MỘT GIẤC CHIÊM BAO...
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 27 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 399 bài trong đề mục
duyennam 19.01.2016 06:00:16 (permalink)
0
                     
Tháng chạp rồi sao?
 
Tháng chạp rồi sao? Có thể nào?
Hèn chi phố thị cứ xôn xao
Mọi người bàn tính hàng bán Tết
Cũng khiến lòng buồn, lẫn nôn nao
 
Mình không cúng quảy, nên không lo
Năm cuối đâu ai lại ngã bò
Hàng xóm bảo chia con lợn béo
Thế thì cũng được.   Tết không to.
 
Phải có trong nhà một chậu mai
Hay cành đào nhỏ đẹp hình hài
Thứ hai phải có mâm dưa quả
Bánh mứt thì sao? Mình hỏi ai?
 
Theo tính em thì, thích mứt nào?
Còn anh, thì kỵ mứt bí đao
Hột sen ngào mứt, chắc em thích?
Mứt me? Cũng thích, vị ngọt ngào.
 
Em thích bánh tét hay bánh chưng?
Em mua hai thứ để phòng chừng
Đôi khi khách thích chưng hơn tét
Thỏa thích người ăn anh cũng mừng
 
Anh sẽ tặng gì cho em đây?
Để em hiểu rỏ chân tình nầy
Để rồi hai đứa cùng chung lối
Cánh én đầu xuân có hướng bay.
 
Duyên Nam
(Carmel 01-18-2016)
   r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2016 22:23:39 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
duyennam 25.01.2016 03:03:03 (permalink)
0
                             
Xuân về dĩ vãng cận kề bên tôi.
 
Bao năm làm kẻ xa nhà;
Là bao năm nhớ xuân xa bao lần.
Xuân về lòng lại bâng khuâng.
Nhớ về quê cũ mắt dâng lệ trào.
 
Mai vàng xen kẻ hoa đào.
Hăm ba đã tới! Chiêm bao cỏi lòng
Nhà tôi đã sạch ngoài trong,
Mấy bộ lư cũ, chùi đồng sáng trưng.
 
Ngã heo chuẩn bị ăn mừng.
Đậu xanh, gạo nếp, bánh chưng sẳn sàng.
Bánh tét đâu thể bỏ ngang,
Vài chục mới đủ, họ hàng chia ra.
 
Không quên rượu nếp, gói trà.
Một mâm ngũ quả, chưng ra trên bàn.
Mãng cầu, dừa, đủ, xoài vàng,
Thêm vào vài quả sung. Sang thế nào.
 
Ngày xuân không thiếu mứt ngào,
Gừng, dừa. quất, bí, xen vào hạt sen,
Mứt me thêm chút đường phèn,
Ôi thôi một miếng! Phải khen người làm. 
 
Bánh nổ, bánh tổ, bánh cam .
Một nồi thịt chín heo ham nước dừa.
Củ kiệu, dưa giá làm chưa?
Nhớ làm nem, tré, chua vừa miệng ai.
 
Trong ba ngày tết lai rai.
Vui chơi tuổi dại, một mai không còn.
Tung tăng tuổi trẻ ví von.
Mình lên chúc tuổi! Lòng con kính chào,
 
“Ông bà, cha mẹ tuổi cao,
Chúc người trăm tuổi! Cho bao lì xì? ”.
Ông bà cười khẻ thằng ni,
“Chúc con thêm tuổi, lớn thì khôn ngoan”.
 
“Con đây hứa học đàng hoàng,
Ông bà, cha mẹ, họ hàng được vui”
Đến ngày mùng một pháo khui,
Pháo hồng nở rộ. Ôi vui quá chừng.
 
Còn đâu cực khổ, lệ lưng.
Một năm đã hết!  Ai từng xa quê?
Bao năm gót mỏi sơn khê,
Xuân về, dĩ vãng cận kề bên tôi.
 
Duyên Nam
(24-01-2016)
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2016 03:04:18 bởi duyennam >
Attached Image(s)
duyennam 01.02.2016 01:59:54 (permalink)
0
 
                         
Ta hãy múa.
 Anh thiếu chân. Em cần cánh tay phải
Sợi vô hình kéo ta lại gần nhau
Và điệu múa liên khúc một nhịp cầu
Cho mất mát tưởng đâu là vô vọng.
 
Cây nạn khô, giúp anh làm chỗ chống
Em dựa vào bay bỗng vũ điệu xoay
Anh với em đã gặp chuyện không may
Nhưng may được, từ nay ta cùng cạnh
 
Nắm tay nhau, anh, em vượt nghịch cảnh
Góp cho đời những cảnh múa thật hay
Cám ơn đời, anh, em đã gặp may
May mắn hơn, những người hay bỏ cuộc
 
Cứ mỗi ngày, ta gắng lên một chút
Ráng nhe em, dù đôi phút nản lòng
Có việc nào, mà người không bỏ công
Nhưng ta có bao đám đông tay vỗ.
 
Anh không buồn, vì xảy ra sự cố
Vì tim anh đã dành chỗ cho em
Màn hạ xong, sau buổi diển mỗi đêm
Anh hạnh phúc vì có em bên cạnh
 
Duyên Nam
01- 31- 2016
https://www.youtube.com/watch?v=UTrb6i7gJAk
 
Attached Image(s)
duyennam 04.02.2016 19:26:32 (permalink)
0
             Nói chuyện với Tết 
Tết đã đến rồi!  
                        Hãy vào đi
Nhà tôi đơn giản, không chưng gì
Trang hoàng chẳng có, hay mua sắm
Như mọi ngày thường. Tết hỏi chi?
 
Tôi ở cũng lâu, ngay phố nầy
Đã hơn vài chục năm, nơi đây
Nên quen phong tục người bản xứ
Hơn nữa, ở đây, chỉ có Tây.
 
Tết đã đến rồi, không mứt, trà
Ngày này, cũng giống những ngày qua
Đi làm tôi muốn, không buồn nghỉ
Lấy Tết tại đây làm Tết nhà
 
Tờ lịch trên tường khá rỏ ràng
Ngày qua, tháng lại, lật qua trang
Không in, không viết, ngày Tết đến
Không rộ mai vàng khi xuân sang
 
Không có mai, đào, hay pháo bông
Chỉ khu chợ Tết ở trong lòng
Một vài hình ảnh trong trí nhớ
 Tháng lụn, năm tàn, rồi cũng xong!
 
Duyên Nam
(Feb 04-2016)
 

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2016 19:46:35 bởi duyennam >
duyennam 09.02.2016 02:26:29 (permalink)
0
             ĐÊM GIAO THỪA
 
Lịch Tây mùng bảy tháng hai
Bên thềm Nguyên-đán không mai, không đào
Màn đêm không một vì sao
Bao nhiêu tinh-tú trốn vào đám mây
 
Nguyên-đán  xa lạ nơi đây
Không ai nhắc đến tên bầy khỉ con
Tuyết rơi điểm phấn đường mòn
Có bao bướm trắng vẫn còn bay cao
 
Già đông đang thở phì phào
Nàng cây run rẩy nghẹn ngào đẩy đưa
Đêm nay thường gọi Giao-thừa
Một tên quen thuộc, sao xưa lắm rồi?
 
Thời gian đâu đợi. Vẫn trôi
Bao nhiêu Nguyên-đán  xa xôi chưa về
Năm nay, lần nữa, xa quê
Thuận buồm, xuôi gió, sẽ về sang năm !!!
 
Duyên Nam
Carmel Feb 7th 2016
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2016 19:29:05 bởi duyennam >
duyennam 13.02.2016 05:34:32 (permalink)
0
             Ta lại gặp mi
 
Dữ há! Trốn đâu? Lâu lắm thế?
Đúng một năm, không trễ một ngày
Tưởng đâu mi vẫn giận giai
Lần nầy, mi ở bao ngày lại đi?
 
Ta nói thật, ghét mi rồi đó
Có nói gì, nói rỏ ra đi
Nếu mi không nói, ta thì
Không chơi, ta bỏ...bỏ mi một mình
 
Mà nầy nhé, mi xinh quá chứ
Aó mượt mà, thêu chữ, thêu bông
Mừng đầu năm mới xuân hồng
Thôi ta không giận, để lòng mi vui
 
Nếu có “lặn”, nhắn “tui” một tiếng
Đừng âm thầm lại “biến mất” luôn
Mi đi nhớ lắm....ta buồn
Một năm mới gặp. Sao buông bây giờ
 
Thôi thì đành phải đợi chờ
Thời gian cũng chỉ giấc mơ trải dài
 
Duyên Nam
(12-02 -2016)
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2016 05:36:48 bởi duyennam >
duyennam 18.02.2016 19:09:02 (permalink)
0
                Đuổi tìm quá khứ 
 
Anh muốn chế những phi thuyền hiện đại
Một công trình góp lại mọi thành công
Của công nghiệp, điện tử và viễn thông
Để phi thuyền vượt khoản không vũ trụ
 
Bay thật nhanh. Một công trình kỳ thú
Để bắt kịp hình ảnh cũ ngày xưa
Của những ngày, anh đã đón, đã đưa
Em vào mộng. Dư thừa bao từ ngữ
 
Một khoản đời. Ôi đẹp sao quá khứ.
Em là niềm vui, là ngôn ngữ tình yêu.
Diễn tả sao, niềm hạnh phúc mỗi chiều
Cùng với em, con đường nhiều lá rụng
 
Hay quán cà phê, tuy nghèo nhưng ấm cúng
Cùng bản nhạc buồn, làm rụng trái tim nghe
Anh mời em ly dừa tươi mát nắng trưa hè
Hay chiếc võng đong đưa nghe em hát
 
Em hát nhiều bản nhạc mơ tóc bạc
Những lời ca không hứa lạc xa nhau
Nhưng vì sao, hoen mắt, vướng mây sầu?
 Khi cánh nhạn, lạc đâu nơi xứ lạ
 
Sự cô đơn đón chiều dài buồn bã
Sông dòng đời chia đôi ngã tình yêu
Yêu em nhiều, càng hận khổ bấy nhiêu
Cùng nhung nhớ những chiều nhiều lá rụng
 
Duyên Nam
(Carmel Feb 18-2016)
 r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2016 19:52:46 bởi duyennam >
duyennam 25.02.2016 19:05:47 (permalink)
0
             Giã từ 
 
Tất cả mọi chuyện là như thế
Em hỏi gì, anh kể hết rồi
Em còn “tra hỏi” nữa thôi
Không thì cho “mượn” bờ môi ngại ngần
 
Anh đã nói, không thân ai hết
Lính nghèo nàn, ai kết làm chi
Điều gì đã khiến em nghi?
Đừng làm khổ lính. Mấy khi được về.
 
Giận rồi đó. Anh về đây nhé
Nhất định không....không ghé nữa đâu
Tim đang đau nhói, khổ sầu
Mười ngày nghỉ phép, ở lâu làm gì...
 
Không năn nỉ....anh đi ngày mốt
Trả lại em nhạc nốt yêu thương
Mốt kia anh lại lên đường
Lấy đời quân ngũ, chiến trường làm vui
 
Khi vùng đất phủ mùi thuốc súng
Có biết đâu đạn trúng tim anh
Linh hồn trả lại trời xanh
Nhưng anh luôn sẽ bão lành cho em
 
Quân hành những lúc trong đêm
Tình yêu em đã tăng thêm can trường
 
Duyên Nam
(Carmel 02-24-2016)
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2016 20:44:31 bởi duyennam >
duyennam 01.03.2016 19:10:29 (permalink)
0
            Một tấm lòng 
 
Trời đang đông. Trên không đầy bông tuyết
Đêm đã về. Nhật nguyệt đã nghỉ ngơi
Nhưng có người đang lạnh giá ngoài trời
Không mái ấm. Thật một đời bất hạnh.
 
Những mảnh đời phong ba vì nghịch cảnh
Bụng không no cùng cái lạnh trời đông
Thân co ro dưới những tấm cạt tông
Để tránh gió bên hông ngôi nhà cũ
 
Mắt thâm quần qua những đêm mất ngủ
Một bộ xương ủ rủ giống vật hoang
Tô xúp nóng. Mảnh áo ấm để choàng
Tạm sưởi ấm mảnh đời đêm đông lạnh
 
Chiếc giường con, ôm thân hình mảnh khảnh
Người cố cười nhưng nước mắt cứ rơi
Tiếng cám ơn cố thốt không thành lời
Tôi lịm chết, sao đời Người quá khổ
 
Nhà đầy người, nhưng may còn một chỗ
Gởi thân Người bớt cái khổ đêm đông
Bên ngoài lạnh, nhưng tôi thấy ấm lòng
Cám ơn nhé. Tôi mong Người ngon giấc.
 
Duyên Nam
(Carmel 03-01-2016)
   r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2016 17:09:41 bởi Huyền Băng >
duyennam 12.03.2016 23:40:03 (permalink)
0
              Chúc mừng em 
 
Chúc mừng em đã được thêm một tuổi
Đủ trưởng thành theo đuổi đại học xa
Mai mốt kia, em khăn gói xa nhà
Xa vòng tay mẹ. Tình cha đùm bọc
 
Lúc xa nhà, chắc em buồn muốn khóc
Cố chôn buồn để học được nên người
Tương lai em bao rạng rỡ, sáng tươi
Em học giỏi. Không được lười đâu nhé
 
Mới thuở nào, em vẫn còn tấm bé
Mà bây giờ dáng vẻ đẹp quá chừng
Anh khen em, nhưng em đừng vội mừng
Không học giỏi, coi chừng bị la đấy
 
Sức học em, bạn, thầy, cô đã thấy
Chăm một chút, thì sẽ lấy cái bằng
Cử nhân xong. Thạc sĩ đâu khó khăn
Còn tiến sĩ, hơi nhọc nhằn một chút
 
Ráng nhe em. Đường dài sẽ ngắn cụt
Em gái anh, không nhụt chí bao giờ
Em gái anh, không còn là tiểu thơ
Mà chiến sĩ, đến giờ xông trận chiến
 
Anh phía sau cung cấp thêm “cung tiễn”
Xây tường cao, chặn “cướp biển” tràn vào
Lo yên học, đừng để hoài bão lao xao  
Em học giỏi, thế nào anh cũng chịu.
 
Cam đoan đó!
 
Duyên Nam
(Carmel 03-12-2016)
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2016 19:31:41 bởi duyennam >
UYENNHI199 15.03.2016 03:47:06 (permalink)
0
 
 
 
ANH HỨA NHỚ NHE !
 
Hết năm nay, sẽ lên lớp mới mà
Hứa học giỏi ! Nhớ mua quà em đấy
Cây bút chì, để em viết thơ mãi
Vẽ hình anh, đẹp nhất thế gian này
 
Vì anh là, người con thảo, đứa cháu ngay
Và nhất nhất ... anh hay nhường em gái
Em nói hơn, anh nhịn, không cãi lại
Vì em biết, luôn mãi được anh cưng
 
Bởi thế nên, em quý anh quá chừng
Đi học về, chia “mừng” anh quả ổi
Trái me chua, cốc, xoài, bánh nướng còn nóng hổi
Dành cho anh “bửu bối” em thích nè
 
Anh nhớ đó!
Em học giỏi, phải mua quà đó nhe ?
Anh tiếc của!
Em khóc nhè cho tới Tết
 
(Khóc tới Tết năm sau ... sau ... sau nữa luôn)
 
UYỂN NHI
7.3.2016
@ Chú Duyên Nam ơi ! Cháu ghé thăm chú chút nè ! Cháu kính chúc chú luôn vui, khỏe và thành công mĩ mãn ạ !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2016 16:14:15 bởi UYENNHI199 >
duyennam 19.03.2016 20:37:07 (permalink)
0
             Nhớ em nhiều
 
Em đi rồi, nhà mình sao vắng lạ
Đâu tiếng cười rộn rã lúc em về
Mẹ đang buồn nên ngày dài lê thê
Ba thở dài mỗi lần về tan sở
 
Riêng mình anh, tim anh đang nức nở
Nhớ em nhiều, của những thuở bên nhau
Hai anh em thật thuận ý tâm đầu
Cùng nghịch phá, làm buồn rầu ba mẹ
 
Anh nhớ em, nên đêm dài lặng lẽ
Ai cùng anh chia xẻ nỗi vui buồn
Rồi những chiều, ngoài hiên giọt mưa tuôn
Anh nhung nhớ nguồn vui từ em đó
 
Anh ước gì, em vẫn còn bé nhỏ
Ở nhà hoài, anh được có em bên
Thời gian bay, sao nhanh quá như “tên”?
Anh lại muốn.....muốn “bắt đền” ông Tạo
 
Sao sinh người, rồi làm ra buồn não?
Tạo chia ly, nên giông bão trong tim
Nhớ em nhiều, nhưng anh sẽ chế kiềm
Em học giỏi, là niềm vui vô tận.
 
Anh của em! 
 
Duyên Nam
(Carmel 03-19-2016)
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2016 19:52:14 bởi duyennam >
duyennam 26.03.2016 23:10:06 (permalink)
0
                Không bao giờ...
 
Quá khứ qua, không bao giờ trở lại
Thời gian đi vẫn mãi mãi không về
Trái đất xoay vì không tỉnh cơn mê
Thiếu sáng suốt để nghĩ về quay ngược
 
Kiếp nhân sinh không bao giờ dừng bước
Ta cứ đi dù trượt ngã đớn đau
Nhờ đớn đau nên cuộc sống muôn màu
Ta nếm nghiệm vị ngọt ngào sung sướng
 
Ta mong tình không bao giờ vay mượn
Thoảng hương nồng hay gượng ép chút yêu
Tình cho vay lãi xuất được bao nhiêu
Chỉ thua lỗ đông về chiều gió lạnh
 
Dòng sông kia không bao giờ nghịch cảnh
Tiếp nước ngọt tạo dũng mãnh biển khơi
Con suối nhỏ làm nên biển chào đời
Góp sức sống không một lời ta thán
 
Sức sinh tồn không bao giờ khô cạn
Không có Người ta bạn với hoa, cây
Vui với gió và trò chuyện cùng mây
Nghe chim hót đời ta đầy hạnh phúc.    
 
Duyên Nam
(Carmel 03-26-2016)
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2016 23:11:36 bởi duyennam >
duyennam 08.04.2016 02:06:34 (permalink)
0
            Dòng sông muôn thuở
         Chuyến đò cuối, ngang dòng nước ngược
Khách đi đường, đợi được sang sông
Hoàng hôn loan lỗ cánh đồng
Bóng người nghiên ngã, cong lưng đưa đò
 
Đêm đang xuống, giọng hò xa vắng
Cảnh yên bình, phẳng lặng làng quê
Trên cao sắp rọi trăng thề
Gợn con sóng nhỏ, tứ bề đợi sương
 
Bến đò cũ, còn vương nỗi nhớ
Dòng sông xưa, muôn thuở còn đây
Anh về tìm lại tháng ngày
Khi lòng lữ khách mắc giây ân tình
 
Trong khoảnh khắc, lục bình sậm tím
Màu tím xưa, kỉ niệm áo em
Em mơ cuộc sống êm đềm
Yên bình đã đến, bóng em khuất rồi
 
Bao năm đời vẫn đơn côi
Dòng sông muôn thuở, sao thôi nhớ người.
 
Duyên Nam
(Carmel 04-07-2016)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2016 19:57:36 bởi duyennam >
duyennam 14.04.2016 11:18:11 (permalink)
0
            Mây về đi...
 
Không ngờ Mưa gặp Mây nơi đây
Mưa đã đi tìm mấy tháng rày
Mây bỏ quê hương theo hướng Gió
Làng quê hạn khó.  Mây không hay?
 
Thôi thì đã gặp ở trời Tây
Chung sức làm xong công việc nầy
Thêm nước tạo mưa làm Đất tốt
Sông đầy cá lội, tốt thân cây.
 
Năn nỉ Mây về cùng với Mưa
Ruộng đồng khô cạn. Vừa lòng chưa?
Giận Mưa như thế, cũng là đủ
Không chọc nữa đâu. Mưa sẽ chừa.
 
Làm mưa Mưa muốn cũng không mưa
Phải có Mây về góp sức thừa
Mây cứ khóc đi, Mưa sẽ dỗ
Nở lòng Đất khổ. Hết buồn chưa?
 
Mình về, Bão Tố cũng xin theo
Đã nhận lời rồi. Đâu hứa lèo
Thôi chuẩn bị đi, để đón chúng
Làm reo chúng nó, khổ dân nghèo.
 
Duyên Nam
(Carmel April 13-2016)
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2016 20:04:03 bởi duyennam >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 27 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 399 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9