Tùy Bút Cố Quận

Thay đổi trang: << < 184185186 > >> | Trang 186 của 192 trang, bài viết từ 5551 đến 5580 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 24.03.2023 00:29:05
Cảm ơn chị Quyhieu Vuong đã vào đọc thơ của nhị tôi và để lại lời khen tặng nghe.


Hồn Thu Dưới Trăng Ngà

Hồn thu dưới trăng ngà thổn thức
Sóng nước thu đáy vực khói sương
Thuyền ai một bóng đêm trường
Tiêu dìu dặt tiếng va tường núi vang


Viết vội bốn câu đáp lễ Bà Chị, chúc luôn vui.

Thân,

Nhị



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2023 00:29:46 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 24.03.2023 00:33:07
Giờ đã cuối tháng chín rồi ông nhị ơi! Nhìn màu thu mà lòng dạ bắc tôi nhớ người ta quá đi thôi.

Tháng Chín Ai Buồn Hơn Ai (5)

Đã màu thu tháng chín
Lòng ai buồn hơn ai
Lần chia tay bịn rịn
Là tình tan! Tình phai

Câu thơ sầu chiếc lá
Vàng sương sớm giọt rơi
Vết hằn sâu phiến đá
Vườn xưa...phong cánh rơi

Tháng chín thu đã màu
Rằng từ khi mất nhau
Ai buồn hơn ai nhỉ
Vấn lòng mình quặn đau


Người ta đã không còn nhớ ông lâu rồi, sao mình lại nhớ họ mãi vậy chứ? Khà khà
.

Thân,

Nhị



 

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 24.03.2023 00:35:38
Bắc tôi đang buồn bởi lòng mình thương nhớ người muôn năm cũ, mà ông nhị phán cho một câu...nghe thật đau lòng.

Ta Nhớ Người...Sao Người Chẳng Nhớ Ta

Ta nhớ người...hỏi người có nhớ ta
Dưới góc phong xưa vàng nắng thu ngà
Mùa heo may chớm xạc xào cánh lá
Đồi cỏ may ve vuốt lụa ai tà

Ta nhớ người...sao người chẳng nhớ ta


Giời ạ! Nhị tôi nói ra những điều mình nghĩ, đâu ngờ lại làm phật lòng ông bắc thế này? Khà khà
.

Thân,

Nhị
 



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2023 05:06:29 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 27.03.2023 03:45:42
O Song Nguyệt đã thích thơ thì...nhị tôi vào làm thêm bài Ngũ Ngôn nữa tặng o nghe, mời.

Ghế Đá Không Người (2)

Thu này ta trở lại
Băng ghế đá không người
Một lần đi là mãi
Tìm đâu nét môi cười

Thanh xuân mờ nhạt vết
Mười, hai, ba mươi năm
Tình thu nào đã chết
Hình bóng cũ xa xăm

Thu này ta trở lại
Băng ghế đá xanh rêu
Một lần đi là mãi
Tàn rụng hết thương yêu


Chúc O luôn vui nhé.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 27.03.2023 03:56:34
Nhị tôi phải vào làm mấy câu lục bát phá nhỏ Thơ Xe Lôi Am Ông Địa-Rạch Giá này cho vui nhà vậy.



Hình Bóng Tiểu Thư

Ra về hình bóng tiểu thư
Cứ đeo tôi mãi! Lắc lư bóng hình

Đêm mộng vóc dáng hoảng kinh
Ối giời! O hoá yêu tinh níu giò
Vẫy vùng, quát tháo, giằng co
Chân tay chẳng thoát đòn no nhừ đòn

Tỉnh giấc...mắt biếc môi son
Đỏ đen hương sắc lụa con ngõ mờ

Lạy trời! Thì ra chỉ là nằm mộng thôi...khà khà
.

Thân,

Lão Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 27.03.2023 03:59:41
Một thời xuân sắc ngày nào trên áo lụa...vẫn còn đấy mà chị Ba.

Còn Xuân Sắc Lắm Chị Tôi Ơi

Còn xuân sắc lắm chị tôi ơi
Vẫn kẻ theo sau muốn tỏ lời
Bướm luyến hoa vườn hương cúc toả
Còn xuân sắc lắm chị tôi ơi

Đứa em này chúc chị Ba luôn vui và yêu đời nghe.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 02.04.2023 05:07:52
Người, phố và biển đều đep cả...nhị ca vào mượn hình để làm vài ba câu thơ, có được không vậy cô Holy?

Này Cô Áo Lụa Vàng

Này cô áo lụa vàng hoa thu cúc
Cho tôi đây hỏi nhỏ...cô đi đâu
Lối bắc đường nam hay bến giang đầu
Thuyền xuôi giang cuối dòng sâu dòng cạn

Này cô áo lụa vàng hoa thu dáng
Người sắc hương đã có bạn cùng theo
Nếu không ai...tôi tình nguyện tay chèo
Thuyền neo cửa bể chờ nguyệt treo ngang phố

Rồi tôi sẽ hát tặng cô từ câu thơ phổ


Giời ạ! Holy Tôi chưa trả lời là có chịu hay không...thì nhị ca đã thơ rồi; khà khà
.

Thân,

Nhị Ca


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 02.04.2023 05:09:54
Nhị tôi phải vào thơ ghẹo hai cô bạn nhỏ Rạch Giá này mới được.

Bởi Tại Em

Bởi tại em dưới giàn hoa giấy
Mỉm cười...cho tôi thấy dạ thương
Rồi xa nghìn vạn dặm trường
Đời câu thơ nhớ hoa tường nét môi

Bởi tại em thả trôi tóc gió
Dáng đứng nghiêng đầu ngõ tôi về
Rồi xa mù tít sơn khê
Đời câu thơ nỗi đam mê ý từ

Bởi tại em...tương tư hoa giấy
Sắc hương xưa từ đấy đến giờ
Đời tôi buồn với câu thơ
Bên trời viễn xứ chiều tơ nắng màu


Giời ạ! Viết xong mấy câu này là...từ nay không dám chân về Rạch Giá và xuống miền nam Cali nữa rồi đa; khà khà.

Thân,

Lão Nhị

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 02.04.2023 05:23:48
Cảm ơn Tiểu Thư Trại Kèn đã vào đọc bài " Bến Tiêu Tương " của tên bạn hàng xóm này gửi tặng tiểu thư mùa thu năm trước nghe. Giờ thì làm thêm bài nữa để đáp tạ cành hoa hồng mà tiểu thư vừa đăng lên vậy, mời.

Bến Tiêu Tương (2)

Bờ thu chén rượu bến tiêu tương
Lá xạc xào bay nắng nhạt đường
Phố cũ phong tàn thân úa sắc
Thành Xưa cúc lụn gốc phai hương
Hươu vàng đáy vực âm thê thảm
Hạc trắng lưng không tiếng đoạn trường
Nguyệt nổi chân trời phong rụng lá
Bờ thu chén rượu bến tiêu tương

Chúc Tiểu Thư Trại Kèn và Ông Xã luôn vui nhé.

Thân,

Tên Bạn Hàng Xóm

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2023 03:14:08 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 04.04.2023 04:52:41
Năm rồi hiền tỷ Kim Ba đã lộng thơ của nhị em vào hình, giờ xem lại mới nhớ ra là...mình đã chưa làm thơ đáp tạ công của Hiền Tỷ.

Tháng Chín Đường Thu Đây Buồn (2)

Tháng chín đường thu đây buồn
Phong vàng lá, trắng ngõ luồng mưa bay

Xạc xào dưới ánh nguyệt gầy
Tơ soi vườn cúc đoá ngầy ngậy hương
Nhớ mùa xưa bóng soi tường
Nhớ mùa xưa tóc canh trường mái buông

Tháng chín đường thu đây buồn
Vàng phong cánh rụng! Trắng luồng mưa bay


Nhị em vào làm tám câu lục bát, xem như trả nợ giang hồ cho Hiền Tỷ vậy; khà khà
.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 04.04.2023 04:54:42
Hôm nay bên Việt Nam đã đầu tháng mười rồi, ông nhị còn nhớ ngày này năm xưa chăng?

Tháng Mười Phong Lá Rụng

Tháng mười rồi đấy em
Phong cánh rụng trên thềm
Xạc xào heo may lá
Đường thu reo tiếng đêm

Mưa hiên nhà tí tách
Hạt mùa bay trắng sông
Côn trùng âm vang vách
Ta đèn trông ngõ trông

Tháng mười...em giờ đâu


Nhớ gì ông bắc...à! Tháng mười của bốn mươi bảy năm trước, người ta đi lấy chồng bỏ nhị tôi đấy ư? Khà khà
.

Thân,

Nhị

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2023 04:56:37 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 04.04.2023 04:57:53
Hôm trước bắc tôi vô tình...làm ông nhị nhớ lại người của tháng mười năm xưa, xin lỗi ông vậy.

Màu Hoa Và Lá Tháng Mười

Màu hoa cúc nở tháng mười
Đây hình bóng với tiếng cười xưa đâu

Tơ vàng sắc nắng chiều mầu
Sương lưng đồi toả khói đầu sông giăng
Đò ai dòng chảy băng băng
Rời xa bờ bến tít đằng ấy xa

Tháng mười phong cánh la đà
Mùa nay hình bóng lụa tà thu phai

Vô tình hay cố ý thì riêng mình ông bắc biết? Nhưng ông đã có lời xin lỗi, nhị tôi đành phải nhận thôi...khà khà.

Thân,

Nhị

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 07.04.2023 00:25:06
Ý chết! Viết vội nên đã quên tặng thơ cho Tiểu Thư Trại Kèn đọc rồi.

Hoa Mong Manh...Tựa Như Tình Mong Manh

Tình mong manh...nên hoa cũng mong manh
Sắc vàng võ tưởng như sắp lìa cành
Theo cơn gió heo may chiều xác rụng
Xuống dòng quanh bóng khuất cuối dòng quanh

Hoa mong manh...tựa như tình mong manh.


Nhị tôi bèn quay lại, làm năm câu tám chữ gửi Tiểu Thư vậy.

Thân,

Tên Bạn Hàng Xóm



 

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 07.04.2023 00:27:18
Ông nhị à! Vào làm hộ bắc tôi mấy câu thơ dưới bức hình này được không ông?

Hình Bóng Tháng Mười Xưa

Trời sương khói tháng mười hiu hiu gió
Hàng phong cao lá đỏ rụng đường quanh
Khóm cúc bên sông.nở đoá trên cành
Vàng hoa tiết thu xanh dòng nước biếc

Hình bóng cũ tháng mười xưa biền biệt


Không được...khà khà
.

Thân,

Nhị



 

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 07.04.2023 00:29:22
Làm thêm bài nữa đi ông nhị à...

Ngày Thu Nắng Nhạt

Ngày thu nắng nhạt ánh vàng tơ
Lá rụng thềm khuya gió dật dờ
Tiếng xạc xào phong đường nhánh trụi
Âm vi vút cúc ngõ cành trơ
Sông mùa khói nổi mù thôn xóm
Biển tiết mây che khuất bến bờ
Lá rụng thềm khuya sương ướt hạt
Ngày thu nắng nhạt ánh vàng tơ


Ông nhà tôi vừa xuống phố rồi ông bắc ơi, mau chân mà đuổi theo...may ra còn kịp; khà khà.

Thân,

Nhị



 

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 09.04.2023 03:15:11
Ông nhị ơi! Bài thơ này có phải từ tay Bà Hùm Quận Sáu viết không vậy?

Chồng Em Dân Hèn

Quét nhà, gánh nước, giặt đồ
Ngồi xem...giọng vợ trầm trồ ngợi khen

Xưa khôn lấy anh dân hèn
Hơn quan dạ tính lèn chèn phở cơm
Ghen từ tối đến đầu hôm
Tiếng chì tiếng bấc miệng mồm ra vô

Quét nhà, gánh nước, giặt đồ
Xong ông dao-thớt-chày vồ nấu ăn

Giời ạ! Ông bắc làm ơn đừng hỏi có được không?

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 09.04.2023 03:18:25
Cơn mưa đầu mùa đã về rồi kìa ông nhị ơi.

Tháng Mười Mưa Về Ngang Phố

Tháng mười mưa về ngang phố
Hiên thu hoa cúc nở vàng
Tháng mười hàng phong lá đổ
Chiều heo may tiếng lộng đàng

Tháng mười dạ nhớ thương ai



Biết rồi ông bắc ạ! Khà khà
.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 09.04.2023 03:21:00
Vào làm thơ ghẹo Nhỏ Xe Lôi tiếp cho vui nhà Face nghe.

Nằm Mộng...Hú Hồn

Hú hồn tôi nằm mộng
Không thời dám ăn thoi
Ngã lăn quay! Chổng gọng
Nặng thời...dám mạng toi


Khà khà
.

Thân,

Lão Nhị

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2023 03:54:53 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 11.04.2023 02:17:56
Đêm rồi bắc tôi nằm mộng thấy người xưa ông nhị ạ! Tỉnh giấc nghe lòng mình nhớ người ta quá đi thôi.


Tháng Mười Một Giấc Chiêm Bao

Tháng mười sớm khói sương bay
Chiều tơ nắng nhạt trời mây trắng làn

Nghe lòng nỗi nhớ miên man
Tình xưa một mối tình tan thu nào
Mùa nay hình bóng hư hao
Đêm nằm âm tiếng chiêm bao khóc cười

Giật mình! Mưa gió tháng mười
Lần tay đếm đã mấy mươi năm tàn


Ông bắc nhớ người ta thì hãy giữ trong lòng, nói chi ra đây...làm nhị tôi buồn lây chuyện buồn vậy hả ông?

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 11.04.2023 02:19:56
Nhị tôi đọc thơ Tam Tiểu Thư và lấy làm ngưỡng mộ đã lâu lắm rồi, nhưng chưa có dịp làm vài câu góp vui. Hôm nay xin phép mấy tiểu thư, nhị vào viết bảy câu... coi như cho hùn chút vốn vậy.

Tam Tiểu Thư ơi

Tam tiểu thư ơi...tam tiểu thư
Tình là mộng vỡ! Tình là hư
Kẻ thơ luyến tiếc người thơ nhớ
Lời trách than cùng chữ tương tư

Tam tiểu thư ơi...buồn lây tôi
Ngồi tơ tưởng áo lụa họ đôi
Thu năm xưa tím màu vạt tím
Tợ sắc mây chiều gió tà trôi

Tam tiểu thư ơi! Khổ rồi a


Giời ạ! Sao hôm nay ông nhị làm thơ sai vận và trật luật cả thế này? Khà khà
.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 11.04.2023 02:22:00
Vào làm thơ tháng mười nữa đi ông nhị, bắc tôi đang ngồi chờ để đọc đây.

Tháng Mười Phong Lá Trụi

Tháng năm hoa cười...tháng mười lá đổ
Mùa sắc hương ta khổ với sắc hương
Với bóng hình xưa tình nỗi đoạn trường
Hoài môi mắt cũ niềm thương nhớ áo

Giờ còn đâu nữa tháng mười của dạo
Ta yêu em thu huyền ảo nắng mưa
Sớm đuổi sợi tơ chiều trốn hạt vừa
Rơi ướt ngõ làn thưa làn mưa bụi

Tháng năm hoa phượng cười...tháng mười phong lá trụi


Giời ạ! Lấy ý từ đâu nữa...mà ông bắc đòi thơ mãi thế? Giờ mới nghiệm ra là, thơ nhị tôi dở như hạch cũng bởi tại ông bắc cả đấy; khà khà
.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 12.04.2023 23:11:22
Nhị tôi vào viết tiếp mấy câu tặng ông bắc, trả công ông mang rượu qua sông biếu tôi đêm trước vậy.
 
Vần Âm Thu Ý Từ

Mùa thu con phố vắng
Hoàng hôn tím chân trời
Cây yên thềm gió lặng
Phong lá đỏ đường rơi

Mùa thu con phố ngủ
Đêm nguyệt óng màu tơ
Giữa vườn hoa cúc nụ
Nở vàng say khách thơ

Vần âm thu ý từ


Xem như là mình không ai nợ ai nghe...khà khà
.

Thân,

Nhị



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2023 23:12:23 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 12.04.2023 23:15:05
Ừ! Nhị ca giỏi chuyện sợ vợ này lắm cô Nhớ.

Lệnh Vợ Lớn Hơn Trời

Trời! Sao ông không sợ
Vợ gọi...tiếng dạ rân
Chạy ù hơi chẳng thở
Giày dép vuột khỏi chân


Khà khà.

Thân,

Nhị Ca



 

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 12.04.2023 23:18:10
Thơ tháng mười của ông nhị làm, đọc buồn quá! Làm ơn đừng gửi cho bắc tôi nữa...có được không ông?

Tháng Mười Đến! Rồi Đi...Niềm Trống Vắng

Tháng mười đến! Rồi đi và cứ thế
Mùa lá rơi băng ghế đá công viên
Ai trong ai tình một nỗi muộn phiền
Thu vàng sắc làn nghiêng nghiêng tơ nắng

Tháng mười đến! Rồi đi...niềm trống vắng

Được chứ ông bắc, nhị tôi gửi thêm bài này nữa thì ngừng vậy...khà khà
.

Thân,

Nhị



 

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 16.04.2023 03:55:42
Cảm ơn bác Hanthienluong đã vào đọc thơ của nhị và để lại lời khen tặng.

Em Về Thôi (3)

Em về thôi kẻo sương giăng lối
Và khói mùa che trắng đồng xa
Em về thôi kẻo không trăng tối
Lỡ chuyến đò đêm bến bờ qua


Nhị tôi viết vội bốn câu bảy chữ hầu đáp tạ thân tình của Bác vậy, chúc bác luôn vui.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 16.04.2023 03:58:01
Ông nhị ơi! Làm thơ lục bát mùa thu đọc chơi đi ông...

Đón Mùa Thu Trên Sông

Thu này trở lại phố xưa
Chờ hôm nắng ngõ hôm mưa lối mòn

Ngày gió rặt...đêm trăng non
Dòng lên xuống chiếc đò con thả dòng
Chèo quanh bến thẳng bờ cong
Suốt năm canh thức đợi mong sớm vừa

Vầng dương loang loáng sông xưa
Nước vàng tơ nắng...trắng mưa hạt mùa


...ông bắc mau vào đây, ngồi uống với nhị tôi vài ba ly Đường Xuồng cho ấm lòng rồi hãy về vậy.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 16.04.2023 04:00:44
Ông nhị à! Cuộc đổi đời năm xưa đã làm bắc tôi phải xa người ta, nên đến giờ lòng vẫn còn nhớ hình tưởng bóng mãi không thôi ông ơi.

Duyên Nợ Không Thành

Duyên nợ không thành trăm năm hận
Cũng bởi vì ta chẳng tại ai
Đông tây hai cõi vô cùng tận
Ngăn tình trúc mã cách thanh mai

Duyên nợ không thành! Ta với em

Giời ạ! Người xa người đã bốn mươi mấy năm rồi, còn luyến tiếc chi cho khổ đời mình vậy bác?

Thân,

Nhị

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2023 03:37:30 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 23.04.2023 01:20:54
Nhị tôi quay lại làm bốn câu song thất lục bát tặng o Song Nguyệt nghe, mời.

Văn Là Người


Văn là người...tình trên con chữ
Giấu được đâu dòng khứ dòng lai
Nét phong sương! Bậc anh tài
Đọc qua lệ nhỏ vắn dài...giọt rơi


Chúc O luôn vui vậy.

Thân,

Nhị

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2023 01:22:23 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 23.04.2023 01:23:26
Nhị tôi vào làm mấy câu thơ vui cho ông bắc đọc giải khuây bên chén rượu mà vơi đi nỗi nhớ thương người ta nghe.

Mấy O Ơi

Mấy o ơi! Này mấy o ơi
Lâu rồi không ghé lại đây chơi
Xem hoa vàng đoá mùa mơn cúc
Gọi gió heo làn qua cánh rơi

Hỏi mấy o hờn giận chuyện chi
Không lời từ biệt! Lặng lẽ đi
Cho cây tàng lá phong cành úa
Rụng xác quanh vườn..đợi đến khi

Mấy o về giữa khói cùng sương
Lụa màu thu trắng áo vạt hương
Tơ trăng đêm sáng vầng in nước
Hồ óng tơ ngà soi ngỡ gương

Viết thế này, đọc xong đã thấy con tim mình đã vui trở lại chưa ông bắc? Khà khà.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 23.04.2023 01:25:31
Nhị tôi làm thêm tám câu lục bát tặng ông bắc nghe.

Ước Lần Nghe Lại Tiếng Đàn

Ước lần nghe lại tiếng đàn
Tay năm ngón đánh nhịp làn heo may

Đường lá bay! Thu lá bay
Phong gầy từng chiếc phong gầy lá rơi
Đêm sương khói trắng giăng trời
Mưa hiên tí tách đệm lời ai ca

Ước lần ngang ngõ bóng ta
Thơ đàn với dáng kiêu sa...chữ vần

Đã ưng bụng chưa ông? Dzo^.

Thân,

Nhị

Thay đổi trang: << < 184185186 > >> | Trang 186 của 192 trang, bài viết từ 5551 đến 5580 trên tổng số 5741 bài trong đề mục