Tùy Bút Cố Quận

Thay đổi trang: << < 160161162 > >> | Trang 160 của 192 trang, bài viết từ 4771 đến 4800 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 31.01.2021 09:20:58
Chủ đề " Kiếp Ly Hương " này hay lắm, cho nhị tôi vào hoạ ít vần âm nghe mấy o Rạch Giá.



Thời Gian Quá Nửa Kiếp Ly Hương


Thời gian quá nửa kiếp ly hương
Bốn bốn năm qua lặng lẽ đường
Nắng sớm mưa chiều tâm khắc khoải
Mùa đi tiết đến dạ thầm thương
Quê xưa nhạt bóng trăng soi vách
Phố cũ hình phai nến rọi tường
Bốn bốn năm dài qua lặng lẽ
Thời gian quá nửa kiếp ly hương

Viết xong! Đọc lại buồn quá mấy O ơi.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 31.01.2021 09:24:27
Lâu lâu gom lại được sáu mạng, mừng ơi là mừng.


Tha Hương Ngộ Cố Tri

Những người bạn một thời
Áo trắng của tôi ơi
Vui buồn xưa kẻ nhớ
Bóng hình nhau trong đời

Tha hương ngộ cố tri


Mong rằng tình bạn cùng quê sống mãi trong lòng bọn mình vậy nhé.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 31.01.2021 09:26:28
rong bài " Hương Xưa " của nhạc sĩ Cung Tiến, nhị tôi thích nhất hai câu " Tình Nhị Hồ vẫn yêu âm xưa, Cung Nguyệt Cầm vẫn thương Cô-tô " đấy chị Bảy Đại Kiều.

Cung Nguyệt Cầm Xưa Trên Sông

Tay ai năm ngón nguyệt cầm
Thuyền đêm trăng tiếng vọng đầm Giang Nam
Giữa khoang lụa trắng tuyệt phàm
Cô Tô thành khói sương vàm thu phong

Ta đò lỡ chuyến bên dòng
Sông âm trầm bổng! Khiến lòng ngẩn ngơ
Phách hồn chết lặng đây bờ
Nghe cung khúc cũ lững lờ gió đưa

Tay ai dạo khúc đàn xưa
Cô Tô thành khói sương vừa chớm thu
Hay người từ cõi biệt mù
Về qua sông tiết phong vù cánh bay!!!


Đề mấy câu lục bát đáp tạ công chị Bảy đã nhắc nhở bài hát xưa vậy; khà khà
.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 31.01.2021 09:28:28
Nhị tôi vào mượn ảnh và ý thơ của anh Lạc mà hoạ ít vần âm nghe, mời.

Bến Lở Đò Trôi

Bến lở đò trôi lạc hướng rồi
Tình ta mỗi kẻ mỗi đường thôi
Duyên tan nợ vỡ chia sông biển
Thệ lãng nguyền phai cách núi đồi
Pháo nổ tràng ngưng lời phối hợp
Kèn vang khúc dứt chữ chung đôi
Tình ta mỗi kẻ niềm riêng giữ
Bến lở đò trôi lạc hướng rồi

Người nỡ phụ nhị tôi thật ư, sao người ác thế? Khà khà.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 31.01.2021 09:35:19
Tháng ngày hoa mộng cũ giờ chỉ còn trong ký ức thôi mấy o Rạch Giá ơi.


Tháng Ngày Hoa Mộng Cũ


Tháng ngày hoa mộng cũ
Tà trinh nguyên trắng trong
Môi son hàm tiếu nụ
Mày lá liễu...mi cong

Rồi tiết tuế khởi tàn
Nguyệt khuyết đầy! Tơ tan
Áo thời hoa mộng cũ
Giờ phai...nhạt dung nhan

Ven sông phượng vĩ già


Mấy o đừng khóc nữa được không? Làm nhị tôi buồn theo; khà khà.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 31.01.2021 09:39:12
Nhị tôi vào mượn ý thơ của chị Thanh Trần mà hoạ vài câu lục bát nghe, mời.


Nàng Thơ Của Tôi

Lên đò nàng thơ của tôi
Tay nghiêng nón lá dòng trôi ra dòng

Gần làn đuc...xa làn trong
Hoàng hôn sông nắng vàng hong tơ mềm
Hai tà soi mặt nước êm
Dắt trăng hạ bến bờ đêm nay rồi

Lên đò nàng thơ của tôi
Hỏi xin nón lá về đôi ba vần

Chúc Chị luôn vui và văn thơ dạt dào mãi nhé.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 31.01.2021 09:41:27
Cảm ơn Vũ đã cho đăng lại bài " Thôi em áo trắng giờ xa " và o Lan đã vào đọc thơ; giờ nhị làm bốn câu bảy chữ đáp tạ thân tình cả hai nghe, mời.

Thôi Em Áo Trắng Giờ Xa (2)

Thôi em áo hạ trắng giờ xa
Phượng vĩ bờ xưa luyến nhớ tà
Lụa sắc bao mùa mưa nắng đã
Không về bến cũ chuyến đò qua


Chúc Vũ và o Lan luôn vui nhé.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 31.01.2021 09:43:29
Mượn hình và bốn chữ " Hoa vàng mấy độ " của chị Liên Hương xướng bốn câu thất ngôn được chăng?


Hoa Vàng Mấy Độ

Hoa vàng mấy độ nhánh vàng hoa
Sớm nở chiều rơi nhuỵ góc nhà
Nửa nấp song ngoài trăng đêm nửa
Vườn soi đọt lá đọng sương sa


Chúc Anh Chị luôn vui và yêu đời nghe.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 31.01.2021 09:49:24
Giờ đệ vào lục bát với Hiền Tỷ cho vui nghe.

Phải Lòng Con Gái Kiên Giang

Phải lòng con gai Kiên Giang
Thì xem như hắn đò ngang đắm đò

Người ta một kiếp dày dò
Trăm năm đay nghiến nhỏ to ấy lời
Xác thân sau trước tả tơi
Vào ra hồn phách chúng rơi rụng đàng

Phải lòng con gái Kiên Giang
Thì xem hắn đã đò ngang đắm đò


Viết xong tám câu này! Từ nay ra đàng đụng mặt mấy o Kiên Giang thì phải nhanh chân mà " Tẩu vi thượng sách " rồi đây; khà khà.

Thân,

Nhị Đệ


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 31.01.2021 09:51:27
Tam tôi vào đọc thơ Nhất, Nhị và Ngũ Nương Rạch Giá mà buồn và nhớ tình xưa quá đi thôi.


Tình Đôi Ta Thế Thôi


Giờ tình xưa một thuở
Lời yêu thương còn đâu
Những mùa hoa phượng nở
Trong lòng ai nhớ nhau

Thôi đã là dĩ vãng
Hãy quên đi chuyện mình
Thời thanh xuân lãng mạn
Giữ trong tim bóng hình

Giờ tình xưa một thuở
Lời yêu thương đâu còn
Sắc màu hoa phượng nở
Nhắc nợ duyên không tròn

Tình đôi ta thế thôi


Giời ạ! Lòng tam tôi muốn quên mà mấy o Kiên Giang cứ thơ nhắc mãi thế này, sống sao nỗi? Khà khà.

Thân,

Lão Tam


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 31.01.2021 09:53:55
Chờ tam tôi vào lục bát với Nhị, Tứ Nương và Tô Đệ ơi.


Lạc Mất Đời Nhau

Từ ta lạc mất đời nhau
Tình không vẹn chữ tình đau đớn tình

Đâu người em áo nguyên trinh
Tà lơ lửng nắng lung linh trắng tà
Đâu người em tuổi ngọc ngà
Ngày hai buổi dưới phượng hoa thắm màu
Đi về bóng trước hình sau
Từ đi lạc mất đời nhau hạ buồn

Tình ta thơ ngấn lệ tuôn
Vần âm thổn thức nghìn muôn câu rồi


Khoan đi đã...khà khà
.

Thân,

Lão Tam


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 31.01.2021 09:57:15
Tam tôi vào hoạ thêm bài nữa nghe Nhất-Nhị-Tứ Nương Nga Mi Rạch Giá.


Lạc Mất Đời Nhau (2)


Lạc mất đời nhau tự buổi nào
Mây Tần gió Tấn cảnh chiêm bao
Hương vương vấn sắc tà xưa trắng
Lụa trải đường quanh! Tỉnh nghẹn ngào

Lạc mất đời nhau thật vậy rồi
Duyên tình vỡ lở kiếp này thôi
Say câu phượng vĩ vần hoa cánh
Rụng xuống dòng ra Biển Thái rồi

Lạc mất đời nhau...thệ ước tan


Thiệt là tình! Vào đọc thơ chi cho dạ nhớ người xưa quá trời quá đất thế này? Khà khà.

Thân,

Lão Tam


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 31.01.2021 10:00:27
Cho đứa em xóm trại kèn tham gia cuộc thơ thẩn này với Bà Chị Xóm Đình ơi, được chăng?

Bài Thơ Ngày Ấy

Rằng bài thơ ngày ấy
Nay còn giữ chi người
Đã úa vàng trang giấy
Màu mực tím phai rồi

Tàn một cuộc lửa binh
Tha hương! Vượt hải trình
Thái Bình Dương lệ mắt
Khóc thương trời điêu linh

Rằng bài thơ ngày ấy
Nay còn giữ chi người
Hãy đốt tàn trang giấy
Cho đời nở môi cười

Kỷ niệm buồn sẽ quên


Tình rồi cũng là kỷ niệm! Rồi tình cũng sẽ lãng quên, phải vậy không Bà Chị Xóm Đình?

Thân,

Đứa Em Xóm Trại Kèn


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 31.01.2021 10:06:13
O Thuỳ cho nhị tôi mượn ý thơ mà hoạ vài câu thất ngôn tứ tuyệt được chăng?

Biết Đến Bao Giờ

Biết đến bao giờ gặp lại nhau
Hay là suốt kiếp giữ tình đau
Bao năm mộng thấy mình năm cũ
Đợi ngõ nhà ai kẻ trước sau

Biết đến bao giờ chữ mến thương
Này ta tỏ rõ ý tình vương
Cô em lụa trắng tà tinh trắng
Thủa ấy ngày hai buổi đến trường

Biết đến bao giờ...hậu kiếp chăng?


Chắc là kiếp sau rồi, chứ kiếp này có gặp...chỉ là ngỡ ngàng mà thôi o Thuỳ hỉ? Khà khà
.

Thân,

Lão Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 31.01.2021 10:22:09
Giờ thì nhị tôi vào lục bát tặng mấy đấng mày râu Rạch Giá đã lén vào xem lưng cô nàng Yếm Đào Ngủ Hiên nghe, mời.


Yếm Đào Ngủ Hiên

Tại em mở thắt yếm đào
Nghiêng nằm hiên ngủ họ vào xem lưng

Bó sen thắm đoá dửng dưng
Bao nhiêu đôi mắt đỏ hừng hực thơ
Cổ, vai, xương đốt...thầm mơ
Cận kề hương sắc rượu, cờ đổi trao

Mở chi dây thắt yếm đào
Ngủ quên! Tục khách lẻn vào xem lưng

Thiệt là tình...khà khà
.

Thân,

Nhị
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2021 07:29:32 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 03.02.2021 07:31:15
Nhưng thương chẳng dễ o Chi ơi.

Dù Đi Mô Rứa O!!!

Dù đi mô rứa o
Lối trúc hẳn hẹn hò
Trai làng bên ngõ trước
Đứng đợi phải chăng o!!!

Đi mô kệ tui, ôn hỏi làm gì??? Khà khà.

Thân,

Lão Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 03.02.2021 07:34:05
Cảm ơn bác Bắc đã gửi bức tranh này đến tặng nhị tôi nghe.

Em Áo Huế Tà Xưa

Em áo Huế tà xưa tinh trắng quá
Ngõ thu tay nón lá buổi tựu trường
Cho ta về luyến nhớ sắc cùng hương
Màu mây với màu sương trời tháng chín

Em áo Huế vần âm ta bịn rịn
Từ câu sao câm nín chẳng nên lời
Khó gì đâu mà giữ dạ thơ ơi
Đêm trang giấy dòng nghiêng rơi mực tím

Em áo Huế mùa xưa! Giờ kỷ niệm

Trả công tầm tranh của bác rồi đấy nhé, không ai nợ ai vậy...khà khà
.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 03.02.2021 07:36:07
Đã lâu lắm rồi nhị ca không vào hoạ thơ cùng Hạ Muội, gần năm năm rồi hỉ?


Hạ Đã Về Rồi

Hạ đã về rồi nắng đổ hiên
Màu hoa phượng vĩ đỏ sân tiền
Hiu hiu ngọn gió đêm tơ nhiểu
Lững thững chòm mây sớm bụi xiên
Nhớ sắc môi hồng tâm luyến tiếc
Hoài hương áo trắng dạ ưu phiền
Màu hoa phượng vĩ sân tiền đáo
Hạ đã về rồi nắng đổ hiên


Nhị ca mượn bốn chữ " Hạ đã về rồi " để làm bài thất ngôn tặng Mi; chúc Hạ Muội luôn vui và thơ văn dạt dào mãi nhé.

Thân,

Nhị Ca




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 03.02.2021 07:46:21
Xin phép Nhị Ca Lạc Nguyễn và Bà Chị Xóm Đình, nhị em vào mượn ý thơ và ảnh mà hoạ vài câu lục bát nghe.

Tình Ơi! Thu Buồn

Ta về nhặt chiếc lá rơi
Vần thương chữ nhớ tình ơi! Thu tàn

Tình ơi...bến gió ly tan
Bờ mây tiễn biệt sầu man mác lòng
Mai người dòng đục dòng trong
Đò xuôi ngược chốn đời rong rêu đời

Thơ ta khắc lá vàng rơi
Lời thương chữ nhớ tình ơi! Thu buồn

Ông nhị đâu rồi! Mau vào đây khai ra, chiếc lá năm xưa mà ông khắc thơ giờ còn giữ không...giấu ở đâu? Khà khà.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 03.02.2021 07:49:13
Cô 6 Tui đứng cạnh Hai Tên Cháu Trời Thần thì nổi bật hẳn lên à nghe.

Cô Sáu Tôi

Cô và hai tên cháu
Lém lỉnh với trời thần
Cười như đặng của báu
Tình máu mủ thêm thân

Con chúc Cô+Dượng Sáu có những ngày vui bên bạn bè và người thân bên xứ Cờ Hoa này nghe.

Thân Kính,

Tên Cháu Trời Thần




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 03.02.2021 07:52:13
Hình này nhị tôi đang chuẩn bị hát bài Áo Lụa Hà Đông tặng Bà Hùm Quận Sáu thì phải?


Áo Lụa Hà Đông Của Tôi


Áo lụa hà đông một thủa nàng
Tơ làn hạ trắng vạt hành lang
Hương khơi vận chữ bài thơ ấy
Áo lụa hà đông...gửi tặng nàng


Hình xấu thế này...sao ông dám đăng lên đây vậy ông nhị, khà khà.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 03.02.2021 07:56:48
Năm người trong hình đại diện cho toàn Ban C trường Nguyễn niên khoá 1975-1978, Hùng C3, Trinh C2, Quỳnh Chi-Hội và Tôi C1 ngày nào. Giờ gặp lại nhau chúng tôi đầu đã bạc mái phong trần hết rồi! Kẻ sống kiếp tha hương, người chốn quê nhà...thời gian qua nhanh thât. thấm thoát đã bốn mươi năm.


Bốn Mươi Năm Gặp Lại

Bốn mươi năm gặp lại
Bạn bè tôi nay già
Nhắc nhau thời thân ái
Tên tóc ngắn theo tà

Đường phượng xưa sắc nhạt
Con sông cũ dòng phai
Những mùa mưa nắng hạt
Ai lòng nhớ thương ai

Bốn mươi năm vui buồn
Tương hội lệ giòng tuôn
Đông tây bờ kia kẻ
Bỏ cội! Tách xa nguồn

Bể Đông! Dìm xác thân


Chúc mừng bốn mươi năm tình bạn của bọn mình, lòng dặn lòng rằng...mãi mãi không quên nhau, phải vậy chăng các Bạn Tôi?

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 03.02.2021 08:05:59
Trời cuối tháng bảy, hạ sắp tàn rồi...nhị tôi vào lục bát nghe các bác.

Thủa Ấy Có Em Và Ta

Thủa ấy có em và ta
Mình chung lối dưới đường hoa phượng màu

Đâu ngờ...mai lạc mất nhau
Lạc âm lạc tiếng trước sau hỡi tình
Chữ vần nhớ áo nguyên trinh
Nhớ mây nhớ nắng lung linh hạ vàng

Thủa ấy em ta chung đàng
Đâu ngờ tình sẽ dở dang gánh tình


Giời ạ! Tứ thơ vẫn còn, mà sao hạ chóng qua thế nhỉ? Khà khà.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 03.02.2021 08:10:29
Còn hình này thì Anh Còn Nợ Em, tặng mấy cô nhân tình của một thời tuổi trẻ vậy.

Ừ! Anh Còn Nợ Em


Ừ! Anh còn nợ em
Chiều thu nắng soi thềm
Công viên vàng xác lá
Quên hẹn hò...nợ em


Biết bao giờ sẽ trả
Từ đi! Lạc mất nhau
Biết bao giờ em ạ
Tình gặm nhấm niềm đau


Ừ! Anh còn nợ em


Ông nhị! Mau vào đây cho tui hỏi, sao lúc quen nhau ông nói chỉ qua một cuộc tình...giờ lòi đâu ra mấy cô? Hôm nay ông không khai ra hết thì biết tay tui; khà khà.


Thân,


Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 03.02.2021 08:15:13
Nhị tôi vào mượn hình bài " Tình Phượng Vĩ " của chị Huỳnh Mai và chị Chủ Vườn Thơ Ngọc Huệ mà hoạ ít vần âm hạ nghe, mời.

Tình Phượng Vĩ

Dạ nhớ em rồi hạ của ta
Tàng cây phượng vĩ đỏ sân nhà
Mưa rơi hạt thấm oằn cong nụ
Nắng rớt làn hong óng ánh hoa
Lối cũ không người qua tiếng guốc
Đường xưa chẳng kẻ lại âm tà
Sân trong phượng vĩ nhành đua nở
Dạ nhớ em rồi hạ của ta


Ông nhị! Đêm qua tui mới nện ông mấy cây củi tạ về tội thơ áo trắng, sao hôm nay còn dám vào thơ phượng vĩ nữa vậy hả ông nhi? Lần này chắc tui giết ông mất thôi ông nhị ơi; khà khà.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 03.02.2021 08:21:03
Đa tạ ly bia của nhị ca Lạc Nguyễn, giờ thì đệ xin mượn mấy chữ của câu cuối mà hoạ bốn câu nghe.

Cảnh Sắc Hạ Về

Cảnh sắc hương hoa hạ bướm về
Vườn ni đợi cánh gió bên tê
Chim quen nhánh cũ quày xây tổ
Cá nhớ dòng xưa khúc tụ tề

Chúc nhị ca Lạc luôn yêu đời, yêu người nhé.

Thân,

Lão Tam


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 03.02.2021 08:24:15
Nhị tôi xin mượn hình và ý thơ của o Lan mà hoạ vài đoạn ngũ ngôn tứ tuyệt nghe, mời O.

Lẻ Bạn

Em giờ chim lẻ bạn
Vượt trùng xa bốn phương
Một mình mưa nắng hạn
Môt mình thân gió sương

Tìm đâu rừng xanh cũ
Núp bóng nhánh thông già
Lánh tầm nanh vuốt thú
Đêm tắm bóng trăng ngà

Em giờ chim lẻ bạn
Lòng nửa gánh sầu vương
Mịt mùng mưa nắng hạn
Mịt mùng thân gió sương

Ông đừng thơ nữa được không ông nhị? Đọc xong muốn tự sát cho xong đời; khà khà.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 03.02.2021 08:28:09
Vâng! Tháng tám, trời đông bắc sắp vào thu rồi mấy bác nhỉ?

Tháng Tám Thu Màu Phai Uá Phong

Tháng tám trời thu lãng đãng mây
Đường quanh sắc đậm nhánh phong gầy
Vi vu ngọn gió đong đưa lá
Lững thững làn sương bám phủ cây
Nhạn cánh xuôi nam đàn cách khoảng
Hưu chân ngược bắc tiếp liên bầy
Rừng nay cánh đã vàng phong sắc
Tháng tám trời thu lãng đãng mây

Thu là mùa của thơ văn và nhạc, đúng vậy không các bác? Khà khà.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 03.02.2021 08:31:37
Muốn bài nữa ư! Sao các bác tham thế?


Này Em Tháng Tám Thu Vàng


Này em tháng tám thu vàng
Xạc xào tiếng lá trên đàng heo may

Chiếc nặng rơi...nhẹ gió bay
Xanh kia bờ trải! Úa gầy bến trôi
Chiếc đêm qua lạc chân đồi
Sáng nay gió lộng chiếc hồi qui sân
Ta tay thơ vẽ tứ vần
Âm từ hoạ nét tuyệt trần mùa sang

Này em tháng tám thu vàng
Xạc xào tiếng lá reo đàng nguyệt tơ


Vậy đã vừa dạ các bác chưa nhỉ? Khà khà.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 03.02.2021 08:34:19
Nhị tôi vào mượn ý thơ và ảnh của sáu nàng Giai Nhân Rạch Giá mà hoạ ít vần âm nghe, mời.

Nửa Kiếp Nhân Sinh Bóng Đuổi Hình

Nửa kiếp nhân sinh lắm não phiền
Ba tầng bất định địa-nhân-thiên
Không không có có tay buông nắm
Mất cả còn chi nữa hậu tiền

Nửa kiếp nhân sinh chén rượu nồng
Ân tình nghĩa khí cũ dìm sông
Trêu trăng ghẹo gió bờ neo thiếp
Mộng thấy quanh ta chẳng kẻ đồng

Nửa kiếp nhân sinh bóng đuổi hình


Vậy là còn đến nửa kiếp để đọc thơ ông, sao lâu thế...chán thật; khà khà.

Thân,

Nhị

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2021 22:09:49 bởi Cố Quận >

Thay đổi trang: << < 160161162 > >> | Trang 160 của 192 trang, bài viết từ 4771 đến 4800 trên tổng số 5741 bài trong đề mục