Tùy Bút Cố Quận
Thay đổi trang: << < 358359360 > >> | Trang 360 của 383 trang, bài viết từ 5386 đến 5400 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Cố Quận 24.10.2022 05:57:56 (permalink)
Hôm nay mưa đông phủ trắng cả bến bờ rồi ông nhị ơi! Không đò qua sông để ngồi chén đầy chén cạn với ông được, buồn ghê.

Giọt Đông Bến Cũ

Em à giọt đổ giọt đông rồi
Trắng một dòng ra nước cuộn trôi
Bụi cúc bông tàn hương rụng bãi
Cành mai nhuỵ rửa sắc rơi đồi
Hai mùa gió khởi khoang hình độc
Bốn tiết tàn mây mũi bóng côi
Lạnh buốt mưa dòng ra nước cuộn
Em à giọt đổ giọt đông rồi


Tại đò không dám qua sông, hay là tại người nhìn mưa...lại nhớ chuyện tình muôn năm cũ nên không vui trong lòng mà qua bờ ngồi rượu vậy hả ông bắc? Khà khà.

Thân,

Nhị

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2022 05:59:00 bởi Cố Quận >
Cố Quận 24.10.2022 06:00:00 (permalink)
Đệ vào mượn bức hình của nhị ca Lạc Nguyễn để làm vài câu thất ngôn nghe, mời.


Lòng Thương Tiếc thu Xưa

Long lanh dòng tơ chiếu
Vàng pha sắc thu hồ
Bến bờ quanh rặng liễu
Nhành in sắc thu hồ

Bờ công viên ghế vắng
Bóng người thu nay đâu
Giữa hoàng hôn loang nắng
Cành nhớ lá thu đau

Long lanh vàng tơ chiếu
Dòng pha sắc thu hồ
Bến bờ xanh rặng liễu
Nhành đong đưa thu hồ

Lòng thương tiếc thu xưa


Chúc Nhị Ca luôn vui và yêu đời.

Thân,

Nhị

Cố Quận 24.10.2022 06:02:03 (permalink)
Bắc tôi mang bức hình này qua sông để nhờ ông nhị đề xuống ít câu thơ, được không vậy ông?

Gió Lên Hoa Tuyết Trắng Sông Em Chờ

Hỡi chàng! Trời đã lập đông
Gió lên hoa tuyết trắng sông bên này

Hạt mùa rơi...hạt mùa bay
Hỏi lòng vấn dạ chàng nay có về
Hay tình vẫn lạc bến mê
Hồn say đắm chốn phồn huê má hồng

Bên này trời đã lập đông
Gió lên hoa tuyết trắng sông em chờ


Nàng nào mà dại đến vậy à...đứng giữa trời gió rét đầu đông mà đợi kẻ phụ tình mình thế này? Khà khà.

Thân,

Nhị
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2022 06:03:12 bởi Cố Quận >
Cố Quận 24.10.2022 06:05:24 (permalink)
Đứa em họ vào mượn bức hình này làm thêm dăm câu ngũ ngôn trong bộ ảnh mùa thu của Bà Chị Họ nghe, mời.

Tay Cô Vài Chiếc Lá

Tay cô vài chiếc lá
Vàng mùa thu đi đâu
Sắc và hương lụa ngã
Tà sau trước đuổi nhau

Giữa trời thu hiu gió
Lùa mây xám tầng mây
Nửa vàng xa nửa đỏ
Nằm nhớ thủa trên cây

Tay cô vài chiếc lá
Nhặt vàng thu đi đâu
Sắc và hương khuất ngã
Dài hun hút...về đâu


Để nhị em xem còn hình nào đẹp...sẽ làm thơ tặng thêm cho Bà Chị nhé, chịu không? Khà khà.

Thân,

Đứa Em Họ

Cố Quận 24.10.2022 06:07:47 (permalink)
Đứa em này định nhào vô đề thơ với hai Ông Anh Hoàng Diệu-Hàm Nghi và Bà Chị Đinh Tiên Hoàng cho vui, nhưng nghĩ lại tuổi đời mình còn non nên phách thần chưa đủ đảm lược...nên lòng mãi chần chừ và còn đứng lấp ló ngoài cổng nhà.

Con Chữ Tính Cùng Toan

Bởi ta tuổi đời còn non
Nên con chữ tính cùng toan chưa vần
Chưa vận! Thần phách phân vân
Trước sau lấp ló...mà chân chưa vào


Hôm nay làm có bốn câu lục bát, mà sao tay nhị em run rẩy thế này, lạ thật? Khà khà.

Thân,

Nhị
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2022 01:51:10 bởi Cố Quận >
Cố Quận 30.10.2022 06:01:54 (permalink)
Đó gọi là loạn bút...hơn chục năm thôi ông ơi, chứ mấy chục năm thì đứa em này lại già khú đế rồi sao?

Loạn Bút

Đời một buổi vận cùng loạn bút
Lấy làm vui giây phút chén say
Nghĩ suy tứ vận tháng ngày
Kiếp tha hương chiếu tay gầy cuộc thơ


Mai mốt về hưu, đứa em này ôm sách theo hầu Ông Anh đường Hoàng Diệu...có chịu nhận làm đệ tử không? Khà khà.

Thân,

Đứa Em Hoàng Diệu

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2022 06:04:09 bởi Cố Quận >
Cố Quận 30.10.2022 06:04:46 (permalink)
Ông nhị làm cho bắc tôi bài thơ tả bức hình này, được không vậy ông?

Giữa Khói Sương Đông Lá Độc Cành

Giữa khói sương đông lá độc cành
Đêm vầng nguyệt nổi dưới dòng quanh
Khe xanh kẻ đợi âm tiêu luỹ
Suối bạc người mong tiếng trống thành
Rượu chén tình thâm dìm bổng lộc
Trà chung nghĩa trọng dứt công danh
Đêm vầng nguyệt khuất...vầng dương chiếu
Giữa khói sương đông lá độc cành

Ông bắc cứ đặt tranh trên bàn đã nào, vội chi? Xin nhanh chân ra quán rượu đầu làng đong cho nhị tôi một bàu quỳnh tương...rồi quay lại lấy thơ cũng vừa đúng lúc thôi đấy mà; khà khà.

Thân,

Nhị

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2022 06:06:14 bởi Cố Quận >
Cố Quận 30.10.2022 06:07:37 (permalink)
Không riêng gì nhị tôi và một số bạn bè xung quanh mình; từ lúc bệnh dịch Vũ Hán bên Tàu phát tán đến xứ Mỹ này, lối suy nghĩ và nhân sinh quan sống trong từng người có phần nào thay đổi khác xưa.

Thức Thời

Phân với tranh tuỳ lúc
Nói hoặc nghe lựa lời
Cuộc trăm năm vinh nhục
Tâm chuyển hoá...thức thời


Mong rằng thân-tâm mình sớm thức thời vậy thay.

Thân,

Nhị

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2022 06:08:42 bởi Cố Quận >
Cố Quận 30.10.2022 06:09:58 (permalink)
Đi cày cả ngày để trả nợ ân tình của Bà Hùm Quận Sáu, vừa về đến đầu ngõ đã nghe âm tiếng người kêu ới ời...ai gọi nhị tôi thế này?

Chân Về Nhớ Áo Lụa Người

Chân về...nhớ áo lụa người
Hôm nay trên lối môi cười nửa môi

Cho dòng tím chữ thơ trôi
Vần tơ ý nắng nhạt đồi nắng tơ
Cho âm tiết rụng bến bờ
Sương trầm khói bổng sợi lờ lững bay

Chân về...nhớ áo lụa ngày
Lối trăng ẩn hiện mắt mày...tóc hương


À! Thì ra cô Holy đang đứng đợi nhị ca....đòi nợ thơ; khà khà<img class="inlineimg" title="Z1" src="https://dtphorum.com/pr4/images/smilies/zing/z1.gif">.

Thân,

Nhị Ca

Cố Quận 30.10.2022 06:20:43 (permalink)
Sáng sớm nay sương mù dày đặc, lái xe trên đường đi làm mà trong đầu từng con chữ thơ mùa đông nhảy múa...khổ đời nhị tôi ghê ông bắc ạ.

Ngày Đông Giá Lạnh Phố Mù Sương

Ngày đông giá lạnh phố mù sương
Sớm hạt mùa bay hạt trắng đường
Áo phủ đầu lưng người bắc cõi
Dù che cổ tóc kẻ nam phương
Trên đồi nhặt quả cành rơi vách
Dưới núi gom hoa lá rụng tường
Sớm hạt mùa bay đường trắng hạt
Ngày đông giá lạnh phố mù sương


Lái xe mà đầu cứ nghĩ về tứ thơ, hèn gì mũi xe ông nhị móp méo-trầy xước không giống ai cả là phải rồi...khà khà
.

Thân,

Nhị

 
Cố Quận 02.11.2022 01:51:49 (permalink)
Vừa viết vài lời ghẹo chú Em Hoàng Diệu xưa, giờ quay lại tặng tám câu lục bát để tạ lỗi cùng chú em mình vậy.

Mùa Cá Ngát Nấu Canh

Mùa này cá ngát ra dòng
Ven sông đã ngọn bấc ròng gió lên

Sắc cờ vàng-đỏ-xanh đền
Lục bình bông tím bồng bềnh nước trôi
Người câu quăng lưỡi tép mồi
Căng dây đứng đợi phao trồi sụp nhanh

Tay giật cá ngát nấu canh
Chua cà-ngọt khóm-rượu sành chén cay


Lúc nào câu được nhiều cá, ăn không hết thì nhớ bỏ vài con vào thùng gửi qua Mỹ cho anh bảy nấu canh chua với nghe chú Hiền.

Thân,

Người Anh Xóm Biển Xưa

Cố Quận 02.11.2022 01:53:55 (permalink)
Làm gì mà ông nhị mới sáng sớm đã quét lá sân trước sân sau nhà, cắt cỏ, gánh nước tưới cây thế hả?

Quét Lá

Hôm nay ông quét lá
Cắt cỏ, tưới nước cây
Hái chùm hoa vàng đỏ
Chưng bình...tôi chén say

Không làm! Xiềng chân ông


Không làm cho họ ngồi bên hiên ngắm khói cùng sương và nhắm rượu, thì bị họ xiềng chân ngay ông bắc ơi.

Thân,

Nhị

Cố Quận 02.11.2022 01:56:10 (permalink)
Ông nhị đâu rồi!!! Đã gọi đặt rượu và hoa để tạ ân tôi mùa lễ này chưa vậy?

Tạ Ân Bà

Ông đã đặt gà tây mùa lễ
Tạ ân tôi chẳng kể tháng ngày
Nợ duyên vớ phải chồng say
Phải người thơ gió mây bay áo tà

Ông đã đặt bình hoa bàn tiệc
Sắc hồng lan biêng biếc lá xanh
Tạ ân tôi rượu đôi sành
Quỳnh tương ngồi chén tam bành một phen


Nghe vợ nói mà khiếp, khà khà
.

Thân,

Nhị

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2022 01:57:16 bởi Cố Quận >
Cố Quận 02.11.2022 01:58:10 (permalink)
Bắc tôi có bức hình muốn nhờ ông nhị đề thơ hộ cho, ngồi đội tuyết phơi sương ở đầu ngõ đã hai hôm rồi mà không thấy bóng hình với âm tiếng ông đâu cả...đến mãi hôm nay mới gặp được ông đây.


Đông Tiết Lạnh Lùng

Gió lộng đầu đông tiết lạnh lùng
Ngày mây khói đục cõi mông lung
Mưa rừng hạt đổ vây xanh bách
Tuyết núi làn rơi phủ trắng tùng
Hóc bẫy hươu vàng trưa cốc cúc
Dòng giăng chép đỏ tối quỳnh chung
Đêm sương yểm nguyệt tàn canh tiếng
Gió lộng đầu đông tiết lạnh lùng

Thế à! May là ông bắc chưa hoá thành người tuyết...khà khà
.

Thân,

Nhị

Cố Quận 02.11.2022 02:44:41 (permalink)
Đã lâu rồi nhị ca không thơ ghẹo cô Minh Dương, mời.


Cô Mang Mùa Thu Của Tôi...Về Đâu

Cô mang mùa thu của tôi đi đâu
Cho hương lạc ngõ cho sắc qua cầu
Đây buồn cọng cỏ! Kia sầu con nước
Cô mang mùa thu của tôi...về đâu


Chúc Cô luôn Trẻ đẹp và hạnh phúc vậy nhé.

Thân,

Nhị Ca

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2022 20:52:21 bởi Cố Quận >
Thay đổi trang: << < 358359360 > >> | Trang 360 của 383 trang, bài viết từ 5386 đến 5400 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9