Hòai Niệm Heo May...
Anh gửi gì trong chút heo may ?
Để sớm nay em thấy lòng chợt lạnh !
Căn phòng vắng mình em ôm gối
Gom chút ấm lòng gửi gió đến phương xa
Em vẫn chỉ là một loài hoa
Phiêu dạt tận phương trời nơi xa lạ
Cứ mỗi dịp cây mùa đông thay lá
Rưng rưng buồn ...giọt mặn rớt bờ môi
Ngày ngày ...tháng tháng ...lặng trôi...
Con tim héo hắt không nơi tìm về
Tha hương day dứt tình quê
Heo may gợi nhớ ...bốn bề ...yêu thương !
Cho GTY góp 1 bài thơ với nha.Thơ bạn hay quá làm mình bỗng muốn làm bài thơ nhớ về hòai niệm ngọt ngào của mình.Đừng cười nha.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2005 16:27:42 bởi giotinhyeu >