Tùy Bút Cố Quận
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 383 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Cố Quận 09.12.2013 11:56:24 (permalink)
Kỳ nầy thì chưa "Khà khà" vì hai bên nách chẳng có kẹp hủ cùng bàu và trên lưng quên vác theo vịm khi lần đầu nhị tui hội kiến Chú TSL với Cô Sao Linh của Bé Sông Vàm, nhưng đợt tới thì sẽ...Cô chờ nhé!!!


Quên Rượu!

Đường xa quên vịm rượu
Hội kiến thưởng tách trà
Hẹn lần sau mang đủ
Chung cùng tiếng khà khà


Khà khà.

Thân,

Nhị



#76
    Cố Quận 09.12.2013 12:24:56 (permalink)

    Một Đồi Tầm Xuân

    Đồi tầm xuân chở tà xanh
    Chở chiều nắng lại xây thành khói tơ
    Ta về nhặt sợi mà thơ
    Mà ướp mộng, mà thấy chờ áo hoa
    Mà nhớ mắt, nhớ môi thoa
    Mà nhớ tóc, mái ai xoà lồng hương
    Cho ngày như luyến như thương
    Cho đêm trăn trở! Canh trường trở trăn


    Uả! Tưởng thơ qua đầu quân bên Sông Vàm Cỏ rồi mà??? Đò không lối ra bởi lục bình vây kín mặt sông nên đành phải đến đây thì ở lại đây thôi; khà khà.

    Thân,

    Nhị



    #77
      Cố Quận 09.12.2013 12:45:35 (permalink)

      Tràng Tiền Mười Hai Nhịp


      Tràng Tiền mười hai nhịp
      Theo không kịp thơ buồn
      Mai đi nhớ Sông Hương
      Tình mang theo mấy nhịp

      Nhớ tà o Đồng Khánh
      Chiều thả gió trên cầu
      Bên dòng thu nước lạnh
      Phượng vĩ tái tê sầu

      Tràng Tiền mười hai nhịp
      Theo không kịp chân o
      Mai đi rồi! Một kiếp
      Tình như lớp tàn tro

      Mượn bức hình Tràng Tiền dài mười hai nhịp của Lão Huynh mà viết bài thơ ngắn nầy; giờ thì nhị tui đi pha cà phê uống cho tỉnh hồn để chèo qua bến Lục Bình phá tiếp nghe; khà khà.

      Thân,

      Nhị

      #78
        Cố Quận 09.12.2013 12:48:52 (permalink)
        Uống xong mấy hớp cà phê, hít hai điếu thuốc lá cho phổi thêm đậm màu ái tình nên mệt! Giờ thì không chèo chống đi đâu cả, ở lại bãi Máu Nhuộm Áo Dài Ơi nầy mà thơ nghe Lão Huynh.


        Huế Của O!

        Huế của o và mùa hè phượng vĩ
        Dưới dòng xanh, mười hai nhịp Tràng Tiền
        Cho thơ về vần chữ viết tình riêng
        O Đồng Khánh tà nghiêng nghiêng giữ nắng

        Huế trong ta là bụi mờ áo trận
        Cổ Thành loang vết đạn cối đêm qua
        Xác đứa bạn thân còn nằm đấy kia mà
        Ta rưng rưng khóc "Sao mầy ra đi vội"

        Huế của o bên đây cầu Gia Hội
        Chiều Sông Hương, con đường nhỏ Bạch Đằng
        Trận Đông Hà cha vì nước bỏ thân
        O mắt đỏ! Đầu chít khăn tang trắng

        Huế của ta một thời thương đau lắm
        Đêm vẫn mơ...mười hai nhịp Tràng Tiền
        Ba mươi năm và một mối tình riêng
        Thơ rướm máu! Thấm màu hoa phượng vĩ


        Thân,

        Nhị

        #79
          Cố Quận 09.12.2013 12:58:37 (permalink)
          Nhạn thì bay, Lục Bình trôi, Sông Vàm đông tây mây mù che kín, Bông Lúa thời bị chim mổ mất hết hạt nên cả một bến sông buồn tênh, buồn tênh!

          Bến Lục Bình Buồn Tênh!

          Lục Bình trôi! Bến buồn tênh
          Trời không bóng Nhạn...nước mênh mông dòng
          Mưa che Vàm Cỏ Tây, Đông
          Gió lay Bông Lúa trên đồng chim ăn
          Đêm nay hồ rượu dưới trăng
          Đò neo lái, đón Nàng Hằng mình ta
          Câu thơ thổn thức! Châu sa
          Vần câu nhớ Bạn lắm mà Bạn ơi


          Ghẹo cho lắm nó vào...thiên hạ giận trốn cả! Giờ vừa đi vừa khóc là vừa tội; khà khà.

          Thân,

          Nhị

          #80
            Cố Quận 09.12.2013 13:01:45 (permalink)
            Đã không vào chén anh chén chú mà còn ngạo nhị nầy, Ông Anh tui ác thật.

            Đứng Khóc Bên Sông

            Đứng cúi đầu! Nhị khóc hu hu
            Vịm không lăn lóc ngã, tóc bù
            Bốn hướng sông, trời, mây vắng bóng
            Hai bờ lau, cỏ, sậy im ru
            Chỉ áng chiều lên vàng tơ nắng
            Riêng dòng nước lửng đục sa phù
            Đò neo! Gác mái chèo giữa bến
            Đứng cúi đầu! Nhị khóc hu hu

            Thân,

            Nhị

            #81
              Cố Quận 09.12.2013 13:05:33 (permalink)
              Thấy hình mà khiếp! Thiện tai, thiện tai.


              Ngón Giữa!

              Đưa chi ngón giữa vậy trời
              Ngũ long công chúa không lời! Dùng tay
              Áo xuân tà đỏ cột dài
              Người cao gót, kẻ quai hài đi đâu
              Một chùm năm mạng nguyên xâu
              Chậm nghe...lẹ té rách, nhầu, Áo tơi
              Đưa chi ngón giữa trời ơi
              Dùng tay ngà ngọc thay lời! Khiếp ghê

              Khà khà.

              Thân,

              Nhị

              #82
                Cố Quận 09.12.2013 13:08:39 (permalink)
                Hai hôm rồi máy ở nhà không vô được Một Góc Phố, chỉ khi nào vào sở làm mới đọc được bài của bằng hữu và đăng bài của mình nên nhị tui ít thấy xuất hiện; muốn sửa mà nhìn đám dây nhợ chằng chịt bèn bỏ ra sân sau ngồi khui chai bia uống, nhìn trời đêm mà nghe lòng nhớ bằng hữu bốn phương.


                Nửa Ngày Không Viết

                Nửa ngày ta không viết
                Đêm nhớ bạn khôn cùng
                Nửa ngày như tử biệt
                Ngờ mai chẳng tao phùng

                Ta nửa ngày không viết
                Nghe nhớ bạn vô cùng

                Mong rằng mấy anh bạn mình sẽ giúp sửa cái máy điện toán trở lại tình trạng bình thường một ngày không xa lắm.

                Thân,

                Nhị

                #83
                  Cố Quận 09.12.2013 13:10:46 (permalink)
                  Không gọi là lão nhị nữa...thế Chị định kêu là "Lão Quỷ" sau khi đã biết mặt chăng???


                  Lão Quỷ

                  Cái tên lão nhị không hay
                  Từ đây lão quỷ đem thay gọi người
                  Trán gồ, híp mắt hắn cười
                  Thần hồn chạy mất lên trời còn đâu!!!


                  Khà khà.


                  Thân,

                  Nhị

                  #84
                    Cố Quận 09.12.2013 13:13:19 (permalink)
                    Dạ thưa có rồi, Bà Sư Tử Sài Gòn của nhị chứ ai xa lạ vào đây Bà Chị.


                    Em Phải Lòng Tôi Chi!!!

                    Em phải lòng tôi chi
                    Cho đời em đau khổ
                    Tôi sớm tối li bì
                    Em quanh năm tủi hổ

                    Rồi em hờn, em giận
                    Đòn roi với xích xiềng
                    Tôi cắn răng chịu trận
                    Không một tiếng than phiền

                    Xưa phải lòng tôi chi
                    Nay đời em đau khổ...


                    Yêu là chết trong lòng một đống Em ơi...khà khà.

                    Thân,

                    Nhị

                    #85
                      Cố Quận 09.12.2013 13:15:38 (permalink)

                      Tóc Mây Lên Đồi Chở Gió

                      Tóc mây lên đồi chở gió
                      Xuân về ngang biển hôm nay
                      Hương nằm vương manh áo ngọ
                      Sợi mềm ve vuốt bàn tay

                      Ta lên đồi thấy rồi thơ
                      Vần rơi theo vệt nắng tơ
                      Trên từng bậc thang đá dấu
                      Guốc ai in gót bụi mờ

                      Tóc mây lên đồi đuổi gió
                      Xuân vừa qua biển trưa nay
                      Ta về mơ manh áo ngọ
                      Thơ tình lúc tỉnh! Khi say

                      Hồn thơ say tỉnh, người thơ cũng tỉnh say mơ áo; khà khà.

                      Thân,

                      Nhị



                      #86
                        Cố Quận 09.12.2013 13:18:02 (permalink)

                        Bỏ Rượu! Giữ Trà Và Thơ

                        Từ nay bỏ rượu! Chừa tính rượu
                        Chỉ giữ vần âm với chén trà
                        Không lời không nhắc tên, chữ tửu
                        Cho "Phố" người đông ngõ trước tà

                        Bỏ rượu, lần nầy dứt khoát là phải bỏ rượu.

                        Thân,

                        Nhị



                        #87
                          Cố Quận 09.12.2013 13:20:18 (permalink)

                          Coi Chừng Cá Rỉa!!!

                          Hai ông lặn hụp coi chừng
                          Con cá nó rỉa cục cưng...la làng
                          Thôi rồi! Mất của mà nàng
                          Nâng niu từ thuở sang ngang đến giờ
                          Lội lên mau, lẹ dùm cơ
                          Kẻo không nàng hãi! Chạy xơ xác tà


                          Lội lên lẹ lẹ dùm cho hai ông thần ơi! Kẻo không cá nó rỉa; khà khà.

                          Thân,

                          Nhị

                          #88
                            Cố Quận 09.12.2013 13:22:23 (permalink)

                            Áo Tím Lễ Chùa


                            Em lên áo tím tay cầm nón bài thơ
                            Khoan hãy đi em...có một gã đứng chờ
                            Sát lề con quán dưới tàng phượng vĩ
                            Hắn đợi tà qua thả ít vần thơ

                            Hôm nay nắng ấm, gió mát làn da
                            Hương trên tóc lần xuống lối xuân mà
                            Ai thơ cứ mặc, em đi đây nhé
                            Không thời lỡ buổi kinh nguyện chùa xa


                            Ngày xuân em lên áo tím đi lễ chùa, ai thơ thì mặc họ chứ, dính dáng chi đến em!!! Khà khà.

                            Thân,

                            Nhị



                            #89
                              Cố Quận 09.12.2013 13:24:52 (permalink)

                              Phở Và Cơm

                              Phở là cái quán hàng rong
                              Thịt ngọt lưỡi, nước mát lòng bổ gan
                              Rau, giá lọc thận sạch tràng
                              Gừng, hành hạ máu...rằng nàng có hay
                              Nửa bát hồn lên tận mây
                              Hết nửa bát lại muốn đầy, còn nguyên
                              Phở là cái món gia truyền
                              Không duyên không khói, không tiền không hơi
                              Phở là cái món ăn chơi
                              Cơm là cái nợ! Kiếp đời đắng cay


                              Vào họa với Bà Chị cho vui, có gì không phải xin tha cho vậy.

                              Thân,

                              Nhị



                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 383 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9