Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta"
Thay đổi trang: << < 222324 > | Trang 22 của 24 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 349 bài trong đề mục
langtusau 07.05.2015 23:38:16 (permalink)
0
HÁT CHO DÂN TÔI
Hát cho dân tôi nghe
Tiếng hát trên những xác người
Bài ca thương đau nội chiến
Bài ca tủi nhục lưu vong
Hát cho dân tôi nghe
Tiếng hát lí tưởng viển vông
Bài ca dân tôi nghèo khổ
Bài ca nước tôi bần cùng
Hát cho dân tôi nghe
Tiếng hát tung cờ tự do
Bài ca phá xiềng nô lệ
Bài ca lật đổ độc tài
Hát cho dân tôi nghe
Tiếng hát lịch sử hào hùng
Bài ca dân tộc bất khuất
Bài ca đất nước tự do
Hát cho dân tôi nghe
Tiếng hát ca dao của Mẹ
Ru con quên đi hận thù
Ru con từ bỏ vong nô
Hát cho dân tôi nghe
Tiếng hát của đàn chim Việt
Chào mừng mặt trời dân chủ
Tung bay giữa trời tự do
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


langtusau 08.05.2015 10:47:49 (permalink)
0
ĐÔI MẮT NGƯỜI DƯNG
Đôi mắt của người dưng
Như ánh lửa sao băng
Rực sáng rồi chợt tắt
Chẳng soi được đời nhau
Đôi mắt của người dưng
Lạnh lùng và băng giá
Cho ta tình mùa đông
Cho ta đời lạnh căm
Đôi mắt tình dưới phố
Như nước đổ vực sâu
Như mưa rơi tượng đá
Chẳng thấm được lòng nhau
Nhìn vào đôi mắt ấy
Ta thấy đời âm u
Thấy tình như thú hoang
Lưu lạc giữa rừng người
Trong đôi mắt người dưng
Đời ta như ngọn nến
Yêu cho đến cháy lòng
Tình vẫn là hư không
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


langtusau 17.05.2015 12:14:17 (permalink)
0
             HOÀI NIỆM PHỐ
Em có nghe........
Hàng cây phố kể chuyện tình
Của chàng trai khờ và cô gái thơ ngây
Họ quen nhau tại phố này
Yêu nhau trên con đường có lá me bay
Gọi tên nhau rung động trong vòm lá
Cho nhau nụ hôn làm run rẩy hàng cây
Em có nghe......
Con đường phố xưa hát tình ca hoài niệm
Được viết bằng ngôn ngữ tình của mắt
Được hát bằng lời loạn nhịp của tim
Được ru bằng những khát khao xanh
Trong âm vang bước tình tìm nhau trên đường
Vọng vào lòng phố bao cung bậc yêu thương
Em có thấy.......
Phố hôm nay mặc áo tình hoài niệm
Trầm tư nghe gió hát nhạc hoài mong
Của tình đau chôn giấu trong lòng 
Khi ta và em không còn hò hẹn
Không còn có nhau để đợi chờ
Để bước tình dang dở đi vào thương nhớ
Em có biết........
Ta đi hoang trong hoài niệm phố
Chạm vào từng nỗi nhớ khỏa thân
Vuốt ve bóng tình trần truồng đã xanh rêu
Xót xa cho dấu yêu chỉ còn là hoài niệm
Và ta biết....ta còn em .......
Hóa thân trong trầm tích tình của hoài niệm phố
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]








 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
langtusau 26.06.2015 13:27:25 (permalink)
0
ANH LẠY TRỜI MƯA
Ngày xưa anh lạy trời mưa
Phong kín đường phố em về
Để được gần nhau thêm chút nữa
Cho tròn khao khát với si mê
Giọt mưa tình nồng trong mắt
Giọt mưa yêu ngọt trên môi
Giọt mưa thương thơm trên tóc
Giọt mưa mến mềm trên vai
Và anh cứ lạy trời mưa
Giăng phủ phố chiều hò hẹn
Cho môi đi tìm môi thắp lửa
Cho tim đầy hơi thở thân quen
Cảm ơn trời mưa có em
Cho anh giấc mộng thiên đường
Ngủ yên trên vai môi em mềm
Quên muộn phiền trong vòng yêu thương
Bây giờ anh lạy trời mưa
Che giấu cuộc tình ngày ấy
Khi chẳng còn em trên phố xưa
Yêu thương này theo gió mưa bay
Phủ lên phố màu tang trắng
Không còn thấy em và phố phường
Chỉ còn mưa sa chiều tàn nắng
Hàng cây rũ lệ tang thương
Chiều mưa gió khơi sầu nhớ
Từng cơn tình đau nghẹn cuối đường
Nuốt vào lòng phố hồn bơ vơ
Mưa vẫn mưa bay trên phố
Vòng tay xa dấu yêu xưa
Xa nhau mưa rơi ngàn giọt nhớ
Đọng lại trăm năm tình lỡ mùa
Bây giờ anh lạy trời mưa
Phong kín tình em một đời
Mưa gió xót xa đời đôi nửa
Phố vắng thương đau riêng một người
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]


langtusau 27.06.2015 20:45:12 (permalink)
0
ĐÔI BỜ TƯỞNG VỌNG
Em xa xôi mịt mù miền nhớ
Ta xót xa tìm về cõi quên
Đời chia li như thuyền xa bến
Đôi bờ cách biệt chẳng thấy nhau
Đường tình thương đau tràn muôn lối
Đường trần băng giá phủ đời sầu
Bến sông Tương còn ai mong đợi
Đôi bờ tưởng vọng có nhớ nhau ?
Từ thuở nhịp cầu duyên gãy đổ
Sông tình ngăn cách lạnh đôi bờ
Từng đêm hồn yêu thường thao thức
Để lòng thương nhớ vọng tình mơ
Chiều tưởng vọng mắt sầu u ẩn
Đêm hoài mong hồn vẫn chia đôi
Trăm năm mộng bước chân tình ngắn
Thiên thu yêu còn thương một người
Em ở đâu đôi bờ tưởng vọng ?
Tình bây giờ đã trôi về đâu ?
Đêm cô đơn canh sầu đối bóng
Một lần yêu mấy thuở bạc đầu
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]


langtusau 01.07.2015 14:45:07 (permalink)
0
             THƯƠNG HẬN
Mưa phố chiều hay lòng ta mưa đổ
Đường yêu xưa hoang phế vết tình sầu
Lòng nghẹn ngào tràn men đắng thương đau
Hoàng hôn mộng nhuộm tím màu nuối tiếc
Tim thương đau xót cung hờn li biệt
Cho hận tình cao ngất xám mây trời
Mưa phố buồn ngậm ngùi bóng đơn côi
Từng giọt sầu rơi trên môi đắng chát
Lòng càng thương dạ càng đau tan nát
Hồn còn yêu trong tim hận còn đầy
Em ra đi yêu thương vỗ cánh bay
Ta ở lại  đắng cay tình hấp hối
Chẳng còn nhau đời đau như bão nổi
Trái tim yêu đau đớn giữa cơn mê
Mộng trăm năm tan cùng sầu nhân thế
Mùa thương nào để tình hận thiên thu?
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]




langtusau 16.07.2015 11:56:49 (permalink)
0
     SÀI GÒN THÁNG BẢY
Ta đi giữa Sài gòn tháng bảy
Sụt sùi từng cơn mưa Ngâu
Nhạt nhòa dưới ánh đèn màu
Một dung nhan phố đêm sầu lên
Sài gòn tháng bảy không còn em
Chẳng có mùa thu êm và lá thu rơi
Chỉ có nắng cháy trên da thịt người
Và mưa gió rơi rơi trên phố lụt lội
Sài gòn tháng bảy ta đơn côi lang thang
Nụ cười thân quen biến mất sau khẩu trang
Ánh mắt yêu thương đã tắt sau cặp kính
Sài gòn đông sao vô tình đến ngỡ ngàng?
Nắng bẽ bàng trên tàn cây soi đường loang lổ
Mưa lạnh lùng rét mướt buồn hoang lòng phố
Chiều tan tầm người nhìn nhau xa lạ
Tình đời đa đoan
Nước mắt dại khờ
Như mưa sa tháng bảy
Bạc trắng lòng người?
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2015 11:59:31 bởi langtusau >
langtusau 21.07.2015 23:19:34 (permalink)
0
TÌM NHAU TRONG MỘNG HOA VÀNG
Thuở ngây thơ áo trắng tuổi học trò
Yêu em như yêu hoa vàng trước ngõ
Ép trong vở tặng nhau lúc tan trường
Thầm ước hẹn một mùa thương ước mơ
Người ta vẫn thường bảo yêu là khổ
Anh mơ màng trong tình mộng chiêm bao
Nhưng khi tình như sóng lên dạt dào
Thì làm sao chối bỏ được yêu thương?
Mộng lên hương như hoa vàng mới nở
Cho tim tình hai đứa biết xôn xao
Đường đi học có hoa vàng rực rỡ
Lối tan trường có mắt môi ngọt ngào
Rồi chiến tranh tràn đến
Quê ta thành chiến trường
Anh lên đường chinh chiến
Em biền biệt tha phương
Ngày trở lại chỉ còn sầu mất mát
Giữa hoang tàn đổ nát của quê hương
Đớn đau gọi tên nhau trong nước mắt
Em đâu rồi tan vỡ một mùa thương!
Còn đây cành hoa vàng vương vấn mộng
Tan tác bay nhung nhớ cả trời chiều
Xót xa nào cào xé trái tim yêu
Khi anh gọi tên người xưa yêu dấu
Em ở đâu giữa mùa thương tan vỡ
Có còn giữ cánh hoa mộng tình vàng
Dấu yêu xưa dù bây giờ dở dang
Tình trăm năm như hoa vàng vẫn nở
Xưa yêu em như hoa vàng trước ngõ
Có đường tình lối mộng yêu thênh thang
Nay yêu em qua hoa tàn trong vở
Để tìm nhau trong giấc mộng hoa vàng
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]


langtusau 07.08.2015 19:27:11 (permalink)
0
                MƯA PHỐ BUỒN
Trời tháng bảy mưa bay khắp phố buồn 
Gió cô đơn mơn man làn tóc rối
Hàng cây trở dạ đớn đau trút vội
Bao lá sầu rơi theo bước chân ai ?
Sài gòn phố buồn trên mắt môi gầy
Tiếng mưa cày xé vết đau tình cũ
Em bây giờ chỉ còn là quá khứ
Trong hoài niệm tình đã xanh xao
Giọt mưa nào làm đau cả tim mềm
Nỗi nhớ em cuồn cuộn như nước chảy
Giọt mưa nào làm cồn cào sóng dậy
Dấu yêu xưa như nước lũ tràn về
Ngọn đèn phố cuộn mình trong cơn mê
Nghe tiếng đêm mưa tái tê than thở
Từng giọt rơi trong âm vang sầu vỡ
Của tình tan như bong bóng theo dòng
Ta lạc loài giữa phố rộng người đông
Em ở đâu trong mênh mông nỗi nhớ
Hồn thương đau đến tận cùng hơi thở
Nuốt vào lòng nước mắt của mưa Ngâu
Bao nhiêu buồn rơi trong đáy mắt sâu
Sài gòn... cô đơn tám nẻo thành sầu
Em ơi...đời rét mướt tràn muôn lối
Mưa phố buồn hay tình đã thương đau?
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
langtusau 11.08.2015 10:16:25 (permalink)
0
TÌNH LÁ DIÊU BÔNG
Váy Đình Bảng xưa buông chùng cửa Võng
Sắc nước hương trời
Chị chưa có chồng
Lòng em chơi vơi
Đồng hoang trinh nữ tìm lá diêu bông
Đố em tìm được chị lấy làm chồng?
Tim trai tơ khao khát đi tìm lá
Nhọc nhằn thân dã tràng đã hoài công!
Váy Đình Bảng thôi buông chùng cửa Võng
Chị đi lấy chồng
Trò chơi lá diêu bông
Chị bỏ cuộc chơi xưa!
Nửa hồn em theo chị
Nửa hồn làm chim bói cá
Tìm vầng trăng yêu như lá
Tìm tình chị như diêu bông?
Cá chậu chim lồng
Đời rơi bên song
Lời ru hời...Tình lá diêu bông
Chị còn nhớ hay không?
{Cảm tác với LÁ DIÊU BÔNG của nhà thơ Hoàng Cầm}
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]




langtusau 23.08.2015 02:04:16 (permalink)
0
              EM ĐI RỒI...
Cánh tay tình sao em không gối mộng
Đôi môi yêu sao chẳng khát khao hôn
Đôi vai thương không tựa đầu dỗi hờn
Em đi rồi...Tình như cánh vạc bay?
Ta tiếc cho em...Rượu tình rót đầy
Men yêu này sao chẳng uống cho say
Lối thiên đường sao không cùng nhau đến
Em đi rồi...Ta vui với ai đây?
Giữa cuộc đời...Ta còn ai để tình tự
Để vuốt tóc ai từng tiếng ru đêm
Để được hôn lên vai môi ai mềm
Và thì thầm lời thơ yêu em mãi?
Hay tại bởi lửa lòng em đã tắt
Trái yêu thương mùa tình đã rụng rồi
Trăng ái ân chẳng gọi gió lả lơi
Đêm giá băng tràn ngõ hồn nguội lạnh?
Hay bởi tại sợi tình ta mỏng manh
Không giữ nổi bước chân yêu ở lại
Rượu ái ân chưa đủ để em say
Nên cuộc vui đành chia tay...em nhỉ ?
Ừ...Em yêu ta...yêu chỉ thế thôi
Tình yêu như thú hoang giữa rừng đời
Ta đem lưới mộng bẫy mơ vây bắt
Uổng công trăm năm...Em đã đi rồi!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
langtusau 24.08.2015 13:30:44 (permalink)
0
    CÔ BÁN TRÁI CÂY
Cô bán trái cây trên phố
Bán cả tình trời thơm tho
Bán cả ngọt ngào duyên đất
Có bán mộng ước hẹn hò?
Cô giấu gì trong đôi mắt
Mà sao hồn tôi mê muội?
Cô giấu gì trên đôi môi
Mà sao lòng tôi đắm đuối?
Cô bán trái cây xinh xinh
Tôi chỉ xin một chút tình
Cho trái yêu thương được chín
Cho cây đời chút hương trinh?
Cô bán trái cây nho nhỏ 
Chẳng bán tình duyên hẹn hò
Còn tôi làm thơ ước mơ
Cho trái tình chín...thế thôi!
{ Tặng CẨM Chuyện chúng mình}
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]


 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2015 13:56:42 bởi langtusau >
langtusau 03.09.2015 11:05:04 (permalink)
0
        BÀN TAY TÌNH BUỒN
Bàn tay năm ngón con gái kiêu sa
Em đã ru ai giấc tình ngọc ngà
Sao chẳng ru ta một đêm gối mộng
Để đời còn buồn tình còn xót xa?
Bàn tay lụa là năm ngón dấu yêu
Em ru chồng con những chiều mộng vàng
Tình ta cô đơn một kiếp lang thang
Bóng trăm năm buồn đi giữa phong ba!
Bàn tay em gầy như đá xanh xao
Năm tháng gian lao đón bao ưu phiền
Từng ngón tay sầu ru đời bão lên
Từng tiếng ru buồn gọi tình giông tố?
Bàn tay khổ đau năm tháng ru con
Như ru phận buồn trên thân rã mòn
Như ru đời sầu đau dài năm tháng
Ru cả kiếp người trầm luân trong nhau?
Ôi...Bàn tay em năm ngón tình đau
Ta ru ngàn năm trong tiếng thơ sầu
Bàn tay em gầy tàn phai yêu dấu
Từng ngón tình buồn đưa nhau về đâu?
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]


langtusau 06.09.2015 13:45:35 (permalink)
0
         TÌNH ????
Có lẽ nào tình là cơn say
Trong tiệc yêu lúc ta xum vầy
Tiệc rồi tàn tình say rồi tỉnh
Nỗi đau nào hơn khi chia tay?
Có lẽ nào tình là cuộc chơi
Tìm nhau trong bóng tối cuộc đời
Tìm nhau suốt kiếp người lận đận
Nụ cười và nước mắt...Tình ơi !
Có lẽ nào tình là cơn mê
Người điên chẳng bán câu nguyện thề
Người say không mua lời hẹn ước
Đường tình mê...đâu lối đi về ?
Cúi xuống tìm tình trên bờ môi
Thấy tình là hơi thở của người
Cầm tay tìm tình trong bàn tay
Thấy tình là da thịt của tôi !
Thì thôi...Tình có nghĩa gì đâu
Chỉ là cơn say mơ ban đầu
Chỉ là cơn mê mộng cùng tận
Mê say thấy đời cần có nhau ?
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
langtusau 11.09.2015 15:19:05 (permalink)
0
         CHIỀU THU NHỚ EM
Giọt nắng nào hong khô được nỗi nhớ
Còn vấn vương trên đường xưa em đi
Giọt mưa nào xóa được dấu chia li
Của tình buồn trên môi em để lại ?
Lá mùa thu trải thảm sầu quan tái
Nên nỗi nhớ còn dài lắm...trong anh
Lá mộng rơi khi gió tình vỗ cánh
Nỗi nhớ rơi hoang lạnh cả trời yêu
Chiều mùa thu đưa em về xứ lạ
Chiều mùa thu anh xót xa tình nhớ
Gió mưa trời làm đau đời hoa cỏ
Gió mưa tình tan vỡ một kiếp người
Có mùa thu nào không rơi lá sầu ?
Có tình nào không để nhớ cho nhau ?
Để lá vàng còn nhức nhối niềm đau
Để tim nhỏ còn cồn cào nỗi nhớ
Bước chân em đi tan vỡ tình thu
Cơn mưa đêm xẻ đôi vầng trăng mộng
Anh gánh nhớ thương về miền yêu cũ
Câu hẹn tình vẫn ray rức trong lòng
Đâu rồi lời yêu thương em đã hứa
Để bẽ bàng duyên nợ trăng thề xưa ?
Đưa tay tìm giọt thương của thu mưa
Chỉ nhận lấy biết bao nhiêu giọt nhớ
Bóng em về thấp thoáng giữa chiều mơ
Như nỗi nhớ...hư vô...mà có thật
Em đi qua đời anh rồi chợt mất
Để ngỡ ngàng chiều thu nhớ trong nhau ?
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]




Thay đổi trang: << < 222324 > | Trang 22 của 24 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 349 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9