HOÀI NIỆM
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 48 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 709 bài trong đề mục
nguyens 05.11.2005 06:05:46 (permalink)
0

Thơ đời hay chỉ nợ đời
Nợ người cuối phố một lời nhớ mong
Lá nào ấp ủ đêm ngày
Trăm năm lá héo ai còn mặc ai



cám ơn bạn tham gia chủ đề Hoài niệm nhé

câu thơ này hay tuyệt
#31
    nguyens 05.11.2005 14:34:05 (permalink)
    0
    TÌM EM

    anh muốn tìm em trong giấc mơ
    ngại đêm quá ngắn lại ơ hờ
    ngại đời xa bước chưa vẹn lối
    lạ cảnh chùn chân thóat ý tơ
    hờ hững đôi tay không với được
    mơ màng chợt thấy sống như mơ
    nửa đời đêm mộng vầng trăng khuyết
    duyên nối ngày sau tròn giấc mơ

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2005 17:18:42 bởi nguyens >
    #32
      kath 06.11.2005 23:33:37 (permalink)
      0
      Cám ơn ban Nguyens da qua khen roi, mình chẳng wa ko biết gì cũng võ vẽ vài câu thôi,ban ko cười mình là tốt rồi.Dù sao cũng cảm ơn bạn rất nhiều vì đó là lời động viên rất tốt
      #33
        kath 06.11.2005 23:48:30 (permalink)
        0

        Có hạnh phúc nào tự tìm đến bên ta
        Hay phải chăng là ta tự tìm thấy
        Nếu cứ mơ có chắc thành sự thật
        Hay ngày sau là ân hận ê chề
        #34
          nguyens 07.11.2005 05:09:41 (permalink)
          0
          XA CÁCH

          mẹ ở trời đông con ở tây
          cách nhau vạn dặm mấy thu rày
          người đi canh cánh niềm nhung nhớ
          kẻ ở ngậm ngùi nỗi đắng cay
          ngọn gió trời đông chừng giá buốt
          vầng trăng thu lạnh cả trời tây
          thả hồn theo bóng mây phương ấy
          mà nhớ người thân ở chốn nầy


          ( tặng những cảnh đơì viễn xứ)
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2005 21:40:41 bởi nguyens >
          #35
            nguyens 09.11.2005 21:09:58 (permalink)
            0
            Kiếp cầm ca

            Ánh đèn vàng lối nhỏ đêm thâu
            Hiu hắt mờ bay làn tóc nâu
            đếm gót cô liêu sầu lẻ bóng
            Nhịp đời lặng lẽ giọt mưa ngâu
            Nhả tơ ươm giấc mơ vàng úa
            Dệt mộng cho đời một kiếp sâu
            Bóng ngả bên đường nghe trống trải
            Nửa đêm ai đó có còn nhau
            #36
              nguyens 10.11.2005 03:49:24 (permalink)
              0
              CÁT BỤI

              Hóa thân cát bụi kiếp con người
              gửi dáng tạo hình thế chỗ thôi
              mượn bóng thay thân lồng số phận
              thuê đời nhân thế buổi rong chơi
              mong manh thóat kiếp thai sinh ký
              vỡ vụn thành đời gió cát trôi
              chữ nợ chữ duyên chừng rõ nét
              hoàn thân cát bụi chực mù khơi
              .
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2005 04:07:15 bởi nguyens >
              #37
                nguyens 10.11.2005 04:38:45 (permalink)
                0
                TIẾNG ĐÀN

                Đàn ai réo rắt giữa đêm khuya
                Như gọi như mời ánh nguyệt chia
                Tiếng nhặt tiếng khoan hồn lắng đọng
                Tơ chùng lơi nhịp bóng chia lìa
                Cung Hằng , chú cuội ngồi than thở
                Chị Nguyệt - thỏ ta ủ rũ lìa
                Trăng hỡi trăng ơi cùng gió nhé
                Ôm vầng mây bạc- tiếng đàn khuya
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2006 07:34:59 bởi nguyens >
                #38
                  nguyens 10.11.2005 13:47:01 (permalink)
                  0


                  HOA BÀN TAY

                  Anh gửi cho em
                  hoa bàn tay trắng
                  Trên cành hoa
                  có những ngón tay ngoan
                  Có ngón dài ,ngón ngắn, ngón nhỏ ,ngón to
                  Có ngón tay
                  đưa anh vào mộng mị
                  Để từng đêm

                  Nghe nỗi nhớ đong đầy
                  Trên những ngón tay
                  Nhòa nước mắt
                  Lời yêu xưa
                  Bay trên những ngón tay
                  khói thuốc vàng
                  Còn ngón tay nào
                  em mang lại mầm yêu
                  Để tình xưa
                  không trở thành huyền thoại
                  Để những ngón tay không còn vàng khói thuốc
                  Và những dòng nước mắt
                  không còn đẫm
                  trên những ngón tay ngoan
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2006 07:50:51 bởi nguyens >
                  #39
                    nguyens 12.11.2005 14:06:01 (permalink)
                    0
                    THU CA

                    Êm đềm thu đến một chiều êm
                    Thoảng gió heo may lướt dưới thềm
                    Vài chiếc lá bàng bay trước gió
                    Nhẹ nhàng giọt nắng gọi màn đêm

                    Hoàng hôn e ấp bên khung cửa
                    Đợi bóng trăng vàng đã đến chưa
                    Mong ngọn gió thu chừng đã thoáng
                    Đêm thu trăng sáng gió sang mùa

                    #40
                      nguyens 12.11.2005 15:24:57 (permalink)
                      0
                      Tiếng Thu

                      Thoáng gió heo may thoáng lạnh lùng
                      Một vầng mây trắng gợi mông lung
                      Thoảng nghe tiếng gọi đò sông vắng
                      Mà ngỡ ai về mang nhớ nhung

                      Thoáng mắt thơ ngây thoáng đợi chờ
                      Một làn tóc rối một trời mơ
                      Thoáng mùi hoa bưởi bay trong gió
                      Có tiếng thu rơi xuống lững lờ


                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2005 11:41:36 bởi Viet duong nhan >
                      #41
                        kath 13.11.2005 00:15:31 (permalink)
                        0
                        Ta nghe sương lạnh đọng trên vai
                        Nghe tiếng đàn ai oán một đời
                        Nghe tiếng bước chân về ngõ tối
                        Nghe lá u sầu rớt trên vai
                        Nghe đâu đó tiếng đêm đang trăn trở
                        Với ánh trăng buồn với gió xa
                        Với tình nơi nao ngòai hiên vắng
                        Với lá bông đùa đã khuất xa


                        #42
                          nguyens 13.11.2005 21:29:10 (permalink)
                          0
                          Chiều chủ nhật

                          Hà nội chiều nay thiếu vắng anh
                          Em nghe lạc lỏng giữa Tây thành
                          Ngậm ngùi hoa sữa bên lối vắng
                          Hờ hững cành đào gió cuốn quanh

                          Thành nội chiều xưa có bóng ai
                          Thả hồn chờ ngọn gió heo may
                          Bơ vơ đếm bước trong lòng phố
                          Lơ lửng gót đời - gió vắng mây
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2005 11:46:13 bởi Viet duong nhan >
                          #43
                            Believe 14.11.2005 00:38:02 (permalink)
                            0
                            Hỏi Cánh Chim Chiều

                            Thành Nội bây giờ vắng bóng nhau
                            Hoa sữa theo gió sầu nhuộm màu
                            Tang thương nức nở ngàn nhung nhớ
                            Hỏi cánh chim chiều anh nơi nao?


                            13/11/2005
                            Đỗ Ngọc

                            NKC ơi ! Hôm nay chúa nhật chắc mọi người đi chơi cả rồi , còn có 2 chúng ta thôi hix hix Sợ ma quá hà
                            #44
                              nguyens 14.11.2005 05:18:43 (permalink)
                              0

                              Hỏi Cánh Chim Chiều

                              Thành Nội bây giờ vắng bóng nhau
                              Hoa sữa theo gió sầu nhuộm màu
                              Tang thương nức nở ngàn nhung nhớ
                              Hỏi cánh chim chiều anh nơi nao?

                              13/11/2005
                              Đỗ Ngọc

                              NKC ơi ! Hôm nay chúa nhật chắc mọi người đi chơi cả rồi , còn có 2 chúng ta thôi hix hix Sợ ma quá hà

                              _____________________________



                              Believe đừng sợ có NKC đây mà !




                              Nhắn

                              Em nhắn chim chiều đấy phải không?
                              Anh nghe ân hận mãi trong lòng
                              Để em da diết mang sầu nhớ
                              Anh sẽ quay về em có mong???



                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2005 16:08:28 bởi nguyens >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 48 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 709 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9