Màu Tým Tim Em
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 30 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 446 bài trong đề mục
hoatymtym 13.11.2005 16:54:26 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Tym Tým Nàng Thơ


Tym tým nàng thơ đã biến đâu?
Nàng đi hoa cỏ cũng âu sầu
Ta buồn cũng biếng làm thơ nữa
Nàng về mau nhé tọai lòng nhau


Nguyên Đỗ



HTT Đây

Tym Tým ở đây chớ biến đâu!
Mấy hôm bận việc, đến đau đầu
Nghe ai réo gọi nôn nao ruột
Phải ghé chào nhau kẻo lại sầu

Anh khoẻ không nè, Nguyên Đỗ ơi
Vắng vài ngày ngắn đã kêu trời
Lỡ mai em chết thì sao nhỉ
Chắc khóc ngập luôn cả cuộc đời

Haa Tym Tým
#31
    Nguyên Đỗ 14.11.2005 03:02:14 (permalink)
    0
    Ngắm Sao Trời Khuya


    "Ðêm hiện dần lên những chấm sao
    Lòng trời đương thấp bỗng nhiên cao
    Sông Ngân đã tỏ đôi bờ lạnh
    Ai biết cầu Ô ở chỗ nào ..."

    Nguyễn Bính



    Đêm đã khuya, buồn, ra ngắm sao
    Ngàn sao lấp lánh ở trên cao
    Sông Ngân thăm thẳm sao mà tới
    Quạ bỏ cầu Ô, biết thế nào!

    Gặp gió hàng thông khẽ thì thầm
    Anh buồn nhớ lắm, lặng hồn câm
    Em không lên tiếng, không lời hỏi
    Đau lắm tình yêu buổi nguyệt cầm

    Anh đợi nhiêu đêm đau thấu tim
    Cầu trời em đến để tình yên
    Sao Hôm còn đó như chờ mãi
    Rặng liễu mỏi mong, em vẫn chìm

    Anh vái trời đêm mau sáng mau
    Thân anh như thể một thân tàu
    Không em, không sóng, sao ra biển
    Quạ hỡi cầu Ô đem dấu đâu?

    Nguyên Đỗ
    #32
      hoatymtym 15.11.2005 20:45:07 (permalink)
      0
      Ghét Anh Lắm Đấy

      Em ghét anh lắm đấy
      Em đến chẳng gặp anh
      Thả buồn vào trang giấy
      Giận hờn lệ vòng quanh


      Hoa Tym Tým
      #33
        Nguyên Đỗ 19.11.2005 19:54:46 (permalink)
        0

        Hoa Mẫu Đơn

        Sáng tháng Năm nhìn ra ngoài cửa sổ
        Hoa mẫu đơn tím đậm nở đẹp ghê
        Nhớ ngày xưa Mẹ đi kiếm hoa về
        Dặn dò kỹ con trồng cho Mẹ nhé

        Hoa mẫu đơn con trồng thời còn trẻ
        Mẹ xoa đầu con mẹ khoẻ khéo tay
        Mỗi tháng Năm hoa nở thật nhiều này
        Mẹ lại nhắc chuyện con trồng xưa đó

        Con giờ lớn chẳng còn chi bé nhỏ
        Tóc Mẹ xưa nhiều điểm đốm hoa tiêu
        Bây giờ đây tuyết trắng bạc phơ nhiều
        Mẹ vẫn đứng nhìn cánh hoa rực rỡ

        Nay tháng Năm hái hoa vào tặng Mẹ
        Mẹ tươi cười nhớ những chuyện ngày xưa
        Con làm thơ viết mãi cũng chưa vừa
        Như hạnh phúc hoa mẫu đơn đem lại

        Nguyên Đỗ
        #34
          Nguyên Đỗ 19.11.2005 19:55:18 (permalink)
          0
          Mỗi Lần Con Bệnh

          Mỗi lần con bệnh mẹ cha cùng thật khổ
          Nghỉ việc làm để săn sóc cho con
          Nhìn con đau lòng dạ cũng héo hon
          Muốn gánh bệnh thay cho con nhỏ bé

          Mỗi lần bệnh con cứ vòi vĩnh Mẹ
          Khóc giữa khuya, con khát nước, sợ ma
          "Nín đi con, Mẹ ngay cạnh con mà!
          Con hãy ngủ, mau chóng lành con ạ!"

          Nhiều lúc mệt Mẹ lưng chưa kịp ngả
          Con trở mình cơn sốt nóng mồ hôi
          Lau cho con từng chút một mẹ ngồi
          Phe phẩy quạt đuổi xua tà, ma gió

          Mẹ dỗ con, ru bằng tiếng hát nhỏ
          Tiếng à ơ Mẹ học thuở còn thơ
          Mẹ thương con tình yêu qúi vô bờ
          Tình Mẫu tử có gì mà sánh được


          Nguyên Đỗ
          #35
            Nguyên Đỗ 19.11.2005 19:55:46 (permalink)
            0
            Một Tuần Mới

            Một tuần mới, mặt trời như rạng tỡ
            Những nụ hoa he hé ngậm sương mai
            Những bàn chân từng bước nhẹ trang đài
            Đi đến lớp nhịp nhàng buổi cuối khóa

            Vài tuần nữa là bắt đầu mùa Hạ
            Họ chẳng còn trở lại mái trường yêu
            Bốn năm qua kỷ niệm chất thêm nhiều
            Buổi từ giã xuyến xao cùng bịn rịn

            Những lớp nhỏ, những giảng đường, cổng chính
            Những gốc cây, những ghế đá..., cỏ xanh
            Những chiều lên thư viện, chỗ yên lành
            Từng trang sách gạch, chép ghi, học hỏi

            Người nhận việc, kẻ chuyển sang trường mới
            Còn một mùa thi cuối nữa mà thôi
            Mai kia đây mỗi đứa một nơi rồi
            Trường lớp cũ tự nhiên thân thiết quá


            Nguyên Đỗ


            Đi chôm hoa công viên về cho HoaTymTým nè:

            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/4112/F0C17F2FAEE848589968112C97A8552C.jpg[/image]

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2006 13:07:46 bởi Nguyên Đỗ >
            #36
              Nguyên Đỗ 26.11.2005 19:10:23 (permalink)
              0
              Ta Lại Vì Ai


              Ta lại vì ai lại nhớ nhung
              Trời ơi nhớ lạ nhớ vô cùng
              Ta chờ đợi mãi lòng lo lắng
              Người ở xa xôi có biết không

              Buồn quá đêm nay chẳng thấy ai
              Ngày xưa anh bảo nhớ ôn bài
              Em nghe lời dặn chăm học quá
              Quên cả anh luôn phận lạc lòai

              Em biết rằng anh vẫn đợi chờ
              Một ngày cũng thể tựa ba thu
              Mà em chẳng nhắn cho đôi chữ
              Chẳng biết là em có hững hờ

              Hay tại em đau ngã bệnh rồi
              Tội người em gái phận mồ côi
              Cha già mẹ mất thân đơn chiếc
              Anh ước là anh được đỡ thôi


              Nguyên Đỗ
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2005 19:19:28 bởi Nguyên Đỗ >
              #37
                Nguyên Đỗ 30.11.2005 20:33:10 (permalink)
                0
                Có Những Niềm Riêng

                Có những niềm riêng khó nói ra
                Ngủ vùi chẳng được, nhâm nhi trà
                Một ngày không nắng không giông tố
                Lạnh lẽo mùa đông thấu thịt da

                Có những niềm riêng người hiểu người
                Bá Nha đàn vọng Tử Kỳ ơi
                Âm u lưu thủy buồn không dứt
                Đàn đứt cung giây thương nhớ người

                Có những niềm riêng theo gió bay
                Chìm nơi vực thẳm, vút lên mây
                Âm giai từng điệu còn ray rứt
                Uẩn ức sầu thương bận tháng ngày

                Có những niềm riêng gieo ý thơ
                Mùa thu lá rụng dáng bơ thờ
                Cây trơ trụi lá thêm quạnh quẽ
                Nhóm lửa hồng lên đốt xác xơ

                Trà nóng hương thơm vị ấm nồng
                Tâm thành ý nhị gởi về không
                Lá bay ngoài cửa buồn hoang vắng
                Tiếng hót chim reo đón nắng hồng

                Nguyên Đỗ
                11032002
                #38
                  Nguyên Đỗ 01.12.2005 20:42:32 (permalink)
                  0
                  Thiên Thần Vụt Nhanh Như Ánh Sáng

                  Đến rồi đó là khi em hiện diện
                  Như thiên thần nhỏ bé, chính nàng thơ
                  Anh đợi em từ đó đến bây giờ
                  Khi em đến bầu trời thêm rực rỡ

                  Thiên thần nhỏ cười trong trẻo bỡ ngỡ
                  Người trần gian lãng mạn đúng thi nhân
                  Em đến, đi, chỉ một đoạn đường trần
                  Mà cuộc sống đã thêm ngàn ý nghĩa

                  Biết rồi đó là khi hồn hồng tía
                  Cửa mở tung cho gió mới vào trong
                  Cho xuyến xao vào rung động tâm lòng
                  Cho trái tim run run từng nhịp đập

                  Thiên thần nhỏ cánh bay xa hấp tấp
                  Người trần gian ngôn ngữ lạ xôn xao
                  Như suối reo như lá khẽ rì rào
                  Ánh sáng đến, ánh sáng đi bất chợt

                  Nguyên Đỗ
                  #39
                    Nguyên Đỗ 07.12.2005 18:29:34 (permalink)
                    0
                    Tym Tým Mầu Hoa

                    Lâu ghê nhỉ nàng thơ hoa tym tým
                    Đã về đâu gió thu lạnh ngòai song
                    Bài thơ xưa anh giữ kỹ trong lòng
                    Chưa dám nói mà bây giờ phải nói

                    Em thắc mắc những gì em cứ hỏi
                    Vội vàng chi bỏ đi mất buồn anh
                    Lá thu xưa từng chiếc đã lìa cành
                    Giờ trơ trụi những cành khô cô độc

                    Ngày mỗi ngày anh vẫn xuôi con dốc
                    Của cô liêu, đi xuống vực tương thư
                    Em đi đâu, chẳng để lại lời thư
                    Cho anh nhớ, anh tìm... đau cả mắt

                    Em có nhớ màu hoa cà tím ngắt
                    Con ong vàng vòng lượn mãi thành quen
                    Màu ong vàng trên hoa tím thật duyên
                    Anh cúi hái nụ hoa vàng trao tặng

                    Em áo tím chiều Đà Lạt tắt nắng
                    Nụ hoa vàng tạm thay ánh vầng dương
                    Soi cho anh vào cõi mộng yêu thương
                    Sân trường học Bùi Thị Xuân còn thắm

                    Nguyên Đỗ


                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/4112/69351DAA3D154255BC5C8784E78EE604.jpg[/image]
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2006 13:09:22 bởi Nguyên Đỗ >
                    #40
                      Nguyên Đỗ 08.12.2005 11:15:20 (permalink)
                      0
                      Giá Có Tẩy Thần

                      Em đã quên lời hứa
                      Nói với anh ngày xưa
                      Bỏ tính nóng như lửa
                      Bây giờ vẫn chưa chừa

                      Hở một tí là giận
                      Trách người tri kỷ ngay
                      Dù người ta rất bận
                      Để sầu cao ngút mây

                      Giả như có thể được
                      Giao em cục tẩy thần
                      Xóa đi từng dấu bước
                      Những ngày ta quen thân

                      Coi như anh chẳng có
                      Xem anh tựa người dưng
                      Hỡi cô em khác họ
                      Giọt lệ buồn rưng rưng

                      Nguyên Đỗ
                      #41
                        Nguyên Đỗ 09.12.2005 05:20:22 (permalink)
                        0
                        Trầm Tư

                        Gõ gõ trầm tư viết những gì
                        Nỗi sầu ứ đọng lại lên mi
                        Cà phê bốc khói còn chưa uống
                        Lại nhớ về ai, viết những chi?

                        Gạn lọc từng chi tiết nhỏ nhoi
                        Thời gian giao động tựa con thoi
                        Nỗi niềm còn sót trong tâm khảm
                        Là những niềm riêng chẳng muốn rời

                        Dấu tích yêu thương của buổi đầu
                        Vết hằn ngang ngực khắc tim sâu
                        Mùa trăng tháng Hạ không còn nữa
                        Gào gió trăng Đông viết mấy câu

                        Nỗi nhớ về đây thoáng xót xa
                        Ngoài song tuyết đổ phủ sân nhà
                        Bốn bề thanh vắng tràn mong nhớ
                        Kỷ niệm nhiều như hoa tuyết sa

                        Nguyên Đỗ
                        #42
                          MM_Ngoc 09.12.2005 13:53:10 (permalink)
                          0
                          KHẮC KHỎAI

                          Khi anh chờ em trầm ngâm điếu thuốc
                          Ly cafe đen đắng anh giữ mãi trong lòng
                          Niềm vui nào như khói trắng mông lung
                          Nỗi nhớ nỗi buồn đâu chỉ là đốm lửa
                          Em ơi em nhớ hồi nào một thủa
                          Em kể anh nghe những mơ ước ..tương phùng
                          Anh cất giữ trong lòng...thành nỗi nhớ mênh mông
                          Anh lắng nghe tiếng lòng mình khác lạ
                          Mùa thu...mùa thu lá vàng rũ mình hối hả
                          Rớt rơi rồi chiếc lá cuối cành kia
                          Mình lạc nhau đông lạnh gía đã về
                          Từng cơn gío làm tim anh buốt gía
                          Em ở đâu sao lăng im thái qúa
                          Khép cửa rồi nên băng giá dòng thơ
                          Mỗi buổi chiều điếu thuốc lại ngu ngơ
                          Buồn chi lạ chỉ còn thơ chất chứa
                          Nếu em về xin hãy đừng gõ cửa
                          Em nhìn xem thơ tràn ngập không gian
                          Là lòng anh...em chớ để hoang tàn
                          Từng chiu chắt anh trải thành nỗi nhớ
                          Lấy đi em không chỉ là một nửa
                          Cả hồn thơ anh xin tặng đủ đầy
                          Điếu thuốc hao gầy giữ mãi ở trên tay
                          Giọt cafe dẫu đắng... anh vẫn chờ em đến
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2005 12:11:44 bởi MM_Ngoc >
                          #43
                            maiyeuem 10.12.2005 04:48:02 (permalink)
                            0
                            EM LÀ THIÊN THẦN CỦA ANH

                            Em không phải là thiên thần nhỏ bé
                            mà luôn hiện diện trong trái tim anh
                            Em biết rằng em nhỏ bé mong manh
                            mà trái tim chân thành luôn hiện hữu
                            Một nữa thiện một nửa là tội ác
                            Hai nữa hồn tọa lạc ở chung nơi
                            Anh với em một cánh nhạn chung trời
                            Tình chân thật giữa cuộc đời giông bão
                            Nữa mơ huyền sẽ phai như màu áo
                            Nửa chân thành em mãi mãi trao anh
                            em thiên thần nhỏ bé và mong manh
                            luôn hiện diện giữa lành và tội lỗi
                            Em vẫn biết tình đưa đường dẫn lối
                            Nhưng suốt đời em chỉ có anh thôi
                            Biết bên anh thiên thần nhỏ đơn côi
                            Trao tất cả để rồi xa vĩnh viễn
                            Với tình anh trái tim em quyến luyến
                            Em nguyện làm thiên thần của riêng anh
                            Mang cho anh bao phép lạ chân thành
                            Để đời này em mãi được có anh




                            #44
                              Nguyên Đỗ 17.12.2005 07:36:15 (permalink)
                              0
                              Hoa Giáng Hương
                              Nguyên Đỗ


                              Hoa giáng hương ở văn phòng nở trắng (1)
                              Mấy ngày nay làm bè bạn ghé thăm
                              Cả hành lang ngan ngát nức hương trầm
                              Bạn khen ngợi "Mát tay xanh" trồng trọt (2)

                              Hoa có rụng bỏ tách trà thơm ngọt
                              Cứ nhâm nhi vừa uống vừa làm thơ
                              Uống trà tình để nhớ mãi em cơ
                              Cũng thơm ngát tình em hương vạn thưở

                              Hoa giáng hương, nàng thơ em nhắc nhớ
                              Trong mùa đông hoa vẫn nở đẹp xinh
                              Anh và em dù xa cách cũng tình
                              Vẫn mơ ước những mộng hồng tươi thắm

                              Em nhớ nhé rằng anh yêu em lắm
                              Ngồi bên đây uống trà giáng hương tươi
                              Như bên em, mặt đối mặt, tươi cười
                              Thấy hạnh phúc theo về cùng ánh nắng

                              Nguyên Đỗ

                              (1) Jasmine: Hoa giáng hương, còn gọi dân giả là hoa lài

                              (2) Green thumb: Mát tay trồng trọt

                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 30 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 446 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9