Tùy Bút Cố Quận

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 192 trang, bài viết từ 301 đến 330 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 24.12.2013 12:13:51
Dạ biết chị Bảy; còn thở là chơi hết mình, nghỉ thở là đi êm như làn gió thôi chị Bảy ơi.

Còn Thở...

Còn thở, còn chơi tàn cuộc rượu
Hết hơi! Buông thả kiếp trăm năm
Sống mấy lần tan, bao dịp tụ
Tay cầm đũa gắp, chén nhi nhâm

Còn thở, bước nhàn thư bạn nhé
Mai về chốn cũ xác thân yên
Tá mây, mượn gió đưa vía nhẹ
Nợ trả rồi! Chân nhập cung thiên


Mời chị Bảy chén rượu mùng bảy hạ nêu nghe; Dzo^ Chị.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 24.12.2013 12:18:06
Tặng "Ngừ nào???" mà thơ đi lạc vào đây o Mi hỉ???

Đọc bài thơ tặng giật mình
Tình chi nặng thế là tình hỡi O!!!

Tình từ thuở tuổi học trò
Tình từ buổi ấy hẹn hò bên nhau
Tình O như một trước sau
Tình O tinh trắng một màu thuỷ chung

Đọc xong thơ, dòng cuối cùng
Chúc duyên giai lão anh hùng, mỹ nhân

Chúc mừng o Mi đã gặp được "Ngừ Dưng" như ý mình.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 24.12.2013 12:20:29
May là khe khẽ...chứ gọi lớn tiếng chút nữa là nhị tui dông mất rồi Ông Anh ơi!

May Là O Khe Khẽ...

May O khe khẽ...bằng không
Nhị tui cắm cổ! Nhị dông Anh à
Chứ hồn tưởng bóng, nhớ tà
Là thân xác, dưới tay bà tả tơi
Ngày xuân uống rượu thơ chơi
Chứ mơ với mộng mệnh trời cáo chung
May O khe khẽ...ngại ngùng
Bằng không vứt áo anh hùng đi luôn

Còn may, vẫn còn may đấy anh TSL hỉ.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 24.12.2013 12:23:22

Hẳn Năm Nay...

Tết nầy nhận rượu hẳn năm nay
Xỉn suốt ba trăm sáu lăm ngày
Ngõ trước chân xiên quàng sớm tối
Người ơi! Xuân tặng rượu làm say

Cám ơn chị Quỳnh Dao đã gửi rượu tặng.
Thân,

Quận




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 24.12.2013 12:27:05
Lão Út và các Bạn Ta,

Lão viết lùi ngày hẳn là muốn ăn tết lâu hơn, hay là lúc ngồi viết đang có chất men trong người nên mùng chín mà nói là mùng sáu tết!!!


Mùng Nào Cũng Tết

Mùng nào cũng thế khác gì đâu
Bạn mấy mươi tay, sắc chục mầu
Áo thêu mai, cúc đùa hiên trước
Tà vẽ đào, lan cợt mái sau
Bánh, trà đua hát chào xuân mới
Dưa, rượu tranh ca đón tiết đầu
Mười hai như ý...ba cuộc tiệc
Viết lộn mùng, có lạ chi đâu!!!


Một đêm mà dự ba cuộc tiệc thì viết lộn mùng đâu có gì là lạ Lão Út hỉ!!! Chúc các Bạn Ta một năm Nhâm Thìn 2012 tụ bè, tụ đám suốt ba trăm sáu mươi lăm ngày nhé; mời cầm đũa, dzo^, khà khà.

Thân,

Lão Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 24.12.2013 12:34:08
Người ta khen thì cười, còn Thầy Vác khen phải khóc là đúng rồi Bà Chị của tui ơi! Nhị cũng khóc đấy chứ...tại nước mắt không chịu chảy nên không dám đăng hình lên thôi.


Thầy Khen Tui Khóc!

Người khen tui cười, Thầy khen tui khóc
Người ta ghẹo thời tui tay thoi
Thầy phá! Tui chổng mông kêu trời
Đâu có lạ gì Bà Chị Tui ơi!!!


Khà khà.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 24.12.2013 12:38:41
Đốc mời bánh tét, củ kiệu, dưa món mà không mang bia ra mời...Thầy nuốt, mắt trợn trắng! Thầy nổi quạu, lên lưng lừa đi luôn rồi Đốc ơi.



Trợn Trắng!

Một khay bánh, kiệu, dưa
Chờ bia...chẳng thấy đưa
Đói! Nuốt vào trợn trắng
Lên lưng thẳng vó lừa


Thầy ơi mau cưỡi lừa quay lại, o Đốc bê kết bia về kìa...Thầy mà đi luôn là nhị tui chơi hết 24 chai nầy không chừa một giọt à nghe Thầy Băm La; khà khà.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 24.12.2013 12:44:06
Bánh Xuân Tình

Xuân sang gói bánh tặng chàng
Hương đất bắc, vị trời nam đượm tình
Ra ngày tính chuyện chúng mình
Trăm năm hương lửa ba sinh một nhà
Đường dù xa, hai tay quà
Lòng em đã quyết lần qua mấy làng
Cho chàng nhấm rượu nghe chàng
Để đêm ngồi dưới trăng vàng nhớ em


Nhanh chân lên cho o ơi! Kẻo bánh nó thiu; khà khà.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 24.12.2013 12:48:43
O đi cho khéo đấy, chứ mơ mơ màng màng...coi chừng lọt cầu, bùn lấm cả áo O ơi!

Quay Lại Mau...

Tình o toan tính ngọn ngành
Tay quên lo vịn, lọt gành O ơi
Duyên nợ sắp bởi Ông Trời
Vượt cầu lắc lẻo! Khổ đời thế ni
Quay lại đi, quay về đi
Kẻo không gió đẩy, gió ghì eo cong
Bên này bờ! Lắm cuồng phong
Nhà người ba bốn căn phòng liền nhau
Quay lại mau, quay về mau
...

Qua cầu là khổ cả đời đấy O ơi! Quay lại đi...khà khà .

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 24.12.2013 12:53:16
Chẳng ghé thăm mục "Tình Thư Em Viết" gần hai tháng nay; không biết Cô Học Trò Ngang Hông của nhị tui giờ lạc về nơi mô, không thấy tăm dạng O đâu cả???


O Học Trò Ngang Hông

Bớ O Học Trò Ngang Hông
Đậu, rớt không viết một dòng cho hay
Biến đâu gần hai tháng nay
Chắc trợt vỏ chuối đợt nầy rồi chăng!!!
Nên O trốn biệt! Chẳng rằng
Sợ thầy bắt được sẽ đằng đét roi


Học tài thi mệnh! Rớt năm nay, năm sau thi lại...thi đôi, ba mươi lần thì thế nào cũng đậu ngọn cây mà; khà khà.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 24.12.2013 12:57:55

Mấy Mươi Xuân Vong Quốc

Ôm nỗi sầu vong quốc
Mấy mươi xuân nhớ nhà
Nhìn hoa buồn dằng dặc
Một bóng dưới áng tà

Bao giờ ta trở lại
Đường phố cũ phương nam
Ngồi đón chờ xuân tái
Sương giăng màu khói lam

Bao giờ ta trở lại
Việt Nam ơi! Việt Nam

Mong mùa xuân sau, anh-chị-em mình sẽ thấy màu cờ vàng ba sọc đỏ phất phơ bay trên đất nước Việt Nam thân yêu nghe chị Bảy.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 24.12.2013 13:03:23
Làm thơ đâu có gì khó, đâu có gì lạ đến nỗi phải kêu "Chời" chị Quỳnh Dao ơi!!!

Nhớ Người Tặng Rượu

Được rượu tặng, lòng cảm ân
Biết bao giờ đáp tình thân ái nầy

Bên hiên rót chén xuân đầy
Nhớ người tặng rượu...hồn ngây ngất hồn

Mong sẽ đọc được những dòng thơ ngẫu hứng gửi từ Bà Chị trong tương lai vậy.


Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 24.12.2013 13:07:53

Quên Gửi Rượu!

Cô Bé ơi dĩa vịt quay tuyệt cú
Mà sao quên gửi rượu làm sao ăn
Có mồi ngon nhưng thiếu hũ thất thần
Thơ ngồi ngó, ngồi ngẩn người ra ngó

Gửi rượu cho đủ bộ nghe Cô Thanh Lan, nhị chờ...khà khà.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 24.12.2013 13:10:37
Nhìn mưa uống rượu muốn sập tiệm người ta nên Ông Trời cho nắng để xem thơ làm sao!!!

Ngày Nắng Không Thơ!

Thôi rồi trời tạnh không mưa
Đêm qua còn hũ rượu chừa hôm nay
Ngỡ rằng sáng, hạt sầu bay
Đâu ngờ nắng buổi ban mai kéo về
Hoàng oanh trên nhánh bóng kề
Líu lo tiếng hót...thơ tê tái lòng
Giấy hoa, nghiên, bút, thư phòng
Không mưa, không rượu, ý không! Thơ buồn

Mưa không vui, nắng cũng buồn là sao??? khà khà.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 24.12.2013 13:14:07
Thầy cũng cầu cho Trò công thành danh toại để có tiền rủng rỉnh trong túi mà mua rượu biếu thầy đều đều nghe.


Trò Nhớ Kêu!!!

Cầu cho công toại danh thành
Trò mua vài sành rượu biếu thầy nghe
Tậu nhà dựng chái sau hè
Nướng sò, hấp ốc...Trò nè nhớ kêu

Khà khà.

Thân,

Nhị

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2013 00:32:57 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 26.12.2013 00:34:36
Bớ Làng! Mục "Thư Cho Bạn" của nhị tui bị mấy Người Bạn vào tám đôi ba hôm rồi, mà mình thì không biết phải bắt đầu từ đâu để góp chuyện cho vui!!! Cứu tui với làng ơi.


Bạn Qua Nhà Tui!

Bạn qua bà tám nhà mình
Tui như ông phỗng ngồi nhìn im ru
Muốn vào góp truyện Tây Du
Vốn sinh tối dạ, lù khù nín thinh


Chuyến nầy chắc đem bán sách lấy tiền mua trâu đi cày, bỏ hết chữ với nghĩa cho yên cái thân già!!! Khà khà.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 26.12.2013 00:37:15

Tiệc Nguyên Tiêu

Rượu Gò Đen, nem Lai Vung

Nguyên Tiêu bày chiếu tiệc tùng chờ trăng
Đêm say...thấy dạo Cung Hằng
Thơ tay trì kéo, buộc giằng Nguyệt Nga
Giật mình ngơ ngẩn tiếc tà
Tiếc hương sắc! Dáng ngọc ngà chốn tiên

Cám ơn o Quỳnh Dao đã tặng rượu và nem trong ngày rằm tháng giêng nhé; khà khà.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 26.12.2013 00:40:39

Nhe Răng Rồi Nhăn Răng

Lỡ nhe răng! Là nhăn răng
Sống dở chết dở với Chằn thế thôi
Ngậm môi! Tay ả nạy môi
Mở miệng nói...là tay bồi, bảo im
Nhe răng là đứng nhịp tim
Nhăn răng là xác rửa chìm đáy sông
Nhe, nhăn gì cũng như không
Nhăn, nhe gì cũng đau lòng giống nhau


Đường nào cũng chết Ông Anh ơi! Chỉ có chết nhanh hay chết chậm mà thôi.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 26.12.2013 00:43:06
Vậy là O không hay, không biết và cũng không thèm hiểu dạ Anh...O đi một nước không quay lại nữa rồi Anh Tình Tôi Vỡ Lở 123 ơi!!!

Quay Lưng...Mặc Kệ O

Bụng anh, Anh biết Anh hay
Ta mặc kệ! O lưng quay anh à
Chứ không bà lớn đốt nhà
Hoa viên bình địa, vườn cà tan hoang

Từ đây hai kẻ! Nghịch đàng...

Sao O đành bỏ đi....

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 26.12.2013 00:46:00
Các Bạn Ta,

Mấy hôm rồi thấy Lão Út than thân! Rồi Lão Ngũ, Lão Lục và Trà Lão Gia nóng ruột nhảy vào bênh phe Tóc Ngắn Trường Nguyễn mà mấy O Tóc Dài vẫn nín thinh...nhị tui ngồi chờ bão đến mà không thấy gió lên, cũng lạ!!! Giờ thì nhận hình họp bạn nhân dịp Lão Tào về thăm Xứ Kiên, nhị cũng yên dạ là mấy O Rạch Giá nay đã từ bi hơn dạo nào, Mô Phật.

Dạ Bổng Từ Bi!!!

Mấy O dạ bổng từ bi
Mặc phe tóc ngắn nói gì...nín thinh
Phố Kiên nhịp sống yên bình
Đạo bằng hữu, mối thân tình đậm thêm
Cà phê sáng, tiệc rượu đêm
Nâng ly nhập cuộc say mềm, ngả nghiêng
Mấy O nay hẳn tu thiền
Cười e ấp, trông dịu hiền lắm a!!!

Mấy O Tóc Dài Rạch Giá bây giờ hiền hơn lúc trước thật vậy hả Lão Út!!! Khà khà.

Thân,

Lão Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 26.12.2013 00:48:53
Cái vụ nầy...thấy vậy mà không phải vậy O Quỳnh Dao ơi!!! Ở giai đoạn "Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy..." thì nàng nhỏ vài giọt lệ làm chùng chân lãng tử, nhụt chí anh hùng; nhưng một khi đã rước nàng về dinh thì...

Đố Anh Mà Dám!!!

Đố anh mà dám ra oai

Em đây bỏ đói nằm dài ra than
Anh mà nổi nóng làm ngang
Kêu thầy bỏ bót đời tàn đấy nhe
Em bảo thời anh phải nghe
Bằng không cất chái sau hè tạm cư
Em nói thời anh phải ừ
Cãi là em vật thân nhừ tử luôn

Bây giờ người khóc là chàng chứ không phải nàng...O ơi! Khà khà.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 26.12.2013 00:51:57

Dĩa Thịt Gà

Trời ơi! Một dĩa gà
Trắng thịt, vàng ươm da
Đôi ba mươi con mắt
Tay đũa xáp lá cà...

Còn đâu dĩa thịt gà
Chỉ toàn xương quăng ra
Thịt, da, gân mất sạch
Năm, bảy phút hết gà


Mới gắp có một miếng, vừa nhắm mắt cạn xong ba chung...nhìn lại là dĩa thịt gà sạch bách! Phố nầy khiếp thật.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 26.12.2013 00:54:39
Lão Lục và các Bạn Ta,

Bớ Cô! Dượng định mượn tay mấy O Nữ Sinh Rạch Giá treo cổ Anh Cháu nầy kìa Cô ơi.

Bổng Dưng Hiền!!!

Mấy o mình, bổng dưng hiền
Thơ tui vần ý khen liền...chẳng may
Ông Dượng dịch nghĩa thế nầy
Chuyến sau thân thể bầm, trầy! Te tua


Bổng dưng hiền...nhị tui khen hiền cũng mắc phải họa, buồn
.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 26.12.2013 00:58:25
Hình như...cò không phải ngủ gục, mà cò đang tập thể dục đấy o Tre ơi!!!



Cò Thiền

Chân trái co, chân phải chống
Thân mình bất động mặc nước xuôi dòng
Măt nhắm nghiền...đâu đã mộng
Đợi thuỷ triều lên mổ cá, đớp còng


Khà khà.

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 26.12.2013 01:02:03

Từ Thức Về Làng

Ới anh Từ Thức Về Làng
Một, hai, ba bước ra đàng đi luôn
Cho tui với vịm, chung buồn
Không người đối ẩm...nỡ chuồn đành sao!!!

Anh Từ Thức Về Làng123 đi lần nầy thì đến mấy trăm năm sau mới về lại xóm; rồi đây biết ai ngồi uống rượu cùng nhị nầy!!!

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 26.12.2013 01:05:56

Rượu Còn...Tết Còn


Nhận lời chúc tết
Thật cám ơn anh
Xuân nào đã hết
Màu xanh trời thanh

Hoa, áo, dưa, hành
Hát, hò không mệt
Tơ vàng nắng hanh
Rượu còn...còn tết

Dzo^ anh Gà

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 26.12.2013 01:08:57
Khà khà, mấy hôm nay nhị tui đi tìm Ông Anh Mình mà không thấy bóng dáng đâu cả!!! Có người tìm Anh để hỏi mấy câu Kiều, để nhị tui qua sông kêu họ ghé nhà Ông Anh vậy nhé.


Gặp Rồng

Gặp rồng...hai chân rã rời
Hai tay run rẩy, ối giời! Chết em
Thơ say lấm mực tèm lem
Bình rơi, chung vỡ! Dưới thềm rượu trôi

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 26.12.2013 01:13:03
Đấy! Đã nói là sẽ có Người ghé nhà Ông Anh để xem bói Kiều; Người Ta hỏi...sao Ông Anh biết mà không giảng hai câu kiều cho O thông chuyện tiền, hậu vận vậy Ông Anh Tui??? Hay là...

Cụ!

Tướng người mạnh khỏe thế nầy
O kêu bằng "Cụ"...đố Thầy bói cho
Qua sông chi phí tiền đò
Tiền nhang với khói! Tẽn tò về không
Kêu "Anh" một tiếng mát lòng
Tiền, tại, hậu kiếp nghìn dòng bút sa
Gọi "Cụ" ý chê Tui già!!!

Thầy thì chưa già, nhưng khổ nỗi tay thầy cầm gậy nên O tưởng tuổi thầy đà trên bát thập; khà khà.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 26.12.2013 01:15:36
Rượu Nắng ơi...rượu!!!

Không Nghe Nhắc

Mỗi người được tặng nhành hoa
Mỗi người được biếu tách cà phê đen
Phần tui chờ hũ Gò Đen
Không nghe Nắng nhắc! Ối mèn đất ơi

Nắng nỡ lòng nào quên phần quà tặng nhị tui!

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 26.12.2013 01:24:19
 


Quên Mất Lối Về!

Chân đã chạy...nhưng nào thoát khỏi
Nàng pha hương, thổi khói! Nằm mê
Tỉnh ra quên mất lối về
Thôi đành ở lại! Chịu bề đắng cay


Tội nghiệp! Tại rượu mà tàn cả đời trai, đời già dưới mười ngón tay nhọn của Áo; khà khà.

Thân,

Nhị

 



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2014 05:23:11 bởi Cố Quận >

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 192 trang, bài viết từ 301 đến 330 trên tổng số 5741 bài trong đề mục