Tùy Bút Cố Quận

Thay đổi trang: << < 187188189 > >> | Trang 189 của 192 trang, bài viết từ 5641 đến 5670 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 25.07.2023 12:14:06
Bức hình này của ông Anh Họ Tôi và Bà Chị Dâu chụp...trông tình tứ ghê.


Đắm Đuối Nhìn Em Khẻ Nói Rằng

Đắm đuối nhìn em khẻ nói rằng
Tình sâu nghĩa nặng biết lòng chăng
Xưa nay một mối và ta mãi
Giữ đến nghìn thu bóng dặc dằng


Khà khà.

Thân,

Nhị



 

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 25.07.2023 12:17:55
Ừ! Ký ức của những ngày tháng cũ...nhị tôi sẽ mang theo mình suốt cuộc đời dâu bể này à nghe o Song Nguyệt.

Những Người Muôn Năm Cũ Hồn Ở Đâu (2)!!!

Hỡi những mảnh hồn muôn năm củ
Hình giờ đâu! Tiếng lạc về đâu
Lặng bến đông phong bờ thu vũ
Buồn rưng rưng...khóc chuyện bể dâu

Hỡi những mảnh hồn thủa xa xưa
Trong ta ngày tháng nắng cùng mưa
Bốn hướng đi về quanh con ngõ
Thân tình kia...sớm tối chiều trưa

Hồn nay đâu! Xác lạc về đâu!!!

Viết thêm mấy câu đáp tạ lại thân tình của O đã chịu khó vào đọc thơ nhị này vậy.

Thân,

Nhị



 

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 25.07.2023 12:22:12
Bài này hay đây cô Nhớ, nhị ca vào mượn ý thơ để làm bốn câu nghe.


Bến Thu Tưởng Nhớ Mẹ Già

Nay về bến thu phong lá rụng
Vàng nắng tơ thung lũng gợn mây
Nhớ xưa nhà ở chốn này
Lòng thương nhớ bóng hao gầy mẹ tôi


Chúc Cô luôn vui và viết thường hơn nhé.

Thân,

Nhị Ca



 

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 25.07.2023 12:24:57
Hôm qua bắc tôi lượm được bức hình này trên mạng, giờ mang qua sông nhờ ông nhị đề thơ hộ cho, được chăng ông?


Sài Gòn! Ta Nhớ Em

Ta nhớ em một thời xa xưa lắm
Sài Gòn ơi! Hồn đắm đuối bao ngày
Áo nữ sinh màu trinh trắng chiều bay
Vòng quanh phố tà lay hai vạt gió

Ta nhớ em mùa nắng tơ thủa nọ
Và tiết mưa giọt nhỏ xuống sân trường
Để một lần thư tím chữ yêu thương
Trang giấy mực dòng hương thơ luyến sắc

Ta nhớ em một thời xa xưa thật
Sài gòn ơi! Nào đã mất trong tim
Viễn xứ bao năm...dĩ vãng mơ tìm
Tha hương nửa kiếp...mộng thiêm thiếp mộng

Ừ! Ta nhớ em trọn trăm năm kiếp sống

Được thôi mà ông bắc. Phải công nhận là mấy cô nữ sinh trước bảy lăm, cùng quê với Bà Hùm Quận Sáu nhà tôi xinh thật đấy...thế mới chết đời trai của nhị này ông bắc ơi.

Thân,

Nhị



 

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 25.07.2023 12:31:41
Cảm ơn anh Hoa đã bỏ công ngồi lộng " Nàng Thơ Áo Trắng Của Tôi (2) " vào hình nghe.

Nàng Thơ Áo Trắng Của Tôi (3)

Nàng thơ áo trắng của tôi
Đã xa xưa lắm! Mùa trôi nổi mùa

Dưới hàng phượng vĩ guốc khua
Thềm tơ nắng hạ đường cua quanh vòng
Tóc mây suối thẳng lọn cong
Hương và sắc lụa đầy đong ý rồi

Nàng thơ áo trắng của tôi
Đã xưa xa lắm! Giờ phôi pha hình


Nhị tôi làm thêm bài thứ ba này tặng riêng cho Anh, để đêm nằm còn mộng thấy áo người xưa vậy...khà khà.

Thân,

Nhị
 



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2023 00:27:52 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 03.08.2023 04:12:26
Nhị tôi vào làm thêm bài nữa tặng anh Hoa, để đêm nằm mộng thấy tóc mây bay nghe.

Nàng Thơ Áo Trắng Của Tôi (4)

Giờ nàng thơ áo trắng
Của tôi nay về đâu
Cho hạ vàng vạt nắng
Chìm tận đáy sông sâu

Mênh mông dòng trắng hạt
Mưa ngày ngăn bến bờ
Đò ngang cơn gió giạt
Trôi tháng đợi năm chờ

Giờ nàng thơ áo trắng
Của tôi đời bể dâu
Đây hạ mờ nhạt nắng
Mùa phượng vĩ mưa ngâu

Rụng đường hoa...đỏ hoa

Đọc xong bài thứ tư này, mong anh Hoa thân thể vẹn toàn dưới móng vuốt của người ta vậy nhé...khà khà
.

Thân,

Nhị



 

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 03.08.2023 04:14:35
Nhị tôi vào mượn ý thơ của o Thuỳ để viết tám câu nghe, mời.


Cô Đi Dưới Màu Thu Vàng

Cô đi dưới màu thu vàng sắc lá
Vạt nắng trong chiều ngã bóng ngà tơ
Sợi mỏng manh giăng níu sợi gió lững lờ
Bay xuống bến sa bờ trôi lẳng lặng

Cô đi dưới làn thu mùa khói trắng
Phủ mờ phong phủ rặng lá vàng phong
Bước thưởng mùa lên...phơi phới cõi lòng
Môi cười hạnh phúc...niềm mong đợi tiết


Tôi chưa gật đầu ưng chịu cho ông mượn ý thơ, là đã thơ...phải quay vào xoá ngay! Không thời tôi đốt cả rừng thơ của ông cho biết tay; khà khà
.

Thân,

Nhị



 

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 03.08.2023 04:16:37
Mùa đông rồi ông nhị ơi! Sáng nay hoa tuyết bay trắng cả con đồi, gió lạnh từng cơn lùa qua phố nhỏ. Hay là bọn mình kéo nhau ra quán, ngồi uống vài ba hồ quỳnh cho ấm lòng người viễn xứ...được không ông?

Mùa Đi Tiết Đến

Trời đã tiết thu tàn sương khói
Chiều không tơ nắng rọi dòng xanh
Dăm ba chiếc lá phong cành
Vàng rơi rụng bến chòng chành sóng đưa

Trời đã tiết đông mưa gió lạnh
Tuyết hoa bay trắng cánh trên đồi
Giáo đường thiên chúa ba ngôi
Chuông nhà thờ tiễn mùa trôi...nổi mùa


Lòng đã muốn chén anh chén chú thì đánh tiếng cho mọi người cùng hay vậy, chứ hôm trước nhị tôi đã nói với ông bắc là còn hơn tháng nữa trời mới vào mùa đông kia mà! Thiệt là mỏi miệng nhị này ghê đi.

Thân,

Nhị



 

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 03.08.2023 04:19:38
Nhìn hình và bài thơ nhị ca làm tặng Cô năm rồi, lại muốn thơ ghẹo cô Holy.

Cô Chưa Ghé Lại Chơi

Thu năm rồi áo đỏ
Tà hương dưới tàng phong
Màu nay...heo may gió
Đâu sắc lụa đường cong

Xạc xào thu lá rơi
Cô chưa ghé lại chơi
Thơ ngóng chờ...một chữ
Buồn! Đậm nét cô ơi


Chúc Cô luôn vui nghe.

Thân,

Nhị Ca



 

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 03.08.2023 04:26:10
Bớ làng! Ông bà nhị rượt bắt tôi để làm thịt nhậu mùa lễ kìa làng ơi.

Con Gà Tây (6)

Bớ làng! Họ rượt bắt tôi
Nhốt chuồng lễ trụng nước sôi nhổ dần

Lông đầu-mình-cổ-cánh-chân
Quăng vào lò lửa trong sân nướng vàng
Làm mồi nhắm với rượu vang
Ly đầy cạn chiếu tình tang tính tình

Bớ làng! Hồn vía thất kinh
Phóng về hướng cửa tử sinh ra ngoài

Lạy Chúa Tôi! Hú hồn...khà khà
.

Thân,

Nhị

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2023 04:29:37 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 10.08.2023 00:31:50
Cô Holy đã muốn nghe từ mê ý hoặc của thơ, thì nhị ca xin làm tiếp tám câu vậy nhé, mời.

Màu Áo Người Thu Sắc Mùa Thu

Vạt áo người thu nhuộm lá vàng
Mùa mê tiết hoặc bước tìm sang
Hương trầm lẫn gió sương giăng lối
Sắc bổng hoà tơ khói chạm đàng
Sớm đợi âm hài thêu giữa bậc
Chiều mong tiếng guốc mộc thềm ngang
Từ mê ý hoặc vần thơ gửi
Đến tận người thu áo lụa vàng


Bà Hùm Quận Sáu ơi! Ông nhị lại làm thơ ghẹo em nữa kìa, mau vào đây mà xem...khà khà
.

Thân,

Nhị Ca



 

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 10.08.2023 00:36:32
Đã lỡ dại khai ra trong này hết rồi...liệu có giữ mạng mình được không đây o Song Nguyệt?

Không Ai Đánh Lại Khai

Không ai đánh...lại khai chuyện cũ
Thủa thư sinh thơ nụ phú hoa
Từ câu hương áo sắc tà
Trắng bay trong gió thu ngà nhớ thương

Không ai đánh...sao tường thuật cả
Hết ở đây vậy hả ông thần
Tóc dài tóc ngắn giai nhân
Năm xưa hương sắc! Tình sân si tình


Khà khà.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 10.08.2023 00:38:51
Ông nhị à! Chiều nay đi cày về, nhớ ghé qua bên nhà bắc tôi uống rượu vang với mồi gà tây nghe. Năm nay tôi phải đưa nàng về lại miền đông để thăm và vui chơi cùng gia đình bên vợ suốt mùa lễ này rồi, nên đành phải đãi bạn bè vài ba hôm trước lễ vậy.

Tiệc Gà Tây

Mời nhau rượu chén tiệc gà tây
Lễ tạ ân mâm thịt nướng bày
Cổ-cánh-chân-mình...no nứt bụng
Chung đầy can rót bọn mình say


Gì chứ ăn với nhậu là nhị tôi ít khi chối từ lắm, hẹn gặp chiều nay...không say không về nghe ông bắc; khà khà
.

Thân,

Nhị



 

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 10.08.2023 00:41:12
Con gà tây nhà mình chạy bên kia đường kìa ông ơi! Hãy nhanh chân rượt theo mà bắt về...

Con Gà Tây (7)

Con gà tây nó chạy
Bớ làng! Bắt hộ tôi
Vây đừng cho nó nhảy
Rào là thoát...làng ôi

Lễ mà mâm vắng thịt
Không mồi nhắm...chóng say
Chưa nói cười thoả thích
Đà lật gọng mùa nay

Bớ làng! Mau hãy dí
Bắt hộ con gà tây....


Chụp được....chùm lông đuôi của nó rồi đây bà à; khà khà
.

Thân,

Nhị



 

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 10.08.2023 00:43:36
Chỉ còn hai hôm nữa thôi là đã đến ngày lễ Tạ Ân trên quê hương thứ hai của nhị tôi rồi ư?

Chúc Mọi Nhà Vui Lễ Tạ Ân

Chúc mọi nhà vui lễ Tạ Ân
Trong cười nói vọng tới ngoài sân
Thìa- ly-dĩa-tách khua bàn ghế
Rượu rót...mồi xơi thết tộc thân

Tháng ngày trôi qua nhanh thật...lại sắp hết một năm 2022! Chúc tất cả thân bằng quyến thuộc có một mùa lễ vui trên đất khách nghe.

Thân,

Nh

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2023 09:06:09 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 14.08.2023 09:08:07
Gần đến ngày lễ Tạ Ân này, lòng bắc tôi vui buồn lẫn lộn quá ông nhị à...không hiểu tại sao?

Ngẫm Và Suy Lúc Tuổi Già

Ngẫm tình đời đen bạc
Suy nhân thế phủ phàng
Khiếp kinh người! Sống-thác
Đi-đến rẽ đôi đàng

Lấy hoà khí đãi nhau
Đừng có trước quên sau
Oán dìm! Ân lòng giữ
Nghịch ý chớ hờn nhau

Trăm năm qua thoáng chốc
Còn-mất...mai tìm đâu


Già rồi! Hãy quên đi những nỗi buồn phiền và cố giữ lại niềm vui thôi ông bắc ơi.

Thân,

Nhị



 

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 14.08.2023 09:11:16
Uả! Bài này nhị ca làm tặng cô Holy mùa thu trước và đã gửi tới tay cô rồi kia mà, sao giờ còn hiện lên đây...hay là ý lại muốn nhị ca vào làm thêm bài nữa chăng?


Chân Về Nhớ Áo Lụa Người (2)

Chân về nhớ lụa áo người bay
Tiết trước tà hương gió ngõ này
Bóng hiện chung trà câu phú tỉnh
Hình in chén rượu chữ thơ say
Dung nhan diễm tuyệt so tầm vóc
Điệu dáng khoang thai sánh mặt mày
Tiết trước tà hoa vàng nụ cúc
Mùa nay đợi áo lụa người bay

Đúng là oan ơi ông địa à nghe nhị ca! Anh Hoa là người cho đăng hình và thơ lại, chứ không phải em đâu nhé...khà khà
.

Thân,

Nhị



 

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 14.08.2023 09:13:47
Bức hình này đã đẹp, lại được lồng trong ý thơ hay...nhị em xin vào mượn cả hai để viết mấy câu thơ bảy chữ nghe chị hai Thoại Phương, mời.


Người Về Một Sớm Heo May

Người về một sớm heo may gió
Lạnh buổi thu tàn cây lá rơi
Giăng giăng sương trắng mùa hạt nhỏ
Ướt đẫm nhành hoa cúc cánh rời

Tìm khắp đường quanh...bóng hình đâu
Nhớ tiết thu xưa lụa tím mầu
Thả tóc lên đồi phong khói nhạt
Mùa nay tà khuất! Vạt về đâu

Người về một sớm heo may buồn


Nhân đây nhị em cũng xin chúc Anh-Chị có một mùa lễ cuối năm 2022 tràn đầy niềm vui bên gia đình và bạn bè nhé.

Thân,

Nhị Đệ



 

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 14.08.2023 09:16:58
Mời mấy bác bên bà lẫn bên tôi chiều nay qua nhậu tiệc gà tây nghe.

Ta-Tây Kiếp Gà

Định số tây-ta mệnh kiếp gà
Chân-đầu-ức-bụng-cánh thịt da
Xương nhai nhắm rượu mồi ngon tuyệt
Gỏi-súp-canh-cơm toạ húp-và

Kẻ thấp người cao giọng nịnh khen
Kêu ông nướng xực...bếp bà bèn
Gom than bảy khúc khơi hồng lửa
Lật-trở vàng ươm...đãi khách quen

Chiếu tiệc người vui đũa gắp xơi

Ông nhị! Bên tôi ngồi chiếu trên uống rượu Vang Pháp, còn bên ông ngồi chiếu dưới dùng rượu đế Đường Xuồng...nhớ giùm cho nhé? Khà khà.

Thân,

Nhị



 

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 14.08.2023 09:21:07
Sống trong cái thời gạo châu củi quế này, đôi lúc lòng nhị tôi cảm thấy xốn xang vô cùng.

Thời Gạo Châu Củi Quế

Thời gạo châu củi quế
Lại đang tuổi về già
Thì cháo rau cứ thế
Ngày nước mát đêm trà

Đợi mùa lên tiết trôi
Mưa nắng dưới hiên ngồi
Chữ vần gieo tuế nguyệt
Cười khóc hết cuộc thôi

Thời gạo châu củi quế
Rau cháo chẳng muộn phiền
Tuổi già vui một thể
Cùng mây nước miên miên


Để rồi thầm thương xót cho những cảnh đời quanh mình vậy.

Thân,

Nhị
 



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2023 00:55:50 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 17.08.2023 00:57:50
Dzo^ ông nhị! Tiệc còn dài kia mà, sao ngồi yên như ông phỗng...không nâng ly thế?

Mời Người Chén Rượu Tạ Ân

Mời người chén rượu tạ ân
Quên đi bao nỗi niềm sân si đời

Buồn mấy ngày tháng cũng vơi
Vui mấy cũng lúc cuộc chơi ắt tàn
Tan hợp rội lại hợp tan
Đừng bịn rịn! Chớ díu dan chi tình

Chén rượu tạ ân...bọn mình
Rót đầy cạn uống mà nghinh đón mùa


Mấy bác uống mạnh thế này thì...mồi gà tây chưa mang lên kịp, thời rượu đã chẳng còn một giọt à nghe mấy bác; khà khà.

Thân,

Nhị



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2023 00:59:12 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 17.08.2023 01:01:09
Ông nhị à! Nhẫm tính ra thì chỉ còn hai năm nữa thôi là bọn mình đã đến tuổi về hưu rồi, lúc đó biết phải làm gì cho qua ngày đoạn tháng đây ông?

Chí Bền Tâm Vững

Ừ tám nẻo đường thân sương gió
Kiếp ly hương rày đó mai đây
Ngẫm ta sinh số mệnh nầy
Đành thôi tâm trí liệu bày cuộc chơi

Thua thắng ấy nửa đời tự biết
Thành bại đem sức kiệt hơi tàn
Hoạch trù lấy chuyện hợp tan
Có-không-còn-mất chẳng than oán người

Dù tám nẻo khóc cười chân vững
Chí bền đi-ngồi-đứng chính danh

Chuyện này dễ thôi mà ông bắc! Lúc đó thì sáng-trưa-chiều-tối lo việc chợ búa, nấu nướng, giăt giũ, quét dọn, lau chùi nhà cửa cho vợ là yên thân già rồi...lo lắng chi? Khà khà.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 17.08.2023 01:04:20
Lễ tạ ân năm nay ông bắc về quê vợ, nhưng còn nam tôi và đám bạn lưu linh...chiều mai ông nhị nhớ ghé qua ngồi nhậu nghe.

Tiệc Gà Tây (2)

Tiệc gà tây mai chén
Rượu vang đã sẳn rồi
Thứ năm mình y hẹn
Tụ ba bốn đứa ngồi

Nghiêng ngả đánh cuộc say
Xem ai té lăn quay
Kẻ quàng xiên ăn nói
Lặng tiếng...đặng mấy tay

Vâng! Nhưng nhị tôi chẳng dám hứa chắc...để xem trốn vợ đi được không đã bác nam ạ!!! Khà khà.

Thân,

Nhị



 

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 17.08.2023 01:06:50
Hôm nay là ngày lễ Tạ Ân, hãng làm của ông đóng cửa! Mới có sáu giờ sáng đã bò xuống giường rồi...ông định đi đâu?

Ngày Lễ Dậy Sớm

Dậy sớm lòng mong trốn vợ nhà
Ven bờ réo bạn chúng đò qua
Sông bên rượu nóng vài ba chén
Cạp cánh gà ngon...trở lại nhà

Nào hay cọp thức hỏi đi đâu


Đi xuống bếp nấu nước pha bình trà nóng, để khi bà thức giấc uống cho ấm người...chứ đi đâu giờ này? Khà khà.

Thân,

Nhị



 

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 17.08.2023 01:09:50
Nhị tôi xin chúc các thi-văn hữu trên trang blog Trung Học Kiên Thành có một ngày lễ Tạ Ân 2022 tràn đầy niềm vui bên gia đình và bạn bè nghe.

Chúc Trung Học Kiên Thành

Chúc trung học Kiên Thành
Lễ tạ ân trà xanh
Mồi gà tây rượu đỏ
Thi-văn hữu vây quanh

Tiệc hai nghìn hăm hai


Nhớ là đừng quên réo nhị tôi qua...nếu có mồi-rượu ngon và đàn địch tang tình ? Khà khà.

Thân,

Nhị
 



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2023 23:48:14 bởi Cố Quận >

williamella
  • Số bài : 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2023
NURS FPX 4010 S Assessment 4 Accomplices Show - 18.08.2023 10:11:27
Accomplices are individuals or social NURS FPX 4010 S Assessment 4 Stakeholders Presentation events that have a basic interest in the organizations given by an affiliation. This can integrate policymakers, providers (association and specialists), or neighborhood.
As a clinical overseer pioneer, it is basic to have the choice to pass your plans on to accomplices and drive effectively. This ability integrates presenting your endeavors using the Game plan Do-Study-Act (PDSA) cycle. In nursing, interprofessional collaboration is a technique to help with additional creating clinical consideration results. This joint exertion issues with different clinical benefits specializes in resolving, sharing information and commitments.
This approach contributes costs, increases NURS FPX 4010 Assessment 3 Interdisciplinary Plan Proposal productivity and advances participation. It similarly further creates resolve and delegate satisfaction. The course of interprofessional collaboration begins with a prerequisites assessment. This integrated gathering data to recognize issues and entryways for advancements.
Nursing school can be trying, and it is easy to fall behind. Nevertheless, besieging a class doesn't portray you or limit your actual limit as a clinical guardian. Saving an edge to review, become friends with various clinical guardians and focusing in on your tutoring are major for progress. You can in like manner talk with your academic aide about review classes and coaching. Besides, eating a sound eating routine can help with aiding your concentration. The objective of this evaluation is to show your ability to pass an interdisciplinary game plan on to accomplices. The plan should be presented using the Course of action Do-Study-Act cycle. This is a critical capacity for future orderly trailblazers to have considering the way that it licenses them to make care and buy in from their accomplices.
Interprofessional facilitated exertion is a basic piece of the clinical benefits structure, but it might be pursuing for orderlies and various specialists to participate. This is because they could have different correspondence styles and tongues, and conflicting schedules. Regardless, by utilizing a gathering approach, it is practical to overcome these limits and achieve fruitful interprofessional facilitated exertion. This can help with chipping away at NURS FPX 4010 Assessment 2 Interview and Interdisciplinary Issue Identification grasping satisfaction and security. It furthermore increases staff certainty and capability. It can moreover diminish expenses and work on figuring out results.
In clinical benefits, interdisciplinary participation is principal to giving extraordinary patient thought. Regardless, there are numerous challenges that can influence interprofessional joint exertion, similar to correspondence blocks between different prosperity specialists and battling schedules and commitments.
This assessment enables you the opportunity to acquaint a plan with accomplices and drive. You will make a 8-12 slide PowerPoint show to make interest and buy in for a game plan idea that you make.
This show will integrate a discussion of the course of action (P), do (D), study (S), and act (A) bits of the PDSA cycle. You will similarly depict how the usage of this approach can additionally foster nursing practice and patient outcomes. This is an expertise that will be critical for your calling as a clinical guardian pioneer.
The mark of this assessment is to acquaint your course of action with accomplices and position to make interest and buy in. This will allow you to encourage your ability to confer the benefits of interprofessional practice and its probably impact on nursing results. The chief accomplices drew in with this present circumstance are policymakers and providers (association and specialists). These individuals expect a gigantic part in choosing the course of clinical benefits organizations.
The execution of this adventure should extend the capability of clinical overseers and help them with focusing in on their fundamental commitments. It NHS FPX 4010 Assessment 1 FINAL Collaboration and Leadership Reflection Video will similarly chip away at tireless satisfaction and prosperity. This is a direct result of the way that patients will be better dealt with, their crisis center stays will be more restricted, and they will seek better therapy from the clinical benefits specialists.
Various components cause medication bungles including cure, regulating, estimation assessment, drug association, and checking of a patient. Having an interdisciplinary gathering of clinical guardians and clinical consideration specialists that can talk with each other in a predominant way and detachment the obligation will reduce this issue and make the workplace more brilliant for everyone.
The interdisciplinary gathering can moreover make a course of action to help with additional creating correspondence and composed exertion between divisions in the clinical consideration office. The gathering will lead a prerequisites assessment to recognize the main pressing concerns and prepare plans that address them. This will integrate perceiving the current status of correspondence and joint exertion between divisions, studying how might be progressed the situation, and concluding how accomplishment can be assessed (Lucrezia, 2021). The prerequisite for this kind of progress is clear as it is essential to have the most gifted and experienced clinical orderlies collaborating.
 

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 18.08.2023 23:52:25
A Lô...ông nam hả! Chiều nay nhị tôi không thể qua sông ngồi nhậu tiệc tạ ân cùng ông và lũ bạn mình được rồi...

Lễ Này Âm Thương Nhớ Bạn

Lễ này đàn địch tình tang
Âm thương nhớ bạn nhà ngang sông chờ

Xin nàng qua đấy ngồi thơ
Nỡ không cho phép! Hùm giơ móng quào
Một buổi...bốn tiếng là bao
Đi về hứa chẳng hư hao gọng càng

Tay đàn địch! Âm tình tang
Bổng trầm đây tiếng vọng sang đấy bờ

...bởi đêm qua, bao nhiêu đò dọc hai bên bờ sông đều bị người ta đục thủng đáy hết cả ông nam ơi.

Thân,

Nhị

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2023 23:57:31 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 19.08.2023 00:00:05
Hôm qua Bà Hùm Nhà Tôi xực gà tây với rượu vang, giờ vẫn còn say...nếu trong dạ tiểu thư Trại Kèn vẫn còn muốn qua ngồi đấu rượu với tên bạn hàng xóm này thì mời sang vậy.

Tôi Mở Cửa Ngồi Chờ

Nếu như còn muốn đến
Mời tiểu thư ghé qua
Dặn lòng chơi tới bến
Mồi-rượu sẳn rồi a

Tôi mở cửa ngồi chờ


Chứ lỡ cuộc rượu với Tiểu Thư hôm trước, dạ còn tiếc nuối lắm...khà khà
.

Thân,

Tên Bạn Hàng Xóm



 

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 19.08.2023 00:02:43
Sáng sớm ngày mai là bắc tôi sẽ về đến nhà rồi, hẹn ông nhị buổi chiều mình ra ngồi nhậu ở quán " Tiên Cá "...bắc tôi sẽ kể hết chuyện đường về quê vợ cho ông nhị nghe.

Về Quê Vợ

Nghe về quê vợ! Dạ sầu
Muỗi kêu như sáo thổi đầu gió đông

Bên trái ruộng, bên phải đồng
Đầu hôm chuông mõ khuya cồng chiêng vang
Ó o gà gáy dậy làng
Bịch bình trâu giậm chân đàng sớm mai

Xuôi về quê vợ ao dài
Đỉa lềnh như bánh canh ngoài chợ thôn


Thôi đừng kể nữa...bà bắc mà nghe được những lời ông vừa nói là tàn một đời trai ông bắc ơi; khà khà.

Thân,

Nhị

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2023 00:05:52 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 19.08.2023 00:07:44
Cảm ơn những lời thăm hỏi của cô Quỳnh. Giờ thì nhị ca vào mượn hình để làm bốn câu bảy chữ đáp tạ lại thân tình của vợ chồng cô nhé, mời.

Bông Tuyết Lá Băng

Đã trắng màu sương lẫn khói đông
Chiều mây sáng gió lạnh trên sông
Khăn chùm kín cổ hôm băng lá
Nón bọc che đầu buổi tuyết bông


Chúc Cô+Ông Xã và hai Cháu có những ngày lễ vui bên gia đình vậy.

Thân,

Nhị Ca



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2023 00:10:08 bởi Cố Quận >

Thay đổi trang: << < 187188189 > >> | Trang 189 của 192 trang, bài viết từ 5641 đến 5670 trên tổng số 5741 bài trong đề mục