Thần dân vương quốc Net

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 13 trang, bài viết từ 271 đến 300 trên tổng số 367 bài trong đề mục
Tác giả Bài
ánhtrăngtàn
  • Số bài : 165
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2005
RE: Thần dân vương quốc Net - 30.06.2008 12:21:44

Ngai vàng bỏ trống bao lâu nhỉ,
Ánh trăng tàn tạ bao mùa qua,
Đêm nay ta về thăm thành lũy
Gặp quân, quân cũng cách thật xa.

 
Đã bao lâu rồi ta không gặp
Bóng hình kiều diễm tiếng đờn ca
Đêm nay ta về thăm chốn cũ
Mong mỏi gặp nàng thắm lòng ta
 
Thu đi đông đến bao mùa lại
Đối tửu ngắm trăng đùa mặt nước
Song hành sánh bước cùng năm tháng
Xây đắp lâu đài mộng tương lai. 
Gửi lại lời chào nơi bóng trăng
Ngày mai mệt mỏi những nhọc nhằn
Nán lòng giây phút nơi thềm vắng
Anh tìm đọc nhé lời tình trăng

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Thần dân vương quốc Net - 06.07.2008 00:42:16

Hỏi rằng hoàng hậu nàng vẫn khỏe?!
Ta có lỡ đường vui ngao dzu,
Xin nàng đừng giận mà kém vẻ,
Mày châu rũ rượi để buồn thu.

Vương quốc ta về lập lại ngôi,
Mời nàng cùng cạn chén tửu bôi,
Thần dân đâu hết nghe ta phán,
Từ rày vương quốc lại đẹp đôi.
 
///////
 
Thu đi đông đến bao mùa lại
Đối tửu ngắm trăng đùa mặt nước
Song hành sánh bước cùng năm tháng
Xây đắp lâu đài mộng tương lai. 

 
Nữ hoàng vương quốc có đâu vua,
Ham đi, mất vợ thế có vừa?!
Có buồn có giận nhưng vẫn vẻ
Thu từng mùa bước vẫn say sưa.
 
Tiếng đã đẹp đôi từ lâu lắm
Ai biết ai hay thế sự đời
Chén cay cùng cạn còn mê đắm?!
Hình như chỉ có một mình thôi.
 
Tương lai ngừơi đã vẽ những gì?!
Sao không nói thử ta nghe đi.
Nói gì thì nói đời đã định
Nữ hoàng cô độc trên ngai rồi.
 
Cớ sao bỏ vắng vương quốc tình,
Đàn buồn gác bụi đã im thinh,
Còn ngân nga khúc xưa cũ lắm
Vương quốc trăng treo một bóng hình.


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

người hành khất
  • Số bài : 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2008
RE: Thần dân vương quốc Net - 06.07.2008 19:54:09
Nữ Hoàng Loạn Mộng ...

Trăng ngự trên kia chĩ một mình ???
Hay là cùng với kẻ kém minh ???
Bấm tay chĩ dẫn cung quản hạt...
Sánh bước bên nhau loạn ái tình

Vương quốc nữ hoàng đã có vua
Có nói thêm chi cũng bằng thừa
Người mới lâu đài xây hạnh mộng
Vậy còn than thở thiệt là chua

NHK
cám ơn nhân thế có lòng
cho tôi lót dạ lúc không có tiền...
Cuộc đời lây lất đảo điên
Miếng cơm manh áo ...ưu phiền tấm thân...

TRÊN ĐỜI NẦY KHÔNG CÓ CÁI GÌ GHÊ TỠM CHO BẰNG LOẠI NGƯỜI VÔ LIÊM SỈ ...

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Thần dân vương quốc Net - 10.07.2008 05:18:59

Trích đoạn: người hành khất

Nữ Hoàng Loạn Mộng ...

Trăng ngự trên kia chĩ một mình ???
Hay là cùng với kẻ kém minh ???
Bấm tay chĩ dẫn cung quản hạt...
Sánh bước bên nhau loạn ái tình

Vương quốc nữ hoàng đã có vua
Có nói thêm chi cũng bằng thừa
Người mới lâu đài xây hạnh mộng
Vậy còn than thở thiệt là chua

NHK

 
Việc tôi chẳng cần phải thuật thưa
Cùng Người Hành Khất đây biết chưa?!
Người ta kém minh mình kém chánh,
Thì đừng nhè lửa đổ dầu đưa...
 
Dẫu gì tôi cũng xin đa tạ
Ý tốt giúp tôi bảo gia đình,
Mai này con gái tôi lớn gã
Cầu trời nó lại chọn Khất huynh?!?!!
 
Ráng chờ mấy chục năm đi nhen
.................
 
 
 


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Thần dân vương quốc Net - 10.07.2008 05:27:26

Chỉ Là Vui Thôi...

Ngữ ý thơ vui chĩ là đùa
Đừng dùng lời lẻ quá cay chua
Tình cảm thì tùy người chọn lựa
Đừng nói thêm chi chĩ là thừa ...

Chân giã lộc lừa ở trong tâm...
Phãi trái trắng đen đã rỏ phân
Câu chuyện giờ đây đà sáng tỏ ...
Xin đừng nói nửa ...chĩ bằng không ...


 
Chân giả lọc lừa ở cái tâm
Phải trái phải phân chớ có nhầm
Sáng tỏ hay là khơi nước đục
Rồi nhủ nhân gian đã bằng không.
 


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

cumgar
  • Số bài : 45
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2004
  • Nơi: Đất Ban Mê
RE: Thần dân vương quốc Net - 14.07.2008 15:36:21
hihi , chào mọi người
cho mình tham gia với được hôk? lâu lắm rùi hổng làm thơ , hôk biết làm có  = mấy người hôk nữa !!

Tự cổ đa tình vương di hận
Vô tình nhân thế có mấy ai
Than oán thế nhân nhiều ngang trái
Khúc buồn ai oán mộng trần ai



bcvn
  • Số bài : 15
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.07.2008
RE: Thần dân vương quốc Net - 15.07.2008 18:31:07
Wớớớớớớ!!!2 Mod ni(BN+CĐ) lèm seo dzị????
Thui,mới dzô tính ở lợi chơi mơi dzià sớm mè dzội dzàng xách dzép dzọt lẹ....Bị sợ lỗ đầu sứt mẻ áh!!!
Hong Dzám Iu U Đâu Nhoa!!!

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Thần dân vương quốc Net - 16.07.2008 07:46:14

Wớớớớớớ!!!2 Mod ni(BN+CĐ) lèm seo dzị????
Thui,mới dzô tính ở lợi chơi mơi dzià sớm mè dzội dzàng xách dzép dzọt lẹ....Bị sợ lỗ đầu sứt mẻ áh!!!

 
Chào BCVN nha....cứ tự nhiên mà thả thơ vui đi nè,, bn và CĐ đang "thương" nhau lắm cắn nhau đau í.....hihihi iên tâm hong có chén dzĩa nào bay đâu vì bn với CĐ đóng cửa................................ra ngoài lộ cãi nhau hong à hihihihihihi
 

hihi , chào mọi người
cho mình tham gia với được hôk? lâu lắm rùi hổng làm thơ , hôk biết làm có  = mấy người hôk nữa !!

 
Mến chào người bạn mới
Đã đến thì cứ vui
Thơ từ từ cũng tới
Góp mặt và góp lời
Thần dân vương quốc nét
Cứ việc vui mà thôi......hén
 
 

BN ở đây là tôi chĩ khuyên NHK thôi chớ không có ý gì , mà tại sao BN lại dùng những từ ngữ chĩ trích tôi như vậy chớ ? thơ thì thơ nhưng cũng phãi thận trọng dùng từ nha ...ok...Tôi làm gì mà khơi nước đục hả ?

 
Thì thơ với thơ vui
Chớ có gì đâu chòi
Ai biểu suy với tính
Rồi nói nặng nhẹ thôi,
 
Bn cũng ý tốt
Muốn gả con gái cho
Chứ đâu có gì mờ
Gây gỗ nhau đâu á...

Người hành khất chắc hỉu mà hong nói bn gây đâu hén...


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

bietaiaibiet
  • Số bài : 1409
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.09.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Thần dân vương quốc Net - 16.07.2008 08:19:31

Trích đoạn: Băng Nguyệt
 
Thì thơ với thơ vui
Chớ có gì đâu chòi
Ai biểu suy với tính
Rồi nói nặng nhẹ thôi,



 
Chào Băng Nguyệt. Trong cuộc sống ai mà chẳng có lúc sơ xuất làm mất lòng người khác... nhưng tình bạn thì là điều không dễ "ngày một ngày hai" mà có được phải không BN?
Chúc các bạn sẽ sớm làm lành với nhau cho "không khí" được vui vẻ nhé!
Mình chỉ muốn cho mọi việc tốt đẹp lên thôi, mình không có ý gì khác đâu, đừng hiểu sai mà "tội nghiệp" mình BN nhé!


LỠ LỜI...
 
Chưa gì đã vội trách nhau
Để giờ nghĩ lại dạ đau bời bời !
 
Giá mà giữ được gió trời
Để ta chuộc lại mấy lời lỡ buông...
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2008 14:09:20 bởi bietaiaibiet >
Nguyễn Thành Dũng
________________

Đường dẫn:
* Trang chính
* Trang lưu

Hạ Nhớ
  • Số bài : -3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.04.2008
RE: Thần dân vương quốc Net - 16.07.2008 11:49:23

Trích đoạn: bietaiaibiet

Để ta chuộc lại mấy lời lỡ buông...

Nếu như có kẻ lầm đường
Mà không chấp nhận nên vương vấn sầu
Người thì mãi tận trời âu
Chung tình suốt kiếp cùng câu hẹn thề
Nhưng ai quên nghiã phu thê
Cùng người yêu mới vẹn bề bên nhau
Đá cho anh ấy té nhào
Để bên người mới cùng nhau ấm nồng
Tội cho người củ vẫn không
Một lời oán trách ...Bởi lòng trót thương...
Tôi đây cảm thấy bất thường ...
Hởi người "tình lở " có thường nghĩ suy ?
Bởi lòng anh ấy từ bi
Nên không nở xuống ...trừ đi ...tên khùng...
Biết rằng người chẵng thủy chung
Nhưng không nở bỏ ...trùng trùng khổ đau....
Xin người hảy thức tĩnh mau
Nếu còn loạn thể (thì ) trời cao cũng sầu...

BTAB ơi ! Mượn 1 câu thơ của bạn để hoạ cho vui hén ...chúc mọi người vui vẻ ...
BN nè cho HN nhìu chiện nói dài câu hén ...Hình như là BN hơi quá đáng đó nhen ...Anh ấy buồn lắm rồi đó , đây là lần thứ 2 HN tôi viết lời khuyên chân thành , đừng chơi với lửa coi chừng tự mình làm phỏng tay mình đó nhen BN ....

Xin cho tôi một mùa thương bất diệt.....

bcvn
  • Số bài : 15
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.07.2008
RE: Thần dân vương quốc Net - 16.07.2008 18:20:45

Chung tình là chiện cuả Người
Nhởn nhơ bỡn cợt-kệ người ta thôi
Ai ai cũng nhớn+già rồi
Có chơi...thì có chiụ.Có gan... thì luỵ tình!!!
Hong Dzám Iu U Đâu Nhoa!!!

Bụi Tím
  • Số bài : 2584
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2008
  • Nơi: Lãng Đãng
RE: Thần dân vương quốc Net - 17.07.2008 13:02:41
Ngộ ghê topic thơ này
Thần dân quốc Nét..chỉ đầy lời gây
Làm vua đang tỉnh hay say?
Vua còn như thế...sao hay dân buồn...
Bụi Tím
Vô dd vui chơi...chốn ảo mà gây té lửa thế này ,ngoài đời đụng nhau...u đầu mẻ trán quá đi...
Chốn ảo chỉ gọi thế thôi
Còn người phải thật...mới tuôn thế này...
Lời lẻ chích chéo suốt ngày
Đúng là vỡn thật...sao hay rầy rà...
Bụi Tím.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2008 14:20:34 bởi Bụi Tím >

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Thần dân vương quốc Net - 19.07.2008 07:11:34
(Vừa qua có một topic đã bị xóa) Bn cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm đến đời sống riêng tư của bn nha,,,,với bn, bn nghĩ tự mình biết mình đang làm gì và ai là ng bn yêu thương thì họ sẽ cũng tự hiểu lấy....họ có nghèo giàu tốt xấu thế nào thì cũng là người bn chọn, ai hiểu thì bn cảm ơn, còn không hiểu thì đừng lạm bàn chuyện của tình cảm ng khác....tất cả các bạn đều là thần dân của vương quốc nét này, nên bn mong ai cũng vui vẻ hòa nhã với nhau,....sau "Trả lời" này của bn hy vọng không còn sự cự cãi nào , topic này lại vui vẻ với những dòng thơ vui nhé!
 
Thân ái!


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

unghoadaphu
  • Số bài : 141
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.01.2007
RE: Thần dân vương quốc Net - 29.07.2008 22:44:19
HI
 
Lâu lâu mới ghé đến nhà ai
Rượu cũ mấy bầu nhậu lai rai
Có phải duyên nhau thì hãy đáp
Xin đừng im lặng tủi đời trai
 
@
 

Thái Hòa
  • Số bài : 58
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.05.2008
  • Nơi: Cung trăng
RE: Thần dân vương quốc Net - 29.07.2008 23:41:51
Hỏng duyên cũng đáp được không này,
Rượu mới rót nè tha hồ say
Đã là dân quốc ai cũng kính,
Mấy chục chai thôi chớ chạy dài...
 


BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Thần dân vương quốc Net - 30.07.2008 21:57:24
Mấy chục chai oai thế hở chàng,
Một ly chưa hết đã lật ngang.
Tha hồ tui trói hay tui buộc,
Hết đường nhúc nhích , hết lang thang.
 



Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

ánhtrăngtàn
  • Số bài : 165
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2005
RE: Thần dân vương quốc Net - 12.08.2008 19:36:21
Nâng ly có thiếp với riêng chàng
Tửu nồng nhấp cạn mĩm cười khan,
Tháng tám mưa dầm râm ran rớt,
Lạnh quá lòng ta biết không nàng?!
 

Gửi lại lời chào nơi bóng trăng
Ngày mai mệt mỏi những nhọc nhằn
Nán lòng giây phút nơi thềm vắng
Anh tìm đọc nhé lời tình trăng

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Thần dân vương quốc Net - 13.08.2008 01:08:37

Trích đoạn: ánhtrăngtàn

Nâng ly có thiếp với riêng chàng
Tửu nồng nhấp cạn mĩm cười khan,
Tháng tám mưa dầm râm ran rớt,
Lạnh quá lòng ta biết không nàng?!




Hỏng hỉu mô tê cũng ghé ni
Thôi thì nghe nhậu mới vô ghi (tên)
Tên kia người đó...cho em tiếp
Mấy vại sầu bi hãy quên đi!
ND87
Xin lỗi ss BG, ND lang thang thấy...cho ND góp cùng nghen!

7
8
blog

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Thần dân vương quốc Net - 03.09.2008 04:12:14

Hỏng hỉu mô tê cũng ghé ni
Thôi thì nghe nhậu mới vô ghi (tên)
Tên kia người đó...cho em tiếp
Mấy vại sầu bi hãy quên đi!

 
Ngọc Diệp cứ tự nhiên ghé vui,
Tiệc rượu đông hao thì biết rồi,
Mà vui cũng lắm nhân lên đó,
Đừng ngại em nhé cứ tới lui...


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Thái Hòa
  • Số bài : 58
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.05.2008
  • Nơi: Cung trăng
RE: Thần dân vương quốc Net - 04.10.2008 20:16:00
Làm dân vương quốc đã lâu,
Hôm nay ghé lại vài câu thăm dò,
Ngai vàng còn trống xin cho
Tui đây tá túc chăm lo dùm nàng,
 
Rượu tui chỉ cỡ xoàng xoàng
Trà thì mấy bận châm tràn bình to,
Giao tôi nàng khỏi phải lo
Iên tâm trong giấc áo thơ cung hằng...
 
Hà hà hà.....

Độc Hàn Sơn
  • Số bài : 155
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.10.2008
  • Nơi: Vũ trụ,Our Galaxy, Thái dương hệ, Địạ cầu, Việt Na
RE: Thần dân vương quốc Net - 04.10.2008 22:29:39

Trích đoạn: Thái Hòa

Làm dân vương quốc đã lâu,
Hôm nay ghé lại vài câu thăm dò,
Ngai vàng còn trống xin cho
Tui đây tá túc chăm lo dùm nàng,

Rượu tui chỉ cỡ xoàng xoàng
Trà thì mấy bận châm tràn bình to,
Giao tôi nàng khỏi phải lo
Iên tâm trong giấc áo thơ cung hằng...

Hà hà hà.....


Một trà một rượu một đàn bà
Ba cái lăng nhăng sướng quá ta
Chừa được thứ nào hay thứ ấy
Thế nhưng chỉ được có đàn bà

Không dám tự nhận tài cao
Thế nhưng chẵng biết uống sao cho vừa
Nghĩ cũng khổ, ấy xin thưa
Dẫu bao nhiêu xị vẫn chưa tới kỳ
Có lần tôi uống chục ly
Xung quanh gục hết "găng ty" bò về
Khắp vùng nức tiếng khỏi chê
Anh hùng diệt rượu nghe phê không nè
Dẫu cho không thích rượu chè
Trời sinh lại kẻ không hề biết say
Vài lời tự nhủ online
Kính mong cô bác giải bày cùng tôi!
Oán thiên địa bất nhân
Hận chúng sinh bất nghĩa
Cừu vạn vật bất trung
Nộ nhân tâm bất tín

sn75
  • Số bài : 58
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2007
  • Nơi: Sài Gòn
RE: Thần dân vương quốc Net - 05.10.2008 13:14:37

Trích đoạn: Độc Hàn Sơn



Một trà một rượu một đàn bà
Ba cái lăng nhăng sướng quá ta
Chừa được thứ nào hay thứ ấy
Thế nhưng chỉ được có đàn bà

Không dám tự nhận tài cao
Thế nhưng chẵng biết uống sao cho vừa
Nghĩ cũng khổ, ấy xin thưa
Dẫu bao nhiêu xị vẫn chưa tới kỳ
Có lần tôi uống chục ly
Xung quanh gục hết "găng ty" bò về
Khắp vùng nức tiếng khỏi chê
Anh hùng diệt rượu nghe phê không nè
Dẫu cho không thích rượu chè
Trời sinh lại kẻ không hề biết say
Vài lời tự nhủ online
Kính mong cô bác giải bày cùng tôi!

 
Giữa trưa mà thấy thôi rồi
Ghé nhằm quán rượu cuộc đời ngả  nghiêng
Nghe mùi đã muốn quy tiên
Uống thiệt chắc sẽ môi mềm mắt mơ
Vậy mà Độc lão tỉnh bơ......
 

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Thần dân vương quốc Net - 05.10.2008 21:28:48

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Ngọc Diệp cứ tự nhiên ghé vui,
Tiệc rượu đông hao thì biết rồi,
Mà vui cũng lắm nhân lên đó,
Đừng ngại em nhé cứ tới lui...


Dịp là dân Net mới toe toe
Nhào vô chỗ sis (sister) chích chích choè
Xong rùi bỏ bẵng đi luôn mất
Giờ chạy về đây... khách đông hè!
ND87
7
8
blog

Thái Hòa
  • Số bài : 58
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.05.2008
  • Nơi: Cung trăng
RE: Thần dân vương quốc Net - 06.10.2008 00:53:46

Một trà một rượu một đàn bà
Ba cái lăng nhăng sướng quá ta
Chừa được thứ nào hay thứ ấy
Thế nhưng chỉ được có đàn bà

 
Đàn ông vốn thế thôi mà
Chỉ trà với rượu...lại đàn bà mà thôi,
Là anh mà cũng là tôi,
Cho nên mình hiểu cái đời của nhau...
 
kakakka

Độc Hàn Sơn
  • Số bài : 155
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.10.2008
  • Nơi: Vũ trụ,Our Galaxy, Thái dương hệ, Địạ cầu, Việt Na
RE: Thần dân vương quốc Net - 06.10.2008 01:33:30

Trích đoạn: Thái Hòa


Một trà một rượu một đàn bà
Ba cái lăng nhăng sướng quá ta
Chừa được thứ nào hay thứ ấy
Thế nhưng chỉ được có đàn bà


Đàn ông vốn thế thôi mà
Chỉ trà với rượu...lại đàn bà mà thôi,
Là anh mà cũng là tôi,
Cho nên mình hiểu cái đời của nhau...

kakakka


Ấy chà chú nói làm sao
Chứ Sơn đây sợ làm sao đàn bà
Muôn đời chỉ một bài ca
Con là nợ vợ là oan gia đó mà
Vài lời tự nhủ thiệt thà
Là Sơn chưa có bà nào đó nghen
Chẳng vì thân phận thấp hèn
Mà Sơn sợ thói ghen tuông nhà mình
Đi thưa rồi lại về trình
Nói ra không hợp tính tình của Sơn

Oán thiên địa bất nhân
Hận chúng sinh bất nghĩa
Cừu vạn vật bất trung
Nộ nhân tâm bất tín

Thái Hòa
  • Số bài : 58
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.05.2008
  • Nơi: Cung trăng
RE: Thần dân vương quốc Net - 06.10.2008 01:59:36

Chẳng vì thân phận thấp hèn
Mà Sơn sợ thói ghen tuông nhà mình
Đi thưa rồi lại về trình
Nói ra không hợp tính tình của Sơn

 
 
Vợ con thương 1 nó thương 10,
Vậy sao ko cho gấp Sơn ơi,
Ghen tuông cũng bởi yêu mà có,
Tôn trọng bảo nhau tiếc chi lời,
Trượng phu ta biết chia rộng lượng
Nhận về nhân cấp chữ tình thương...
 
Nói lại nói wa tui không thấy
Nữ hoàng trốn biệt ở đâu rồi,
Vương quốc bỏ buồn trơn gác ngọc,
Bày rượu anh em mình cụng tiếp Sơn, sn75, VENUS ơiiiiiiiiiiiiiiiii
 

Độc Hàn Sơn
  • Số bài : 155
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.10.2008
  • Nơi: Vũ trụ,Our Galaxy, Thái dương hệ, Địạ cầu, Việt Na
RE: Thần dân vương quốc Net - 06.10.2008 06:35:32

Trích đoạn: Thái Hòa


Chẳng vì thân phận thấp hèn
Mà Sơn sợ thói ghen tuông nhà mình
Đi thưa rồi lại về trình
Nói ra không hợp tính tình của Sơn



Vợ con thương 1 nó thương 10,
Vậy sao ko cho gấp Sơn ơi,
Ghen tuông cũng bởi yêu mà có,
Tôn trọng bảo nhau tiếc chi lời,
Trượng phu ta biết chia rộng lượng
Nhận về nhân cấp chữ tình thương...

Nói lại nói wa tui không thấy
Nữ hoàng trốn biệt ở đâu rồi,
Vương quốc bỏ buồn trơn gác ngọc,
Bày rượu anh em mình cụng tiếp Sơn, sn75, VENUS ơiiiiiiiiiiiiiiiii



Dạ thưa mong bác tỏ tường
Nào Sơn đâu phải là phường ác gian
Phụ nữ ai lại không màng?
Nhưng Sơn lại chán cái màn đánh ghen
Xin thưa là nếu có quen
Thì xin nói trước đừng xen chuyện gì
Vì Sơn chung thuỷ vô bì
Thế nên em ấy cần gì phải lo
Chuyện bé đừng xé ra to
Làm ta xấu hổ quạt mo che liền
Ôi thôi số kiếp triền miên
Đàn bà là vốn đã điên sẵn rồi
Hoạn Thư nếu vốn giống nòi
Loại mà như thế thì thôi không thèm

Oán thiên địa bất nhân
Hận chúng sinh bất nghĩa
Cừu vạn vật bất trung
Nộ nhân tâm bất tín

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Thần dân vương quốc Net - 06.10.2008 13:18:46

Trích đoạn: Thái Hòa

Vợ con thương 1 nó thương 10,
Vậy sao ko cho gấp Sơn ơi,
Ghen tuông cũng bởi yêu mà có,
Tôn trọng bảo nhau tiếc chi lời,
Trượng phu ta biết chia rộng lượng
Nhận về nhân cấp chữ tình thương...

Nói lại nói wa tui không thấy
Nữ hoàng trốn biệt ở đâu rồi,
Vương quốc bỏ buồn trơn gác ngọc,
Bày rượu anh em mình cụng tiếp Sơn, sn75, VENUS ơiiiiiiiiiiiiiiiii



Dạ! Dịp cám ơn bác Thái Hoà
Lâu lâu không thấy bác ghé nhà
Cùng là thần dân vương quốc Net
Vườn thơ vui vẻ vẫn cười khà
ND87
7
8
blog

Độc Hàn Sơn
  • Số bài : 155
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.10.2008
  • Nơi: Vũ trụ,Our Galaxy, Thái dương hệ, Địạ cầu, Việt Na
RE: Thần dân vương quốc Net - 06.10.2008 13:24:37

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


Trích đoạn: Thái Hòa

Vợ con thương 1 nó thương 10,
Vậy sao ko cho gấp Sơn ơi,
Ghen tuông cũng bởi yêu mà có,
Tôn trọng bảo nhau tiếc chi lời,
Trượng phu ta biết chia rộng lượng
Nhận về nhân cấp chữ tình thương...

Nói lại nói wa tui không thấy
Nữ hoàng trốn biệt ở đâu rồi,
Vương quốc bỏ buồn trơn gác ngọc,
Bày rượu anh em mình cụng tiếp Sơn, sn75, VENUS ơiiiiiiiiiiiiiiiii



Dạ! Dịp cám ơn bác Thái Hoà
Lâu lâu không thấy bác ghé nhà
Cùng là thần dân vương quốc Net
Vườn thơ vui vẻ vẫn cười khà
ND87



Nữ hoàng nói Dịp đó à
Nghe qua Sơn thấy thật là thất kinh
Người gì tàn bạo vô tình
Đòi đem người mới ra ninh thử dùng
Tranh cãi thì lại rất xung
Nam nhi trai tráng phải cùng chào thua
Than ôi phụ nữ chanh chua
Vậy mà có thể là vua web này?

Oán thiên địa bất nhân
Hận chúng sinh bất nghĩa
Cừu vạn vật bất trung
Nộ nhân tâm bất tín

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Thần dân vương quốc Net - 06.10.2008 23:27:05

Trích đoạn: Độc Hàn Sơn


Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

Dạ! Dịp cám ơn bác Thái Hoà
Lâu lâu không thấy bác ghé nhà
Cùng là thần dân vương quốc Net
Vườn thơ vui vẻ vẫn cười khà
ND87


Nữ hoàng nói Dịp đó à
Nghe qua Sơn thấy thật là thất kinh
Người gì tàn bạo vô tình
Đòi đem người mới ra ninh thử dùng
Tranh cãi thì lại rất xung
Nam nhi trai tráng phải cùng chào thua
Than ôi phụ nữ chanh chua
Vậy mà có thể là vua web này?




Ối trời! Ối nước! Ối làng ơi[sm=ruri.gif]
Tưởng đâu thơ chỉ nói...[sm=blow.gif]mà chơi
Sơn kia thù oán dai.... như đỉa
Thần dân của Nét chẳng thảnh thơi![sm=z_gathering.gif]
ND87[sm=z_stretcher.gif]

7
8
blog

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 13 trang, bài viết từ 271 đến 300 trên tổng số 367 bài trong đề mục