Thơ Vui Cố Quận
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 87 trang, bài viết từ 526 đến 540 trên tổng số 1297 bài trong đề mục
Cố Quận 12.11.2015 13:02:44 (permalink)

AAAAAAA...

Ối giời! Thơ lỡ chữ a
Bị chất vấn, bị điều tra đủ điều
Đêm không ngủ được tuỵ tiều
Chơi luôn năm vịm bóng xiêu xiêu ngày
Chữ nghĩa khổ quá thế này
Từ đây quyết dạ bỏ mày nghe a

Cố Quận



Cố Quận 12.11.2015 13:04:52 (permalink)

Quan Xưa Hiền Như Bụt

Quan xưa đâu ma giáo
Đâu có xì bánh xe
Em thơ...hình như thạo
Mấy chuyện này lắm nghe

Quan xưa hai tà cột
Ngồi sau áo tô màu
Lá xanh tàng me dốt
Hoa phượng nhánh đỏ màu

Quan xưa đâu ma giáo
Hiền như "Bụt"...Em ơi

Cố Quận


Cố Quận 12.11.2015 13:08:41 (permalink)

Thuốc Ta

Thuốc tây lờn thuốc! Bổ thuốc ta
Cho gan kia rụng mọc lại à
Xưa năm vịm nốc trưa, chiều, tối
Giờ bỏ men nồng...không ngủm a

Cố Quận
Cố Quận 12.11.2015 13:12:55 (permalink)

Guốc Cao Gót

Ối giời! O guốc gót cao
Bậc đường bước trẹo lật nhào ra kia
Sao đứng ngó vậy mấy hia
Không ai lại đỡ dìu dìa hộ cơ
Hay ngại rồi áo lụa tơ
Níu tay bắt đón bắt chờ từ đây
Chân mang guốc cao thế này
Bậc đường bước trẹo như vầy...té lăn

Cố Quận
Cố Quận 12.11.2015 13:47:46 (permalink)

Âm Guốc Mộc

Lốc cốc guốc mộc trên đường
Đã năm ba vịm dựa tường không theo...

Lụa mới sao nói rằng nghèo
Hay là muốn kẻ này trèo rào vô
Muốn đêm tay bẻ sen hồ
Muốn tàn canh thức bút đồ nét thơ
Rượu ngon cạn chén hò ơ
Cho người hạ giấc bơ phờ sắc hương!!!

Đừng thỏ thẻ, hắn bỏ tường
Bò theo guốc mộc trên đường à nghe

Cố Quận
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2015 10:43:50 bởi Cố Quận >
Cố Quận 22.11.2015 10:44:43 (permalink)

Cắt Dây Đàn Em


Bấy lâu Em phá nhà quan
Nay quan qua lấy cây đàn cắt dây
Em đừng nổi đóa la rầy
Có ngon cạn hết lu này...không say
Thì quan cho Em trói tay

Cố Quận
Cố Quận 22.11.2015 10:47:54 (permalink)

Hùm Hói Tóc

"Hùm" kia ai dại vuốt râu
Thuận nghịch bảy chữ tám câu bậc thầy
Đêm ngồi vò tóc rụng đầy
Sáng ra đầu hói cười ngây Thơ Đường
Mắt thâm quầng mắt trong gương
Mà chữ với nghĩa còn vương ý vần
"Hùm" kia sắc tái, thất thần
Lăn quay ra đất, tay chân rụng rời
Hại ta rồi...Thơ Đường ơi

Cố Quận


Cố Quận 22.11.2015 10:54:50 (permalink)

Giờ Đâu Ông Chủ Gánh!!!

Lâu nay gánh hát của Ông
Về đâu chẳng ghé bờ sông xóm này
Cho tôi kiếm chút tiền say
Cho tôi coi cọp tuồng hay tích buồn
Nghe đồn...vô núi gõ chuông
Thiền tâm tịnh ngữ, ở luôn không về
Phải vậy chăng Ông Chủ hề!!!

Cố Quận



Cố Quận 22.11.2015 10:58:10 (permalink)

Xách Đàn Đi!!!

Khoan Anh...đừng xách đàn đi
Đêm trăng vắng tiếng người tri âm buồn
Câu hò không vẹn tích tuồng
Chén hồng đào đắng! Dòng tuôn ngắn dài
Khoan...đừng đi nhé anh Mai

Cố Quận

Cố Quận 22.11.2015 11:08:37 (permalink)

Cười Vui Chết Dưới Đao

Ông Du có đem ra hành quyết
Gã cũng cười vui chết dưới đao
Xác thân có rã tan đáy huyệt
Hồn vẫn điềm nhiên ẩn núi cao

Cố Quận
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2015 11:43:00 bởi Cố Quận >
Cố Quận 27.11.2015 10:14:23 (permalink)

Gà Tây, Rượu Vang, Tôi Và Em

Mời em ly vang đỏ
Hai cái đùi của tôi
Em đừng nhìn, đừng ngó
Hai cái đùi phần tôi

Mời em pumpkin pie
Một ổ bánh chia hai
Đầu bàn kia chớ vội
Chờ tôi cạn rồi bite

Vang đỏ tôi mời em
Đùi ngó chi rồi thèm
Phần tôi nguyên hai cái
Còn lại tặng hết em

Happy Thanksgiving

Cố Quận



Cố Quận 27.11.2015 10:17:49 (permalink)

Đùi Gà Tây

Ối giời! Tại hai cái đùi
Không chia em một em vùi dập tôi

Rằng " Tô, chén, dĩa, xoong, nồi
Nĩa, dao, ly, muỗng ăn rồi rửa cho
Đừng mong say, vô nằm khò
Mà mơ thấy áo mà hò bắc nam
Lần này là đã đủ tam
Không nhường vợ! Thì phải làm thay tui "

Thôi rồi! Tại hai cái đùi
Gà tây xơi hết em vùi dập tôi

Cố Quận



Cố Quận 27.11.2015 10:21:54 (permalink)

Thanksgiving 2015

Hai cái đùi gà tây hại tui
Họ roi, họ vọt, họ dập vùi
Răn, đe, chì, chiết người luận lý
Phận chồng phụng vợ! Thiệt phần tui

Họ treo bảng yết danh trong bếp
Từ đây hai buổi nấu nghe anh
Họ nồi xoong sắp gần gạo nếp
Rằng vo, nước, lửa thổi nghe anh

Giving khổ thế! Chẳng thèm Thanks

Cố Quận



Cố Quận 27.11.2015 10:25:36 (permalink)
 
Cảm Ơn Ông

Ối giời ơi ông nhị
Cơm sao nước không này
Ối giời ơi dĩa í
Nếp sao cháy đen vầy

Thôi chẳng đày ông nữa
Thôi chẳng đoạ ông đâu
Tự tay tôi soạn bữa
Ông ngồi cho tôi hầu

Cảm ơn ông...cảm ơn 

 
Cố Quận
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2015 10:41:45 bởi Cố Quận >
Cố Quận 27.11.2015 10:42:55 (permalink)

Không Turkey! Hot Pot

Tội con gà Turkey
Em Tôi nồi Hót Pót
Ngoài sân vỗ cánh, đi
Dáng oai phong, miệng tóc

"Bà Chủ ơi Bà Chủ
Nhà còn xị whiskey
quăng ra gà dễ ngủ
Sau khi nốc vài ly"

Bớ làng Út rượt gà
 
Cố Quận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2015 10:45:42 bởi Cố Quận >
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 87 trang, bài viết từ 526 đến 540 trên tổng số 1297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9