Tình Tự Quê Hương

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 15 trang, bài viết từ 331 đến 360 trên tổng số 450 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tình Tự Quê Hương - 07.10.2020 08:55:36
0

Mùa Thả Diều

Ngọn nồm thổi mạnh tháng năm
Thả diều mé bể chiều trăm cánh dài

Bây chừ còn nhớ không ai
Cây đa bến cũ sông hai nhánh bồi
Sông hai nhánh...kiếp nổi trôi
Quê nhà nhìn lại than ôi! Mất còn
Mong ngày một cõi nước non
Việt Nam xưa thủa vàng son thái bình

Tháng năm diều thả bờ kinh
Đuôi dài trăm bóng không thinh gió nồm

Cố Quận





Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tình Tự Quê Hương - 07.10.2020 09:02:24
0

Mẹ Tôi (2)

Mẹ Tôi tháng năm dài của thủa
Nuôi đàn con tay đũa sớm hôm
Nắng mưa lụa trữ rương hòm
Dưới trên mười đứa ngon mồm mẹ vui

Mẹ Tôi tháng năm vùi bụi đất
Buồn đau tin người mất! Lệ giòng
Nhớ hoài một bóng mát trong
Đời đâu thấy nữa mà mong kiếm tìm

Mẹ giờ đã nằm yên mộ chí

Cố Quận



Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tình Tự Quê Hương - 07.10.2020 09:08:19
0

Xuân Đang Về Cầu Hai

Nắng lên đồi Bạch Mã
Xuân đang về Cầu Hai
Thuyền ai Tam Giang Phá
Xuôi dòng vô sớm mai

Chân thăm làng quê cũ
Bao năm cách biệt hề
Chân thăm người năm cũ
Bao năm xa vắng hề

Xuân đang về Bạch Mã
Ngày tơ nắng Cầu Hai
Thuyền đêm Tam Giang Phá
Ngồi rượu khúc Nam Ai

Cố Quận




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tình Tự Quê Hương - 07.10.2020 09:11:16
0

Xuân Nhớ Cố Nhân

Lạnh lẽo xuân này nhớ cố nhân
Đường mây nẻo gió Tấn ly Tần
Đào hương viễn xứ! Lòng da diết
Cúc sắc tha hương! Dạ hận sân
Tưởng bóng hình xưa người một thủa
Hoài âm tiếng cũ kẻ bao lần
Tình xuân lụa áo tà năm ấy
Lạc mất mô rồi! Hỡi cố nhân

Cố Quận






Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tình Tự Quê Hương - 07.10.2020 09:17:25
0

Em Giờ Đã Áo Lụa Vàng!!!

Em giờ đã áo lụa vàng
Chờ hoa mai nở xuống đàng chơi xuân

Ta giờ nhớ tết rưng rưng
Nhớ con sông nhỏ nhớ rừng lá xanh
Nhớ trời biển với đá gành
Vây bờ Vịnh Thái! Vây thành Kiên Giang

Nhanh em hãy áo lụa vàng
Nhành hoa mai nở...mời nàng xuân ra

Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tình Tự Quê Hương - 07.10.2020 09:30:48
0

Tết Ly Hương

Tết ly hương bên này
Hoa đào đỏ cánh bay
Rượu mừng xuân góc phố
Giòng rưng rưng...mắt cay

Lòng thầm thương! Dạ nhớ
Mùa xưa hương sắc mai
Giờ về đâu xuân thuở
Vàng hoa trong nắng mai

Bên này tết ly hương
Đêm thức trắng canh trường
Pháo giao thừa vẳng tiếng
Khách hoài...tiết đông phương

Ngoài hiên sương khói giăng

Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tình Tự Quê Hương - 07.10.2020 09:57:57
0

Tết Ly Hương (2)

Bên này tết ly hương đất khách
Hồn tái tê! Bốn vách tường đêm
Nhớ xuân vàng sắc mai thềm
Giao thừa vang pháo xác mềm gió bay

Bên này tết chén say chuyện cũ
Người năm xưa tợ lũ thác về
Ông bà, cha mẹ tụ tề
Cháu con khắp nẻo thành quê đến mừng

Bên này tết rưng rưng lệ mắt
Xóm làng ơi! Ai khuất ai còn
Xuân ngồi khóc cảnh nước non
Sinh ly! Tử biệt héo hon tấc lòng

Cố Quận





Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tình Tự Quê Hương - 07.10.2020 10:07:25
0

Xuân Này Mẹ Ở Đâu!!!

Dạ hỏi xuân này Mẹ ở đâu
Đào hoa viễn xứ chốn đây sầu
Trời mây khói đục màu che bể
Đất nắng tơ trong sắc chiếu dâu
Tám hướng hồn du non kẻ đón
Mười phương phách ngự núi người hầu
Mai vàng lạc cảnh nhành hương đoá
Mẹ bỏ ta rồi!!! Lệ thấm bâu

Cố Quận
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2021 10:05:46 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tình Tự Quê Hương - 03.01.2021 10:06:12
0

Thành Phố Của Tôi

Thành phố của tôi một thời
Giờ đâu còn nữa ai ơi
Ven sông xanh nhành phượng vĩ
Hạ hoa đỏ sắc lưng trời

Dòng này đưa tôi ra biển
Tha hương! Một tối không trăng
Thuyền đi về miền miên viễn
Sóng gầm Vịnh Thái mưa giăng

Giờ đâu thành phố của tôi
Bờ đông nay đổi thay rồi
Sông xưa vắng tàng phượng vĩ
Hoa mùa hạ rụng! Nước trôi

Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tình Tự Quê Hương - 03.01.2021 10:08:39
0

Cho Tôi Xin Sống Lại


Hãy cho tôi sống lại
Những tháng ngày ấu thơ
Xóm giềng xưa thân ái
Ngày mưa...hôm nắng tơ

Trong vòng tay ấm mẹ
Và nghiêm huấn lời cha
Nghĩa nhân thầy dạy trẻ
Anh chị em thuận hoà

Bạn bè vui nghiên bút
Hai buổi chân đến trường
Tình thân như thủ túc
Chia miếng bánh trên đường

Cho tôi xin sống lại
Thời thơ ấu năm xưa
Đầy vị tha nhân ái
Dòng trong nắng...đục mưa

Cố Quận


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tình Tự Quê Hương - 03.01.2021 10:17:44
0

Ra Sông Là Bơi Lặn Dòng


Ra sông là nhảy xuống dòng
Thả trôi mặt nước thoả lòng trẻ thơ

Hái bần bãi đất bồi cơ
Móc mồi câu thả ngồi chờ cá ăn
Nắng trưa lưng cháy da nhăn
Tóc vàng khô cứng! Áo rằn ri phơi

Gặp sông chẳng nhảy xuống bơi
Lặn sâu dưới nước...nào người Kiên Giang

Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tình Tự Quê Hương - 03.01.2021 10:30:49
0

Tân Niên Mậu Tuất

Tân niên rượu chúc rót mừng xuân
Nguyện gió mưa yên lẫn nắng thuần
Bốn tiết hoa màu đơm trĩu trái
Bên thềm khấn Cửu Diệu Tinh Quân

Tân niên chén cạn chúc tha nhân
Áo ấm cơm no tám cõi trần
Núi cách! Dòng ngăn sông vượt bến
Quay quần quyến thuộc nghĩa tình thân

Tân niên Mậu Tuất ước đâu nhiều

Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tình Tự Quê Hương - 03.01.2021 10:35:51
0

Sài Gòn Một Thủa

Sài gòn một thủa ấy còn đâu
Viễn khách nhìn quanh! Dạ nhuốm sầu
Cuối phố màu cờ kia đỏ máu
Dân tình nhốn nháo cảnh lòng đau

Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tình Tự Quê Hương - 03.01.2021 10:38:25
0

Xuân Ly Hương Nhớ Nhà

Buồn nào hơn ai nỗi
Niềm đau xuân ly hương
Quê nhà! Hai mắt dõi
Một trời xa...nhớ thương

Bên kia mai vàng đã
Đầy hoa sắc xuân chưa!!!
Nơi này đông tuyết giá
Trắng đường! Giăng gió mưa

Buồn nào hơn khi tết
Đào hoa đất tha hương
Biết tìm đâu dấu vết
Xuân nào xa...vấn vương

Xuân ly hương nhớ nhà


Cố Quận


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tình Tự Quê Hương - 03.01.2021 10:42:00
0

Nguyệt Bạch Đêm Xuân Hề

Đây trùng mây đất khách
Xuân nhớ nắng quê nhà
Hiên chờ đêm nguyệt bạch
Lên nung ấm chung ngà

Không trung lồng cánh gió
Nhành khô! Khói mù giăng
Sương mềm vương đọng cỏ
Giọt mùa rơi...giọt lăn

Xuân đất khách trùng mây
Hiên đợi bóng trăng gầy
Nhớ nhà! Xưa cảnh tết
Hoa mai vàng trổ cây

Nguyệt bạch đêm xuân hề

Cố Quận
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2021 08:05:38 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tình Tự Quê Hương - 10.03.2021 08:05:57
0

Xuân Bên Trời Tha Hương

" Ngắm thời gian mang mang mỗi phút
Chút trầm tư thêm chút hững hờ... "
Chút xuân nhành cúc ven bờ
Chút mây chút nắng trời tơ ấy đường

Hồn ta bổng chút thương chút nhớ
Màu mai xưa một thuở bên nhà
Của đêm trừ tịch bừng hoa
Thềm hiu hiu gió mùa sa cánh vàng

Xa khúc hát tình vang ngõ tết
Ngoài khói sương quyện kết tà ai
Chiều lên thon thả tóc dài
Áo thêu sen tím lụa hài đỏ chân

Rồi thời gian qua thân khách lữ
Nửa đời xuân viễn xứ đây buồn
Mưa phùn lất phất nghìn muôn
Hạt bay trắng mấy dặm vuông kia đồi


Cố Quận


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tình Tự Quê Hương - 10.03.2021 08:07:57
0

Đêm Giao Thừa

Đêm giao thừa! Ba mươi
Lễ trừ tịch người người
Sân nhà quanh mâm cỗ
Chờ đón áng xuân tươi

Lòng cầu mong tết đến
Câu thọ phúc ông bà
Cháu con quì dâng nến
Lời an khang mẹ cha

Đêm ba mươi khắc vừa
Lên mâm cỗ tiễn đưa
Tiết mùa qua đi nhé
Tân xuân...đón giao thừa

Cố Quận




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tình Tự Quê Hương - 10.03.2021 08:10:00
0

Tết Giờ Cha Mẹ Không Còn

Mùng một tết cha! Không còn
Mùng hai tết mẹ thiếu tròn bảy năm

Mẹ cha giờ cõi xa xăm
Những mùa tết đến đêm nằm lệ rơi
Nhớ hình bóng! Nhớ âm lời
Nhớ xuân đất cũ...nhớ trời quê xưa
Đâu luỹ tre, đâu hàng dừa
Đâu phong pháo tết giao thừa phố vang
Đâu cuối xóm, đâu đầu làng
Khoe manh áo mới quán hàng bạn ta

Giờ không mùng một tết cha
Mùng hai tết mẹ! Con đà mồ côi

Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tình Tự Quê Hương - 10.03.2021 08:55:19
0

Mẫu Tử Xuân Lên Chùa

Mùa xuân con đi lễ
Cùng mẹ...tay dâng hương
Thọ cầu xin bách tuế
Đầu bạc tóc mây sương

Mùa xuân con bên người
Sân chùa hái lộc tươi
Nhánh vàng hoa mai đoá
Nhìn con...mẹ mĩm cười

Con chúc mẹ xuân vui

Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tình Tự Quê Hương - 10.03.2021 08:58:22
0

Xuân Nay Con Trẻ Không Về

Con ngồi viết thư này gửi mẹ
Rằng xuân nay con trẻ không về
Nhớ nồi bánh tét chiều quê
Vườn hoa cúc nở! Lòng tê tái lòng


Cố Quận


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tình Tự Quê Hương - 10.03.2021 09:02:25
0

Chiều Xuân Biển Lặng Đảo Mờ Xa

Chiều xuân biển lặng bóng hòn xa
Viễn khách vào trông ảnh nhớ nhà
Thủa tết mai vàng năm cánh nở
Đầu năm chúc thọ mẹ cùng cha

Mệnh số tha phương vạn nẻo đường
Mơ trời cố quận cõi nhoà sương
Hôm nay cảnh cũ người đăng ánh
Nhật khuất trong mây! Nỗi đoạn trường

Chiều xuân biển lặng đảo mờ xa

Cố Quận




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tình Tự Quê Hương - 10.03.2021 09:05:23
0

Xuân Về Nhớ Bà Mẹ Quê


Xuân về nhớ bà mẹ quê gói bánh
Sáng ba mươi bấc lạnh gió đông sang
Củi lò đun trắng khói thủa xưa làng
Treo nêu pháo ầm vang đùng tiếng tết

Nhành mai nở vàng quanh đường phố kết
Đèn hoa giăng chênh chếch bóng chiều rơi
Đàn én bay lượn cánh cuối kia trời
Xa tơ nắng làn phới phơi sắc áo

Bà mẹ quê đứng nhìn con chân sáo
Cười vui nghe dạ bảo " Thế là xuân "

Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tình Tự Quê Hương - 10.03.2021 09:16:59
0

Mưa Tuyết Tháng Ba

Tháng ba ngày trắng tuyết
Đêm gió rụng hoa gầy
Lạc đâu hề bóng nguyệt
Lưng không xám màu mây

Tháng ba đời viễn xứ
Đi về hai buổi mưa
Hạt buồn! Thân khách lữ
Lòng nhớ quá quê xưa

Tháng ba đường trắng tuyết
Lề rụng cánh hoa xuân
Tháng ba hoài tưởng nguyệt
Đêm nằm! Mắt rưng rưng

Cố Quận
 


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2021 08:31:07 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tình Tự Quê Hương - 03.08.2021 04:12:54
0

Cá Ngát Sông Rạch Giá


Rạch Giá câu cá ngát sông
Làm mồi để nhậu rượu thông cổ à
Vội gì ngủ hỡi bạn ta
Đò đêm thưởng nguyệt dòng ra tơ vàng

Cố Quận


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tình Tự Quê Hương - 03.08.2021 04:19:17
0

Đò Và Trăng Cầu Hai

Đêm trên Đầm Cầu Hai
Khoang đò chén...trăng ngoài
Phố đèn xa Phú Lộc
Ngờ đấy bến thiên thai

Ai ơi! Về xứ Huế
Đừng quên Phá Tam Giang
Bạch Mã chùa hương lễ
Hồ, thác nước âm vang

Cầu Hai! Đò và trăng
Đêm mộng chốn cung hằng
Áo nghê thường vũ khúc
Điện nguyệt ánh sao giăng

Cố Quận




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tình Tự Quê Hương - 03.08.2021 04:22:35
0

Cảnh Biển Chiều Nay

Cảnh biển chiều mây gió nhớ nhà
Tôi đời biệt xứ! Nỗi niềm xa
Quê xưa nhạt khói bờ nam khuất
Phố cũ mù sương bến bắc nhoà
Buổi tiễn lên thuyền mi giọt rớm
Hôm đưa xuống bãi mắt giòng sa
Đăng chi cảnh biển chiều nay gió
Phủ kín trời mây xám nhớ nhà

Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tình Tự Quê Hương - 03.08.2021 04:26:48
0

Chuyến Xe Lam Và Cổng Tam Quan Ngày Trước

Chuyến xe lam và những ngày tuổi trẻ
Mỗi độ xuân thường ghé Cổng Tam Quan
Rước, bỏ khách xưa! Đi đến từng làng
Từng thôn vườn, ruộng, đồng đang xanh lúa

Chuyến xe lam làm nhớ hoài cái thủa
Năm ba nàng áo lụa trắng nữ sinh
Chúng đuổi đeo ta...sáng bóng tối hình
Giờ đâu còn nữa! Hồn quê mình đã mất

Chuyến xe lam! Cổng Tam Quan u uất

Cố Quận






Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tình Tự Quê Hương - 02.10.2021 08:31:26
0

Có Ai Không Nhớ!!!

Có ai nhìn cảnh cũ
Mà lệ chẳng rưng rưng
Nhớ mùa sông nước lũ
Ngày xưa! Mắt rưng rưng

Ngôi đình, cây đa bóng
Bến cảng với con đò
Những chiều mưa gió sóng
Đêm trăng sáng...câu hò

Có ai xa quê hương
Không nhớ khúc quanh đường
Mái tranh nghèo năm tháng
Mẹ già tóc điểm sương

Tựa cửa trông con về...

Cố Quận


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tình Tự Quê Hương - 02.10.2021 08:33:39
0

Ai Cho Xin Nửa Nụ Cười Của Mẹ

Bây giờ tôi không còn mẹ
Ai cho xin lại nửa nụ cười
Nửa vòng tay khi còn bé
ôm ấp tôi giữa lòng ngực người

Để tôi ngủ vùi hạnh phúc
Làn hơi ấm áp phủ che
Ầu ơ ca dao cốt nhục
Mơ màng yên giấc trưa nghe

Bây giờ tôi không còn mẹ
Ai ơi chia lại nửa nụ cười
Nửa vòng tay xưa nhè nhẹ
Ôm tôi trọn hết kiếp làm người

Bây giờ đời buồn lắm ai

Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tình Tự Quê Hương - 02.10.2021 08:43:45
0

Hội Ngộ Liên Trường Kiên Giang Nam CaliFornia 2019

Kiên Giang Hội Ngộ nhớ về cho
Nhắc nhở nhau nghe tuổi học trò
Lối cũ lên trường ngôi quán nhỏ
Đường xưa xuống phố cổng đình to
Con sông tối sớm thuyền đi đến
Bến nước chiều trưa lãng vãng đò
Nhớ nhé! Ngày Kiên Giang Hội Ngộ
Miền nam bạn hữu hãy về cho

Cố Quận
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2021 04:17:40 bởi Cố Quận >

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 15 trang, bài viết từ 331 đến 360 trên tổng số 450 bài trong đề mục