Thơ Vui Cố Quận
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 87 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 1297 bài trong đề mục
Cố Quận 13.10.2014 12:12:03 (permalink)

Buồn Thút Thít! Vui Khà Khà

Vui cười là tật của tui
Buồn khà đâu nỗi Người ui! Lệ trào
Mười hũ rượu, lấy tay đào
Chén buồn đầy cạn, chân cao thấp là
Buồn thút thít, vui khà khà

Cố Quận


Cố Quận 13.10.2014 12:15:38 (permalink)

Muốn Tặng Hoa! Không Rõ Lối

Bài thơ ngắn, O lộng hình
Sắc màu đẹp lắm, nợ tình thân mang
Muốn tặng bó hoa cúc vàng
Mà không rõ lối xóm làng! Chịu thôi
Viết mấy chữ, hẳn được rồi
Sau này tương kiến đãi mồi với bia
Vậy chịu không hỡi ai kia!!!

Cố Quận



Cố Quận 13.10.2014 12:18:34 (permalink)

Bài "Thương"

Cô về tận miệt Hậu Giang
Để trình diễn, hát với đàn bài "Thương"
Trà Vinh sông, rạch sáng sương
Chiều mây, gió nổi ướt đường trời mưa
Hôm qua nghe hát say sưa
Tim tôi muốn rụng...may chưa Cô à
Có đi nhớ cẩn thận phà
Bước lên bến, coi chừng là hụt chân
Xuống đò be vịn, tay lần
Kẻo không lọt nước! Ông thần sông kinh
Cô mê kèn, trống xập xình
Bỏ tôi lại "Phố" một mình buồn thiu

Cố Quận


Cố Quận 13.10.2014 12:21:05 (permalink)

Bớ Làng! Anh Kiến Ghé Chơi

Bớ làng anh Kiến ngạo tui
Bớ làng anh Kiến đây rùi nhào vô
Tay khui vịm, tay rót hồ
Mời Anh một chén rượu bồ đào ngon
Bớ làng! Anh Kiến cạn lon
Bớ làng! Anh Kiến đang còn ở đây
Nhào vô gầy một cuộc say
Nhào vô tình nghĩa đong đầy "Phố" ơi
Mời Anh cầm đũa, món xơi
Mời Anh hoa, trái, đất, trời tiệc đông

Cố Quận



Cố Quận 13.10.2014 12:41:57 (permalink)

Tội Gì!!!

Bớ Phố! Ông anh TiCa
Ghé vào vạch áo nhị là ra đây
Tội chi nhớ gió thương mây
Nhớ hương với tóc bến nầy, sông kia
Câu, từ hò hát với bia
Từ, câu ngâm vịnh sớm khuya nhớ người
Khi thời khóc, lúc thì cười
Tiếc thương thuở tuổi đôi mươi...tội gì!!!

Cố Quận
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2014 12:36:06 bởi Cố Quận >
Cố Quận 21.10.2014 12:37:23 (permalink)

Được Mà


Tiên cô đâu đến một bầy
Trước sau năm ả! Quận nầy muốn điên
Ả thời nũng nịu, ả phiền
Ả hờn mát, ả rượu ghiền, ả tơ
Sáng ra bắt phải làm thơ
Trưa thổi bếp, chiều chén hơ rượu nồng
Đêm tay quạt cả năm phòng
Trống canh kê gối, chăn bông đắp mình
Muốn ké...đâu cần phải xin
Cứ thơ với rượu rồi Huynh được mà

Cố Quận
Cố Quận 21.10.2014 12:40:32 (permalink)

O Mà Ở Lại!!!

O mà ở lại phật lòng
Ái tình nó vướng một vòng lăng nhăng
Tôi là người, chưa phải tăng
Thời hương với sắc nào ngăn được nào
Lỡ tay mở cổng khóa rào
Là mây với gió trời cao lên dày
O đi mau, đừng ngồi đây
Ái tình nó lụy! Nó vây lấy mình

Cố Quận


Cố Quận 21.10.2014 12:49:45 (permalink)

Hát Hay Thơ Tuyệt

Hát đã hay, nay thơ người phổ nhạc
Chúc mừng nghe rượu chát mời cạn ly
Mai ra băng nhớ tặng nhị một hì
Đêm nằm thổn thức cảnh đi! Từ giã

Cố Quận



Cố Quận 21.10.2014 12:56:49 (permalink)

Ừ Trốn!

Ôi! Gánh nợ tình, chén nợ cay
Làm sao trả nỗi, trả sao đây
Bốn hướng đụng đầu hoa với áo
Hai thôn hàng quán sổ đã đầy

Thôi trốn! Chỉ còn đường đi trốn
Áo, hoa giờ là mộng người ơi
Luyến tiếc sông, đò vui, bến rộn
Âm thầm ngâm vài chữ thơ chơi

Đành bỏ xóm giềng! vai khăn, gói
Bàu, chung tay xách lặng lẽ dông

Cố Quận
Cố Quận 21.10.2014 13:07:36 (permalink)

Thơ Mùi

Thơ mùi vì chữ thơ say
Hơi nồng theo gió lên mây chữ hầm
Vần nó chín, nhừ cả âm
Nương mưa giọt nhỏ lâm râm thơ mùi
Ra dòng thơ chảy mất rùi
Biết ai đâu trả công tui bây chừ!!!

Cố Quận
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2014 07:01:11 bởi Cố Quận >
Cố Quận 23.10.2014 07:02:07 (permalink)

Sau Đi Nhớ Rủ Tôi Theo


Cám ơn đã đọc...khen thơ
Sau đi nhớ rủ nhị khờ tôi theo
Đỡ tiền đò, bởi phận nghèo
Dành tiền uống rượu dẫu chèo cũng cam
Trà Vinh được viếng chùa Chàm
Niệm câu Kinh Phật! Kiếp phàm nhẹ thân
Khen thơ, cho ké một lần
Ngâm, hò đường sẽ thấy gần không xa
Sau đi nhớ rủ tôi a!!!

Cố Quận
Cố Quận 23.10.2014 07:07:45 (permalink)

Đi Luôn! Bỏ Khách Bộ Hành

Vườn trầu với lại ao rau
Năm bà chiếm hết chia nhau lấy tiền
Mới nhờ đi ké...nếu phiền
Đây thời ở lại đợi phiên trống đò
Ngồi tại bến, rượu rồi hò
"Không người ngồi mũi sao O nỡ đành
Đi luôn! Bỏ khách bộ hành!!!"

Cố Quận
Cố Quận 23.10.2014 07:19:21 (permalink)

Tại Hồ Rượu

Anh mơ nắng hạ, phượng hồng
Ngờ Phi Ướt Nhũn lọt dòng...tại say
Tại hồ rượu, tại mồi cay
Nên óc nằm dưới, chân mày nằm trên
Tại hồ rượu kế một bên
Nên thơ lăn lóc ra nền nói nhăng
Mặt trời nó gọi mặt trăng
Tại hồ rượu, chứ nào rằng nhị tui

Cố Quận


Cố Quận 23.10.2014 07:21:31 (permalink)

Dầu Mù U

Cành mù u nụ thơm, bông trắng
Hái trái về phơi nắng lấy dầu
Thoa da em mởn mơn mầu
Đẹp xinh rồi nỡ phụ nhau! Lấy chồng

Cố Quận



Cố Quận 23.10.2014 07:25:11 (permalink)

Quậy Quá! Tui Trốn Luôn

Quậy quá Tui trốn luôn
Ông đừng nói thơ buồn
Trăm sự tình ông cả
Quậy quá! Tui lặn luôn

Thơ tui dài bốn câu
Ông chơi mười sáu vận
Nằm vò trán canh thâu
Vớ vào ông! Ân hận

Quậy quá! Tui trốn luôn
Ông buồn...mặc ông buồn

Cố Quận
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2014 12:17:58 bởi Cố Quận >
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 87 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 1297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9