Tùy Bút Cố Quận

Thay đổi trang: << < 979899 > >> | Trang 97 của 192 trang, bài viết từ 2881 đến 2910 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 13.02.2017 10:17:43
Cô khen làm con nở mũi.

Hảnh Diện Với Cháu Tôi

Hảnh diện cháu tôi hắn thơ
Hắn say là áo sang bờ áo bay

Là hoa là bướm xuân ngày
Là hương sắc, phượng vĩ ngoài lối hương
Là cửa lớp, là sân trường
Là con ve với cỏ đường xanh cây
Là thu lá rụng mùa này
Là đông trắng tuyết! Xám mây đông trời
Là điệu lý, là hò ơi
Dòng sông bến cũ chiều lơi lả chiều
Là hài ai dáng xiêu xiêu
Tóc người mượt tóc gợi khiêu gió làn
Hắn thơ là áo lụa vàng
Bên kia chân xuống đò sang bên này

Hảnh diện cháu tôi hắn say
Là vần âm chấp cánh bay cao vời

Con tặng Cô Sáu bài lục bát này đọc cho vui trong những ngày đầu khai trương tiệm nhé; khà khà.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 13.02.2017 10:20:34
Muốn làm vui lòng người đã không dễ, muốn mọi người đều vui trong việc mình làm là điều không bao giờ có được đâu Tím Muội ạ! Thôi thì cứ làm hết sức mình, ai vui ai buồn mặc ai, đường ta...ta cứ đi vậy Tím Muội nhé.


Đường Ta! Ta Cứ Đi

Đường ta! Ta cứ đi
Mặc thiên hạ sân si
Đời trăm năm chứ mấy
Dạ bất sầu bất bi

Rồi niên tàn bốn tiết
Nhật nguyệt thoáng qua ngày
Nay sinh! Mai hẳn tuyệt
Thân bụi cát lấp đầy

Đời ta! Ta hãy vui
Mặc thiên hạ tới lui
Tiếng chì gieo tiếng bấc
Cười nửa nụ cười vui


Viết mười hai câu thơ tặng Tím Muội, chúc lòng luôn an bình và vui với những gì mình có bên cạnh cuộc đời dâu bể này vậy.

Thân,

Nhị Ca




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 13.02.2017 10:31:31
Tình thật, khâm phục.

Anh Đèo Em

Anh đèo em, hai mình ra phố
Ngắm hoa xuân nở rộ cành hoa
Mua mai, đào, cúc về nhà
Chưng ba ngày tết đặng mà mời xuân

Anh đèo em, sau lưng khe khẽ
Chuyện mình xưa tuổi trẻ hẹn hò
Đi trên những lối quanh co
Vai bên vai tiếng nhỏ to câu tình

Anh đèo em, hai mình đi nhé


Vậy là đêm nay anh Hai tàn mạng dưới tay chị Hai rồi anh Hai ơi; khà khà.

Thân,

Nhị
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2017 23:49:44 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 15.02.2017 23:50:20
Mượn ảnh của anh Minh Nhạc thả thơ nghe.

Hoa Tàn! Mai Hoa Nở

Xuân lai rồi xuân vãng
Hoa nở mai hoa tàn
Trăng đêm đi trời sáng
Ngày hợp ắt buổi tan

Vòng sinh tử thôi mà
Mời rượu chén xuân a
Vơi đầy nghiêng nghiêng cốc
Hội kiến chào chia xa

Xuân lai xuân vãng cuộc
Trăm năm một kiếp người
Như thắp dìm ánh đuốc
Đen thăm thẳm...môi cười

Hoa tàn mai hoa nở

Dzo^ anh Minh Nhạc và các Ace Facebook, cạn hết trăm cân rượu này với nhị tôi rồi bọn mình chia tay...hẹn xuân sau nhậu và thơ xuân tiếp nhé; khà khà.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 15.02.2017 23:52:21
Bức ảnh này làm nhị tôi nhớ cái tuổi học trò, một thời áo trắng người ta đầy hương trong thơ tôi.

Một Thời Áo Trắng Xưa Đâu!!!

Em một thời áo trắng
Hương lụa trong thơ tôi
Thu về vương hạt nắng
Thu về trôi gió trôi

Tôi bên đường hoá bướm
Tôi bên đường mộng hoa
Vườn nào đôi cánh muộn
Cổng rào xa mãi xa

Đêm tuơng tư vần chữ
Mực tím trang giấy ngà
Đêm tương tư câu tứ
Trắng hai vạt...trắng tà

Rồi em nào đã hiểu
Tình tôi...một sớm mai
Khăn hồng che xuống kiệu
Xe tứ mã nhà trai

Tình tôi đi lấy chồng
Tình tôi áo sang sông
Bên đường rơi cánh bướm
Hoa rụng lớp pháo hồng

Thơ tôi âm thổn thức
Thơ tôi ý bi sầu
Mà tình không nỡ dứt
Giăng giăng áng thơ mầu

Áo trắng em một thời
Tình ơi! Là tình ơi
Lòng tôi, ai đâu hiểu
Hận cao ngun ngút trời

Bao mùa thu nhạt nắng
Trong làn trôi gió trôi
Tôi mơ màng vạt trắng
Ngày xưa! Áo phai phôi

Mầu lụa trắng năm nào

Giờ màu lụa trắng xưa chỉ còn trong ký ức mà thôi em ạ! Buồn.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 15.02.2017 23:56:00
Đã nói là không thơ chùm mận này vì sợ Mi mắc cỡ, mà bức ảnh cứ biến rồi lại hiện lên mãi!!! Thôi thì phải làm Nhỏ Em Tôi một phen thẹn thùng nữa rồi, đừng trách nhị ca nhé...ý trời.

Mận Vườn Cô

Vườn cô chùm mận đỏ rồi
Tôi xin qua hái mà ngồi rượu nghe

Để vần câu viết thành vè
Đồng dao mai rủ hát bè tiễn xuân
Tháng giêng mở tiệc cuối tuần
Tôi ngân mận đỏ thơm lừng chín cây

Mời cô hãy ngồi xuống đây
Tôi chia cho trái ngọt này đưa cay

Trời! Nhị ca chỉ nói chia cho một trái, sao Mi tóm hết cả bốn mà chạy thế hả Khánh Nga...lấy gì nhị ca đưa cay để cạn bàu rượu quỳnh này chứ?? Khà khà.

Thân,

Nhị
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2017 08:34:38 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 16.02.2017 08:36:43
Và con tim đã vui trở lại, cà phê rồi thơ.

Và Con Tim Đã Vui Trở Lại

Và con tim đã vui trở lại
Ngoài vườn xuân nắng trải hoa vàng
Hương ngày trôi dưới tơ đan
Dưới hiu hiu gió mùa sang bên này

Và con tim đã say tóc mượt
Nửa nụ o sân trước câu chào
Cho hồn thơ gã bay cao
Vần âm tím chữ chiêm bao hoa cười

Và con tim o với tim người
Đã vui trở lại sắc dung tươi

Làm mười câu chúc mừng Tím Muội đã tìm lại được sự thanh thản trong lòng mà vui trong cuộc sống thường nhật vậy.

Thân,

Nhị Ca




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 16.02.2017 08:39:14
Ghen bóng chết bóng, ghen gió chết gió...bóng chết! Gió chết là chết tui.


Ghen Bóng Ghen Gió Thôi Chàng

Ghen bóng ghen gió thôi chàng
Tại khi ngoài đàng bóng gió đầy hương

Nên về chàng chữ tư tương
Vần âm lá với hoa tường người ta
Với cây cỏ lối ai nhà
Với vườn sau trước...hậu cà tiền dưa
Rồi nắng nhẹ, rồi nặng mưa
Rồi len lén cổng bướm vừa vào sân

Là em máu nóng rần rần
Chụp cây củi tạ tay dần chàng thôi


Bóng với gió chi cũng tại chàng mà ra cớ sự cả, khà khà.

Thân,

Nhị
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2017 22:54:46 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 17.02.2017 22:55:41
Giải thích bằng thơ được chăng bác Viễn Phương???

Hôm Xưa Không Nói! Lời Không Nói

Hôm xưa không nói! Lời không nói
Để chuyện tình đau nửa đời đau
Sao ta không nói xưa không nói
Nửa đời ôm ấp mộng bên nhau

Ừ! Ta nhát quá xưa nhát quá
Thơ rồi giữ hộc chẳng trao thơ
Ừ! Ta nhát quá tình ta đã
Chưa lần tỏ ý...tình là mơ

Hôm xưa không nói! Nay thơ nói
Tình đã tàn phai vết tàn phai
Đã màu hoa úa rơi trên lối
Đi về phượng vĩ tháng năm phai


Trả lời thế, chịu không bác Viễn Phương??? Khà khà.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 17.02.2017 23:04:01
Bài này hay thật, thơ tình của Nguyễn Tất Nhiên nhẹ nhàng nhưng đọc thấm lòng người à nghe Ông Anh Tui.


Ta Về Đốt Một Cuộc Tình

Ta về đốt áo thư sinh
Đốt vần âm mộng ba sinh ước thề
Chưa thành chưa nghĩa phu thê
Chưa ân ái với đê mê chưa mà

Đã trùng xa! Tình trùng xa
Bể nam núi bắc nghìn ba dặm dài
Nghìn ba dặm cách trúc mai
Nghìn ba dặm lỡ duyên sai duyên rồi

Ừ thôi! Là thế mình thôi
Trông mong nợ sẽ thành đôi nợ thành
Ta về gom đống thư xanh
Lửa khơi cho khói vào thanh thiên trời


Hoạ mười hai câu gửi anh Thiện và các Ace Facebook đọc để nhớ về một cuộc tình không vẹn ước mơ của đời mình vậy nghe; khà khà.

Thân,

Nhị
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2017 10:57:15 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 20.02.2017 10:57:52
Chị đã thích hai câu này thì nhị tui lấy ý làm đề thơ tặng thêm mười hai câu nữa đọc cho thoả thích nghe chị Song Nguyệt, mời.

Đời Thư Sinh Tàn Trên Những Câu Thơ

Đời thư sinh đã phai tàn
Trên câu thơ sắc phượng đàng hoa rơi

Ký ức theo gió lên trời
Hoá mây ra biển rã rời tầng mây
Giọt mùa nhỏ xuống cành gầy
Trôi bao sợi nắng chốn này buồn tênh
Còn đâu áo lụa in nền
Hương qua cửa lớp bồng bềnh hương ra
Sáng trưa hai vạt mượt mà
Cho thơ ta chữ thương tà trắng bay

Đời thư sinh vấn vương thay
Vần âm thơ quá vạn ngày tím thơ


Đã xa mái trường gần bốn mươi năm! Mà không quên được tuổi học trò, hẳn xưa lòng đã thầm thương o Hoàng Thị Kiên Giang nào rồi ư, đúng vậy chăng??? Khà khà.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 20.02.2017 11:03:11
Hình đẹp và đầy sắc xuân, o Phi Oanh cho nhị tôi mượn ảnh và ba chữ " Em Và Hoa " làm tựa mà thơ tặng O nghe!!!

Em Và Hoa

Em và hoa và tà áo tết
Lụa Hà Đông cành kết nụ rồi
Bên đường cười với tơ trôi
Với xuân gió nhẹ thoa môi son hồng

Em và hoa mênh mông đồng dại
Hỏi tình chưa vậy đã tình chưa!!!
Rằng chưa hẹn khắc giao thừa
Tôi đem cành tím nụ vừa tặng xuân

Em đã nói là tình đã, mà ông còn ghẹo...thấy ghét; khà khà.

Thân,

Nhị
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2017 10:19:58 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 22.02.2017 10:21:07
Cảm ơn Vũ, chữ " Cổ " của Vũ viết làm nhị tôi nhớ hai câu " Những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ??? " trong bài Ông Đồ của tác giả Vũ Đình Liên quá đi thôi.

Thế Là (2)...

Mimosa, mimosa
Màu năm xưa ấy tàn hoa nay rồi

Đâu vàng hương sắc trên đồi
Cao kia nhạt nắng làn trôi tơ làn
Đâu hai vạt trắng lụa nàng
Về qua con ngõ dưới hàng thông reo
Sông kia đâu mái đò chèo
Bến xưa rêu đã xanh meo mốc thềm
Giang đầu nhạt bóng trăng đêm
Soi bờ sương khói dòng êm thác ngà

Mimosa, mimosa

Đài hương nụ nở vàng hoa vắng người

Tặng Vũ mười hai câu để đáp tạ chân tình đã chiếu cố đến thơ nhị tôi dạo gần đây nhé.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 22.02.2017 10:25:16
Mượn mấy tà áo dài trong bộ ảnh sưu tập của Ngô Nhật Huy mà thơ áo của những người đẹp phương tây nghe, mời.

Áo Dài Paris

Paris thấp thoáng áo dài
Vạt hoa bên dáng trang đài tây phương

Môi hồng hai đoá trong sương
Cổ cao, chuỗi ngọc trên đường phố xuân
Trời gieo hạt bấc rưng rưng
Bay bay tà trắng lụa từng ngõ qua
Hãy dừng chân đấy chờ ta
Vần thơ hoạ nét mặn mà rồi đi

Mười câu tặng áo Paris
Của hương sắc tuổi xuân thì phương tây

Bớ mã tà! Ông nhị thơ áo phương tây chưa có sự đồng ý của Huy này kìa mã tà ơi; khà khà.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 22.02.2017 10:28:29
Mùa xuân, trời Paris còn lạnh mà hai cô này áo dài trắng đi đâu!!! Để hỏi xem...


Hai Cô Đi Đâu Đó!!!

Hai cô đi đâu đó
Tà lụa trắng xuân làn
Hương bay bay trên ngõ
Đầu hôm tiết xuân hàn

Chúng tôi tìm chàng thơ
Ông biết nhà chăng cơ
Hứa duyên...mà chưa trả
Tình chúng em còn mơ

Hai cô tìm lộn chỗ
Nhà hắn bên sông kia
Qua dòng mà ái ố
Kịp chiều buông, trăng khuya

Cảm ơn ông...cảm ơn

Hắn đấy! Hắn là người đang hỏi chuyện và trả lời hai cô đấy ạ, bởi sợ vướng duyên tình với áo là tàn mạng với Bà Hùm Quận Sáu ngay, nên chỉ đường khác cho hai cô đặng còn tìm đường dông cho lẹ; khà khà.

Thân,

Nhị
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2017 02:28:07 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 25.02.2017 02:28:53
Em đây...là Em nào mới được??? Chờ nhị tui để làm gì...đạp xuống sông ư???


Em Đây Là Em Nào!!!

Em đây là em nào
Ốm tròn hay thấp cao
Nhà ven sông, mặt biển
Không tên tuổi sao chào

Em nào xưng danh ngay
Kẻo không nhị đang say
Em đây ngờ em đó
Chụp chân, níu cánh tay

Em đây là em nào!!!

Khà khà.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 25.02.2017 02:31:44
Hắn chơi ác ghê! Xuân rồi hẹn hai chị em người ta xuân này tương ngộ trên cầu, làm hai nàng đứng chờ cả buổi mà hình bóng hắn đâu chẳng thấy???

Hắn Lỗi Hẹn!

Chị à! Hắn lỗi hẹn rồi
Rượu tay chân tháp, chén mồi bên sông
Mình chờ chi nữa hoài công
Tóc hương nhạt với má hồng sắc phai

Em à! Đã vượt đường dài
Đã thân áo lụa với hài thì khoan
Vội về...nếu lỡ mà chàng
Đến muộn không thấy vội vàng trách ta
Thất hứa, oan lắm em à
Thêm vài ba khắc xem phà ghé không!!!

Chị ơi! Chỉ môt ông chồng
Đưa tay ra vẫy là phòng có đôi
Tội gì thương gã chết trôi
Sáng dưới phố, chiều trên đồi xỉn say


Em không muốn đợi nữa thì về đi, chị chờ...hắn mà không đến là chị nhảy cầu tự tử cho rồi, chứ chị bị bùa thơ hắn nặng quá rồi em ơi; khà khà.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 25.02.2017 02:35:32
Đã té sông rồi! Còn coi chừng gì nữa Nga Muội.


Ông Nhị Trộm Hoa Té Sông

Thôi rồi ông nhị té sông
Sắc tigôn vỡ nhành bông em tàn
Phải chi đừng tính vội vàng
Hỏi xin em cắt ôm sang tận nhà
Bây giờ nước cuốn thân ra
Vàm kia gió sóng dìm a chắc chìm
Thôi rồi hoa cánh đỏ tim
Trôi vô mà tiếng lặng im...hết đời

Tại nghe Mi la mà nhị ca đứng tim, rớt xuống là chìm luôn...tại Mi cả đấy Nga Muội ơi; khà khà.

Thân,

Nhị Ca




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 25.02.2017 02:39:22
Thấy không, em đã bảo đừng chờ nữa...giờ trời xế chiều rồi, hắn đã đến đâu!!! Thôi mình về chị ạ.

Đi Về Vẫn Chị Và Em

Đi về vẫn chị và em
Bốn tà hoa tím lụa mềm thêu hoa

Tình sao xa! Đường sao xa
Ngoài cơn mưa tạnh lối nhà bùn vây
Xanh kia một cõi trùng mây
Hỏi người có hiểu nỗi này cho chăng!!!

Đi về đèn ánh giăng giăng
Đêm nay chị khóc, em trằn trọc đêm


Ừ mình về thôi em! Hắn đúng là tuýp người vô tình thật; khà khà.

Thân,

Nhị

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2017 10:44:10 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 26.02.2017 10:45:20
Ghẹo mãi Mi mắc cỡ, giờ thoọc léc cho Mi cười nhé Nga Muội.

Bớ Làng Con Kiến

Bớ làng ơi! Con kiến (1)
Vào cắn cánh đào tôi
Bắt lên quan mà kiện
Hương mật còn dính môi

Thưa quan! Con chưa có (2)
Đợp được chút nhuỵ nào
Vừa bò vô bị tó
Chổng gọng tám cẳng quào

Vườn o mò vào chi (3)
Ba giờ nắng phạt mi
Từ nay hương với sắc
Đào thấy bóng...quay đi


Phải chi con sớm biết vườn này của o Khánh Nga thì đâu phải chịu án phạt ba giờ phơi nắng thế này quan ơi; khà khà.

Thân,

Nhị Ca

***Bốn câu đầu của Nga Muội (1), bốn câu giữa là Kiến (2), bốn câu cuối phần Quan Toà (3).




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 26.02.2017 10:47:51
Vào lục bát hoạ thơ với anh Tuấn, anh Bảy Thọ và anh Allen cho vườn hoa Tigôn của nhỏ Khánh Nga thêm hồng nghe anh Quyết Danh.


Vườn Thu Người Sắc Tigôn

Vườn thu người sắc tigôn
Cành hoa tim vỡ đầu thôn hoa màu

Hồng như máu nhuộm tình đau
Hồng như huyết thổ tình mau quên tình
Tám mươi năm, hăm chín nghìn
Ngày đêm thơ cũ còn in khắc lòng

Sắc tigôn, áng thu trong
Vườn ai hoa nhánh giăng song cửa chiều


Bớ làng! Ông nhị leo rào vào cắt hoa tigôn vườn em kìa làng ơi; khà khà.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 26.02.2017 10:51:00
Bức hình này đẹp đây o Phi Oanh.

Áo Tím Và Mùa Xuân

Ớ cô áo tím xuân này
Cành xanh tôi lá hao gầy vấn vương

Cô đến rồi đi cho đường
Còn in bóng lụa bên vườn hoa soan
Đoá đang tím một lối mòn
Sầu rưng rưng cánh xuân còn hoài xuân

Xin cô áo tím dừng chân
Cho hoa lá khắc giây gần sắc hương


Khoan về đã o Oanh ơi! Khoan về...khà khà.

Thân,

Nhị
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2017 00:33:32 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 28.02.2017 00:34:31
Nhị Ca vào thơ chúc mừng Tím Muội đã quên sạch những chuyện phiền muộn trong đời lúc gần đây.


Hoa Tím Nay Sắc Hồng

Hoa tím nay sắc hồng
Phiền muộn đời dạ không
Còn vấn vương, thao thức
Hoa dung ửng sắc hồng

Hương trong vườn xuân ngát
Cô áo lụa thiên thanh
Mỉm cười nghe câu hát
Điệu lý con cò xanh

Hoa tím nay sắc hồng
Không phiền muộn đời không
Con tim vui trở lại
Nâng niu cánh hoa hồng

Và những ngày tháng sắp đến, nhị ca sẽ có người hoạ thơ với mình rồi...đúng vậy không Tím Muội??? Khà khà.

Thân,

Nhị Ca




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 28.02.2017 00:37:01
Ý! Hôm nay Nhỏ Em Tôi giận ai đó sao mà hình chụp rễ hoa hướng trời, nụ hoa chổng ngược đầu xuống đất thế này???

Đăng Ảnh Ngược

Ai đem chậu chổng ngược đầu
Rễ cây thiên chỉ, nụ mầu địa soi

Hỏi ra là Nhỏ Em Tôi
Khánh Nga đang giận! Núi đồi đảo điên
Sân vườn lá rụng, hoa nghiêng
Mương ao sóng nổi, hậu tiền rung rinh

Nên xanh trắng ở trong hình
Lá hoa chỉ địa chậu bình chỉ thiên

Hay đây cũng là một nghệ thuật của nhiếp ảnh gia Khánh Nga??? Khà khà.

Thân,

Nhị Ca




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 28.02.2017 00:50:28
Xin phép cô Quyên, nhị tôi mượn hình cô và cảnh hoàng hôn mà viết vài câu thơ cho vui nghe.


Tôi Qua Cô Nghe Cô!!!

Giữa hoàng hôn thưởng rượu
Lầu bên cô một mình
Tôi, thơ và bàu tửu
Không ai cận tâm tình

Tôi qua cô nghe cô
Cùng đối ẩm xuân hồ
Núi đồi xanh bóng lá
Tôi qua cô nghe cô!!!

Giữa hoàng hôn xuân gió
Lung lay cánh lụa màn
Cô rót đầy vang đỏ
Ừ! Tôi sang huyên hàn

Ông đừng qua đây nhé! Tôi la làng lên à nghe; khà khà.

Thân,

Nhị
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2017 10:55:12 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 01.03.2017 10:55:57
Hoa đào đang nụ thắm màu xuân, đẹp lắm Nhỏ Em Họ Tôi.

Hoa Đào Xuân Đang Nụ

Hoa đào đang nụ thắm cành
Xuân hiên chùa gió nhẹ mành trúc hương

Cánh xuân sắc rụng sân vườn
Bay bay trong nắng soi đường đất quê
Hoa nằm bên cổng rào hề
Chân ai hài đỏ thêu về viếng thăm
Chùa hoa đăng hội trăng rằm
Nguyên Tiêu chính tiết chay thầm niệm kinh
Ao sen đèn ánh lung linh
Cao kia như đã nhận tình nghĩa thâm
Sớm mai đào nhánh nở mầm
Lá non xuân khúc đàn cầm độ duyên

Cho cô nguyện ước vẹn nguyền
Theo chân phật pháp rao truyền đức nhân

Vào viết vài câu thơ tặng Nhỏ Em Họ nhân hậu của anh bảy vậy, chúc Cô luôn vui nhé.

Thân,

Anh Bảy




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 01.03.2017 11:03:05
Uả! Sao biết hay vậy bác Đọc Giả Tha Hương???

Rượu Là Thơ


Biết ngay hắn rượu là thơ
Màu hoa với áo vàng tơ nắng vàng

Là hiu hiu gió xuân đàng
Chiều nghiêng nghiêng bóng mang mang chữ vần
Là mơ màng sắc giai nhân
Nam Phương sánh với Huyền Trân tím dòng

Biết ngay hắn rượu thi phong
Đùng đùng sóng nổi ngoài trong bão về


Ối giời! Ông nhị say quá ngã ngang ra đất, bàn sập trên sân, bốn chân ghế chổng gọng lên trời rồi làng ơi là làng; khà khà.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 01.03.2017 11:08:30
Bức ảnh này khiến nhị tôi nhớ về quãng đời thơ dại của mình.

Tuổi Thơ Của Em! Tuổi Thơ Của Tôi

Tuổi thơ của em hương rừng gió biển
Và đầm ao cò vang tiếng nương chiều
Mục đồng lưng trâu dìu dặt sáo tiêu
Sương lam giăng ngõ lão tiều vai gánh củi

Tuổi thơ của em đùa vui cuối buổi
Hoàng hôn trôi chìm núi ánh dương tà
Ngày rồi qua năm tháng nối mùa qua
Trường lớp bỏ! Mẹ cha nghèo em bỏ

Tuổi thơ của tôi chiến tranh và máu đỏ
Của ly tan bởi sâu bọ làm người
Chủ Nghĩa Cộng Nô tàn sát hai mươi
Năm lửa khói tả tơi trời nam bắc

Tuổi thơ của tôi cách chia còn mất
Ngày ê a pháo kinh thất thịt rơi
Bởi lũ Đệ Tam đần độn tin lời
Nga-Tàu như nhất, tôn trời cõi đất

Tuổi thơ em, tôi! Việt Nam đầy nước mắt
Việt Nam mình đau thật một Việt Nam
Lúc nhúc giòi giun đảng phái tục phàm
Thay nhau xé tan hoang dìm non nước

Tuổi thơ em, tôi sinh ra bạc phước

Và quãng đời thơ dại của em là những năm tháng đói nghèo trên mảnh đồng, tấm ruộng nắng mưa hai mùa! Tội nghiệp em tôi quá đi thôi.

Thân,

Nhị





Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 01.03.2017 11:12:34
May là Anh chưa xoá nên thiên hạ mới có dịp thưởng thức bức ảnh mộc mạc và đầy tình tự quê hương này vậy.

Kiếp Dân Chài

Quê tôi dòng Tiền Hậu
Giang mưa nắng hai mùa
Ghe chài đêm bến đậu
Ngày ngược mái chèo khua

Tay quăng từng mẻ lưới
Tôm cá nặng oằn vai
Gió rát da! Khô lưỡi
Đời một gánh trần ai

Tiền-Hậu Giang quê tôi
Nghìn dặm cách xa rồi
Nhớ thương người sống kiếp
Dân chài phận nổi trôi

Tặng anh Hiếu mười hai câu đền công chụp và đăng ảnh, chúc Anh luôn vui nhé.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 01.03.2017 11:24:26
Bài thơ hay lắm chị Huệ Nguyễn, cho phép nhị tôi mượn ý mà hoạ vài câu nghe Bà Chị.

Bốn Mươi Năm Tình Mộng

Tình mình đã bốn mươi năm
Hư hao âm hưởng xa xăm bóng hình

Từ đi là cách ta, mình
Từ đi là biệt u minh hai đàng
Người địa phủ! Kẻ dương gian
Hồn vương vấn áo tơ đan trắng tà
Từ đi là trùng...trùng xa
Từ đi hai cõi nhân ma vô thường
Còn chăng tiếc ngọc thương hương
Em thân xác Biển Đông xương cốt tàn

Bốn mươi năm! Tình dở dang
Ta đêm mộng thấy hồng nhan bóng về

Nhị tôi hoạ mười hai câu với âm tiết buồn, để tưởng nhớ về một người đi không đến được bến bờ tự do! Đọc không vừa ý, thì xin chị Huệ Nguyễn cũng đừng chấp nhị tôi nhé; chúc Chị luôn vui và sáng tác đều vậy.

Thân,

Nhị
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2017 23:17:10 bởi Cố Quận >

Thay đổi trang: << < 979899 > >> | Trang 97 của 192 trang, bài viết từ 2881 đến 2910 trên tổng số 5741 bài trong đề mục