Tùy Bút Cố Quận
Thay đổi trang: << < 361362363 > >> | Trang 361 của 383 trang, bài viết từ 5401 đến 5415 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Cố Quận 05.11.2022 21:01:35 (permalink)
Mùa lễ Tạ ân lại về, thời gian qua nhanh thật...thấm thoát nhị tôi đã sống trên quê hương thứ hai bốn mươi mùa đông tàn tái rồi ư?

Tạ Ân (9)

Mỗi độ đông mùa lễ Tạ Ân
Ai đời khách lữ nhớ xa gần
Quê xưa cách biển trời đây chốn
Chén rượu đông người tủi phận thân

Buồn.

Thân,

Nhị



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2022 21:02:40 bởi Cố Quận >
Cố Quận 05.11.2022 21:05:50 (permalink)
Nhị tôi viết bốn câu nhân ngày giỗ kỵ lần thứ 43 của ông.


Oan Tình Nước Non


Tháng năm với nỗi niềm thương nhớ
Một Miền Nam của thuở chiến chinh
Giờ tìm đâu những bóng hình
Vùi sâu lòng đất! Oan tình nước non


Mong rằng xác ông nằm lại trên núi rừng đất bắc nhưng hồn đã về lại phương nam rồi vậy.

Kính Vong,

Nhị



 
Cố Quận 05.11.2022 21:08:56 (permalink)
Hôm trước cô Điệp Hồng có nhắc nhị tôi là màu áo của cô Holy màu tím chứ không phải là màu đỏ, giờ thì nhị tôi vào làm tám câu về màu lụa tím của cô Holy vậy nghe cô Điệp Hồng...mời.

Lụa Tím Chiều Thu

Lụa tím chiều thu áo lụa nàng
Thơ màu lá nhuộm úa mùa sang
Hương say kẻ khắc câu vừa lớp
Sắc đắm người ghi chữ khít hàng
Tứ gợi đeo hình trôi ngõ khuất
Vần khơi đuổi bóng nổi đường ngang
Thơ màu lá rụng rơi vàng sánh
Lụa tím chiều thu áo lụa nàng


Thế đã vừa ý cô Điệp Hồng chưa? Khà khà
.

Thân,

Nhị Ca



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2022 21:12:29 bởi Cố Quận >
Cố Quận 05.11.2022 21:14:32 (permalink)
Sáng hôm qua dọn dẹp sân trước sân sau, quét lá khô, gom hoa héo gần hai ba tiếng đồng hồ mới xong! Rồi phải đánh xe đưa Bà Hùm Quận Sáu đến bốn năm ngôi chợ để vác bia rượu, khuân thịt rau, bê bánh quà cho ngày Lễ Tạ Ân sắp đến. Về đến nhà đã ba bốn giờ chiều, đói run cả tay chân! Lại phải ngồi ngay vào chiếu rượu, rót chén đầy chén cạn đối ẩm với người ta đến khi say lướt khướt. Sáng nay tỉnh giấc thì mặt trời đã lên gần ba sào, ngồi uống tách cà phê nóng, hút điếu thuốc ngon dưới hiên nhà... chợt nghe âm tiếng ai " Ới Ời " từ xa?


Hồn Rơi Phách Rụng Áo Người Hoa

Buổi trước trăng tròn vạt áo hoa
Vàng hương đỏ sắc ngõ hai tà
Cô đi để nắng thềm đây gió
Nhẹ vấn vương mùa luyến tiết qua

Ta câu với chữ tím vần âm
Đỏ sắc vàng hương áo lụa thầm
Dạ tưởng lòng mơ chiều nắng nhạt
Hồn rơi phách rụng gió từ tâm


Trời! Bộ áo em đẹp lắm sao mà thơ của nhị ca hồn rơi phách rụng cả vậy hả? Khà khà.

Thân,

Nhị Ca



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2022 21:16:38 bởi Cố Quận >
Cố Quận 05.11.2022 21:19:01 (permalink)
Tiểu Thư nói gì vậy? Nhị tôi không nghe được tiếng nào cả.


Ai Nói Gì Vậy Ai

Trời sương mù che mắt
Gió lộng...ù cả tai
Hạt mùa rơi rát mặt
Ai nói gì vậy ai

Khà khà.

Thân,

Tên Bạn Hàng Xóm
 



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2022 10:26:53 bởi Cố Quận >
Cố Quận 09.11.2022 10:28:20 (permalink)
Hôm nay coi như ông đã lấy công trả được phần nào nợ của tôi rồi đó nghe.


Tạ Ân Bà (2)

Nay tôi lời tạ ân bà
Cho theo bê bánh khuân quà lấy công

Chứ nợ! Túi không một đồng
Tay không một cắc phận chồng ủ ê
Trái không việc...phải không nghề
Tung thời vật rớt hoành hề đồ sa

Nay tôi lời tạ ân bà
Cho theo vác rượu khiêng trà lấy công

Phần nào thôi ư...vậy tôi còn nợ bà bao nhiêu phần nữa vậy hả Bà Hùm Quận Sáu? Khà khà.

Thân,

Nhị

Cố Quận 09.11.2022 10:30:20 (permalink)
Thấm thoát bọn mình đã định cư trên xứ Cờ Hoa này bốn mươi mùa đông rồi ông nhị hả?

Bốn Mươi Mùa Đông Xứ Người

Bốn mươi mùa đông ta lễ
Tạ Ân bốn bể năm châu
Bốn mươi mùa đông cuộc thế
Xoay vần mai biết về đâu

Bốn mươi mùa đông xứ người

Vâng! Đông này nữa là đã bốn mươi mùa băng tuyết rồi ông bắc ạ.

Thân,

Nhị

Cố Quận 09.11.2022 10:33:51 (permalink)
Nhị tôi vào mượn bốn chữ " Đêm Trăng Thôn Dã " của bác Đinh Hào để làm năm câu ngũ ngôn nghe, mời bác.


Đêm Trăng Thôn Dã


Vầng trăng đêm thôn dã
Lưng không bóng chim di
Lánh xa vùng băng giá
Về nam đảo tụ qui

Đêm trăng sóng tơ vàng


Chúc Bác và Gia Đình có một mùa Lễ Ta, Ân tràn đầy niềm vui.

Thân,

Nhị

Cố Quận 09.11.2022 10:36:21 (permalink)
Nhị tôi quay vào viết thêm bốn câu song thất lục bát nghe mấy bác Xóm Biển xưa, mời.

Đêm Trăng Thôn Dã (2)

Trăng thôn dã vầng treo đọt nhánh
Đêm khói sương đông lạnh bến bờ
Dòng trôi lấp lánh vàng tơ
Đàn chim di xoải cánh lơ lửng trời


Chúc mấy bác có một ngày lễ Thanksgiving tràn đầy niềm vui bên gia đình và bằng hữu nghe.

Thân,

Nhị

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2022 10:37:40 bởi Cố Quận >
Cố Quận 09.11.2022 10:38:59 (permalink)
Nhị tôi xin chúc tất cả thân bằng quyến thuộc một mùa Lễ Tạ Ân 2021 tràn đầy niềm vui bên gia đình và bạn bè nghe.

Chúc Lễ Tạ Ân

Chúc mọi người chơi lễ Tạ Ân
Mồi ngon chén rượu chiếu quay quần
Thâm tình chuyện vãn cười vui kể
Xóm cũ làng xưa kẻ cận thân


Giờ thì nhị tôi phải nhanh chân ra xe mà lái về nhà để ngồi hầu rượu cho Bà Hùm Quận Sáu đây, chứ lỡ trễ giờ là...ăn củi tạ đau mình lắm các bác ạ; khà khà
.

Thân,

Nhị

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2022 10:27:26 bởi Cố Quận >
Cố Quận 12.11.2022 08:47:04 (permalink)
Ối giời! Sao chốn này lắm thơ thế hả cô Holy?


Phượng Tím Hạ Hoa

Trên cành hoa phượng tím
Lối hạ tơ nắng vàng
Cô ngồi...môi cười mỉm
Nhớ về ai thế nàng

Hôm qua người thơ gió
Nhè nhẹ hương đất hương
Hôm nay người thơ cỏ
Bờ đã bông vấn vương

Cô ngồi...môi cười mỉm
Nhớ về ai chữ câu
Nắng vàng rơi phượng tím
Dòng hạ cuốn trôi đâu


Thôi thì nhị ca cũng ghé vào làm vài câu thơ góp vui với mấy nàng thơ Rạch Giá vậy cô Holy nhé; khà khà.

Thân,

Nhị Ca

Cố Quận 12.11.2022 08:50:37 (permalink)
Tháng mười hai rồi ông nhị ơi! Đã tha cây thông về cho ấm nhà chưa vậy ông?

Một Tháng Mười Hai

Một tháng mười hai phố lạnh lùng
Đêm đèn lấp lánh...ngõ đàn cung
Âm ba vọng khúc tình ly biệt
Điệu tuyết mùa rơi trắng điệp trùng


Năm nay thì chờ đến cận ngày giáng sinh...khi nào chợ búa chịu giảm giá mới ra rinh về ông bắc ơi; khà khà
.

Thân,

Nhị

Cố Quận 12.11.2022 08:52:54 (permalink)
Nhị ca vào làm tám câu lục bát tặng cô Holy nghe...mời.

Ngày Đầu Của Tháng Mười Hai

Ngày đầu của tháng mười hai
Bấc non chạm ngõ làn phai má hồng

Lành lạnh đây tiết mùa đông
Đi đâu mũ nỉ áo bông cô à
Đi đâu mà vội chân ra
Bờ sương bến khói hạt sa ướt hài

Ngày đầu của tháng mười hai
Bấc lên lá rụng chạm vai lá nằm


Cô đọc xong, ưng ý hay không thì viết ít chữ cho nhị ca biết với nhé? Khà khà
.

Thân,

Nhị Ca

Cố Quận 12.11.2022 08:54:58 (permalink)
Tháng mười hai nằm nghe những bài thánh ca, buồn quá ông nhị ơi.

Tháng Mười Hai Thánh Ca

Tháng mười hai khúc nhạc
Âm tiết thánh ca sầu
Lá mùa hiên chiếc lạc
Trong tơ nắng ngõ mầu

Tháng mười hai...cuối năm


Buồn thì chèo đò qua sông ngồi nhậu với nhị tôi vậy ông bắc nhé, đừng quên mang rượu và mồi ngon nghe...khà khà.

Thân,

Nhị

Cố Quận 12.11.2022 08:57:36 (permalink)
O Nguyệt ngồi rượu một mình...sao không réo nhị tôi qua cho có tụ?


Cô Ngồi Rượu Một Mình

Cô rượu một mình đành sao
Thêm tôi uống được là bao
Để cười có người tai lắng
Thanh âm...từ ngữ xôn xao

Cô rượu một mình có ngon


Hay là dân đường Đinh Tiên Hoàng vốn không ưa người ngõ Hoàng Diệu? Thiệt là tình...khà khà.

Thân,

Nhị

Thay đổi trang: << < 361362363 > >> | Trang 361 của 383 trang, bài viết từ 5401 đến 5415 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9