Thần dân vương quốc Net

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 13 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 367 bài trong đề mục
Tác giả Bài
maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Thần dân vương quốc Net - 06.11.2005 12:17:56

Có hai đứa đang khóc
mặt đứa nào cũng hóc
Đứa không có cọng tóc
Đứa nhìn như con cóc
Mye thấy phải khóc
mau về đi hai nhóc..
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Thần dân vương quốc Net - 06.11.2005 12:24:55
Anh đời còn ngang dọc
Em chỉ là ngoặc móc
Cảm thương tình dân tộc
Anh đừng làm em khóc
Cuộn tròn trong vỏ ốc
Em như cô bé ngốc
Giữa cuộc đời lăn lóc
Hỏi anh còn muốn bốc



Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Thần dân vương quốc Net - 06.11.2005 12:32:13

Coi chừng đó bé ngốc
Ánh trăng tàn nói dóc
Là đời em khô khốc
Nhìn con hơn con ngốc...
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Thần dân vương quốc Net - 06.11.2005 12:35:34

Trích đoạn: maiyeuem

Có hai đứa đang khóc
mặt đứa nào cũng hóc
Đứa không có cọng tóc
Đứa nhìn như con cóc
Mye thấy phải khóc
mau về đi hai nhóc..


MYE lóc chóc
Y như là con sóc
Người ta đang..móc..móc
Mai làm gì phải khóc
Ôi chao thiệt là ngốc


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Thần dân vương quốc Net - 06.11.2005 12:40:07

Trích đoạn: maiyeuem

Coi chừng đó bé ngốc
Ánh trăng tàn nói dóc
Là đời em khô khốc
Nhìn con hơn con ngốc...


Uh thì con bé ngốc
Nó đang nhìn con phốc
Ánh trăng tàn nói dóc
Nhưng mà hogn có sóc
Còn hơn Mai lưỡi móc
Đạp cho Mai lọt dốc



Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

ánhtrăngtàn
  • Số bài : 165
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2005
RE: Thần dân vương quốc Net - 06.11.2005 12:48:20


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Anh đời còn ngang dọc
Em chỉ là ngoặc móc
Cảm thương tình dân tộc
Anh đừng làm em khóc
Cuộn tròn trong vỏ ốc
Em như cô bé ngốc
Giữa cuộc đời lăn lóc
Hỏi anh còn muốn bốc


Em ơi đừng có sốc
Dù nép mình vỏ ốc
Hãy nhớ tình con cóc
Và nhớ tới chàng ngốc
Những ngày mình lăn lóc
Trên đường đời thoáng chốc
Gửi lại lời chào nơi bóng trăng
Ngày mai mệt mỏi những nhọc nhằn
Nán lòng giây phút nơi thềm vắng
Anh tìm đọc nhé lời tình trăng

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Thần dân vương quốc Net - 06.11.2005 13:02:10
Nói một hồi cộc lốc
Thôi ngủ đi chàng ngốc
Trong mộng hiền mưa mốc
Chàng thấy em hong tóc
Đắm mình bên triền dốc
Chắc ngồi...nhớ...... con cóc



Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

ánhtrăngtàn
  • Số bài : 165
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2005
RE: Thần dân vương quốc Net - 06.11.2005 18:55:46
Sáng ngủ dậy giật tóc
Bởi vì nàng Ngyệt khóc
Thút thít ở trong góc
Hỏi nàng, nàng nói dóc
Hôm qua đứng hong tóc
Tự nhiên có cơn lốc
cuốn áo bay lên nóc
Anh lén nhìn qua hốc
Thấy áo em trên móc
Biết em đà nói dóc
Thiệt là cô bé ngốc

Anh lại gần vuốt tóc
Rồi dìu em lên dốc
Hai đứa cùng nói dóc
Dể cùng nhau trược dốc

Gửi lại lời chào nơi bóng trăng
Ngày mai mệt mỏi những nhọc nhằn
Nán lòng giây phút nơi thềm vắng
Anh tìm đọc nhé lời tình trăng

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Thần dân vương quốc Net - 06.11.2005 20:45:09


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


Trích đoạn: maiyeuem

Có hai đứa đang khóc
mặt đứa nào cũng hóc
Đứa không có cọng tóc
Đứa nhìn như con cóc
Mye thấy phải khóc
mau về đi hai nhóc..


MYE lóc chóc
Y như là con sóc
Người ta đang..móc..móc
Mai làm gì phải khóc
Ôi chao thiệt là ngốc

Ăn nói gì cộc lốc
Hình như không hpải ngốc
Hình như thích ăn cốc
Coi chừng em bị cốc
Thôi cười lên cô ngốc
người gì đâu khô khốc...
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Thần dân vương quốc Net - 06.11.2005 20:49:00


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


Trích đoạn: maiyeuem

Coi chừng đó bé ngốc
Ánh trăng tàn nói dóc
Là đời em khô khốc
Nhìn con hơn con ngốc...


Uh thì con bé ngốc
Nó đang nhìn con phốc
Ánh trăng tàn nói dóc
Nhưng mà hogn có sóc
Còn hơn Mai lưỡi móc
Đạp cho Mai lọt dốc


Dù cho mai lot dóc
Nhưng mà không có xóc
Ai như con cá nóc
Bị phơi trời khô khóc
Đem làm khô cá nóc
Nhìn cái mặt muốn khóc
Lát thành khô đừng khóc
Đem chiên nhai cái róc
Rồi đời con cá nóc...
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

ánhtrăngtàn
  • Số bài : 165
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2005
RE: Thần dân vương quốc Net - 07.11.2005 01:36:42
MYE nói dóc
Ai lại ăn cá nóc
Cá nóc là con cóc
Lúc nó còn nòng nọc
Ăn có mà hết ngóc
Cho tiêu đời nói dóc
Gửi lại lời chào nơi bóng trăng
Ngày mai mệt mỏi những nhọc nhằn
Nán lòng giây phút nơi thềm vắng
Anh tìm đọc nhé lời tình trăng

Khánh Quỳnh
  • Số bài : 1658
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.09.2005
RE: Thần dân vương quốc Net - 07.11.2005 01:47:15
Chuyện về con cá nóc
Thịt mình xương của nóc
Ăn ngon mà tới óc
Chớ ăn bụng của nóc
Có đâu mà chết ngóc
Vẫn sống mà nói dóc
Nghe xong tức vỡ óc
Xong ở đó mà khóc
Buồn quá vô bưng thóc
Trãi lên trên cái nóc
Phơi cho thật khô khốc
Kẻo không nó lên mốc....


maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Thần dân vương quốc Net - 07.11.2005 13:13:52

Quỳnh nói sao thật ngốc
cái miệng gì khô khốc
Quỳnh ơi sao thật ngốc
Đừng có mà tâng bốc
Ăn nói gì cộc lốc
cái mặt thì trắng bốc
Chưa nhìn đã muốn cốc...
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

ánhtrăngtàn
  • Số bài : 165
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2005
RE: Thần dân vương quốc Net - 08.11.2005 09:13:30
Mình ngồi đây tán dóc
Làm toàn thơ con cóc
Nhĩ nhiều từ mệt óc
Rồi cùng nhau nói móc

Mai ra đồng mót thóc
Đem về nhà phơi nóc
Tới buổi sáng nó mọc
Chiều ra đồng thấy nhọc

Chui vào buồng em học
Toàn là thơ con cóc
Đến lớp bạn túm tóc
Làm cái đầu trọc lóc

Chiều buồn bực đóng cọc
Gõ vào tay đánh cóc
Em vừa chạy vừa khóc
Là đám bạn nó chọc

Nãy ra chợ mua ốc
Nhặt được tiền một vốc
Em lừa lừa tăng tốc
Rồi lén chui vào hốc

Lúc sau mua bột lọc
Để chiều chiên cá lóc
Về mở ra toàn cóc
Với lại nhúm cá nọc

Toàn là chuyện... nói dóc
Gửi lại lời chào nơi bóng trăng
Ngày mai mệt mỏi những nhọc nhằn
Nán lòng giây phút nơi thềm vắng
Anh tìm đọc nhé lời tình trăng

fly1tome
  • Số bài : 2102
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.05.2005
RE: Thần dân vương quốc Net - 08.11.2005 10:01:57
Bắt đầu là chuyện Nữ Hoàng
Bây giờ đến chuyện của hàng thứ dân...

ánhtrăngtàn
  • Số bài : 165
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2005
RE: Thần dân vương quốc Net - 08.11.2005 11:26:58
Bây giờ cóc nhảy một chân
Thôi thì sang net cho cân đầu đề
Giờ tình có lối đi về
Trò chơi ảo tưởng vẫn mê tít hồn
Gửi lại lời chào nơi bóng trăng
Ngày mai mệt mỏi những nhọc nhằn
Nán lòng giây phút nơi thềm vắng
Anh tìm đọc nhé lời tình trăng

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Thần dân vương quốc Net - 08.11.2005 12:14:06

Bây giờ cóc nhảy một chân
Thôi thì sang net cho cân đầu đề
Giờ tình có lối đi về
Trò chơi ảo tưởng vẫn mê tít hồn


Mèn ui cứ gửi cí..môi hun
Lại thêm chái cim nữa..dập dồn
Kiểu này mần reng mờ chịu nổi
(để rồi.....)
Offline từ vận tìm thơ ngôn

Đổ chưa kưng hỡi một linh hồn
Để em còn biết mà....thơ tôn
Dăm vài câu họa ghi dòng tứ
Tình có lối đi...hút tựu dồn...




Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

ánhtrăngtàn
  • Số bài : 165
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2005
RE: Thần dân vương quốc Net - 08.11.2005 21:26:12
Khi anh thách đố, ai... nào hay
Tim tình không cánh tựa chim bay
Chỉ cần ai đó hơi lay động
Đã ngả về ai dải lụa hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2005 02:36:04 bởi ánhtrăngtàn >
Gửi lại lời chào nơi bóng trăng
Ngày mai mệt mỏi những nhọc nhằn
Nán lòng giây phút nơi thềm vắng
Anh tìm đọc nhé lời tình trăng

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Thần dân vương quốc Net - 08.11.2005 23:10:04


Trích đoạn: ánhtrăngtàn

Khi anh thách đố, ai... nào hay
Tim tình không cánh tựa chim bay
Chỉ cần ai đó hơi lay động
Đã ngả về ai cả dải hồng

Hèn gì sưng hết cả đôi mông
Dãi hồng nó quánh cái mông không còn...
Thách gì không đổ nổi ai
Tim tình không cánh mông chai theo hồng...
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Thần dân vương quốc Net - 08.11.2005 23:12:21


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


Bây giờ cóc nhảy một chân
Thôi thì sang net cho cân đầu đề
Giờ tình có lối đi về
Trò chơi ảo tưởng vẫn mê tít hồn


Mèn ui cứ gửi cí..môi hun
Lại thêm chái cim nữa..dập dồn
Kiểu này mần reng mờ chịu nổi
(để rồi.....)
Offline từ vận tìm thơ ngôn

Đổ chưa kưng hỡi một linh hồn
Để em còn biết mà....thơ tôn
Dăm vài câu họa ghi dòng tứ
Tình có lối đi...hút tựu dồn...

Đổ rồi cái rụp hồn hôn mê
Họa đi mau nhé cho hồn về bên kia
Chưa cưng chưa kịp đem zìa
mà hồn anh đã sớm lìa trần gian...
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Thần dân vương quốc Net - 09.11.2005 09:46:54

Đổ rồi cái rụp hồn hôn mê
Họa đi mau nhé cho hồn về bên kia
Chưa cưng chưa kịp đem zìa
mà hồn anh đã sớm lìa trần gian...


Mye thiệt là gàn
Ai mà thèm họa với chàng chàng ui
Tui họa với người ấy của tui
Hồn MYE lìa khỏi xác là tui vui lém a


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Thần dân vương quốc Net - 09.11.2005 10:54:21


Trích đoạn: maiyeuem


Trích đoạn: ánhtrăngtàn

Khi anh thách đố, ai... nào hay
Tim tình không cánh tựa chim bay
Chỉ cần ai đó hơi lay động
Đã ngả về ai cả dải hồng

Hèn gì sưng hết cả đôi mông
Dãi hồng nó quánh cái mông không còn...
Thách gì không đổ nổi ai
Tim tình không cánh mông chai theo hồng...


Mai này, hong bít có khùng ko
Viết chi mà cứ rối bồng hết trơn


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Thần dân vương quốc Net - 09.11.2005 11:16:35


Trích đoạn: ánhtrăngtàn

Khi anh thách đố, ai... nào hay
Tim tình không cánh tựa chim bay
Chỉ cần ai đó hơi lay động
Đã ngả về ai dải lụa hồng


hihihihi
Chưa wa giáp hết chuyến sông
Mà sao say sóng giữa dòng vậy kưng
Thuyền trên nước phải lừng chừng chứ sao
Ko thì làm sao cho anh đổ nhào được


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

lululu
  • Số bài : 642
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2005
  • Nơi: xưởng sản xuất xe LU::^.^::::^_-::::-.^::
RE: Thần dân vương quốc Net - 09.11.2005 15:56:25


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


Mai này, hong bít có khùng ko
Viết chi mà cứ rối bồng hết trơn

đợi chi cho đến tương lai
bây chừ khùng sẵn , nói dai ơ kìa


Ruby , Jimmy & Alec

thanhbinh_20885
  • Số bài : 696
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2005
  • Nơi: rừng lan tím
RE: Thần dân vương quốc Net - 09.11.2005 21:28:43
Làm thơ ai bảo là khùng
Làm dân thi sĩ ăn sắn lùng cũng say

lululu
  • Số bài : 642
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2005
  • Nơi: xưởng sản xuất xe LU::^.^::::^_-::::-.^::
RE: Thần dân vương quốc Net - 09.11.2005 22:15:40
không nói làm thơ là khùng
nói MAi khùng sẵn , ko khùng vì thơ


Ruby , Jimmy & Alec

ánhtrăngtàn
  • Số bài : 165
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2005
RE: Thần dân vương quốc Net - 09.11.2005 22:51:27


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


Trích đoạn: ánhtrăngtàn

Khi anh thách đố, ai... nào hay
Tim tình không cánh tựa chim bay
Chỉ cần ai đó hơi lay động
Đã ngả về ai dải lụa hồng


hihihihi
Chưa wa giáp hết chuyến sông
Mà sao say sóng giữa dòng vậy kưng
Thuyền trên nước phải lừng chừng chứ sao
Ko thì làm sao cho anh đổ nhào được


Chòng chành thuyền ai như không lái
Chở anh qua bến đò tình ái
Để rồi lòng ai thôi thư thái
Có đến bến không cô lái đò?
Gửi lại lời chào nơi bóng trăng
Ngày mai mệt mỏi những nhọc nhằn
Nán lòng giây phút nơi thềm vắng
Anh tìm đọc nhé lời tình trăng

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Thần dân vương quốc Net - 10.11.2005 11:10:25

Chòng chành thuyền ai như không lái
Chở anh qua bến đò tình ái
Để rồi lòng ai thôi thư thái
Có đến bến không cô lái đò?


Bến anh dựng ở phương nào
Để mà còn biết em vào đậu neo
Nhưng.......
Con sông cách mấy cái đèo
Em phận bọt bèo nào dám trèo cao



Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

ánhtrăngtàn
  • Số bài : 165
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2005
RE: Thần dân vương quốc Net - 10.11.2005 11:37:10

Bến anh dựng ở phương nào
Để mà còn biết em vào đậu neo
Nhưng.......
Con sông cách mấy cái đèo
Em phận bọt bèo nào dám trèo cao


Bến tình đợi ở trong tim
Thuyền em chưa cập nỗi niềm chưa nguôi
Anh thì như thể cuội côi
Trăm năm chỉ ngắm một thôi bóng Hằng
Gửi lại lời chào nơi bóng trăng
Ngày mai mệt mỏi những nhọc nhằn
Nán lòng giây phút nơi thềm vắng
Anh tìm đọc nhé lời tình trăng

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Thần dân vương quốc Net - 10.11.2005 13:32:22

Bến tình đợi ở trong tim
Thuyền em chưa cập nỗi niềm chưa nguôi
Anh thì như thể cuội côi
Trăm năm chỉ ngắm một thôi bóng Hằng


Nếu chỉ là thơ, em với chàng
Chuyến đò tình ái em bước sang
Nếu mà thực tại , em xin gửi
Tâm tình nước cuốn theo mây ngàn

*******
*********

"Ở trên mạng là thế giới của chúng mình"
Em có nên tin vào những gì anh nói
Lúc bắt đầu chỉ là lời thách đối
Phá cho vui ai biết....rối..thế này

Và nếu như , nếu như.....có một ngày
Hai chúng ta..như thành đài bị đổ
Bước bên nhau nhìn ngàn khơi sóng vỗ
Anh có thật lòng.......đau khổ........vì em



Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 13 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 367 bài trong đề mục