HOÀI NIỆM
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 45 của 48 trang, bài viết từ 661 đến 675 trên tổng số 709 bài trong đề mục
khanhchan 17.10.2011 23:18:13 (permalink)
0
Bải thơ viết trên tường nhà Dưỡng lão (BH?)


Con ơi ! Bây giờ mẹ đi chân không vững,
Nhấc không nổi bước
Mẹ xin con nắm tay mẹ dìu mẹ, chậm thôi…
Như năm đó Mẹ dìu con đi những bước đầu ...
Con ơi ! Khi con còn thơ dại,
Mẹ dạy con cầm thìa, dùng đũa ăn cơm
Mẹ dạy con buộc dây giày, chải tóc, lau nước mũi
Những kỷ niệm về những năm tháng mẹ con mình sống bên nhau
Làm mẹ nhớ thương da diết
Vì thế, khi mẹ chóng quên, mẹ chậm lời
Con hãy cho mẹ chút thời gian, xin con chờ mẹ chút
Cho mẹ suy nghĩ thêm
Cho dù cuối cùng ngay cả định nói gì
Mẹ cũng quên…

Con ơi ! Con quên là mẹ con ta đã tập luyện hàng trăm lần
Con mới thuộc khúc đồng dao đầu đời ?
Con nhớ không mỗi ngày mẹ đáp
Những câu ngây ngô, hàng trăm câu con hỏi từ đâu
Nên nếu mẹ lỡ kể lể nhiều lần những câu chuyện móm răng
Ngâm nga những khúc ru con thời con bé

Xin con tha thứ cho mẹ
Xin con cho mẹ chìm trong những hồi ức ấy nhé !
Xin con đáp lời mẹ kể những chuyện vụn vặt trong nhà !

Con ơi ! Giờ mẹ thường quên cài nút áo, xỏ dây giày,
Ăn cơm vãi đầy vạt áo
Chải đầu tay bần bật run
Đừng giục giã mẹ
Xin con nhẫn nại chút và dịu dàng thêm
Mẹ chỉ cần có con ở bên
Mẹ đủ ấm.

Con ơi ! Bây giờ mẹ đi chân không vững, nhấc không nổi bước
Mẹ xin con nắm tay mẹ
Dìu mẹ, chậm thôi
Như năm đó....
Mẹ dìu con đi những bước đầu đời .

( Vô danh )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2011 23:19:24 bởi khanhchan >
khanhchan 27.10.2011 12:44:48 (permalink)
0
Biển vắng


Bọt biển xô nhau tận cuối trời
Chiều tàn nhạt bóng áng mây trôi
Xa xa mấy cánh buồm lặng gió
Bãi cát buồn tênh những dấu đời

Lăn lóc bên chân từng vỏ ốc
Sóng lùa chẳng biết đến từ đâu
Trôi theo con nước vùi trong cát
Quấn quýt che thân giữa mảnh sầu

Thoảng gió đong đưa vị muối nồng
Mặn mà hương biển giữa hoàng hôn
Chiều nghiêng tóc rối lên màu nắng
Xám ngắt mây giăng ngọn chất chồng

Biển vắng chân ai tím rịm chiều
Mơ hồ trong giấc mộng hoang liêu
Bàn tay như thiếu bàn tay ấm
Lạc lỏng vây quanh nỗi nhớ nhiều ..

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2012 15:31:07 bởi Huyền Băng >
khanhchan 01.11.2011 16:31:07 (permalink)
0
Thu hoài

Trong giấc mơ nào ta thấy em
Tóc mây buông thả bóng vương thềm
Chiều thu nắng nhạt vàng hoa cúc
Gió thoảng hương thầm gọi nhớ lên



Nắng úa qua song vạt nắng vàng
Thả hồn dong ruỗi bước lang thang
Ngoài hiên chiếc lá nằm trơ trọi
Sợi gió buồn tênh chắng ngó ngàng



Nỗi nhớ không tên đến lạ lùng
Như làn sương mỏng giữa mông lung
Miên man từng bước con tim đập
Mỗi độ thu về lại nhớ nhung


Vẫn biết trong ta những lỡ làng
Mà niềm mơ ước mãi chưa tan
Từng mùa lá đổ qua đi mất
Nhuộm tím hồn thu sắc bẽ bàng .
khanhchan 02.11.2011 16:15:18 (permalink)
0
Tìm …

Nắng đã tắt hoàng hôn cũng vội
Giọt thu tàn lá úa ngoài hiên
Dấu xưa nhạt bóng chiều nghiêng
Thuyền trăng ai đắm giữa miền nhớ nhung

Cà phê đắng nhỏ từng giọt nhớ
Khói thuốc buồn sợi ở sợi bay
Nỗi lòng biết tỏ cùng ai
Hoa xuân vẫn nở sao phai tháng ngày

Em diễm lệ trang đài năm tháng
Ta dọng buồn đếm mảnh chiều trôi
Chiều nay ngõ nhớ lên ngôi
Tìm trong kỉ kiệm bóng tôi nhạt nhoà
khanhchan 21.11.2011 15:35:35 (permalink)
0
Một chiều đông

Lại một mùa đông nữa sắp về
Nỗi lòng năm tháng mãi lê thê
Gió hiu hiu lạnh len vào nhớ
Chiếc lá bên đàng mãi ngủ mê

Giọt nắng xanh xao đã mấy mùa
Nụ vàng tơi tả một chiều mưa
Đời nghiêng sỏi đá mờ thân phận
Cát bụi phơi bày dấu tích xưa

Người đã ra đi của một thời
Lời thề lộng gió mãi không thôi
Cờ bay trong nắng vàng muôn sắc
Huyền sử ghi công mãi rạng ngời

Tôi đến thăm anh giữa một chiều
Nghĩa trang vắng lặng gió đìu hiu
Hồn ai thấp thoáng từng bia đá
Màu cỏ xanh đời sắc lá kiêu .

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2012 15:33:34 bởi Huyền Băng >
khanhchan 13.03.2012 14:44:02 (permalink)
0
Mưa

Mưa chợt đến chiều qua hối hả
Sớm về rồi giữa nắng xuân phai
Mơ màng nghe gió thoảng hương ai
Hiên vắng rộn ràng bong bóng vỡ

Mưa bỗng nghiêng chiều mưa đổi hướng
Giọt mưa nào chợt hắt trên da
Giọt mưa nào gói chút hương hoa
Như trăm ngàn chiếc hôn trên má

Mưa lướt thướt ru ngày tháng cũ
Tiếng xưa về gọi nhớ xuân qua
Có lời nào chợt đã bay xa
Vương vấn bóng ai mưa rả rít

Mưa đến vội và đi cũng vội
Chợt mưa rồi chợt nắng qua mau
Dòng đời hạnh phúc với thương đau
Thoáng đến bỗng thoáng đi cũng vội .
khanhchan 16.03.2012 14:22:44 (permalink)
0
Kí ức chiều xuân

Tôi đến tìm em giữa một chiều
Nắng vàng khoe sắc gió hiu hiu
Nụ xuân ươm mộng tình e ấp
Lối vắng quanh co lá rụng nhiều

Đã mấy xuân rồi tôi lỡ hẹn
Từ ngày rời bỏ mộng thư sinh
Khoác lên chiếc áo màu xanh lá
Nghiêng bút thay đời kiếp chiến chinh

Bao mùa lá đổ đếm thu qua
Góc vắng rừng thưa gió nhạt nhoà
Mái tóc dài thêm từng nỗi nhớ
Bóng chiều nghiêng ngả nụ hương xa

Đêm xuống chập chùng bao vấn vương
Nhớ xưa hò hẹn góc sân trường
Bâng khuâng ánh mắt màu hoa nắng
Cánh phượng thêm hồng bao nhớ thương


Xóm vắng ngày nao chẳng đổi thay
Cây xoan trước cổng lá rơi đầy
Gió lay lay nhẹ thềm hoang vắng
Người đã xa rồi ai có hay

Tìm em tôi biết ở nơi đâu ?
Se sắt chiều xuân một nỗi sầu
Phong thư nét chữ còn hơi ấm
Mà bóng người xưa tận chốn nào .

Nhớ xuân 75
khanhchan 22.03.2012 16:06:22 (permalink)
0
Trả lại em tôi ..

Trả lại em tôi dòng nước sạch
Hàng dừa lá rũ bóng sông xanh
Rủ nhau tắm mát chiều tan học
Nhìn cánh diều bay mộng ước lành

Trả lại em tôi rạch nước lành
Dưới bờ đê nhỏ mạ tươi xanh
Nhấp nhô lượn sóng chiều say gió
Hương lúa nồng nàn hôn mái tranh

Trả lại em tôi dòng nước ngọt
Dạt dào đất Mẹ vị quê hương
Bến sông xưa ấy màu xanh biếc
Cặp sách tung tăng tuổi đến trường



Trả lại em tôi những nụ cười
Hồn nhiên trong sáng tuổi rong chơi
Đường quê rộn rã bầy chim hót
Ánh mắt thơ ngây của một đời .

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2012 15:35:32 bởi Huyền Băng >
khanhchan 25.04.2012 18:10:49 (permalink)
0
Cơn mưa lạc

Hình như mưa lạc chiều rơi vội
Gió phập phồng khung cửa rít lên
Nhạt nhoà ô kính nước mưa chen
Góc vắng ngoài sân bong bóng vỡ

Chiều xuống nhanh mưa đan sợi nhớ
Tháng tư buồn cánh phượng lao xao
Lời ru nào gió thốc lên cao
Cho bóng mây về treo đỉnh núi

Trời xám ngắt cơn mưa gào thét
Hàng cây nghiêng ngả giữa phong ba
Bên đường trắng xoá bóng ai qua
Màn nước nhấp nhô từng giải lụa

Mưa giá lạnh hay hồn giá lạnh
Mưa đi rồi để lại quanh đây
Nỗi lòng chẳng biết tỉnh hay say
Chỉ thấy chơ vơ từng nuối tiếc .


khanhchan 04.05.2012 10:57:11 (permalink)
0
Màu yêu

Tháng tư hương thầm nở rộ
Cho dòng kí ức đơm bông
Mây trôi hững hờ năm tháng
Nỗi lòng nặng trĩu hoài mong

Tôi đi đi tìm kĩ niệm
Nghe đời còn chút niềm vui
Ngày sau đôi bờ cát bụi
Làm quà cho cuộc rong chơi

Quê hương vàng trong nỗi nhớ
Hương chiều bông lúa nhấp nhô
Gió say nồng nàn lọn sóng
Thu về nhẹ gót chân đê

Tuổi hồng ngây thơ gót ngọc
Những chiều trốn học rong chơi
Tâm sự nói cùng cây cỏ
Nghe lời mây gió chia vui

Gió say đất bằng nổi sóng
Dựng đời cát bụi bay xa
Rừng xanh giam màu sắc nhớ
Ta cùng mãnh thú giao hoan

Bao nhiêu mùa xuân ngắn ngủi
Ta về rách nát lương tri
Hồng hoang dấu chân nhẹ tễnh
Mẹ cười cha vỗ tay reo


Xuân về ai đi lặng lẽ
Cho tình vời vợi bay cao
Hương đời như đã xanh xao
Vùi sâu giọt chiều hoang phế


Bao năm gói thành một kiếp
Cuối cùng đá cũng xanh rêu
Sân si không là dục vọng
Cho đời xanh thắm màu yêu .

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2012 09:11:34 bởi Huyền Băng >
khanhchan 06.05.2012 12:40:46 (permalink)
0

Mùa Phật Đản 2556

Tháng tư trời vào chớm hạ
Cho mùa Phật đản đơm hoa
Tình thương nhân gian kết trái
Vui thay giữa chốn ta bà

Bảy đoá hoa sen dâng gót
Hào quang toả sáng bên trời
Thích Ca Như Lai giáng thế
Trần gian phổ độ tên Người




Sinh ra giữa chốn Hoàng triều
Mà tâm Người vẫn bao điều vấn vương
Thương nhân gian chốn đoạn trường
Vì câu sinh tử tìm đường thoát ra

Đêm nay cung điện ngọc ngà
Vợ con say giấc nhạt nhoà lệ sa
Dứt lòng trần tục trong ta
Tìm đường thoát chốn ta bà khổ đau

Sáu năm khổ hạnh qua mau
Tự hành thể xác hạnh mầu chưa thông
Chợt nghe tiếng đàn hư không
Tìm ra chân lý Trung- Dung- Đạo thành

Bồ đề dưới gốc toạ thiền
Tĩnh tâm bốn chín ngày đêm Đạo tràng
Chẳng sờn ma quỷ nhiễu nhương
Chân lý đắc đạo hào quang sáng ngời


Bốn chín năm bước vào đời
Chân lý thuyết pháp cho người trần gian
Phật là chính ở tại Tâm
Niết bàn cũng chính hồng trần này thôi





Thiện duyên xoá tan ác nghiệp
Chữ Tâm làm đẹp cuộc đời
Gắng công trau dồi chữ Đức
Hạnh phúc quanh đây mà thôi

Nhân mùa Phật đản tháng tư
Nguyện cầu nhân gian an lạc
Người người vui câu hạnh phúc
Năm châu vắng bóng hận thù .

Nguyễn Khánh Chân





khanhchan 14.05.2012 08:13:13 (permalink)
0
Ngày của Mẹ


Ơi tháng năm lại về
Cánh phượng hồng trong nắng
Con ve sầu nhớ hạ
Ngày của Mẹ đưa hương

Ơi năm tháng đong đưa
Buồn rơi từng tờ lịch
Tờ nào mang nỗi nhớ
Vào kí ức xa xưa


Sao mỗi độ hạ về
Lại tô hồng sắc nhớ
Hành trang đời thêm nặng
Cho nỗi buồn lê thê



Tôi đi tìm kỉ niệm
Lần những dấu yêu xưa
Sắc hoa vàng mấy độ
Hằn những gót chim di


Hồn rong rêu sắc nhớ
Giữa biển lòng mênh mông
Chiều nghiêng cơn bão mộng
Ngây dại đời hư không


Hôm xưa ngày của Mẹ
Con tặng đoá hoa hồng
Hôm nay ngày của Mẹ
Con thắp nén nhang thơm .


Biên hoà ngày 13/5 /2012
Khánh Chân




khanhchan 15.07.2012 09:39:01 (permalink)
0
Lời tự tình của đất

Thuở ấy tôi mang sắc áo rừng
Mầu xanh của lá khoác trên lưng
Sương lam ấp ủ khi chiều xuống
Tô điểm cho đời bao nhớ nhung

Sắc đỏ cho da thịt thắm hồng
Mưa về ươm mộng chốn văn chương
Lung linh sương sớm khoe màu nắng
Nguồn sống cho đời ngọt nước sông


Hãnh diện bao đời tên gấm vóc
Ân tình mấy thuở thắm quê hương
Người ơi sao nỡ đành quên lãng
Loang lỗ thân tôi vạn mảnh rừng


Tất đất cho ai một tất vàng
Rừng xanh che chở vạn sinh linh
Yêu tôi sao nỡ đành khai phá
Rỉ máu con tim giữa bạt ngàn

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2012 18:20:20 bởi Huyền Băng >
khanhchan 23.07.2012 12:07:23 (permalink)
0
Ru em vào giấc ngủ

Ngủ đi em hãy ngủ cho say
Cho bóng đêm xa giấc mộng đầy
Soi ánh trăng vàng lên mái tóc
Đong tròn mơ ước bóng tương lai

Ngủ đi em hãy ngủ cho ngoan
Kẻo kẹt trong mơ giấc địa đàng
Thoảng chút hương xưa về gọi nhớ
Tóc dài trang điểm gót thu sang


Tiếng võng ru đêm gợi khối sầu
Ngoài kia mưa gió biết về đâu
Câu ca dao Mẹ buồn năm tháng
Tiếng hát trên môi ủ mộng đầu


Mưa gió qua đây ướt lạnh đời
Ru em vào giấc ngủ chơi vơi
Mơ ước cho mai trời lại sáng
Nụ hồng em thắm sắc lên môi

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2012 10:33:52 bởi Huyền Băng >
khanhchan 25.07.2012 11:46:29 (permalink)
0
Chiếc Nón bài thơ

Nón lá em nghiêng rợp nắng hồng
Áo tà bay dải lụa chiều trong
Bước thu nhẹ gót hài e thẹn
E ấp tình ai giấu nỗi lòng


Nón lá em nghiêng bước hạ về
Áo bà ba luyến gót chân quê
Rì rào sóng lúa vàng trong gió
Ánh mắt che ngang lọn tóc thề

Nón lá em nghiêng lộng gió chiều
Rán hồng trong nắng tím hoang liêu
Bâng khuâng xe đạp chiều lên phố
Áo trắng cho ai nỗi nhớ nhiều


Nón lá em nghiêng giấu đợi chờ
Thẹn thùa lên chiếc nón bài thơ
Chiều xuân e ấp trong màu mắt
Cánh bướm vườn hồng say ước mơ


……

Mấy độ xuân về ngang nỗi nhớ
Thương vành nón lá tóc che nghiêng
Dấu xưa Thiếu Nữ hồn Thơ Việt
Một thuở đài trang khắp mọi miền .


r



<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2013 09:35:03 bởi Huyền Băng >
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 45 của 48 trang, bài viết từ 661 đến 675 trên tổng số 709 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9