Thần dân vương quốc Net
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 25 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 367 bài trong đề mục
Độc Hàn Sơn 06.10.2008 23:49:30 (permalink)

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu
Ối trời! Ối nước! Ối làng ơi[sm=ruri.gif]
Tưởng đâu thơ chỉ nói...[sm=blow.gif]mà chơi
Sơn kia thù oán dai.... như đỉa
Thần dân của Nét chẳng thảnh thơi![sm=z_gathering.gif]
ND87[sm=z_stretcher.gif]



Này nói chi cũng phải lựa lời
Sơn đây cũng đã phút nào thảnh thơi
Lỡ mồm trong lúc nói chơi
Thế nhưng Sơn phải giữ lời chứ sao
Đừng quên cái lúc cao trào
Chính Dịp đã thách chứ nào tại Sơn
Tính Sơn không thích thiệt hơn
Nhưng trung tính giữ thì hơn người đời
Nói rồi khổ lắm ai ơi
Cũng mong Dịp sớm phơi thây cho rồi
Để lâu Sơn cũng muốn toi
Dịp thương Dịp nhịn Sơn thắng rồi sẽ thôi!
hungho_08 07.10.2008 20:09:12 (permalink)

Trích đoạn: Độc Hàn Sơn


Trích đoạn: Thái Hòa


Chẳng vì thân phận thấp hèn
Mà Sơn sợ thói ghen tuông nhà mình
Đi thưa rồi lại về trình
Nói ra không hợp tính tình của Sơn



Vợ con thương 1 nó thương 10,
Vậy sao ko cho gấp Sơn ơi,
Ghen tuông cũng bởi yêu mà có,
Tôn trọng bảo nhau tiếc chi lời,
Trượng phu ta biết chia rộng lượng
Nhận về nhân cấp chữ tình thương...

Nói lại nói wa tui không thấy
Nữ hoàng trốn biệt ở đâu rồi,
Vương quốc bỏ buồn trơn gác ngọc,
Bày rượu anh em mình cụng tiếp Sơn, sn75, VENUS ơiiiiiiiiiiiiiiiii



Dạ thưa mong bác tỏ tường
Nào Sơn đâu phải là phường ác gian
Phụ nữ ai lại không màng?
Nhưng Sơn lại chán cái màn đánh ghen
Xin thưa là nếu có quen
Thì xin nói trước đừng xen chuyện gì
Vì Sơn chung thuỷ vô bì
Thế nên em ấy cần gì phải lo
Chuyện bé đừng xé ra to
Làm ta xấu hổ quạt mo che liền
Ôi thôi số kiếp triền miên
Đàn bà là vốn đã điên sẵn rồi
Hoạn Thư nếu vốn giống nòi
Loại mà như thế thì thôi không thèm


Không thèm thật hem Độc Sơn
Nói dzị đừng có lơn tơn cua nàng
Ông mà ăn nói làn chàn
Bà Dịp bả chẳng ngó ngàng ông luôn
Để già chờ trận mưa tuôn
Ngửa cổ chờ nước nó buông xuống mồm
Bây giờ gái hiếm trai đơm
Lo ông ở goá không cơm cháo gì
Ở đó ông cứ sân si
Trách cô bồ í ghen ri ghen kì
Yêu ông thì mới có ghen
Nếu cổ lèm nhèm trai khác im re
Ở đời ông cắn miếng me
Thì vợ ăn bưởi chua loè như nhau
Chung tình mà ông rêu rao
Vợ ông nó ác tào lao ghen hoài
Cái miệng ông cứ lãi nhãi
Nếu vợ không ghen thì hãy xem lại
Nó đã lăng nhăng với trai
Cặp sừng ông thích cắm ngay trên đầu
Lúc ấy ông đừng có rầu
Vợ ơi vợ ới thị mầu là em...
hungho
(Độc Sơn huynh ơi trêu chọc huynh tí đừng giận nha! Vì thơ huynh quá khoẻ, nêu bọn đệ cứ trêu huynh mãi để huynh tức giận mà thả thơ hoài hoài)


<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2008 20:21:18 bởi hungho_08 >
Độc Hàn Sơn 07.10.2008 20:22:23 (permalink)

Trích đoạn: hungho_08


Trích đoạn: Độc Hàn Sơn


Trích đoạn: Thái Hòa


Chẳng vì thân phận thấp hèn
Mà Sơn sợ thói ghen tuông nhà mình
Đi thưa rồi lại về trình
Nói ra không hợp tính tình của Sơn



Vợ con thương 1 nó thương 10,
Vậy sao ko cho gấp Sơn ơi,
Ghen tuông cũng bởi yêu mà có,
Tôn trọng bảo nhau tiếc chi lời,
Trượng phu ta biết chia rộng lượng
Nhận về nhân cấp chữ tình thương...

Nói lại nói wa tui không thấy
Nữ hoàng trốn biệt ở đâu rồi,
Vương quốc bỏ buồn trơn gác ngọc,
Bày rượu anh em mình cụng tiếp Sơn, sn75, VENUS ơiiiiiiiiiiiiiiiii



Dạ thưa mong bác tỏ tường
Nào Sơn đâu phải là phường ác gian
Phụ nữ ai lại không màng?
Nhưng Sơn lại chán cái màn đánh ghen
Xin thưa là nếu có quen
Thì xin nói trước đừng xen chuyện gì
Vì Sơn chung thuỷ vô bì
Thế nên em ấy cần gì phải lo
Chuyện bé đừng xé ra to
Làm ta xấu hổ quạt mo che liền
Ôi thôi số kiếp triền miên
Đàn bà là vốn đã điên sẵn rồi
Hoạn Thư nếu vốn giống nòi
Loại mà như thế thì thôi không thèm


Không thèm thật hem Độc Sơn
Nói dzị đừng có lơn tơn cua nàng
Ông mà ăn nói làn chàn
Bà Dịp bả chẳng ngó ngàng ông luôn
Để già chờ trận mưa tuôn
Ngửa cổ chờ nước nó buông xuống mồm
Bây giờ gái hiếm trai đơm
Lo ông ở goá không cơm cháo gì
Ở đó ông cứ sân si
Trách cô bồ í ghen ri ghen kì
Yêu ông thì mới có ghen
Nếu cổ lèm nhèm trai khác im re
Ở đời ông cắn miếng me
Thì vợ ăn bưởi chua loè như nhau
Chung tình mà ông rêu rao
Vợ ông nó ác tào lao ghen hoài
Nếu vợ không ghen thì hãy xem lại
Nó đã lăng nhăng với trai
Cặp sừng ông thích cắm ngay trên đầu
Lúc ấy ông đừng có rầu
Vợ ơi vợ ới thị mầu là em...
hungho
(Độc Sơn huynh ơi trêu chọc huynh tí đừng giận nha! Vì thơ huynh quá khoẻ, nêu bọn đệ cứ trêu huynh mãi để huynh tức giận mà thả thơ hoài hoài)





Bữa nay Go trêu sai ngày
Lòng Sơn tan nát không tày phân tranh
Lòng này đang hồi hiu quạnh
Sơn đây đành lấy tiếng thơ giải sầu
Đời người có tránh được đâu
Những khi thương tiếc, những sầu lệ rơi
Hỡi ôi tình ái trên đời
Sao cay lại đắng lại mời lẫn nhau?
Trăm năm biết hỏi vì sao
Vì sao lại có khổ đau trên đời
venus4t.vns_hnu 08.10.2008 01:08:21 (permalink)
Sơn kia do quá vô tình
Đến khi ngoảnh lại, người mình đã đi
Bây giờ Sơn có than chi
Trách thân than phận nghĩa gì nữa đâu
Đêm thu trăng sáng mà sầu
Bạn thơ vô ý chọc sầu tăng thêm!
Dịp thôi thì quá vô diên
Mải trêu chọc phá triền miên Sơn Hàn
Bây giờ mới biết cái màn
Thất tình tình mất đêm tàn....sorry!
ND87
Độc Hàn Sơn 08.10.2008 06:07:34 (permalink)

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

Sơn kia do quá vô tình
Đến khi ngoảnh lại, người mình đã đi
Bây giờ Sơn có than chi
Trách thân than phận nghĩa gì nữa đâu
Đêm thu trăng sáng mà sầu
Bạn thơ vô ý chọc sầu tăng thêm!
Dịp thôi thì quá vô diên
Mải trêu chọc phá triền miên Sơn Hàn
Bây giờ mới biết cái màn
Thất tình tình mất đêm tàn....sorry!
ND87



Cái nì cô Dịp nói chi
Sơn vô tình đó có gì sai đâu
Yêu nhau để khổ để sầu
Sơn đây đã đủ còn đâu ý tình
Khổ thay cho tấm chân tình
Người không tiếp nhận ý mình gửi trao
Trăm năm không có được nhau
Giờ đây Sơn quyết bỏ vào nhà tu
hungho_08 09.10.2008 08:52:29 (permalink)

Trích đoạn: Độc Hàn Sơn


Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

Sơn kia do quá vô tình
Đến khi ngoảnh lại, người mình đã đi
Bây giờ Sơn có than chi
Trách thân than phận nghĩa gì nữa đâu
Đêm thu trăng sáng mà sầu
Bạn thơ vô ý chọc sầu tăng thêm!
Dịp thôi thì quá vô diên
Mải trêu chọc phá triền miên Sơn Hàn
Bây giờ mới biết cái màn
Thất tình tình mất đêm tàn....sorry!
ND87



Cái nì cô Dịp nói chi
Sơn vô tình đó có gì sai đâu
Yêu nhau để khổ để sầu
Sơn đây đã đủ còn đâu ý tình
Khổ thay cho tấm chân tình
Người không tiếp nhận ý mình gửi trao
Trăm năm không có được nhau
Giờ đây Sơn quyết bỏ vào nhà tu



Vào nhà tu lại lu bu
Thầy tu mà lại đi gù gái xinh
Thầy tu không lo đọc kinh
Cứ theo tán tỉnh tìm tình lôi thôi.
hungho
Độc Hàn Sơn 09.10.2008 10:19:12 (permalink)
Lôi thôi tình đời trôi nổi
Làm sao cho khỏi âu sầu nổi đây
Trăm năm trong một kiếp này
Có ai tránh được cái sầu yêu đâu
Có ai mu ốn hỏi vài câu
Sơn đây sẵn tiếp đến đâu cũng chiều
Ha Ngan Ha 09.10.2008 11:44:46 (permalink)

Trích đoạn: Độc Hàn Sơn

Lôi thôi tình đời trôi nổi
Làm sao cho khỏi âu sầu nổi đây
Trăm năm trong một kiếp này
Có ai tránh được cái sầu yêu đâu
Có ai mu ốn hỏi vài câu
Sơn đây sẵn tiếp đến đâu cũng chiều


Mới vào đọc biết Sơn liều
Đầu óc lơ lửng phiêu diêu nói xàm
(Đầu óc tưng tửng điên điên nói xàm)
Gái nết ai ấy mà ham
Chỉ có bà má làm nhàm sáu mươi
Bà yêu Sơn, Sơn chịu cưới
Sơn ba mươi, vợ sáu mươi vui cười
Cả làng xúm xít vui tươi
Hô hô hố hố năm mười cười to
Mặt sơn tửng không buồn lo
Bảo rằng cười vậy cười cho vui nhà
Hãnh diện Sơn cưới vợ già
Có khách đến nhà thưa má Sơn ha?
Ha ha ha há ha ha
Cười hoài cười mãi Sơn oà khóc luôn
Quê cơ Sơn đánh bài chuồn
Nói lên non núi tu luôn cho rồi
Thấy Dịp tim Sơn bồi hồi
Nhúc nha nhúc nhít Sơn tôi yêu nàng
Nàng đáo để nàng liền phang
Em yêu anh lắm ơi chàng chàng ơi
Sơn nghe mà lòng phơi phới
Trái tim chấp chới muốn bay
Nhưng sờ tóc lại tội thay trọc đầu
Điên điên tửng tửng khùng lâu
Khi yêu khi hận khi rầu mặt nhăn
Bây giờ Sơn giống sa tăng
Gái già quá đát lăng nhăng nhảy vào
Bà già hết cấu lại cào
Rách tan danh dự Sơn nhàu chết luôn
Sơn chết rồi bả chưa buông
Đào mồ lôi xác ăn luôn xương đầu
Vì đầu Sơn nghĩ nhiều câu
Trêu hoa ghẹo nguyệt nhiều khâu loạn tình
Tỉnh giấc ngủ, Sơn thất kinh:
-Trời ơi từ nảy giờ mình mơ ha?
-Chết cha, chết má, ông nội à
-Con mau tắm rửa sang nhà bé yêu
Chực nhớ bé giận bỏ liều
Sơn buồn than khóc: -Bé yêu! Em à!
-Cúi xin em hãy thứ tha
-Anh đây biết lỗi thật mà bé yêu.
Tiêu diêu hồn phách tiêu diêu
Sơn điên Sơn tửng yêu yêu hờn hờn.
Nghinh Tuấn

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2008 20:32:16 bởi Ha Ngan Ha >
BĂNG NGUYỆT 10.10.2008 12:35:01 (permalink)
Ngân Hà chắc đã wá say
Cho nên tiên nữ nhìn ngay ra bà,
Sơn ơi chớ có buồn nha
Cảm thông bạn nhậu wá đà say sưa,
Thơ vui chớ nghĩ đẩy đưa
Lời wa tiếng lại ly mồi tứ tung
Bàn tròn ngồi cụng ly chung
Thơ vui xin hãy lựa lời cùng vui ...


Nhen các chàng tửu sĩ ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2008 15:53:17 bởi BĂNG NGUYỆT >
Ha Ngan Ha 10.10.2008 20:39:05 (permalink)

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Ngân Hà chắc đã wá say
Cho nên tiên nữ nhìn ngay ra bà,
Sơn ơi chớ có buồn nha
Cảm thông bạn nhậu wá đà say sưa,
Thơ vui chớ nghĩ đẩy đưa
Lời wa tiếng lại ly mồi tứ tung
Bàn tròn ngồi cụng ly chung
Thơ vui xin hãy lựa lời cùng vui ...


Nhen các chàng tửu sĩ ...


Không đâu! Sơn là ca ca
Bọn em vui tí chẳng là giận đâu
Thấy Sơn cứ mãi buồn rầu
Bọn em chọc tí Sơn ngầu mới vui.
(Băng Nguyệt nương nương ơi! Bọn trần tục chúng thần chỉ đùa thôi mà. Vì thơ Sơn huynh rất khoẻ và rất thâm sâu. Nên chúng thần học hỏi đấy thôi!)
vithong 11.10.2008 00:59:26 (permalink)

Để lâu Sơn cũng muốn toi
Dịp thương Dịp nhịn Sơn thắng rồi sẽ thôi! 

 
Ôi trời ! sao thế hở SƠN ?
Trời cao,đất rộng…”núi non” đâu rồi ?
Sao lại năn nỉ ỉ ôi ?
Than thân,trách phận uổng đời nam nhi !
Đàn ông sao để bị khi
Hào hoa mà mất còn gì con trai ?
Hãy cười tươi nụ cười sảng khoái
Cứ hiên ngang con gái mới mê
Đừng rầu rĩ, chớ ủ ê
Dù sao ta cũng một bề mày râu 
vt
 
Độc Hàn Sơn 11.10.2008 01:36:59 (permalink)

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Ngân Hà chắc đã wá say
Cho nên tiên nữ nhìn ngay ra bà,
Sơn ơi chớ có buồn nha
Cảm thông bạn nhậu wá đà say sưa,
Thơ vui chớ nghĩ đẩy đưa
Lời wa tiếng lại ly mồi tứ tung
Bàn tròn ngồi cụng ly chung
Thơ vui xin hãy lựa lời cùng vui ...


Nhen các chàng tửu sĩ ...


Dạ thưa bà Cu ội của tôi
Sơn này chẳng có ăn không ngồi rồi
Đời đâu thiếu chuyện lôi thôi
Đùa qua chọc lại Sơn thôi rành rồi
Nhưng mà cũng phải ngó coi
Mụ Hà ấy mụ ác toi
Mụ đi mụ chọc Sơn coi mu ốn khùng
Giờ đây Sơn cũng cáo chung
Cái Ngân Hà đó bị lùng từ đây
Nếu mà có giỏi có hay
Ta cùng quyết đấu coi tài ai hơn
Đừng nên ở đó lơn tơn
Làm cho Sơn nóng Sơn đem đi xào
Cho biết rõ cái tài cao
Xem chàng ÁC (THI) SĨ làm sao trị bà
hungho_08 11.10.2008 02:54:21 (permalink)

Trích đoạn: Độc Hàn Sơn


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Ngân Hà chắc đã wá say
Cho nên tiên nữ nhìn ngay ra bà,
Sơn ơi chớ có buồn nha
Cảm thông bạn nhậu wá đà say sưa,
Thơ vui chớ nghĩ đẩy đưa
Lời wa tiếng lại ly mồi tứ tung
Bàn tròn ngồi cụng ly chung
Thơ vui xin hãy lựa lời cùng vui ...


Nhen các chàng tửu sĩ ...


Dạ thưa bà Cu ội của tôi
Sơn này chẳng có ăn không ngồi rồi
Đời đâu thiếu chuyện lôi thôi
Đùa qua chọc lại Sơn thôi rành rồi
Nhưng mà cũng phải ngó coi
Mụ Hà ấy mụ ác toi
Mụ đi mụ chọc Sơn coi mu ốn khùng
Giờ đây Sơn cũng cáo chung
Cái Ngân Hà đó bị lùng từ đây
Nếu mà có giỏi có hay
Ta cùng quyết đấu coi tài ai hơn
Đừng nên ở đó lơn tơn
Làm cho Sơn nóng Sơn đem đi xào
Cho biết rõ cái tài cao
Xem chàng ÁC (THI) SĨ làm sao trị bà


Ngan ha ở trên trời cao
Sao mà dốt thế Sơn xào được ai
Nghinh Tuấn là thằng con trai
Sơn điên quá đổi gọi sai là nàng
Nam mô Sơn thắp nén nhang
Cầu kinh sám hối thiên đàng chứng cho
Để mọi người xúm lại lo
Chờ đầu trọc lóc ló cho tóc dài
Bọn Trợn mới dám làm mai
Chừ giờ thân thể Sơn mài nhẵn trơn
Bà già con gái đều ớn
Người ta chạy trốn hết trơn Sơn à
Thầy Sơn thông cảm giùm nha
Về nhà sẵn có vợ già giải khuây
Vui thì Sơn hãy qua đây
Hoạ thơ chúng bạn vui vầy chút chơi
Nếu bằng bực bội khơi khơi
Ở nhà bà xã bả chơi hết mình
Lưng Sơn bả đấm thình thình
giãn gân giãn cốt gọi mình iu ơi.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2008 02:56:00 bởi hungho_08 >
Độc Hàn Sơn 11.10.2008 08:44:21 (permalink)
Vợ già ai dám coi khinh
Đem tặng Go đó cứ rinh bả về
Đêm đêm bả chửi bả chê
Thằng Go tệ thế dám chê bà à
Bà còn sung mãn lắm nha
Ba mươi mấy tu ổi đâu là gì đâu
Còn Go mới có vài câu
Là đã bầm dập nát nhầu tả tơi
Coi chừng khổ lắm ai ơi
Cái miệng cái lưởi là nơi hại mình
Cho nên phải biết điều tình
Liệu lời ăn nói thưa trình biết chưa
Go ơi đời cứ đẩy đưa
Hôm nay Go chọc thì chưa nói gì
Nhưng mà lở có một khi
GO đi Go rước một dì bảy mươi
Không biết ai khóc ai cười
AI sẽ la lối người ta bây giờ?
hungho_08 11.10.2008 13:17:46 (permalink)

Trích đoạn: Độc Hàn Sơn

Vợ già ai dám coi khinh
Đem tặng Go đó cứ rinh bả về
Đêm đêm bả chửi bả chê
Thằng Go tệ thế dám chê bà à
Bà còn sung mãn lắm nha
Ba mươi mấy tu ổi đâu là gì đâu
Còn Go mới có vài câu
Là đã bầm dập nát nhầu tả tơi
Coi chừng khổ lắm ai ơi
Cái miệng cái lưởi là nơi hại mình
Cho nên phải biết điều tình
Liệu lời ăn nói thưa trình biết chưa
Go ơi đời cứ đẩy đưa
Hôm nay Go chọc thì chưa nói gì
Nhưng mà lở có một khi
GO đi Go rước một dì bảy mươi
Không biết ai khóc ai cười
AI sẽ la lối người ta bây giờ?


Sơn ơi đừng có linh tinh
Go nào có nói thất tình như Sơn
Sơn này nói chuyện ba lơn
60, 70, 100 Sơn bơn rinh về
Lo làm ai đó mà mê
Thầy chùa trọc lóc Sơn bê gái già
Sơn điên không nói nữa nha
Bọn này còn phải thay ca đi làm
Ai rảnh nói chuyện tầm xàm
lúc vầy lúc khác làm nhàm khùng điên

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 25 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 367 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9