởi Cố Quận >
Cố Quận 12.05.2022 07:16:02 (permalink)
Ông nhị đề cho bắc tôi bài thơ dưới bức hình này được không?

Màu Hoa Phượng Vĩ Hạ Về


Hạ nhánh màu hoa phượng vĩ trời
Bên đường trắng vạt áo ai lơi
Hương thoang thoáng tóc nhìn mê mẩn
Sắc đậm đà mi ngó rụng rời
Ngọn gió mùa đưa vùng rộng trống
Chòm mây tiết dạt cõi chơi vơi
Bên đường vạt trắng ai tha thướt
Hạ nhánh màu hoa phượng vĩ trời


Xong rồi đấy ông bắc, rượu trả công thơ đâu...mau đưa ra đây? Khà khà.

Thân,

Nhị

Cố Quận 12.05.2022 07:18:51 (permalink)
Làng phố ba miền đã bị quân Thổ Phỉ Việt Cộng rào chắn cả rồi, nội bất xuất-ngoại bất nhập ông nhị ơi.

Thổ Phỉ Việt Cộng

Người nam tiếng kêu than dậy đất
Điều trái ngang oan khuất động trời
Đói nghèo-bệnh tật lệ rơi
Quan quân thổ phỉ ngồi xơi bát vàng

Trọng-Phúc-Chính đồng sàng mưu ác
Lệnh ban ra quyết sát hại dân
Tóm thâu nhà đất dâng Tần
Lấy tiền bạc chúng chia phần lũ gian

Người nam tiếng kêu than dậy đất
Điều trái ngang oan khuất động trời

Ông bắc đi gọi thanh niên trai tráng lại đây hầu bàn kế vậy, chờ đêm không trăng, canh chúng mê ngủ mà cắt cổ cả bọn rồi cùng thoát ra làm loạn nhé...chứ ngồi yên chịu trận thế này thì cũng đói đến chết thôi ông bắc ạ.

Thân,

Nhị

Cố Quận 12.05.2022 07:21:14 (permalink)
Ông nhị à! Nghe làng xóm nói với nhau là mấy hôm nay cái xác phàm tục của ông lại bất an rồi ư?

Thần Khí Bất An

Giận mắng lũ quan quân cộng phỉ
Đêm trở trăn thần khí bất an
Mong ngày diệt đảng hung tàn
Bắc nam biển lặng...non ngàn thái lai


Bởi khí tiết nhị tôi xao động khi nhìn cảnh đời bên nhà, nên thần hồn chẳng yên! Chứ chẳng có bệnh hoạn gì cả, nghỉ ngơi vài hôm sẽ khoẻ lại thôi ông bắc ạ.

Thân,

Nhị

Cố Quận 12.05.2022 07:23:40 (permalink)
Mấy hôm nay trời đã sớm sương chiều khói...gió hiu hiu lạnh, có phải mùa thu sắp về rồi không ông nhị?

Ta Chờ Em Thu À

Ta chờ em thu à sao chậm thế
Ngoài đã sương đẫm ghế đá công viên
Bông cỏ may đã vàng nhánh trên triền
Con dốc nhỏ chiều nghiêng nghiêng sợi khói

Ta chờ em làn heo ơi hãy vội
Về rung cây lá lối cũ phong vàng
Xạc xào đêm từng chiếc rụng mùa sang
Bờ nguyệt nổi trôi hàng hàng lớp lớp

Ta chờ em thu à...mong tái hợp


Ừ! Có lẽ thu này sẽ đến sớm hơn mọi năm ông bắc à...

Thân,

Nhị

Cố Quận 12.05.2022 07:27:28 (permalink)
Heo may đã lên rồi ông nhị ạ! Thu này không biết người ta có về lại phố không?

Người Về Trong Áng Thu Hề


Người về! Thu cánh lá vàng
Người về phong cánh bên đàng lá rơi

Heo may xào xạc đây trời
Lung lay hạt nắng đây rời rã sa
Trên sông sợi khói dương tà
Che trăng tròn mảnh trăng ngà dạ quang

Người về! Nhặt cánh lá vàng
Thu phong sắc úa bên đàng chiếc bay


Người ta về đã mấy hôm nay rồi ông bắc mơ ngủ ơi...còn không mau tay chèo, đò qua sông mà thăm hỏi? Khà khà.

Thân,

Nhị

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2022 03:30:11 bởi Cố Quận >
Thay đổi trang: << < 349350351 > >> | Trang 349 của 383 trang, bài viết từ 5221 đến 5235 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9