Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta"

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 12 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 349 bài trong đề mục
Tác giả Bài
langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 26.12.2013 12:08:39
0
      TA TÌM GÌ TRONG KÍ ỨC ?
Ta tìm gì trong kí ức đã xa
Tiếng yêu thương chưa một lần nói
Dù có đôi lần em đã hỏi
Anh chẳng yêu em, sao anh ?
Ta nghe vang vọng lời của em
Từ kí ức  dội lên như thầm trách móc
Còn nhớ không nơi sân trường đại học
Đôi mắt yêu thương ngày ấy đợi chờ ta ?
Ta lại lục tìm trong kí ức đã xa
Hình bóng em yêu thướt tha tà áo trắng
Ta từng theo em những bước chân thầm lặng
Bởi phận nghèo ta nào dám yêu ai!
Lời nói xưa có bao giờ em nhớ lại 
Để trái tim tìm về dĩ vãng một thời yêu
Cho vần thơ ta  được bày tỏ đôi điều
Trái tim này vẫn thầm yêu cô sinh viên ấy !
Nếu như ngày xưa ta đừng mặc cảm...
Thì bây giờ ta đâu mất em yêu
Xót xa đau khi đời ngã bóng chiều
Tìm em trong kí ức để yêu và để nhớ !!!!!!!!!
[Tặng NGA-Lớp Ngữ văn 4C-ĐHSP HCM city-1975-1978]
[Lãng từ sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 26.12.2013 22:48:10
0
        NGẬM NGÙI MỘT THUỞ TÌNH RU
              Tình ơi! giờ đã xa rồi
    Cho ta cho người một đời vương vấn 
        Trôi trên một kiếp phong trần
    Đành như chiếc lá phù vân kiếp người
           Tình tàn tựa bóng chiều rơi
     Hàng  cây  trút  lá  xóa  lời  thề  xưa
           Ngậm ngùi ngọn cỏ gió đùa
     Ta xa người đã mấy mùa buồn đau
         Động hoa vàng hứa chờ nhau
     Sao  người  nỡ  để  lệ  sầu  thiên  thu
         Ngậm ngùi một thuở tình ru
     Bên đồi hoa mộng ngủ yên tình này
         Ta  ru  tình  đã  bao  ngày
     Mộng vàng tàn úa lòng đầy nhớ thương
         Cõi tình hồn đã vấn vương
     Đành như thân bướm đoạn trường mơ tiên
         Từng đêm trong giấc cô miên
     Ta  đi  tìm  bóng  nàng  tiên  ngày  nào
          Mai  ta  chết  giữa  ngàn  sao
      Người  ơi ! hãy  nhỏ  lệ  vào thiên  thu
          Ngậm ngùi một thuở tình ru
    Cho trăm chim mộng phiêu du cùng tình!!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 26.12.2013 23:12:32
0
 NGÀY XƯA NGUYỄN THỊ
    Ngày xưa hai đứa
    Cùng học chung trường
    Nên đã vấn vương 
    Mối tình học trò
    Dù tình chưa ngỏ
    Lòng đã vội trao
    Trái tim ngọt ngào
    Đỏ màu hoa phượng
    Để lòng mãi thương
    Bốn năm đại học
    Phút chốc lặng trôi
    Lời yêu chưa nói
    Nên em giận dỗi
    Còn anh ngại ngần
    Lặng lẽ bước chân
    Xa nhau buồn bã
    Đường đời đôi ngả
    Từ khi ra trường
    Mỗi đứa một phương
    Không lần gặp lại
    Tình đã nhạt phai
    Úa vàng như lá
    Bao năm rồi Nga
    Bóng ngả đường chiều
    Trong trái tim yêu
    Có còn tình cũ ?
    Rũ lá đợi chờ
    Anh lạc vần thơ
    Về miền dĩ vãng
    Thầm lặng tìm ai
    Sẽ là mãi mãi
    Thương nhớ cao vời
    Tình ơi !Nga ơi !!!!!!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 26.12.2013 23:53:22
0
   TÔI ĐƯA ĐÁM MA TÔI
Chiều nay trời thành phố u buồn
Những cơn mưa tháng bảy cứ lặng tuôn
Chỉ còn tiếng mưa ngâu buồn than thở
Khi tiếng chuông giáo đường nức nở tiễn hồn ai ?
Tôi đến giáo đường để tiễn đưa người
Một người lạ sao quen lắm,người ơi !
Lặng lẽ Linh mục dâng Thánh lễ...
Giáo đường vang tiếng kinh cầu hồn buồn tẻ
Đám tang ngậm ngùi đi về nghĩa trang
Mưa vẫn sụt sùi khóc than...
Tôi ngả mũ chào người quá cố...chợt thấy...
Di ảnh của tôi trên chiếc xe tang
Thì ra tôi đang đưa đám ma tôi !
Người sống nhưng hồn thơ đã chết rồi
Trong quan tài buồn hồn nghe đau đớn
Nhân thế vô tình chìm bóng thơ rơi ?
Tôi đưa đám ma tôi mà nát tan lòng
Còn hồn thơ đâu nữa để ước mong
Ai sẽ chắp cánh bay cho đời vui sống
" Tôi ơi! đừng tuyệt vọng" , có nên không ???????[Nhạc Trịnh]
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 27.12.2013 01:35:22
0
       EM CÓ PHẢI LÀ TÌNH YÊU ?
Anh không biết từ đâu em tới
Như nàng tiên bỗng hiện bên anh
Giây phút nhiệm màu tình mong manh
Anh vội vã mở cửa hồn đón đợi
Anh chẳng hỏi vì sao em tới
Bởi mùa xuân đến cho én bay
Anh đón em tình trọn vòng tay
Cửa yêu thương trăm năm vừa mở
Em đến dáng em gầy guộc nhỏ
Như cánh én chao xuống đời anh
Mặt hồ đời bỗng dậy sóng long lanh
Đáy lòng sâu run rẩy âm tình lạ ?
Mở cửa hồn anh đón em vào...
Trái tim đau thương bao năm ngủ vùi
Em đến cho đời bày cuộc vui
Dù chỉ là mộng ngậm ngủi thoáng qua !
Anh không hỏi vì sao yêu nhau
Khi tuổi đời xa mấy nhịp cầu
Bởi tình yêu nào đâu có tuổi
Trái tim yêu có lí lẽ gì đâu!
Như đã dấu yêu tự thuở nào
Ta trao cho nhau những nụ cười
Tình em... nồng nàn tuổi đôi mươi
Tình anh... lửa mặt trời xế ấm
Ánh tình lên biêng biếc mây chiều 
Hồn anh  như đổ xuống em yêu
Có phải em là tình yêu đã mất
Bỗng lại về cho anh dấu yêu ????????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2013 20:38:01 bởi langtusau >

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 27.12.2013 20:02:52
0
      TỪ KHI EM LÀ NGUYỆT
Từ khi em là nguyệt
Ai ngẩn ngơ xao xuyến trước bóng Hằng?
Ôm tình mơ thiếu nữ đẹp như trăng
Đến cho nhau thầm lặng...một chút tình!
Từ khi em là nguyệt
Hồn thơ ai biết tương tư bao lần
Lòng trải tình trên đường chữ đến sông ngân
Hò hẹn cùng em một lần cho vơi nhớ !
Từ khi em là nguyệt
Ai tiếc thương đời buồn chim bói cá ?
Si tình bóng trăng vàng mặt hồ lơi lả
Mấy độ nhớ thương sao tình vẫn xa !
Từ khi em là nguyệt
Đêm nguyệt cầm ai ngồi viết tình thơ ?
Tặng em...dù muôn đời em chỉ là mơ
Cao tay với có bao giờ lấy được !
Từ khi em là nguyệt
Ngẩn ngơ rừng lưu luyến ánh trăng buông
Ta yêu em tình như giấc mơ buồn
Trong khoảng lặng tình em hoài xa vắng ????????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 27.12.2013 20:33:33
0
      TÌNH SI
Trời sinh em duyên dáng đẹp xinh
Trời cũng sinh anh để si tình
Như hoa như bướm vòng duyên nợ
Hồn bướm mơ tiên khổ riêng mình !
Yêu em với tất cả tình si
Chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì
Ngây ngô lặng thầm theo gót ngọc
Trải lòng theo từng bước em đi
Anh trồng cây si trước nhà em
Soi bóng tình si nắng bên thềm
Ướp cả hương tình vào gió hạ
Ru em tròn giấc ngủ từng đêm
Si tình...anh thành kẻ dại khờ
Vô tình ...em như trăng lửng lơ
Sao chỉ cách nhau một lời nói
Mà xa muôn trùng trong ước mơ ?
Em như chim quý ở lầu son
Anh phận nghèo khố rách áo ôm
Đôi bờ sông đời chia ngăn cách
Tình si phủ kín một phận buồn
Ai đã từng yêu bằng tình si
Ôm thương đau rồi nghĩ suy gì?
Có thầm nghĩ tới trái tim vỡ
Khi tình lạc bước nẻo chia ly!!!!!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 27.12.2013 21:58:56
0
      TỪ ĐỘ XA NGƯỜI...
Bao nhiêu năm rồi người đã ra đi
Xa lắm tình ơi ! còn tiếc thương gì?
Ngoài tâm tư sầu tình xưa nghĩa cũ
Một thuở yêu thương-một đời biệt ly!
Từ độ xa người,ta vẫn còn yêu
Nhớ thương như vàng võ cả mây chiều
Ta lặng lẽ tìm về từng kỉ niệm
Gọi tên người trong đêm vắng cô liêu !
Từ độ xa người...ngày tháng đơn côi
Chiều sa mưa che khuất dấu yêu rồi
Mặt trời rụng đỏ màu tim phai úa
Sắc đêm đen nhuộm thẫm cả cuộc đời !
Từ độ xa người...ta đánh mất nụ cười
Hồn tương tư chìm theo dấu mây trời
Tình sầu như thác đổ vào sông suối
Cho âm vang rừng núi gọi tên người!
Từ độ xa người...ta mãi vấn vương
Nhớ người... ta còn nhớ mãi mùi hương
Mùi hương trinh nữ dậy men tình ái
Như suối nguồn thơm của cõi thiên đường!
Từ độ xa người... ta đi tìm quên
Tìm mây,tìm gió để gởi ưu phiền
Tìm chân trời tím vùi chôn người mộng
Tìm động hoa vàng ngủ giấc mơ tiên!!!!!!!!!!
[Lảng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 27.12.2013 22:34:19
0
       TÌNH KHÚC BỐN MÙA
Em đến với anh-tình xuân vừa nở
Nụ xuân xanh bỡ ngỡ nét thơ ngây
Cả trời yêu lên hương sắc đắm say
Trên môi thắm ngọt ngào thơm hoa lá!
Em đứng lên gọi tình ta vào hạ
 Sắc phượng hồng em duyên dáng kiêu sa
Tình ươm nắng nhẹ nâng bước chân ngà
Cơn mưa hạ nồng nàn trao ân ái!
Em bước đi-tình cùng thu nhạt phai
Lá vàng rơi khép lại dấu tình em
Tình ta bay theo bóng nắng bên thềm
Yêu thương đang chết dần trong hoa lá!
Em chia xa-tình theo đông tàn tạ
Trái tim anh băng giá với đông sầu
Em ra đi sao chẳng bảo gì nhau?
Anh xót xa nhìn cuộc tình hấp hối!
Ôi! nhân tình qua bốn mùa thay đổi
Anh lẻ loi trong tù ngục cô đơn
Nghe tim đau rên siết vọng tủi hờn
Đành ngồi xuống viết bài thơ tình khúc!!!!!!!!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 29.12.2013 12:23:43
0
             CHIỀU NHỚ
Bóng chiều rơi tím cả hồn hoang
Cho lòng ta miên man nỗi nhớ
Về một người đã cùng ta bước dở...
Đoạn đường tình...còn nợ đến bao giờ?
Chiều bơ vơ...lòng sầu lặng
Dĩ vãng tình buồn đeo đẳng kiếp người
Tình trôi thăm thẳm u ẩn cuối trời
Sao nỗi nhớ buông như tóc rối?
Nhớ người nhớ mãi nụ cười
Nụ hoa tình thắm trên dấu môi
Lời yêu thương trong mắt
Tình thật đầy tim yêu
Nhớ người một chiều đắm say
Ngoại ô vắng có cỏ bông may dại
Ta với người ngất ngây tình ái
Hương chiều bay để nhớ mãi muôn đời
Nhớ cả hương may nhớ cả người
Còn đây nỗi nhớ giữa chiều rơi
Xót xa ta lại nhớ lời yêu xưa!!!!!!!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 29.12.2013 12:51:21
0
      THƯƠNG LÁ VÀNG BAY
Lá đổ muôn chiều ...lá vàng bay
Cuốn theo chiều gió xác rơi đầy
Ai tàn nhẫn dập vùi hồn lá?
Cho tiếng than buồn vang chân mây
Xác lá chết nhưng hồn còn sống
Xót xa đau vì vết thương lòng
 Đi trên xác lá người hiểu không?
Vô tình người đã làm đau hồn lá!!!!!!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 29.12.2013 13:17:33
0
        QUÊN...
Rồi anh sẽ quên em
Như quên một nụ cười
Quên trong giấc ngủ vùi
Trong mộng mị,trong đơn côi
Rồi anh sẽ quên em
Như quên một ý thơ
Quên trong cảm xúc vu vơ
Trong trí ngây ngô,chữ nghĩa ngu ngơ
Rồi anh sẽ quên em
Như quên tiếng thở dài
Quên trong phù vân kiếp người
Trong lầm lạc,trong đắng cay
Rồi ta sẽ quên nhau
Quên cả cuộc tình sầu
Quên cho hết thương đau
Quên không biết đời sẽ về đâu?????????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 30.12.2013 00:16:02
0
     ĐIỆP KHÚC BUỒN
Đêm lặng ai hát nhạc tình buồn
Cho mây sầu rơi giọt nhớ thương
Cho trăng thương cảm mờ ngấn lệ
Em có nghe tình khóc trong lòng?
BUỒN!!!!!!
Cảnh khuya hiu hắt bóng nguyệt mờ
Đêm tàn canh vắng nhớ người mơ
Có ai ngồi đếm mùa nhung nhớ
Giọt lệ  u hoài ép thành thơ?
BUỒN!!!!!!
Em đi xa mãi cuộc tình này
Tình gọi tình buồn vọng chân mây
Rừng thu lá nhuộm vàng nhung nhớ
Khóc hồn thu chết trong chiều nay?
BUỒN!!!!!!
Tình nhớ...xin gởi đến cố nhân
Lòng thương...gọi tên người thì thầm
Vòng tay ân ái đời mong đợi
Tim ngục tù sầu kiếp chung thân?
BUỒN!!!!!!
Hồn ơi! đừng khóc người trong mộng
Tim ơi! đừng chảy giọt tình hồng
Lòng ơi! xin đừng lưu luyến nữa
Xa rồi tình có cũng như không?
BUỒN!!!!!!
Trăng tàn hoa lá cũng thẫn thờ
Tình phụ tình mộng chỉ là mơ
Bến sông Tương còn sầu mong đợi
Nước đôi dòng thuyền đã xa bờ?
BUỒN!!!!!!
Người ơi! thà rằng đừng gặp gỡ
Để hồn đắm say, để lòng mơ
Thì bây giờ ta đâu sầu khổ
Ôm tình tuyệt vọng chết trong thơ?
BUỒN!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 30.12.2013 19:09:45
0
         CUỘC TÌNH TÀN
Cuộc tình tàn...
Cung đàn lỡ rơi nốt nhạc biệt li sầu
Yêu thương đi, còn thương đau ở lại
Giấc mơ tình ai còn đi tìm mãi...
Con đường nào đưa nhau đến bến bờ?
Tình tàn rồi...
Chỉ còn vết thương lòng đau khôn nguôi
Người ôm niềm mơ đi suốt cuộc đời
Gọi tên nhau giữa một trời thương đau
Xót xa cho cuộc tình sao qua quá vội?
Cuộc tình tàn...
Như sương tan trong ánh nắng ban mai
Người thức dậy sau giấc mơ tình dài
Ngận ngơ nhớ ai...tìm ai...đợi ai?
Rã mục hình hài , tim đau vỡ nát!
Tình tàn rồi....
Em xa xôi...tan vỡ giấc mơ đời
Người giấu nước mắt vào trong nụ cười
Người giấu nỗi đau vào trái tim côi
Người giấu tình ai vào trái tim người?
Ôi tình tàn !
Màu tím ly tan trong sắc thu phai
Một cung đàn lỡ ai còn giữ lại
Một bức tranh tình đậm màu nhung nhớ
Một bài thơ buồn...lời yêu vọng mãi !
Tình tàn ơi!
Cánh chim lạc đàn chợt nghe bối rối
Biết về đâu khi yêu thương lạc lối
Tình xa khơi đường đời muôn vạn nẻo
Dấu chân chim chìm sâu giấc mơ đời?????????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tìh xin hát cùng thơ]
 
 
 
 
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 30.12.2013 20:07:25
0
           TÌNH CA DU MỤC
Thảo nguyên đời vẫn bát ngát tình em
Thoáng bên đời em lẩn khuất vào đêm
Ôm mộng mơ anh mê mải đi tìm
Em vẫn xa...khoảng lặng...diệu vợi thêm!
Tình em soi sáng anh suốt chặng đường
Sao không dẫn đến bờ bến yêu thương?
Anh rong ruổi bước chân đời du mục
Tìm em đâu trong ảo ảnh mù sương !
Hồn anh bay trên đôi cánh lãng du
Tình ngậm ngùi rơi lá đổ mùa thu
Lòng nhói đau theo dấu bước em qua
Xót xa...tan vỡ trái tim ngục tù !
Giữa Sài Gòn anh ôm đời du mục
Lãng du lời thơ mộ khúc tình mê
Phố thị đông vui...đâu bước em về?
Ánh đèn đêm soi chiếc bóng đêm thâu!
Tình như khói sóng...lòng lãng tử sầu***
Tình ai du mục trọn kiếp đời đau
Mộng giai nhân phù du buồn tan tác
Khúc du ca tình hát gọi tên nhau????????
[ ***Yên ba giang thượng sử nhân sầu-Đỗ Phủ]
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 30.12.2013 20:56:38
0
     EM ĐÃ QUÊN MÙA THU ?
Dường như em đã quên mùa thu?
Để tình ai ngủ vùi dưới lá vàng
Để hồn ai theo gió thu lang thang...
Tìm bóng em trong hồn hoa thạch thảo!
Có mùa thu nào em đã quên?
Ai nghe thương đau lên trong chiều nắng
Lá vàng rơi không thể lấp đầy dấu chân em xa vắng
Nên bước thu về đè nặng trái tim đau...!
Thật lòng em đã quên mùa thu?
Cuộc tình thu trước đến thu này đã cũ
Những chiều vàng hẹn hò chẳng còn quyến rũ
Những đêm thơm nụ hôn đã nhạt dấu môi rồi!
Em cứ quên cho mùa thu đứng đợi...
Công viên buồn và lá rơi tiếc nuối...
Vẫn hẹn hò nhưng xin em đừng tới...
Để tình ai được chết với thu vàng !
Em đã quên mùa thu?
Nằng ru chiều vàng thêm ngơ ngác
Ta ru em cho đời thêm lầm lạc
Cho lá vàng trầm mặc với thiên thu!!!!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 
 
 
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 30.12.2013 21:41:34
0
     CÔ EM RĂNG KHỂNH
Cô em răng khểnh ở nhà bên
Có phải để chảnh đời hay để làm duyên?
Cớ sao lại làm lòng tôi xao xuyến
Hồn ngẩn ngơ và chết lặng con tim!
Cái răng khểnh duyên làm tôi thao thức cả đêm
Chờ mong trời mau sáng để thấy nụ cười em...
Trong sáng hồn nhiên như lời hò hẹn
Như ánh trăng rằm soi sáng lối nhân duyên
Cô e ấp ẩn mình vào hồn hoa trinh nữ
Thẹn thùng giấu nụ cười trong mắt lá ngủ
Cho tôi vội vã vẽ vào hồn mở cửa...
Một chân dung yêu dấu giữa lòng thơ
Ôi! nụ cười răng khểnh đi sâu vào trí nhớ
Run rẩy trái tim , lòng thổn thức ước mơ
Quấn lấy đời nhau sợi trăm năm tơ tóc
Hôn môi mềm có nụ cười răng khểnh thơ ngây
Nhưng duyên chưa nồng sao tình đã bay
Chưa đắm say nhau  mả hồn đau thương đầy
Thương hoài ngàn năm cô em răng khểnh
Ru mãi tình tôi suốt cơn mê này!!!!!!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 31.12.2013 09:27:32
0
  KHÚC THỤY DU
Em đi qua đời anh
Để mong manh tình buồn
Đêm buông làn tóc rối
Che bóng tối cuộc đời
Cho hồn anh vội vã 
Đi tìm bóng tình rơi
Như loài chim bói cá
Anh tìm em xa xôi
Trong bóng tối cuộc đời
Em ơi...giờ về đâu?
Tình sầu như dao nhọn
Trái tim chết lặng câm
Biệt ly như ngọn giáo
Đâm vào hồn thương đau
Cắt đứt mối duyên đầu
Tình ơi! đành xa nhau
Những bước sầu thụy du
Giữa thu buồn thay lá
Anh tìm em vất vả
Sao vẫn xa một đời
Em ơi và tình ơi!
Tình rơi giấc thụy du
Anh mang hồn biển cả 
Cùng năm tháng phiêu du
Như loài chim bói cá
Tìm bóng trăng ngà rơi
Xót xa đời...Em ơi!!!!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 31.12.2013 10:13:06
0
     KHÔNG CÒN EM
Không còn em...bước đời qua rất vội
Nghe xanh xao ngày tháng nỗi ngậm ngùi
Em đi rồi...còn ai để mà vui
Tình lỡ trăm năm...đành...vùi trong xác lá!
Không còn em...ta ôm hồn tượng đá
Mảnh hình hài xanh rêu đã hư hao
Giấc mơ tiên vùi chôn dưới cội đào
Còn đâu nữa má hồng và môi thắm?
Không còn em...tình dậy men cay đắng
Ta thầm lặng uống cạn chén u sầu
Từng bước đời chia ly lạc mất nhau
Thì trăm năm tìm đâu yêu thương nữa?
Không còn em...hứa với lòng sẽ quên em...
Để ta thương vay yêu mượn bên người khác
Trong cơn say khướt tình ta quên đời lầm lạc
Khơi lửa hận tình đốt cháy miền yêu xưa ?
Không còn em...Tất nhiên ta vẫn nhớ...
Nhớ về một dòng sông tình bên lở bên bồi
Yêu thương ngậm ngùi nhìn con nước xẻ đôi...
Đành đoạn trôi đi mảnh đời có em yêu dấu!!!!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]






 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 31.12.2013 11:04:40
0
           TÌNH MAN DẠI
 Anh thở vào môi men tình say
 Ngất ngây mặt nguyệt run vai gầy
 Bờ ngực lên tình xuân vừa dậy
 Hương yêu thơm ngát tóc em bay
 Anh đi tìm tình trong mắt em
 Lung linh huyền diệu ánh sao đêm
 Hồn mê lưu lạc trên dòng tóc
 Lòng đắm trong môi lụa nhung mềm
 Nở cánh hoa đêm tỏ dáng người
 Ngọc ngà bóng tuyết sắc nguyệt rơi
 Nhan sắc lên hương hoa khơi nhụy
 Tay tình man dại mở lả lơi
 Đây tình man dại chốn phù vân
 Môi chạm môi vỡ bóng thiên thần
 Vòng tay bốn cánh hoa mê mải
 Trăm năm ngã đổ phút tình trần!
 Anh mê mải gọi đam mê tới 
 Em say sưa đón giọt tình rơi
 Tình trần thuả hồng hoang man dại
 Loài người xin từ giã cõi trời???
 Nên ta chỉ làm người trần gian
 Vui tình man dại sống bên nàng
 Bên em ta trồng cây hạnh phúc
 Bên đời ta xây vườn địa đàng!!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 


 


 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 31.12.2013 13:37:27
0
                  NGẨN NGƠ
Chiều ướt mưa nắng buồn mây sầu khóc
Hình bóng em bỗng về giữa dòng thơ
Gió yêu thương chợt lùa trên mái tóc
Trái tim hồng ngơ ngẩn thắp tình mơ
Sáng em ngủ trong thơ tình anh mộng
Chiều em lên rạo rực một vòng tay
Đêm em thức gọi tình anh dậy sóng
Động hoa vàng anh ngơ ngẩn tình say
Từ em đi...biết em không về nữa
Liễu rũ sương che vọng tiếng ai cười?
Từ trái tim đau...yêu thương mục rữa
Nở hoa sầu theo mưa gió rụng rơi
Ngơ ngẩn tìm em buồn trên gối mộng
Người tình mơ biền biệt bóng chiều mưa
Đêm sầu thương buông xõa tình tóc rối
Trên môi buồn gọi lại tiếng yêu xưa
Tâm tư buồn chợt đong đưa tiếng hát
Nghe âm vang nhung nhớ vọng suối ghềnh
Em về đây cho thơ lên khúc nhạc
Ngẩn ngơ tình ta hát giữa mông mênh????????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 01.01.2014 08:55:17
0
       THIẾU PHỤ CÔ ĐƠN
Bao năm rồi em vẫn là thiếu phụ
Mộng đời trôi trên lời ru tình buồn
Hồn muộn phiền cùng sương giá sầu buông
Lòng đã tắt ngọn lửa hồng ân ái?
Từng mùa qua em mãi đời thiếu phụ
Mộng tình quân giờ đã ngủ trong em
Buồn vây quanh bóng nhỏ tủi hờn đêm
Cô đơn giăng lưới sầu trên thềm mộng
Vẫn bên đời thân thiếu phụ lẻ bóng
Mặc rong rêu đời phủ bóng sầu đông
Hơi thở giá băng sầu tím lên môi hồng
Trong mắt biếc lạnh lùng đông phong thổi
Đã héo hắt cõi lòng em mong đợi
Đã mịt mù diệu vợi bóng thương yêu
Trống vắng rồi...vòng tay ôm mỗi chiều
Đêm cô liêu...dáng kiều sầu liễu rũ
Ta xót xa em...đời buồn thiếu phụ
Ước mơ tình nồng ấp ủ bóng cô đơn
Mộng đời yêu đưa em về tối tân hôn
Cởi cho em chiếc áo buồn thiếu phụ
Một nụ cười yêu thương thôi cũng đủ
Sao em không hiểu...thiếu phụ cô đơn ???????
[Tặng Nguyễn thị Kim Cúc-Nhà sách Việt văn 2-Q12]
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 01.01.2014 10:10:02
0
     TÌNH ĐẦU AI NHỚ AI QUÊN ?
Chiều ru bềnh bồng hồn về cõi nhớ
Nỗi buồn rơi theo cánh phượng sân trường
Lời yêu đầu ai ghi vào trang vở
Để bao lần hồn đắm giữa dòng thương?
Sân đại học còn thơm những vấn vương
Trong lòng giấy vẫn ngất ngây tình nhớ
Viết trong hồn kỉ niệm một lần thương
Nét mực chưa phai lời tình ngây thơ
Tình đầu cho em...qua tự bao giờ?
Còn chút gì đọng lại... lòng khắc khoải
Để bây giờ ai quên và ai nhớ...
Gió hẹn mưa chờ xơ xác tình phai!!!!!!
Tình chết từ đây trong hồn thu thảo
Lá vàng bay thương tiếc những hàng cây
Em ở đâu...cánh vạc bay phương nào?
Soi bóng đời nhau trong gió mưa bay
Tình đầu bây giờ ai nhớ ai quên...
Năm tháng viết tên nhau vào dĩ vãng
Em cứ quên đi tình khúc thụy miên
Còn anh nhớ tình đầu như giọt đắng!
Se sợi tình giữa đôi đầu quên...nhớ
Cho trăm năm đợi bước chân ai về
Hồn nhật nguyệt xanh xao giữa tình mơ
Cõi thiên thu lơ lửng mộng ước thề?????
Đời vẫn thế...hợp tan trong dâu bể
Tình đầu ơi! Lòng nhân thế ngậm ngùi!!!!!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 01.01.2014 10:58:42
0
      KHÚC TUYỆT TÌNH
Đời ta rồi bỗng hóa ngây ngô
Khi yêu em như một tín đồ
Tôn thờ chân lí yêu muôn thuở
Tín ngưỡng cuồng si kẻ dại khờ
Ngây ngô yêu chìm đắm linh hồn
Rơi vào tù ngục của môi hôn
Vòng tay ân ái êm như lụa
Trói buộc xác thân đến mỏi mòn
Em đóng đinh tình lên Thập tự
Biến kẻ yêu em thành tử tù
Bỏ ta ngây ngô yêu và nhớ
Ôm mối tình si với lời ru
Ta ru lời yêu của muôn đời
Mọc hoa tình ái giữa tim côi
Ngây ngô hiến dâng em tất cả
Khờ dại theo em bỏ cõi trời?
Ta đau đời cứ mãi ngây ngô
Em muôn đời vẫn là cám dỗ
Nhân trần ơi! đau thương muôn lối
Tình yêu ơi! Xin thắt khăn sô !
Đời có nghĩa khi đời đau khổ
Tình chỉ đẹp khi tình ngây ngô
Ta cứ yêu...cảm xúc điên rồ
 Viết tuyệt tình thơ lên sầu mộ???????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 01.01.2014 23:43:12
0
         TRĂNG SẦU
Anh ở phương này ...Em ở đâu?
Trời thu trăng đẹp gợi thêm sầu
Nhớ ai giăng mắc màu vàng úa
Mắt buồn trăng đêm đã quầng sâu
Nay trăng thu về...Em lại xa
Ánh trăng tình cũ chẳng đậm đà
Bởi trăng thề xưa chia hai nửa
Nửa soi tình sầu...nửa khuất xa
Đêm nay thầm lặng một vầng trăng
Câu thơ vọng nguyệt xót bóng Hằng
Nếu em không đến...Anh đâu mộng
Đâu mơ dáng ngọc...rồi cay đắng...
Phong kín hồn anh với trăng sầu 
Bao mùa thu vẫn khóc tình Ngâu
Bao mùa lá rụng trăng thu đợi
Đêm nguyệt cầm miên khúc tình đau!!!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2014 23:48:50 bởi langtusau >

Huỳnh_Gia
  • Số bài : 568
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2006
  • Nơi: Nơi xa lắm ...
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 02.01.2014 08:06:28
0
Hình như nội dung của những bài tình ca đã bắt nguồn thơ cho anh phải không ? HG đã nhìn thấy nội dung bài thơ nào của anh cũng liên quan đến một bài hát .
 Giữ lời hứa ghé thăm nhưng chưa họa thơ cùng LTS đc . Thông cảm nhé !
Thân mến 
HG 
Ở hai đầu nỗi nhớ , nghĩa tình đằm thắm hơn ...

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 02.01.2014 17:34:49
0
Chào mừng Huỳnh Gia ghé thăm !
Nhận xét chính xác . Xin đa tạ Bạn hiền nhé !
          Khen cho Bạn...mắt tinh đời
       Thấu tình đạt lý với lời bình hay 
            Thơ sầu chỉ có ngần này
     Ngậm ngùi gởi gió, gởi mây chút lòng
           Lời buồn lãng tử hoài mong
     Nhạc tình nhân thế hòa trong thơ sầu!!!!!!!

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 02.01.2014 19:29:12
0
              TRẦM CA
Đêm tình tự lời trầm rừng vắng
Tiếng nỉ non mưa khóc trăng sầu
Cánh chim đêm lạc lõng về đâu?
Vọng âm đau dã cầm xa tổ ấm
Ta yêu người bằng mối tình câm
Chết từng lời nói...cõi lòng đau
Bản nhạc tình sầu tư trăm mối
Thanh âm yêu run rẩy bờ môi
Trầm ca ...ta hát...đời bão nổi
Nghe phong ba chìm đắm yêu thương
Gọi biển hát tiếng buồn trùng dương
Gởi gió nói lời tình muôn thuở ?
Người tình ơi!Sao tình kiêu sa...
Vẫn đắm giấc lụa là gối ngọc
Duyên phiêu du bồng bềnh suối tóc
Nợ như mây bay cuối trời xa
Nốt tình đau rung tiếng xót xa
Cung thương...em xô lệch phím ngà
Bản nhạc tình âm thanh sầu khúc
Thiên thu đời...ta hát...trầm ca!!!!!!!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2014 20:21:55 bởi langtusau >

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 02.01.2014 20:12:23
0
             TÌNH BƠ VƠ
Giữa đêm đen dấu tình khuất mờ lối
Mắt ai còn vọng dõi bóng yêu xưa
Hồn thổn thức với lời tình chưa ngủ
Niệm khúc lòng day dứt tiếng yêu đưa
Tình bơ vơ những tưởng chết trong nhau
Trong góc khuất bỗng đội sầu sống dậy
Than tình lụi ngỡ vùi tro tàn mãi
Bỗng đêm nay thành lửa cháy trong ta
Tình non xưa phút chốc hóa tình già
Ta chợt sợ...Tình ơi...đừng bơ vơ
Bởi trong ta tình neo đậu bến chờ
Hoài mong đợi thuyền tình em trở lại
Tình bơ vơ... ôm niềm đau...riêng mãi
Ta cùng đêm chia nhau tiếng thở dài
Ngọn đèn ơi...đỏ mắt đợi chờ ai 
Sao vàng vọt soi ánh tình cô viễn ????????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 02.01.2014 21:58:44
0
     KHÁT KHAO BUỔI GIAO MÙA
Từ vòng xoay giao mùa....
Ta khát khao tình thay áo mới
Đời mặc cả...Ta trả giá...hơn thua...
Bằng trái tim đau uất nghẹn tình côi?
Có đổi thay được không , hỡi định mệnh!
Khi vòng tay còn ôm quá khứ cuộc tình
Mắt lại hướng tương lai chờ ánh bình minh...
Xóa đi bóng tối dĩ vãng đau thương cho tôi...cho người?
Từ khoảng trống giao mùa vô định
Từ khoảng trống không nhau vô hình
Từ khoảng lặng đời chia li vô tình
Ta chỉ còn lại ta...cô đơn trống vắng
Đón nhận lời nguyền Trời-Đất phân ly
Giao mùa cho ta nghĩ suy...
Bây giờ ta như con sâu làm tổ
Khát khao chờ phút giao mùa thành cánh bướm trời cao
Định mệnh đòi ta trả giá bằng cơn đau lột xác
Nếu trời mỗi mùa thay áo khoác...
Thì ta chờ trăm năm giao mùa sinh tử
Khát khao lột xác đời...cho ta cho người..
Mặc áo tình mới thiên thu?????????????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát bằng thơ]
 
 
 
 
 

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 12 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 349 bài trong đề mục