Tùy Bút Cố Quận
Thay đổi trang: << < 361362363 > >> | Trang 362 của 383 trang, bài viết từ 5416 đến 5430 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Cố Quận 14.11.2022 10:28:25 (permalink)
Mấy bác cho nhị tôi mượn hình mà viết mấy câu thơ để nhớ về một góc đời thân ái cũ nghe, mời.

Thơ Ta Khóc! Một Trời Quê Hương Mất

Có những góc đời muốn quên...vẫn nhớ
Cùng tháng năm ta của thuở thư sình
Đường phố xa xưa dăm bảy bóng hình
Đậm màu nhân dáng! Nặng tình thương mến

Có những góc đời muốn quên dạ chẳng
Thể nào quên...người lẳng lặng đi về
Buổi nắng ngày mưa lời sảng chữ mê
Thơ ta khóc! Một trời quê hương mất


Cảm ơn mấy bác thật nhiều đã cho đăng lại những bức ảnh xưa trên nhà phây này vậy nhé.

Thân,

Nhị

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2022 10:30:04 bởi Cố Quận >
Cố Quận 14.11.2022 10:31:09 (permalink)
Hôm nay ghé qua thăm mộ Ông Cụ thân sinh, Ông Anh và Đứa Em Rễ. Đứng trên đồi nhìn xuống phố, rồi hình tưởng lại tháng ngày tất bật mà cha và anh em mình, kẻ trước người sau vừa đặt chân đến Mỹ...thoáng đó đã bốn mươi năm.

Người Còn Kẻ Mất! Ngậm Ngùi Ta

Kẻ mất người còn bốn chục năm
Thanh âm lắng đọng bóng xa xăm
Đây đồi nọ phố buồn thương thủa
Lễ tết về chân ngõ viếng thăm

Người còn kẻ mất! Ngậm ngùi ta

Giờ kẻ mất người còn! Buồn lắm thay.

Thân,

Nhị

Cố Quận 14.11.2022 10:33:29 (permalink)
Hôm qua viết xong mấy chữ cho Ông Anh, vừa dứt câu là bị người ta túm cổ lôi đi liền sau đó...nên chưa kịp đọc lời nhắn.

Khai Trương Bớt Nửa Giá Được Chăng

Ông vừa dựng bảng tái khai trương
Thịt nướng-hành-dưa chữ yết tường
Gọi tấm-tôm-bì e phí bạc
Kêu cơm-ốc-chả ngại hao lương

Giá nửa tiền thôi tớ sẽ xơi

Sáng nay vào nhà phây mới thấy...chúc quán cơm đường Võ Văn Sang của ông anh Chim Gõ Kiến lúc nào tấp nập khách hàng nghe.

Thân,

Đứa Em Hoàng Diệu

Cố Quận 14.11.2022 10:35:33 (permalink)
Nhị tôi xin cảm tạ thân tình và thịnh ý của Ông Anh đường Huỳnh tịnh Của lắm lắm nghe.


Khai Trương Tấp Nập Khách Vào Ra

Cảm tạ thân tình thịnh ý ông
Mời ăn...chẳng tốn bạc hao đồng
Ra về giấy tặng thơ cùng phú
Dưới đỏ trên hồng nét hạnh thông

Khai trương tấp nập khách vào ra


Chúc quán cơm tấm Thiện Titi luôn đắc khách anh Thiện nhé.

Thân,

Đứa Em Hoàng Diệu

Cố Quận 14.11.2022 10:37:51 (permalink)
Nghe cô Holy " Ới ời "...là biết cô có ý trông thơ của nhị tôi nữa rồi đây.

Cô Cười...Cây Cỏ Cũng Cười

Cô cười...cây cỏ cũng cười
Cọng nhành tím hạ học người sắc hương

Chúng đeo chân mấy ngõ đường
Trước sau quyết vượt cổng-tường-bậc cao
Bóng vào hình cũng theo vào
Tiếng ra âm cũng leo rào cùng ra

Cỏ cây chúng luyến lưu tà
Áo cô vàng sắc hạ loà nắng say


Viết tặng cô tám câu lục bát để trả công cô ới ời, có đáng giá chăng? Khà khà.

Thân,

Nhị Ca

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2022 02:24:59 bởi Cố Quận >
Cố Quận 16.11.2022 05:01:40 (permalink)
Trời mưa từ chiều hôm qua đến giờ, đò bắc tôi không qua sông được...lòng nhớ người ta quá đi thôi ông nhị ơi.

Lòng Ai Buồn Hơn Ai

Đông trời mưa trắng hạt
Dòng nổi sóng trên sông
Ta đò neo mái gác
Bờ đây nhớ kia trông

Lòng ai buồn hơn ai


Thì ông bắc đeo phao vào rồi lội qua sông là gặp người ta ngay thôi, có khó gì đâu mà lại ngồi than ngắn thở dài thế? Khà khà.

Thân,

Nhị

Cố Quận 16.11.2022 05:09:08 (permalink)
Đây đúng là cảnh mây nước hữu tình của quê tôi đây mà.

Một Cõi Trời Mây Xưa

Một cõi trời mây nước chốn này
Tư tình chén cạn chén đầy say
Câu thơ vận tứ niềm thương nhớ
Trách lão bày chi thế cuộc này


Nhị tôi vào viết bốn câu tặng tất cả bạn bè nơi quê nhà lòng vẫn còn thương nhớ kẻ phương xa, cùng bạn bè tha hương dạ mãi còn tư tưởng người nơi cố quận vậy nhé, nếu có vào đọc...nhớ đừng khóc nghe mấy cô nàng Rạch Giá xưa; khà khà.

Thân,

Lão Nhị

Cố Quận 16.11.2022 05:12:30 (permalink)
Ông nhị làm tặng bắc tôi bài thơ dưới bức hình này được chăng?

Sắc Mây Mùa Đông

Trời mây xám sắc đông rồi
Gió lên phong lá lưng đồi cánh bay

Hôm qua hạt phủ trắng ngày
Trắng đêm tí tách hạt gầy thềm sa
Không trăng soi dải ngân hà
Không tơ dòng óng tơ ngà dòng trôi

Trời mây đen sắc đông rồi
Gió lên phong úa lưng đồi chiếc rơi


Mang hai xị đế Gò Đen đến là được thôi ông bắc ơi; khà khà
.

Thân,

Nhị

Cố Quận 16.11.2022 05:18:39 (permalink)
Ông nhị à! Năm nay ông có gửi thiệp chúc giáng sinh bắc tôi không...hôm nay mười chín tây rồi, vẫn chưa thấy?

Giáng Sinh Không Tiền

Không tiền! Nằm co đói
Lấy đâu thiệp gửi ộng
Giáng sinh này tiệc gọi
Tôi sang rượu...nghe ông

Tiền ăn còn không có, nói chi đến thiệp ông bắc ơi.

Thân,

Nhị

Cố Quận 16.11.2022 05:23:41 (permalink)
Giáng sinh sắp về với nhân gian rồi ư?

Chúc Giáng Sinh 2021

Tay vần chữ giáng sinh chúc bạn
Và thuộc thân chén cạn chén đầy
Đèn sao lấp lánh thông cây
Nói cười chiếu tiệc quần quây mở quà


Nhị tôi xin chúc thân bằng quyến thuộc có một mùa Giáng Sinh 2021 tràn ngập niềm vui nghe.

Thân,

Nhị

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2022 05:27:48 bởi Cố Quận >
Cố Quận 18.11.2022 02:27:26 (permalink)
Ông nhị đâu rồi, mau ra đây cho tôi hỏi " Tôi quanh năm lo cho ông cái ăn cái mặc, miếng mồi ly rượu, đầu ấm lưng lạnh...v..v. sao không thấy ông thơ chúc giáng sinh tôi vậy hả? ".


Ác Chi Thế Vậy Ông

Tôi quanh năm phận vợ
Lễ tết không quà chồng
Không vần âm nhắc nhở
Chúc duyên thắm tình nồng

Ác chi thế vậy ông


Ông mà không ngồi làm mấy câu thơ chúc giáng sinh tôi ngay bây giờ, tôi củi tạ ông cho biết tay bà đây nhé... khà khà
.



 
Cố Quận 18.11.2022 02:31:10 (permalink)
Bà cũng biết tính tôi xưa nay...từ cái thủa ngồi thuyền qua sông theo về làm chồng bà đến giờ, không rượu là không thơ được câu nào cho ra hồn đấy mà. Bây giờ bà cho tôi uống hết chai rượu tụi con chừa riêng cho tôi ngày giáng sinh đi nhé, tôi sẽ làm thơ chúc lễ bà ngay...chịu không?

Dạ Muốn Làm Thơ Chúc Lễ Bà

Dạ muốn làm thơ chúc lễ bà
Chưa say chọn chữ mãi không ra
Suy lui tính tới hao tiền bánh
Ngó trước nhìn sau tốn bạc quà
Tự trách vô tài vô tướng cận
Thầm than bất phục bất tùng xa
Nghiêng chai rượu uống vần âm thúc
Dạ muốn làm thơ chúc lễ bà


Đấy...đã nói tôi mà có rượu vào là có thơ ra thôi; khà khà.



 
Cố Quận 18.11.2022 02:34:24 (permalink)
Ông viết tám câu thơ chúc lễ tôi hôm qua chỉ là lời môi mép thôi, tôi không nhận.

Có Đầu Chẳng Sau

Viết tám câu thơ lời chúc lễ
Rượu quà đâu trên kệ...đặt đâu
Không hoa cành toả hương mầu
Hay ra chàng dạ có đầu chẳng sau

Đọc tám câu mà đau lòng thiếp


Hôm nay ông đi làm về mà tay không có quà rượu thì đi luôn...đừng vào nhà nữa nhé; khà khà
.



 
Cố Quận 18.11.2022 02:41:39 (permalink)
Lạy chúa tôi! May là hôm qua chủ cho vay vài trăm bạc mua rượu giáng sinh biếu vợ, chứ không...trời mưa gió lạnh lùng thế này mà ngủ trong xe thì sáng nay nhị tôi hồn lìa khỏi xác rồi còn gì?

Ông À! Có Bạc Cho Vay


Ông à! có bạc cho vay
Vài trăm sắm rượu về say với bà
Không thời tôi kẻ chẳng nhà
Chẳng nơi đánh giấc...đời tha hương buồn


Cảm ơn ông đã cứu mạng già của nhị này vậy...khà khà.

Thân,

Nhị

Cố Quận 18.11.2022 02:57:30 (permalink)
Ngày lễ mà gió mưa tầm tã thế này, chẳng đi đâu được cả...biết làm gì bây giờ đây ông?

Mùa Giáng Sinh Của Ta

Trời gió mưa ngày lễ
Bày chiếu tiệc chén cay
Ta hai người chuyện kể
Tình năm cũ...hôm nay

Yêu thương mãi chẳng già
Niềm đắm say thiết tha
Hình kia đeo sát bóng
Sau trước mụ...lão già

Mùa giáng sinh của ta

Thì bà làm vài món ngon, rồi bày tiệc nhậu với tui...khi nào say thì tui hát bài " Lầm " cho bà nghe, chịu không? Khà khà.

 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2022 11:02:06 bởi Cố Quận >
Thay đổi trang: << < 361362363 > >> | Trang 362 của 383 trang, bài viết từ 5416 đến 5430 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 13 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9