MỘT GIẤC CHIÊM BAO...
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 27 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 399 bài trong đề mục
duyennam 04.10.2019 03:53:08 (permalink)
0
Vĩnh biệt em....
 
Long. Tin em mất thật là cú sốc
Mới đêm qua còn “tán dốc”về quê
Bảo nói em...thiếu sức khỏe tràn trề
Vẫn ước ao, được thăm quê lần cuối.
 
 Sự mong ước của một người cuối buổi
Về giã  từ...nơi cất chuỗi à ơi
Vì nơi đó...em khóc tiếng chào đời
Nơi cắt rún và nhớ thời bé nhỏ.
 
Mới hôm qua...hơi thở em còn đó
Mà bây giờ...một xác nhỏ lạnh tanh
Một đời người quả thật là mong manh
Em làm trọn...dầu tròng trành xao đão
 
Em bình an...ra đi...nhưng còn Bảo
Còn bé Như để báo hiếu cho cha
Em đã về nơi thượng giới, bay xa
Người ở lại...có bao là trăm mối.
 
Em không có những tháng ngày nhàn rỗi
Vừa nghĩ  hưu đã quen “lối” nhà thương
Ra vào hoài... thành quen thuộc con đường.
Thắm nước mắt vì dặm trường chống trả.
 
Lúc sinh ra... em chấp nhận cái giá
Sống đau thương hay buông thả đôi tay?
Em chấp nhận...rồi sẽ có một ngày
Lời vĩnh biệt...giọt cay....lời vĩnh biệt.
 
Anh.
(3 tháng 10, 2019)
Gia đình anh chúc em thượng lộ bình an

R
Thành kính Phân Ưu
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2019 17:29:21 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
duyennam 12.10.2019 22:01:10 (permalink)
0
Đêm cuối cùng... 
 
Luật thời gian không bao giờ thay đổi
Không mong chờ cũng sáng tối đi qua
Ngày mai nầy....ngày cuối em ở nhà
Để ra đi...dẫu là bao thương tiếc.
 
Trong đời người sẽ một lần vĩnh biệt
Đã biết rồi...nhưng nhớ miết sao đây?
Tình cốt nhục...bao thương nhớ đong đầy
Nói vĩnh biệt...sao đắng cay...khó quá.
 
Đêm cuối cùng. Đêm không gian buồn bã
Nén lệ sầu...để thong thả bước chân
Đêm cuối cùng. Đêm hiện hữu dương trần
Đêm cuối cùng. Đêm người thân em có.
 
Em đi rồi...bóng hình em còn đó
Trong tim người, trong máu đỏ tình thâm
Nếu mai nầy có bao bước thăng trầm
Vẫn còn nhớ...vì thâm sâu ký ức.
 
Anh.
(6 tháng 10-2019)
 
duyennam 31.12.2019 23:20:09 (permalink)
0

Ai cố tình.... 
 
Đêm cuối cùng xin mọi người nâng chén
Rượu hồng đào sẽ cay đắng đầu môi
Chén chúc ngược cho thời khắc ngừng trôi
Thân ngất ngưỡng cũng qua rồi chén cạn.
 
Uống nữa đi. Đừng ngần ngừ nghe bạn
Uống thật nhiều để hòa tán nỗi đau
Uống một lần cho niềm nhớ qua mau
Uống cho đứt sợi giây sầu cuộc sống
 
Gió phong trần? Có gì đâu?  Giấc mộng!
Thổi qua mành lấp khoản trống mành che!
Đã vô tình tạo cuộc sống khắc khe?
Sóng có vỗ cũng không đè cát trắng?
 
Ai cố tình làm biển sầu chất mặn?
Ai cố tình thêm chất đắng rượu vang?
Ai cố tình xây lầu trắng dã tràng?
Ai cố tình cưu mang vòng khổ lụy?
 
Ai.....ai....ai....?
 
Đêm cuối cùng đâu có cần suy nghĩ.
Nghĩ làm gì những tinh túy đời người
Thời gian qua đã được mấy đôi mươi?
Ha...ha...ha.. ta vẫn cười ngạo nghễ.
 
Duyên Nam
Tháng mười hai  31, 2019
 
Attached Image(s)
duyennam 03.01.2020 02:18:44 (permalink)
0
Có một ngày..
 
Có một ngày...lòng nỗi bão giông (Pearl)
Anh hỏi em...em không thèm nói
Cớ làm sao lòng em cứng cỏi?
Anh làm gì...để khỏi mất em?
 
Có một ngày...thức giấc nửa đêm
Anh được thấy có em nằm cạnh
Dù đời nầy  có bao nghịch cảnh
Em cùng anh sát cánh được không?
 
Có một ngày...mặc gió bão giông
Anh không để bóng hồng anh mất
Hình bóng em trong tim đã cất
Không thể nào trược mất em đâu! 
 
Có  Nếu một ngày ...đời có bể dâu
Để cho anh...trái sầu anh hái
Anh muốn em vui cười mãi mãi
Dẫu biết rằng...ngực trái thật đau.
 
Có một ngày...mình sẽ có nhau
Đừng phiền muộn muôn màu cuộc sống
Trái tim nầy không còn chỗ trống
Tìm đâu ra... người giống em đâu?
 
Có một ngày ...em sẽ cô dâu
Mặc áo cưới tình đầu mình có
Anh xin em...cũng nên buông bỏ
Những ghen hờn nho nhỏ phải không?
 
Có một ngày...cuộc sống trổ bông
Em lại phải tay bồng tay dắt
Duyên tiền định...tơ hồng sắp đặt
Thì đời nầy giữ chặc...không buông
 
Có  Nếu một ngày...em lỡ ghen tuông
Xin chớ để...đượm buồn đôi mắt
......
 
Duyên Nam
(January 02-2020)
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2020 03:35:53 bởi duyennam >
Attached Image(s)
duyennam 04.01.2020 23:19:03 (permalink)
0

Yêu em nhiều... 
 
Tình yêu là gì? Không là gi cả!
Khi gặp nhau...anh thấy má em xinh
Bên ngực trái cứ đập thịch thình
Một cảm giác chính mình không hiểu nỗi
 
Tình yêu là gì? Sao mình thay đổi?
Muốn nhìn em sáng tối mỗi ngày
Muốn gặp em...nắm chặc bàn tay
Như cứ thể...một ngày em biến mất.
 
Tình yêu là gì? Sau ngày tất bật
Nỗi nhớ nhung chất ngất trong tim
Bắt mình vội vã đi tìm
Đến với em... Một niềm vui cao ngất.
 
Tình yêu là gì? Sao mình biến chất?
Sự vui buồn theo cung bậc của em
Chỉ muốn nghe giọng nói êm đềm
Sự nũng nịu khi em ghen bóng gió.
 
Tình yêu là gì? Cảm giác chưa từng có
Muốn đời nầy chỉ có em luôn
Mỗi giây không để em buồn
Muốn bên cạnh để luôn luôn bảo vệ.
 
Tình yêu là gì? Nếu mình có thể
Cưới em ngay....để khỏi một ngày
Vì nghịch cảnh...trược khỏi vòng tay
Cả không gian, thế giới nầy, đen tối.
 
Tình yêu là gì? Sao không hiểu nỗi.
Phân tích hoài...không lối nào ra
Mình là người...đâu phải là ma
Em đã đến...như món quà thượng đế.
 
Anh yêu em...chỉ giản đơn đến thế
Yêu em nhiều như bốn bể trùng dương
Sát cánh nhau để đi trọn con đường
Dù khúc khỉu...vẫn thương nhau em nhé.
 
 
Duyên Nam
4 tháng một 2020
 
Attached Image(s)
duyennam 10.01.2020 23:46:18 (permalink)
0
 
 
Ai - người đón nhận? Bồng bềnh - tình tan! (Pearl) 
Chính vì em...
Nhờ gia vị...bữa cơm càng thích thú
Dẫu ngoài đời đã cho đủ đắng cay
Một chén vào đã chắc lưỡi châu mày
Vẫn tiếp tục hăng say đến cùng bữa.
 
Duyên tiền định cho gặp nhau hai đứa
Mỗi trái tim là một nửa của nhau
Cứ cho rằng bao thử thách mai sau
Mặc sóng biển...con tàu vẫn cặp bến! 
 
Nếu ai kia có tin vào định mệnh
Trốn chạy chi... để sinh bệnh sầu tư
Bao danh nhân đã vận dụng ngôn từ
Không tả nỗi chỉ một từ YÊU đó.
 
Em biết không? Một trái tim nho nhỏ
Đã bao đời làm khó các vĩ nhân
Anh là ai? Không yêu em một lần?
Là cũng đủ làm người trần một kiếp

Chính vì em...động lực anh đi tiếp
Chính vì em…là sự nghiệp tương lai
Chính vì em...anh ráng sức miệt mài
Góp hương đời xây lâu đài hai đứa.
 
Đôi vai nầy..! Đủ rộng..! Em tựa..!
Ngắm hoàng hôn!  Sau bữa!  Chiều buông!
Đời người ...vốn dĩ...vở tuồn
Đã vào vai chính...phải  luôn cho tròn.
 
Trái đất nầy vẫn còn xoay chuyển
Thì.....
 
Duyên Nam 
(January 10-2020)
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2020 05:57:07 bởi duyennam >
Attached Image(s)
duyennam 13.01.2020 05:56:38 (permalink)
0
Với em…anh cả thiên đường
Tình yêu huyễn hoặc ngát hương giữa đời (Pearl)
 
Tấm hình em...
Anh với em hai phương trời xa lắc
Tấm hình nầy để nhắc người anh yêu
Ngày chúa nhật...đang lạnh...cuối buổi chiều
Ôi là nhớ...nhớ nhiều về em đó.
 
Em ở xa...có biết... anh muốn ngõ
Được ôm em để buông bỏ nhớ nhung
Nhịp trái tim đi lạc bởi giây chùng
Thêm lạnh lẽo trong khung trời giá lạnh.
 
Nhìn tấm hình anh trách thầm nghịch cảnh
Và ghen thầm với người cạnh...có nhau
Nơi phố nầy bao ánh sáng muôn màu
Anh đơn độc với hình màu em đó.
 
Nhìn em cười trong tấm hình nho nhỏ
Rồi nhủ thầm người trong đó yêu mình
Nếu mai nầy neo tình cảm chung chinh
Em điểm tựa cho hành trình xa xứ.
 
Còn phía sau những dặn dò dòng chữ
“Yêu em nhiều và giữ mãi em nha
Nơi quê xa...em luôn nhớ anh mà
Em sẽ giận...nếu lân la người khác”
 
Ừ anh hứa....
 
Duyên Nam 
(January 12-2020)
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2020 03:30:10 bởi duyennam >
Attached Image(s)
duyennam 15.01.2020 01:41:05 (permalink)
0
 
Viết cho người...
 
Xuân sắp về trên quê hương đất Việt
Tôi cũng xin lấy viết...viết đôi dòng
Viết cho mẹ...đang ngóng cửa chờ trông
Các con về, họp đông ngày mừng tuổi.
 
Buồn cho mẹ vì người con sau cuối
Sẽ không về để họp buổi đầu xuân
Con biết mẹ sắp đến tuổi cuối tuần
Nên xin mẹ... đừng buồn con nhiều lắm.
 
Viết cho em...người nghĩa nồng sâu đậm
Trông anh về để khỏi trống phòng chung
Bao năm qua...anh vắng bóng không cùng
Em chăm sóc người mẹ chồng... đơn lẽ.
 
Viết cho con...vì tuổi con còn bé
Phải xa cha...thiếu lời lẽ yêu thương
Không có cha  đưa đón con đến trường
Như những bạn đủ tình thương cha mẹ
 
Viết cho bạn...những người đã chia xẻ
Thời sinh viên...cùng là kẻ xa nhà
Một cục đường cũng xẻ bốn, xẻ ba
Một nhúm muối cũng chia ra nhiều nhóm
 
Xuân sắp về trên quê hương, làng xóm..
 
Chúc tất cả mọi người vui...khỏe...
 
Duyên Nam 
(January 14-2020)
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2020 03:24:50 bởi duyennam >
duyennam 17.01.2020 03:59:45 (permalink)
0
Viết cho anh...
 
Có kỳ vọng...không bao giờ được
Cứ gần kề thì trược khỏi tay
Chắc rằng ông tạo lá lay
Anh thương chị nầy, ổng tặng người kia.
 
Rồi có cái...muốn lìa lại khó
Thường thì khó gắng bó cái nghèo
Đời anh không thẳng ngoằn ngoèo
Anh muốn vượt đèo, toàn gặp khó khăn.
 
Anh như thể...bản năng đánh mất
Kẻ đưa đò lật đật sang sông
Bay cao chim sáo sổ lồng
Người anh thương nhớ, lấy chồng năm nay
 
Anh tự nhủ...không hay không nhớ
Nhưng kỷ niệm tìm cớ ở lâu
Chim bay, cá lặn, tìm đâu
Anh bị cây sầu, trĩu nặng quằn vai.
 
Chúc anh sớm có ngày mai
Đường đời còn dài. Thiên hạ bao la.
 
Duyên Nam 
(January 16-2020)
 
duyennam 21.01.2020 04:04:08 (permalink)
0
Chợ hoa ngày Tết ...
 
Thời gian rãnh trong những ngày cận Tết
Nghỉ dạy rồi em thấy bớt mệt không?
Anh đưa em đi dạo vài chợ bông
Ngắm hoa cảnh ngày chợ đông không khí
 
Sự nhộn nhịp chợ hoa Hồ thị Kỹ
Sáng rực rỡ khi phố thị lên đèn
Người tấp nập chợ Hậu giang, Đầm sen
Không khí mát lắm người chen kẻ chúc
 
Em say sưa giữa cành mai, chậu cúc
Quên anh luôn, người tiếp tục theo sau
Em đẹp xinh trong khung cảnh muôn màu
Em trong sáng như vì sao đêm tối
 
Gió nhẹ đưa làm cong cọng tóc rối
Đôi môi hồng cân đối với nụ cười
Em hồn nhiên nơi phố chợ đông người
Như thiên thần rong chơi miền hạ giới.
 
Thấm thoát rồi mười hai giờ cũng tới
 Về thôi em khỏi mẹ đợi cha trông
Giữa chợ đêm với muôn loại hoa bông
Anh chỉ thích một đóa hồng đang có.
 
Duyên Nam
January 20, 2020
 
duyennam 23.01.2020 00:49:12 (permalink)
0
Chúc xuân...
 
Tết về thân chúc mọi người
Tăng thêm sức khỏe gấp mười năm qua
Tài lực sẽ đến mọi nhà
Gia đình hòa thuận cả nhà đều vui
 
Ừ rằng tui chúc riêng tui
Ăn ngon, ngủ kỉ, thêm vui, bớt buồn
Mặc cho giông tố, mưa nguồn
Giữ lòng thanh thản bỏ buông chuyện phiền
 
Sao không sống tợ người điên?
Hỉ. Nộ. Ái. Ố. Giày nghiền, buồn đau
Nếu còn sống. Hãy thương nhau
Nhường cơm, xẻ áo, ngọt ngào lời ra
 
Chúc cho nước Việt một nhà
Mưa thuận, gió hòa, quốc gia thái bình
Bớt đi những sự bất bình
Dân Việt nam mình hết khổ, bớt đau. 
 
 
Duyên Nam 
(Jan 22, 2020)
 
duyennam 25.01.2020 02:21:57 (permalink)
0
Tết đến

Cũng đã đến rồi! Tết cứ vào
Nhà tôi. Thấy đấy. Như ngày nào.
Không trà. Không mứt. Không hoa quả.
Đừng nói. Đừng bàn. Đừng hỏi sao.
 
Hôm nay Tết đến hai lăm tây
Thứ bảy việc nhà như mọi ngày.
Đã chọn chiều nay đi đón Tết
Nhà hàng đã đặt cũng gần đây.
 
Ly rượu “đầu năm” thấy thế nào?
Nâng ly ta chúc tuổi thêm cao
Một ly ta uống.Thêm ly nữa
Để đắng đầu môi chắn nghẹn ngào
 
Bây giờ mình sẽ chạy quanh quanh
Cho Tết xem qua phố thị thành
Tết có thấy gì xa khác lạ?
Hay là cuộc sống vẫn trôi nhanh?
 
Hơi lạnh đã về lại lạnh thêm
Tuyết rơi lả tả phủ đầy thềm
Khăn choàn, áo khoác không nghe đủ
Mong Tết ngụ đây? Chỉ một đêm!
 
Tết phải đi?
Ừ, thôi.... Tết đi...đi.....đi 
 
Duyên Nam 
(Saturday 25-1-2020)
 
duyennam 25.01.2020 21:11:10 (permalink)
0
Sinh nhật của Trăng...
 
Tuần sau sinh nhật của Trăng
Theo tin Cuội nhận, chị Hằng sẽ qua
Dĩ nhiên phải có Mẹ Cha
Không thì người sẽ hận Trăng suốt đời
 
 Lũ trẻ cũng đòi qua chơi
Phước Trăng thật đó. Thấy đời vui không?
Ngày vui Trăng mặc áo hồng
Để đời tươi thắm phải không Trăng à?
 
Đã mời Sấm, Sét hôm qua
Có sao Bắc-đẩu, chắc là vui ghê.
Chị Mây bận việc không về
Còn anh “phải” Gió bộn bề chuyện xa
 
Thơ mời đã đến Đông-tà
Gởi thư Tây-độc đã ba hôm rồi
Còn ông Nam-đế dễ thôi
Đã nhờ Bắc-cái nhắn đôi ba lời
 
Trùng-dương đội mộ về chơi
Hoàng-dung, Quách-tỉnh trả lời sẽ lên
Thực đơn chưa có cái tên.
Ngày mai Trăng rảnh, mình nên đặt bàn
 
Bên ngoài đông đã sang ngang
Vòng tay Trăng ấm, Cuội càng thấy vui.
 
Duyên Nam 
(Jan 25-2020)
 
duyennam 26.01.2020 12:25:55 (permalink)
0
Ngày đầu năm...
 
Ngày đầu năm hãy vui lên em nhé
Vui thật nhiều để vui vẻ đừng vơi
Ngày đầu năm có dịp cám ơn trời
Cho sức khỏe và một thời hạnh phúc
 
Dẫu năm qua có thăng trầm vinh nhục
Ngày đầu năm vẫn chúc phúc cho nhau
Ngày đầu năm quên tạm mọi nỗi đau
Những vất vã hay u sầu quá khứ
 
Ngày đầu năm em tìm ra con chữ
Chúc mọi người được mọi sự an khang
Mong ước cho mỗi đời sống an nhàn
Sẽ đoàn tụ dẫu cách ngàn xa cách.
 
Ngày đầu năm trong người Việt huyết mạch
Nhớ về nguồn và những bậc mẹ cha
Ngày đầu năm lớn nhất lòng vị tha
Sự rộng lượng món quà cho năm mới
 
Anh chúc em những ngày vui đang đợi
Từ mùng hai cho đến mãng cuối đời
Chúc em nhiều sức khỏe tràn biển khơi
Mặc sóng biển bạc đầu sau cơn gió.
 
Duyên Nam
January 25, 2020
 
duyennam 27.01.2020 22:13:24 (permalink)
0
Người đàn bà điên...
 
Nín đi! Đừng nói ra lời nghịch lý
Nếu có chăng ...chỉ  ích kỷ, xấu xa!
Ngươi là ác quỉ hay bóng vờn qua?
Nhập thể xác người đàn bà tội nghiệp.
 
Hãy cút đi...những vong hồn vạn kiếp
Đừng hoành hành tạo thêm nghiệp thế gian
Hãy cút đi...đi ra khỏi địa đàng
Đem khát vọng chôn không gian vũ trụ.
 
Ngươi hành hạ người đàn bà chưa đủ?
Mất con rồi...cũng chưa đủ Ngươi sao?
Có nghe chăng giọng nức nở nghẹn ngào?
Vật vã! Kêu gào! Làm sao con sống lại!
 
Con của bà...bỏ bà... đi mãi mãi
Một khoản trống... tồn tại trái tim khô
Bà muốn chăng...nằm chung một nắm mồ
Cùng với con vào hư vô huyền thoại.
 
Lá trên cành đang vàng khô muốn nói
Sao lá xanh đã bỏ cỏi tồn sinh?
Từ hôm nay bà đơn độc một mình
Trong điên loạn ôm hình con ký ức.
 
Duyên Nam
January 27, 2020 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2020 19:16:29 bởi duyennam >
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 27 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 399 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9