HƠN 3.000 BÀI THƠ TÌNH PHẠM BÁ CHIỂU
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 14 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 198 bài trong đề mục
phambachieu 07.02.2014 20:01:06 (permalink)
0
3.146
 
QUYẾT TỬ VÌ TÌNH
Phạm Bá Chiểu
 
Yêu em, thà chết cho tình
Còn hơn sống suốt đời mình cùng em
 
3.147
 
VẠN BIẾN VÀ BẤT BIẾN
Phạm Bá Chiểu
 
Tình yêu là bất biến
Vạn biến là người yêu
 
3.148
 
MẮT VÀ TIM
Phạm Bá Chiểu
 
Tim bảo mắt hãy đừng nhìn ngắm nữa
Kẻo tim đây đau đớn suốt đêm ngày
Mắt bảo tim hãy đừng rung thêm nữa
Kẻo mắt đây nhòa lệ khóc vì ai
 
3.149
 
EM DẠY ĐƯỢC?
Phạm Bá Chiểu
 
Em dạy được cá bơi không cần nước?
Sao long lanh không cần đến màn đêm?
Chim bay được chẳng khí trời nâng cánh?
Tim tình anh vẫn đập thiếu tình em?
 
3.150
 
TÌNH YÊU LÀ THẦN DƯỢC
Phạm Bá Chiểu
 
Tình yêu là thần dược
Chữa bất cứ bệnh nào
Nhưng đời không có thuốc
Chữa tình yêu đớn đau
 
 
#46
    phambachieu 08.02.2014 05:15:29 (permalink)
    0
    3.151
     
    TRÊU EM THÍCH ĐI TU
    Phạm Bá Chiểu
     
    Em muốn đi tu thật á?
    Tim anh là một ngôi chùa
    Đi đâu xa xôi, cách trở
    Hãy đến chùa anh mà tu!
     
     
    #47
      phambachieu 08.02.2014 21:46:32 (permalink)
      0
      3.152
       
      NẾU TIM EM
      Phạm Bá Chiểu
       
      Nếu tim em là bình lặng mặt hồ
      Anh chẳng thích hôn em bằng ngọn gió
      Anh thích hôn bằng ầm ào bão tố
      Vùi vào em cho dậy sóng hồ em
       
      Nếu tim em là vườn xuân bình yên
      Anh chẳng thích làm hoa hồng nhỏ yếu
      Làm cỏ dại sức xuân vươn kỳ diệu
      Hôn cho đầy đặc kín mảnh vườn em
       
      Nếu tim em là sa mạc êm đềm
      Anh chẳng thich hôn bằng cơn mưa bé
      Anh thích hôn bằng sóng trào tráng lệ
      Dìm em vào trong giữa biển tình anh
       
       
      #48
        phambachieu 09.02.2014 16:08:15 (permalink)
        0
        3.153
         
        LUÔN TỎA SÁNG NHAU
        Phạm Bá Chiểu
         
        Lúc mây đen che đặc kín mặt trời
        Không có nghĩa mặt trời quên tỏa nắng
        Lúc khoảng cách bắt chúng mình xa vắng
        Không nghĩa rằng ta không tỏa sáng nhau
         
         
        #49
          phambachieu 10.02.2014 12:29:51 (permalink)
          0
          3.154
           
          NGHE ĐƯỢC TIẾNG TIM MÌNH
          Phạm Bá Chiểu
           
          Bỗng nghe trống hội tim mình dội
          Mỗi lần ai đó nhắc tên anh
           
          3.155
           
          LẠNH
          Phạm Bá Chiểu
           
          Lạnh ngoài trời chẳng sợ
          Chỉ sợ lạnh trong lòng
          Lạnh trời có áo ấm
          Lạnh lòng biết ai hong?
           
          3.156
           
          TRÁI TIM CHÂN THẬT?
          Phạm Bá Chiểu
           
          Đừng mơ hão một trái tim chân thật
          Bởi trái tim kẻ lừa dối nhất đời
          Lừa trí óc ngàn lý do ngụy tạo
          Cốt đoạt người yêu dấu nhất mà thôi
           
           
          #50
            phambachieu 11.02.2014 13:32:38 (permalink)
            0
            3.157
             
            TRÊU CÔNG CHỨC
            Phạm Bá Chiểu
             
            Việc làm nào khác cày ngày
            Vất thì vất lắm chẳng tày cày đêm
             
            3.158
             
            MUA BÁN TRÁI TIM
            Phạm Bá Chiểu
             
            Bán đi em trái tim tình
            Để anh đưa trái tim mình ra mua
             
            3.159
             
            HỌC YÊU VÀ HỌC QUÊN
            Phạm Bá Chiểu
             
            Yêu chẳng cần phải học
            Rồi ai cũng biết yêu
            Quên lại khác rất nhiều
            Học hoài mà vẫn nhớ
             
             
            #51
              phambachieu 12.02.2014 15:42:02 (permalink)
              0
              3.160
               
              CHUNG LỐI CHẲNG CHUNG LÒNG
              Phạm Bá Chiểu
               
              Không được cùng đi dọc cuộc đời
              Dẫu người vẫn sống giữa tim tôi
              Cùng đi một lối cùng chung bước
              Vẫn ở bên lề cuộc sống côi
               
              3.161
               
              CÙNG KHÓC
              Phạm Bá Chiểu
               
              Có hai người cùng khóc
              Em khóc trên vai tôi
              Tôi khóc không nước mắt
              Ngược vào tim hết rồi
               
              3.162
               
              LÊN CHÙA
              Phạm Bá Chiểu
               
              Ừ thì anh cũng lên chùa
              Lạy phật thì ít, ngắm sư thì nhiều
               
              3.163
               
              DÀI, SÂU, RỘNG
              Phạm Bá Chiểu
               
              Tuổi tình yêu gắn chặt với tuổi đời
              Ta chẳng thể tăng chiều dài cuộc sống
              Nhưng có thể tăng chiều sâu, chiều rộng
              Đã không dài phải thật rộng, thật sâu!
               
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2014 15:47:36 bởi phambachieu >
              #52
                phambachieu 19.02.2014 21:25:08 (permalink)
                0
                3.164 
                CÙNG CHỒNG (thơ vui)
                Phạm Bá Chiểu

                Cùng chồng ngắm biển sóng xô
                Biển bao nhiêu sóng thương bồ bấy nhiêu
                3.165
                MẮT EM RÓT RƯỢU YÊU
                Phạm Bá Chiểu

                Mắt cười chao rót rượu yêu
                Chuyến sông, choáng sóng, ngã chiều, xiêu anh

                3.166
                LẮNG NGHE GIỌT CAFE RƠI 
                Phạm Bá Chiểu 

                Cafe tí tách chiết mình 
                Như tim chiết giọt thơ tình tặng em

                3.167
                QUÀ VALENTINE 
                Phạm Bá Chiểu 

                Valentine anh muốn tặng chocolate 
                Nhưng bỗng thấy ôi mình vô duyên quá 
                Em là khối Chocolate kỳ lạ 
                Sao tặng em cái em có sẵn rồi 

                Valentine anh muốn tặng hồng tươi 
                Nhưng bỗng thấy ôi mình vô duyên thế 
                Em là cả đoá hồng xinh tuyệt mỹ 
                Sao tặng em cái em có sẵn rồi 

                Anh tặng em chỉ đúng trái tim thôi 
                Bởi trái tim em yêu không còn nữa 
                Điều dễ hiểu tim em rừng rực lửa 
                Đã từ lâu anh đánh cắp mất rồi

                3.168
                DÒNG SÔNG TÌNH YÊU
                Phạm Bá Chiểu

                Tình yêu là một dòng sông
                Càng sâu càng lặng, càng nông càng ồn

                3169 
                HÈ XA 
                Phạm Bá Chiểu 

                Phượng hồng cháy giọt mắt ai 
                Ve buông như tiếng thở dài nhớ nhung 

                3170 
                TÌNH YÊU? 
                Phạm Bá Chiểu 

                Tình yêu hai tiếng đơn sơ 
                Thuyền thơ đi mãi bến bờ vẫn xa
                3.171 

                HOÀN THIỆN ĐỂ YÊU HAY YÊU ĐỂ HOÀN THIỆN 
                Phạm Bá Chiểu 

                Đừng ảo tưởng yêu một người hoàn thiện 
                Hãy cứ yêu để hoàn thiện một người 

                3.172 
                EM CƯỠI TRÂU VỀ 
                Phạm Bá Chiểu 

                Cưỡi trâu, em khoác mây bồng 
                Sừng cong húc mảnh trăng cong tung trời 

                3.173 
                YÊU ĐƯỢC VÀ ĐƯỢC YÊU 
                Phạm Bá Chiểu 

                Đã yêu được, lại được yêu 
                Như vầng dương chiếu hai chiều trước, sau
                3.174 
                CHÚA SINH 
                Phạm Bá Chiểu 

                Biển sinh ra để sóng 
                Hoa sinh ra để kiêu 
                Sông sinh ra để chảy 
                Người sinh ra để yêu

                3175 
                ĐỂ TÌNH YÊU VĨNH CỬU(thơ vui) 
                Phạm Bá Chiểu 

                Chẳng bao giờ có ly hôn nếu không có hôn nhân 
                Yêu không cưới chính tình yêu vĩnh cửu
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2014 05:08:56 bởi phambachieu >
                #53
                  phambachieu 21.02.2014 00:03:19 (permalink)
                  0
                  3176 
                  TRÁI TIM GIÀU CÓ 
                  Phạm Bá Chiểu 

                  Đừng chê anh nghèo khó 
                  Anh nghèo nhưng rất kiêu 
                  Bởi tim anh giàu nhất 
                  Chứa bóng hình em yêu

                  3177
                  TIM KHÔNG TAI MẮT
                  Phạm Bá Chiểu

                  Mắt tôi nhìn mắt chàng
                  Biết chàng đang lừa dối
                  Tai tôi nghe chàng nói
                  Biết chàng đang dối lừa

                  Nhưng trái tim ngây thơ
                  Chẳng có tai, có mắt
                  Nên trong từng nhịp đập
                  Vẫn hát vang tên chàng
                  #54
                    phambachieu 23.02.2014 17:59:16 (permalink)
                    0
                    3178
                    GÂY ẤN TƯỢNG
                    Phạm Bá Chiểu

                    Gây ấn tượng con gái
                    Bạn phải làm nhiều điều
                    Biết quan tâm, chăm sóc
                    Biết tôn trọng, tin yêu...

                    Gây ấn tượng con trai
                    Chẳng cần nhiều đến thế
                    Chỉ một điều quá dễ
                    Nở tặng chàng nụ cười
                    #55
                      phambachieu 24.02.2014 15:20:44 (permalink)
                      0
                      3179
                      MỖI KHOẢNH KHẮC MỘT BỨC TRANH
                      Phạm Bá Chiểu
                       
                      Mỗi khoảnh khắc trong cuộc đời em hỡi
                      Là bức tranh xuất hiện một lần thôi
                      Trong quá khứ chẳng bao giờ ta thấy
                      Và tương lai chẳng có nữa trong đời
                       
                      Muốn tranh đẹp hãy vui từng khoảnh khắc
                      Như hoa tươi tận hưởng nắng, sương lành
                      Mà bí quyết lại vô cùng đơn giản
                      Là đôi mình luôn ngự giữa bức tranh
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                      #56
                        phambachieu 25.02.2014 05:33:53 (permalink)
                        0
                          3180
                        HÀ NỘI THU VÀ EM
                        Phạm Bá Chiểu
                         
                        Sao em nỡ giam mùa thu trong mắt
                        Để hồn anh cũng bị cuốn vô tù
                        Ôi đôi mắt nỡ biến thành cai ngục
                        Hớp trọn anh, trời, đất, cả mùa thu
                         
                        Khi không em mùa thu là nữ chúa
                        Em trước thu em bỗng hóa nữ hoàng
                        Thu xinh thế cũng phải đành khuất phục
                        Trước rạng ngời vẻ tuyệt mỹ cao sang
                         
                        Anh chỉ muốn em mở lòng ân xá
                        Cho mùa thu cùng với cả đất trời
                        Anh chỉ muốn một mình anh chịu tội
                        Được biệt giam tù ngục ấy suốt đời
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2014 05:37:14 bởi phambachieu >
                        #57
                          phambachieu 26.02.2014 05:28:18 (permalink)
                          0
                          3181
                          TOÁN HỌC TÌNH YÊU
                          Phạm Bá Chiểu

                          Em yêu hỡi lấy trên đời mọi số
                          Nhân với không kết quả vẫn bằng không
                          Như ta lấy nhân với không khoảng cách
                          Từ tim yêu đến trái tim nồng

                          Cho kết quả một số không tròn trĩnh
                          Chẳng khoảng cách nào chẳng thể triêt tiêu
                          Dẫu xa ngái đến nửa vòng trái đất
                          Bởi đời còn phép toán học tình yêu
                           
                          #58
                            phambachieu 26.02.2014 13:01:32 (permalink)
                            0
                            3182 
                            TUNG CÁNH 
                            Phạm Bá Chiểu 

                            Em yêu hỡi khi đại bàng tung cánh 
                            Bay vút lên cùng mây trắng trời xanh 
                            Không có nghĩa chim muốn rời mặt đất 
                            Mà lên cao nhìn thêm đẹp đất lành 

                            Cũng như thế khi tình yêu tung cánh 
                            Bay vươn lên tầm hạnh phúc vút vời 
                            Không có nghĩa tình rời xa cuộc sống 
                            Mà lên cao nhìn thêm đẹp cuộc đời
                            #59
                              phambachieu 26.02.2014 15:56:11 (permalink)
                              0
                              3183
                              VÔ TUYẾN TRUYỀN MỒM (thơ vui)
                              Phạm Bá Chiểu

                              Thời không dây rất nhanh
                              Có vô tuyến truyền thanh
                              Rồi tiến cao hơn nữa
                              Có vô tuyến truyền hình

                              Nhưng các chị nhà mình
                              Cương quyết đòi bản quyền
                              Nói- từ xưa họ đã
                              Không cần dây vẫn truyền

                              Chẳng cần đến thiết bị
                              Vẫn truyền nhanh kinh hồn
                              Chỉ từ miệng sang miệng
                              Ấy vô tuyến truyền mồm
                               
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 14 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 198 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9