Tùy Bút Cố Quận
Thay đổi trang: << < 373374375 > >> | Trang 375 của 383 trang, bài viết từ 5611 đến 5625 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Cố Quận 12.06.2023 08:48:52 (permalink)
Bắc tôi vừa đoc lại bài " Nguyệt Quế " của ông nhị làm chục năm trước...vậy ông có thể làm thêm một bài nữa được không?

Nguyệt Quế (2)

Vườn hoa nguyệt huế nhà nàng
Giữa thu cánh trắng nhuỵ vàng ngát hương

Làn bên ấy thoảng đây tường
Nghe như tiếng bước nhẹ đường gạch xanh
Nghe như tiếng lụa chạm cành
Con oanh cánh đập rung mành rèm song

Vườn hoa nguyệt quế...thơ dòng
Chữ trên dưới dạ phải lòng người ta


Được thôi ông bắc ơi...khà khà.

Thân,

Nhị



 
Cố Quận 12.06.2023 08:52:36 (permalink)
Ông nhị à! Đôi lúc ngồi nghĩ lại, bắc tôi làm việc quần quật hơn nữa đời, giờ nhìn lại mình vẫn hai bàn tay không...buồn quá ông ơi.

Tay Không! Vẫn Hoàn Không

Thế phân ly-tái hợp
Cuộc thịnh hưng- khởi tàn
Trăm năm đời tia chớp
Một kiếp làn sấm vang

Xác thân rồi cát bụi
Hồn Phách lạc non cao
Danh trần gian tiếc nuối
Lợi cõi tục hụt hao

Tay không! Vẫn hoàn không

Ừ! Ông bắc tay không, nhưng cái túi đeo bên lưng...trông vẫn còn nặng lắm; khà khà.

Thân,

Nhị



 
Cố Quận 12.06.2023 08:57:27 (permalink)
Mấy hôm rồi trời đổ lạnh, mùa đông lại sắp về rồi...phải vậy không ông nhị?

Thu Phân

Thu phân tàn nửa tiết rồi
Ngày sông không nắng đêm đồi không sao

Không trăng vàng ánh tơ vào
Sân khuya soi bóng nhành đào lá rơi
Nhánh cúc hoa ngậm sương trời
Làn giăng giăng trắng sắc rời rạc sa

Thu phân giờ nửa tiết qua
Ngày mưa! Đêm gió lạnh đà sắp đông


Còn hơn tháng nữa trời mới lập đông ông bắc ơi! Đầu đã hai thứ tóc mà còn ngồi trông tết đến ư?

Thân,

Nhị

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2023 11:18:12 bởi Cố Quận >
Cố Quận 19.06.2023 11:19:58 (permalink)
Mấy hôm rồi trời Cali mưa suốt, hình như mùa đông đến sớm hơn mọi năm à nghe ông nhị.

Đông Rồi

Vô mùa gió lạnh chớm đông rồi
Hạt trắng đường quanh rãnh nước trôi
Xuống giữa khe dòng âm róc rách
Màu sương khói ngõ trắng đông rồi

Thời tiết đổi thay, hôm nắng...ngày mưa thì khí lạnh tràn về thôi ông bắc ơi! Chứ đã vào đông đâu?

Thân,

Nhị



 
Cố Quận 19.06.2023 11:22:26 (permalink)
 
Tím Lụa Tà Cô Nhuộm Bến Bờ

Tím một màu thu tím đợi chờ
Vần âm tím chữ tím dòng thơ
Trên sông lá rụng hoàng hôn bóng
Tím lụa tà cô nhuộm bến bờ


Họ mang cả vào đây hết rồi còn gì? Khà khà
.

Thân,

Nhị



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2023 11:24:09 bởi Cố Quận >
Cố Quận 19.06.2023 11:26:10 (permalink)
Ông à! Năm nay bệnh tình của tôi phải lo gom góp tài vât đổ hết vào chuyện thuốc thang, điều trị xong...giờ trong nhà chẳng còn một cắc. Hay là ông qua nhà ông bắc hỏi vay ít tiền mua rượu, rồi chờ đến ngày...sẽ ra sau vườn cắt cổ con gà tây để vợ chồng mình cùng tiệc lễ Tạ Ân này cho vui nghe ông.

Con Gà Tây

Con gà tây mập ú
Lễ Tạ Ân năm nay
Nướng lò...tha hồ rượu
Ta nàng say...chén say

Thơ má hồng môi đỏ
Vần mắt biếc mày đen
Dòng trên câu âm gió
Hàng dưới sắc mây chen

Con gà tây béo tròn
Nướng lò hẳn thịt ngon
Tha hồ ta chén rượu
Mồi ngực nở bụng thon


Bà đừng lo chuyện nợ nần, để tôi làm vài bài thơ hộ ông ta thì...không ai nợ ai hết bà nhé.

Thân,

Nhị
 



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2023 11:14:26 bởi Cố Quận >
Cố Quận 29.06.2023 04:54:24 (permalink)
Ông à! Hình như con gà tây nhà mình nuôi biết nghe tiếng người ông ơi?


Ta Kiếp Gà Tây

Bởi ta sinh kiếp gà tây
Tháng mười một đến! Chúng bây luận bàn

chặt-thái-băm-xé nướng than
Người bia kẻ uống rượu vang chiếu mồi
Miếng béo lưỡi...ngụm ngọt môi
Chén đầy chén rót cạn đôi ba bàu

Nghĩ kiếp gà tây mà đau
Tháng mười một đến rủ nhau vô lò


Nên đã lén nghe được chuyện vợ chồng ta bàn với nhau đêm qua, là sẽ thịt nó đánh chén mùa lễ Tạ Ân này... nên đã leo rào ra đi mất biệt chẳng một tiếng tạ từ lúc trời rạng đông rồi ông ạ.

Thân,

Nhị



 
Cố Quận 29.06.2023 04:56:30 (permalink)
Cảm ơn anh Hoa đã bỏ công lộng thơ của nhị tôi vào hình, trông đẹp lắm.

Ngoái Nhìn (2)

Ừ! Về thôi o nhé
Chớ dừng chân...ngoái nhìn
Ngóng trông gì một kẻ
Đường phong sương dặm nghìn

Là không quay trở lại
Là tình duyên mất nhau
Là tuyến đầu biên ải
Màu binh lửa thương đau

Ừ! Về thôi o nhé
Đừng xoay lưng...ngoái nhìn

Nhị tôi vào viết mười câu trả công anh, có vừa lòng chăng? Khà khà.

Thân,

Nhị



 
Cố Quận 29.06.2023 04:59:32 (permalink)
Hôm trước con diều của anh Thiện Titi rụng trôi trên sông, chứ đâu đã rơi xuống đất ông nhị...vào làm bài thơ khác sửa lại đi.

Con Diều Trôi Sông

Con diều đứt dây! Nó trôi
Dòng trong dòng đục...mồ côi một mình

Đầu sông cuối bãi phiêu linh
Ruộng đồng vạt cỏ kế sinh nhai tàn
Rẫy rừng lau sậy tràn lan
Vắng mây mưa héo úa khan khô rồi

Con diều đứt dây...nước trôi
Sóng xô gió giật! Mồ côi bể trời


Vậy à! Sửa lại thì sửa, có khó chi đâu? Khà khà.

Thân,

Đứa Em Hoàng Diệu



 
Cố Quận 02.07.2023 10:58:44 (permalink)
Bức hình này đẹp lắm cô Bích Thuỷ, nhị ca vào làm mấy câu thơ tặng giai nhân Đinh Tiên Hoàng nghe.


Áo Cô Dưới Nắng Thu Vàng

Thu vàng cô thả áo
Tà thiên thanh nắng soi
Hài thêu chân bước dạo
Lừng hương tơ gió trôi

Môi mỉm cười với lá
Nhành xanh hiên cúc hoa
Nở nụ mùa cô ạ
Vội gì đi! Dáng xa

Bóng mây trắng giăng hàng


Bởi cô đi vội vàng! Nên mây xám về giăng kín cả không gian...che lấp bóng thu vàng của nhị ca mất rồi; khà khà.

Thân,

Nhị Ca Hoàng Diệu



 
Cố Quận 02.07.2023 11:01:59 (permalink)
Cảm ơn cô Nhớ đã thường vào đọc thơ của nhị ca nhé, giờ thì nhị ca làm bốn câu đáp tạ lại thân tình này của cô vậy...mời.

Đông Chí

Sớm một màu sương khói lập đông
Chiều mưa gió lộng tuyết hoa đồng
Phong đường lá rụng vàng quanh lối
Trắng một trời mây thấp chạm thông

Nhị ca vẫn biết là còn hơn tháng nữa mới đến ngày đông chí, nhưng phải mượn tạm thời khắc để mà làm thơ tặng cô thôi...chúc cô Nhớ luôn vui và viết bài đều đặn nghe.

Thân,

Nhị Ca

Cố Quận 02.07.2023 11:04:02 (permalink)
Nghe tin cô sắp về thăm nhà, vậy có thể cho nhị tôi xin gửi chút tình về cho người ta được không cô?

Cho Tôi Gửi Chút Tình Mưa Nắng Buồn

Cô về bến cũ bờ xưa
Cho tôi gửi chút mùa mưa nắng trời

Đỏ màu phượng vĩ hoa rơi
Dòng trong dòng đục đầy vơi ấy dòng
Đò neo dưới bóng cầu cong
Tàng xanh ngọn gió bể đong đưa dừa

Cô thăm bờ cũ bến xưa
Cho tôi gửi chút tình mưa nắng buồn


Tình tôi mấy mươi năm đã nặng cả hai vai rồi, chất tình ông lên nữa thì...gãy cha nó cái gánh tình còn gì? Thôi thì đợi khi nào ông có dịp về thì hãy tự gánh lấy đi ông nhé...khà khà.

Thân,

Nhị



 
Cố Quận 10.07.2023 11:18:17 (permalink)
Nhị em hết biết nói gì luôn rồi nghe anh Hai!!!

Kiên Giang Thành Phố Biển

Kiên Giang thành phố biển
Vàng tơ...sóng chiều trôi
Nhạn mùa xuân cánh liệng
Mồi con cá quê tôi

Tha hương! Lòng chẳng quên

Chúc anh Hai luôn vui và yêu đời.

Thân,

Đứa Em Rạch Giá



 
Cố Quận 10.07.2023 11:20:46 (permalink)
Bravo! Thơ hay à nghe chị Tư Lệnh.

Này Cô Tưởng Nhớ Ai

Cô ngồi giữa nắng buổi thu tàn
Sợi khói chiều giăng bến toả lan
Lác đác phong vàng đông chớm rụng
Tơ lòng vấn vít...nghĩ miên man

Khách hỏi " Này cô tưởng nhớ ai "

Cho nhị đệ trộm hình và ý thơ của chị Tư để làm năm câu bảy chữ nghe, chúc anh chị Tư luôn vui.

Thân,

Nhị Đệ

Cố Quận 10.07.2023 11:24:12 (permalink)
Giời ạ! Vừa khen và hoạ thơ với chị Tư Lệnh ở trang trên, đọc dài xuống dưới này thì đụng phải thơ của chị Năm Ba Cây Gòn...không vào khen và hoạ lại, lỡ nay mai ra đường đụng mặt là chết chắc?

Bốn Mùa Âm Hưởng Buồn

Bốn mùa thơ tiếp nối
Đàn địch trỗi thi ca
Hạ-thu-đông-xuân vội
Mùa đi! Bỏ lại ta

Ngồi trông chờ tám tiết
Tháng tận với năm cùng
Nào ai hay ai biết
Hồn gửi chốn mông lung

Bốn mùa hương tiếp nối
Cây cỏ sắc lá hoa
Nảy mầm vươn nụ vội
thân rụng tàn! Bỏ ta

Bốn mùa âm hưởng buồn

Thôi thì làm đại vài câu hầu giữ cái mạng già của đệ vậy nhé Hiền Tỷ, đọc đừng cười...khà khà.

Thân,

Nhị Đệ
 



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2023 09:41:11 bởi Cố Quận >
Thay đổi trang: << < 373374375 > >> | Trang 375 của 383 trang, bài viết từ 5611 đến 5625 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 14 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9