Thơ Vui Cố Quận
Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 84 của 87 trang, bài viết từ 1246 đến 1260 trên tổng số 1297 bài trong đề mục
Cố Quận 05.01.2023 13:41:28 (permalink)

Đỉnh Gió Mùa Thu Giết Người!

Ối giời đỉnh gió mùa thu
Cao chi cho lắm...lưng gù già mang

Hai vịm quỳnh nặng giữa đàng
Gánh sau trước, rượu cứ sàng cứ quay
Nỗi này tại ông nhị say
Mùa thu đỉnh gió chữ dày vần âm
Hết lá vàng rụng xuống đầm
Nước trôi lên đỉnh lá trầm dòng rơi

Cứ thế mà viết ối giời
Chín bài ngồi rượu! Chết đời già tôi

Cố Quận



 
Cố Quận 05.01.2023 13:44:34 (permalink)

Bang Chủ Nổi Nóng


Chiều nay gió lộng vù vù heo may

Bang nhân áo rách thân gầy
Chân đường sạn đạo da trầy xước da
Thi nhân ngồi rượu khà khà
Vần âm môi mắt với tà lụa xưa
Bóng hoàng hôn xuống, sao thưa
Trăng non nửa mảnh trăng vừa lộ trăng
Lá rơi! Mà chữ thơ bằng
Trắc thơ chữ mãi nét lằng nhằng sa
Bang Chủ nóng, rút gậy ra
Nện cho lão nhị kia là mấy cây

Rằng...bỏ tật rượu thơ say

Cố Quận

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2023 13:46:27 bởi Cố Quận >
Cố Quận 05.01.2023 13:46:46 (permalink)

Mấy Cô Đi Đâu Đấy!!!

Mấy cô đi đâu đấy
Cho tôi xin theo cùng
Đầm giai nhân mướt vậy
Sao chẳng bóng anh hùng

Đi tiệc ư mấy cô
Rượu cần tiếng tôi " dzo^ "
Mồi cần tôi đũa gắp
Bỏ chén chăng mấy cô!!!

Mấy cô đi đâu đấy
Cho tôi xin theo cùng
Giai nhân đà năm bảy
Đừng để thiếu anh hùng

Cố Quận

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2023 13:48:29 bởi Cố Quận >
Cố Quận 05.01.2023 13:48:53 (permalink)

Ông Mặt Trời Rụng Sông

Mặt trời thấy Tím ra đồng
Hồn ngây ngất rụng xuống dòng chìm luôn

Bỏ đồi tơ nắng đây buồn
Bỏ cây khô đứng! Gió luồn hiu hiu
Bỏ mây lơ lửng bên chiều
Bỏ không gian với tiêu điều cỏ hoa

Mặt trời thấy bóng tím ra
Ngất ngây ông rớt...đùng là chìm sông

Cố Quận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2023 13:50:00 bởi Cố Quận >
Cố Quận 05.01.2023 13:52:06 (permalink)

Trời Lặn! Chứng Ho Gà

Trời lặn! Chứng ho gà
Nó lên...vần chữ ra
Tím chiều thơ dòng tím
Câu trước rụng, sau sa

Ông à! Ông đừng trốn
Lẹ chi thế vầng dương
Cho đời tôi khốn đốn
Ho khục khặc...phổi trương

Ngồi thơ ngóng trông trăng

Cố Quận



 
Cố Quận 05.01.2023 13:54:14 (permalink)

Mời Bác Khô Đuối, Gò Đen

Mời Bác khô đuối, gò đen
Mắm me, tương ớt đưa men cay à
Giờ nữa Bang Chủ mang gà
Bình trì khất thực bộ ba thêm mồi

Cố Quận




 
Cố Quận 05.01.2023 13:57:17 (permalink)

Hôm Nay Khất Thực Steakhouse

Hôm nay khất thực Steakhouse
Red Lobster bỏ đành sao Bác à!!!

Thôi thì sà lách, hành, cà
Nhị em bày dĩa mình ba đứa bình
Gò đen chén chúc chén nghinh
Chén đầy chén cạn ngắm thinh không mùa
Thu trên đỉnh gió phong lùa
Heo may lá rụng te tua xác cành

Thịt bò, sà lách, cà, hành
Mồi ngon bạn hữu ba anh đắm mồi

Cố Quận


Cố Quận 05.01.2023 13:59:38 (permalink)

Chiếc Trắng Chiếc Đen

Bên đen bên trắng trộm nhìn nhau
Chung chủ sao hai lại khác màu
Bước bước mi đàng sau, ta trước
Đen màu, sắc trắng trộm nhìn nhau

Cố Quận




 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2023 14:01:38 bởi Cố Quận >
Cố Quận 05.01.2023 14:04:12 (permalink)

Ừ! Sao Em Ác

Ừ! Sao ác quá trời em ác
Đi lấy chồng xé nát tim tôi
Cho thơ vần chữ tím rồi
Dòng trang giấy trắng tình ngồi tiếc thương

Ừ! Sao ác đò trương buồm cánh
Em sang sông, cô quạnh bến này
Cho đời tôi với bàu say
Năm canh trăng, nước, gió, mây nhớ người

Ừ! Sao ác còn cười...quá ác


Cố Quận



 
Cố Quận 05.01.2023 14:06:19 (permalink)

Đường Vào Chẳng Lối Ra

Đường này vào chẳng lối ra
Mờ mờ sương khói, đỏ hoa giăng lùm

Không sư tử ẩn...cũng hùm
Không beo đốm, cũng gấu khum lưng màu
Nên thấy trước, nào thấy sau
Vô là sầu, hận, thương, đau! Mạng cùng
Vô là thân xác tiêu tùng
Thần hồn trên dưới mông lung hố, đồi

Đường này ngang bước nhìn thôi
Chứ vào cái mạng tàn ôi! Mạng tàn

Cố Quận




 
Cố Quận 05.01.2023 14:08:21 (permalink)

Mùng Ba Vợ Dặn

Đầu năm ngày tết mùng ba
Ra ngõ gặp tà ông cứ đi theo

Lên chùa nguyện hết kiếp nghèo
Bỏ tay quăng lưới bỏ chèo trên sông
Bỏ ruộng mạ, bỏ vườn trồng
Lấy hương với sắc lấy cồng với dây
Ngọc, vàng, bạc cưới về đây
Hầu thê tử bởi hao gầy dáng dung

Mùng ba ra gặp hãy cùng
Áo lên chùa khấn lộc đùng đùng vô

Cố Quận



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2023 14:09:25 bởi Cố Quận >
Cố Quận 05.01.2023 14:11:25 (permalink)

Ông Trời Thật Bất Công

Ông Trời sao bất công
Độ chúng sinh chẳng đồng
Người tráng niên đặng cá
Kẻ bạc trắng tóc không

Bởi kéo dây nào nỗi
Rượu vài chén đã say
Mồi tay lua sạch trọi
Ta đâu sá chúng bây

Ông Trời thật bất công!

Cố Quận
Cố Quận 05.01.2023 14:13:38 (permalink)

Rượu Sim

Rượu sim say nổi hay chìm
Say đây thấy áo, hoa tìm đặng hoa!!!

Cúc thu vàng đoá thêu tà
Lan xuân tím cánh lụa là mượt hương
Phượng vĩ đỏ vạt thơ vương
Tuyết bay đông trắng vải hường trắng bông

Rượu Sim say nổi...bằng không
Nhị tôi xin kiếu! Sợ dòng xác trôi

Cố Quận



 
Cố Quận 05.01.2023 14:16:12 (permalink)

Khổ Qua Đèo! Khổ Qua Đắng

Khổ qua lắm nắng, ít mưa
Nấu canh thì đắng chẳng ưa chút nào

Khổ qua trái nhỏ nhành cao
Cô đừng tay vói mà hao sức người
Để tôi ghé chợ mua mười
Họ tặng thêm bốn, chỉ mươi chục đồng
Mang về lẫu mắm cá sông
Mời tôi sang bữa được không cô à!!!

Nắng hạn! Ít mưa...khổ qua
Trái đèo vị đắng lắm a cô này


Cố Quận



 
Cố Quận 05.01.2023 14:19:48 (permalink)

Thất Tình Mở Quán Cơm

Em quay lưng không nhận
Tránh mặt kể từ hôm
Anh về tình ôm hận
Bỏ học mở quán cơm

Làm giàu cho em biết
Vợ đẹp cho em kinh
Mấy mươi năm còn tiếc
Xưa tình anh...chối tình

Cố Quận
 



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2023 07:54:44 bởi Cố Quận >
Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 84 của 87 trang, bài viết từ 1246 đến 1260 trên tổng số 1297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9