MỘT GIẤC CHIÊM BAO...
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 27 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 399 bài trong đề mục
duyennam 08.01.2021 10:09:55 (permalink)
0
 
Em của tôi… 8 
 
Ba năm rồi...thời gian...và chồng sách
Có mòn đi những trách móc nhớ mong?
Rồi một ngày...chỉ tin nhắn...vài dòng
Hắn hy sinh trong lần nầy công tác.
 
Mắt em buồn...một nỗi buồn man mác
Lời nhạc buồn...tôi thấy xác phượng rơi
Tôi nên vui...hay tiếc nuối...một đời?
Một mạng sống...một đời trai..ngắn ngủi?
 
Ba năm qua...tình yêu em không nguội.
Dòng lửa ngầm của tâm núi diệm sơn
Đâu có thề hay gắn bó keo sơn?
Sao réo rắt tiếng đờn giây cung cuối?
 
Tôi khuyên em...đi đi...khỏi tiếc nuối.
Vé phi cơ chuyến cuối buổi cùng ngày
Vẫn còn kịp...về đến chỗ hôm nay
Mai ngày cuối...quan tài bày dương thế.
 
Chỉ mình em...mình em...mới có thể
Phải một lần ngạo nghễ đón tin buồn
Dẫu lần nầy...tim có vỡ lệ tuông
Phải đối diện...để khởi nguồn cuộc sống.
 
Duyên Nam
(07-01-2021)
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2021 20:47:32 bởi duyennam >
Attached Image(s)
duyennam 11.01.2021 18:54:09 (permalink)
0
Em của tôi… 9 
 
Tiễn em đi...sao lòng tôi trống rỗng?
Em của tôi...đâu còn giống ngày xưa
Ba năm qua...thời gian đủ, không thừa
Cũng lành tạm...vết cưa tim em nhỏ.
 
Nắng bình minh vừa ló dạng đâu đó
Ban nắng hồng căn phòng nhỏ em tôi
Thời gian mưa, giống tố, chắc qua rồi
Mong ký ức sẽ trôi vào dĩ vãng.
 
...Thấm thoát mà bảy tháng đã trôi qua...
 
Tôi và em dọn về ngôi nhà cũ
Em nối lại...chúng bạn cũ ngày xưa
Ba năm qua...thời gian đủ, cũng vừa
Em tốt nghiệp...được đưa công việc mới.
 
Nghĩ nhân duyên của phần ai nấy đợi
Có cưỡng cầu...không vươn tới được đâu
Chỉ tổn thương, tự chuốc lấy vạn sầu
Và em tôi...tự tìm câu giải đáp!

Nếu có thể...tình yêu được làm “nháp”?
Để xác định lời đáp số cuối bài
Nhưng làm gì? Tìm đáp số cho ai?
Khi tình yêu..đâu có sai hay đúng.
 
 Duyên Nam
(11-01-2021)
 
Attached Image(s)
duyennam 14.01.2021 18:54:30 (permalink)
0

Em của tôi....10
 
Em đã lớn rồi...em của anh
Sao còn nhỏng nhẻo, lại lanh chanh?
Muốn chìu, muốn chuộng như còn bé?
Anh trách thời gian ...sao quá nhanh?
 
Thương em thì phải để em đi
Dẫu có mai kia vất vã gì
Cũng có một thời cay, ngọt, đắng
Thành công, thất bại, có là chi?
 
Em là chim én của trời cao
Đi đi... thời gian làm chiến bào
Có tuổi thanh xuân làm vũ khí
Nhưng mà...có nhớ...anh...không nào?
 
Biết sẽ một ngày...sẽ nhớ mong
Không em...nhà vắng...lẫn ngoài trong
Tiếng cười trong trẻo không còn nữa
Anh cứng lòng sao..? Hỏi mủi lòng...?
 
Trường đời không giống mộng đêm thâu
Thực tế luôn vương những trái sầu
Thuyền có tròng trành con sóng dữ
Bến thương anh đợi, vũng lại sâu.
 
Mai kia mốt nọ mỏi chồn chân
Khoản cách không gian sẽ rất gần
Đây có bờ vai thay gối tựa
Đi đi...mong em tốt số phần..
 
Duyên Nam
01-14-2021
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2021 18:59:43 bởi duyennam >
Attached Image(s)
duyennam 20.01.2021 02:07:26 (permalink)
0
Phải là em...?
 
Người ta bảo...đôi mình là hoàn mỹ
Anh tự hỏi...em có nghĩ thế không?
Bao nhiêu việc... mình đã cùng một lòng
Thật lý tưởng...tác biển đông cũng cạn?
 
Nói vậy thôi...nước đại dương lai láng
Mà sức người... thì giới hạn phải không?
Có lúc buồn...trời nỗi trận mưa giông
Nước lại về trong cái vòng luân chuyển.
 
Thì đôi mình đôi khi cũng có chuyện
Sóng ba đào theo lưu chuyển hormone
Có những lần...em như kẻ mất hồn
Gì cũng cãi...như  càn khôn sụp đổ.
 
Anh làm gì? Đành làm thinh giả bộ
Quả đất khờ...nhận bão tố mưa rơi
Vài ngày sau...lại lố dạng mặt trời
Em trở lại... cuộc đời con bướm trắng
 
Gió đã qua ...trả về mặt biển lặng
Tiếp hải trình của tình nặng nghĩa nồng
Mới biết rằng...em giống một đóa bông
Phải nâng niu như  nụ hồng vừa nở.
 
Duyên Nam 
(19-01-2021)
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2021 05:04:49 bởi duyennam >
Attached Image(s)
duyennam 24.01.2021 05:48:33 (permalink)
0
Nhỏ...(1)
 
Nhà Nhỏ...nhà tôi...đối mặt đường
Ba là thợ máy, mẹ tiểu thương
Nhỏ là con út gia đình đó
Nên Nhỏ cùng tôi học một trường.
 
Tiểu học cách nhà...cũng khá gần
Chỉ cần đi bộ với đôi chân
Chúng tôi không hẹn...mà cùng gặp
Đi sáng, chiều về...thành bạn thân.
 
Tôi hơn một tuổi, nhưng to con
Còn Nhỏ...nho nhỏ, có dáng thon
Nhỏ học sau tôi...cách một lớp
Nhưng lanh hết biết...lắm tài khôn.
 
Cha mẹ đặt Nhỏ một cái tên
Nhưng tôi không gọi...bảo là quên
Mỗi lần nói chuyện...gọi là Nhỏ
Lâu riết, rồi quen...thành cái tên.

Việc học đến trường...Nhỏ tự lo
Cho vào cặp xách...tuy không to
Dù sao với Nhỏ...thì hơi lớn
Tình nguyện thân tôi những chuyến đò.
 
Duyên Nam
(23-01-2021)
 
Attached Image(s)
duyennam 31.01.2021 09:27:10 (permalink)
0
Về chi nữa...
 
Má không còn...con về làm chi nữa
Quê mình xa...nhà cửa cũng không còn
Bên nội, ngoại...ít ai nhớ tụi con
Làng quê cũ...đã không còn như trước.
 
Lúc má còn...con đã về mấy lượt
Nhớ nhà mình ...có mương nước trước nhà
Những ngày hè dẫn nước về từ xa
Dòng nước mát...món quà cho ruộng lúa.
 
Vài sào đất...mà gia đình làm của
Để cấy cày từ một thuở xa xưa
Đã không còn...thiếu canh tác cày bừa
Bị chia lại...cho người chưa có đất.
 
Hai hồ sen...sau nhà cũng đã mất
Không người nom...nên cũng thật không còn
Ngôi nhà cũ...cũng tàn lụn, héo hon
Đã như vậy...con còn gì luyến tiếc.
 
Má không còn...kể từ ngày vĩnh biệt
Con không về...đã đi miết...không về
Không có má...nắng đã tắt chiều quê
Về chi nữa...không về...về chi nữa...?
 
Duyên Nam
(30-01-2021)
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2021 05:45:42 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
duyennam 08.02.2021 06:10:10 (permalink)
0
Nhỏ...2 

Đi học cùng tôi vẫn mỗi ngày
Nhỏ nghĩ tôi là một anh trai
Vì trong nhà Nhỏ toàn con gái
Còn ở nhà tôi chẳng có ai.
 
Tôi con độc nhất trong gia đình
Đôi lúc cô đơn thấy phát kinh
Tôi ước, tôi ao một em gái
Để che, để chở hay để binh.
 
Nhỏ nắm tay tôi lúc qua đường
Tôi băng tay Nhỏ lúc “bị thương”
Cái gì cũng đổ tại tôi lỗi
Nên phải cõng Nhỏ để bồt thường.
 
Tôi thường qua đó để làm bài
Tôi giúp những gì nếu Nhỏ sai
Bố mẹ tôi xa mới dọn đến
Người thân không có, chẳng quen ai.

Thấm thoát trôi qua đã mấy mùa
Xuân thu đông hạ cũng hay đua
Chúng tôi cùng lớn theo năm tháng
Nhỏng nhẻo một cây nếu Nhỏ thua.
  
Tiểu học đã xong tôi đổi trường
Nhỏ mang cặp, xách thấy mà thương
Nên thường mỗi chiều tôi qua đó
Giúp Nhỏ làm bài...có gì vương.
 
Duyên Nam
(07-02-2021)
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2021 06:12:10 bởi duyennam >
Attached Image(s)
duyennam 14.02.2021 03:52:15 (permalink)
0
ĐÊM GIAO THỪA (2)
 
Lịch tây mười một tháng hai
Bên thềm Nguyên-đán không mai, không đào
Màn đêm không một vì sao
Bao nhiêu tinh-tú trốn vào đám mây
 
Nguyên-đán  xa lạ nơi đây
Không ai nhắc đến tên bầy trâu con
Tuyết rơi đánh phấn đường mòn
Vì bao bướm trắng vẫn còn bay cao
 
Già đông đang thở thì thào
Nàng cây run rẩy nghẹn ngào đẩy đưa
Đêm nay thường gọi Giao-thừa
Cái tên quen thuộc... sao xưa lắm rồi?
 
Thời gian đâu đợi....Vẫn trôi
Bao nhiêu Nguyên-đán  xa xôi chưa về
Năm nay, lần nữa, xa quê
Thuận buồm, xuôi gió, sẽ về sang năm !!!
 
Duyên Nam
Feb 11- 2021
 
Attached Image(s)
duyennam 15.02.2021 11:35:43 (permalink)
0
Gởi về em...

Cám ơn em ...những lời thương nhắn nhủ
Vài dòng thơ...chứa đủ mọi chân tình
Bao nhiêu lời...muốn nói...lại làm thinh
Thôi giữ lại...một mình...mình anh biết.
 
Bao năm qua...anh xa quê...vì việc
Mỗi Tết về, nhớ da diết quê mình
Vì nơi đó...có người ngóng được tin
Của người ấy...đang đăng trình...quay bước.
 
Nhưng đường đời đâu có ai biết được
Corona cản định trước ngày về
Tết năm nầy...anh đành chịu xa quê
Làm mẹ ngóng. Em nặng nề nỗi nhớ.
 
Nhưng thế nào...thì cuộc hẹn đã lỡ
Em đừng buồn! Vui ngày mở đầu xuân
Anh ở đây...không cánh én đi tuần
Chỉ già đông đang khuân về tuyết trắng.
 
Bánh chưng đây...của người quen gởi tặng
Ăn một mình...anh thấy mặn đầu môi
Nhưng anh tin...bệnh dịch sẽ qua thôi
Mình hội ngộ...sánh đôi vòng tay nhớ.
 
Duyên Nam
(14-02-2021)
 
Attached Image(s)
duyennam 21.02.2021 22:35:00 (permalink)
0
Ngày Mẹ đi.... 
 
Ngày Mẹ đi, con đã về không được
Giọt lệ buồn...con nuốt ngược vào tim
Mai mốt kia, khi về Úc đi tìm
Tiếng Mẹ gọi...đã chìm vào dĩ vãng.
 
Từ bây giờ...hoa hồng không còn đáng
Để con cài với ngày tháng Mẹ ơi
Chắc giờ nầy Mẹ đang ở trên trời
Mẹ có biết? Đời nầy con nhớ Mẹ.
 
Mẹ ơi Mẹ, lúc thiếu thời còn bé
Mẹ ẩm bồng, nuôi nấng trẻ mới sinh
Khi lớn lên con xa xứ đăng trình
Vì cuộc sống mưu sinh...đành xa Mẹ.
 
Ngày Mẹ đi...đã không lời con trẻ
Để giả từ, để nói khẻ Mẹ yêu
“Mẹ ơi Mẹ, con thương Mẹ rất nhiều
Thời gian ngắn...còn bao điều muốn nói”

Mẹ đã đi...về vĩnh hằng một cỏi
Vì Chúa con đã đến gọi Mẹ về
Mẹ giã từ cỏi trần thế u mê
Mình gặp lại..khi ngày về con đến
 
Duyên nam
(02-21-2021)
Viết cho một người

r
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2021 17:48:44 bởi duyennam >
Attached Image(s)
duyennam 27.02.2021 20:32:05 (permalink)
0
Nhỏ...3 
 
Học xong tiểu học...Nhỏ lên theo
Trường đã hơi xa nên phải đèo
Xe đạp của tôi còn một chỗ
Nhỏ dành chỗ đó...tôi tuân theo
 
Giỏi toán là tôi, Nhỏ giỏi văn
Văn hoa mỹ thuật tôi không bằng
Vật lý, hóa học Nhỏ hơi kém
Anh văn Nhỏ giỏi...nói rất hăng.
 
Tôi sang “kèm” Nhỏ môn khoa học
Còn Nhỏ “kèm” tôi môn anh văn.
Tôi giải giúp Nhỏ bài toán khó
Nhỏ giúp lại tôi những bài văn.
 
Lần nữa chúng tôi cùng một trường
Sáng chiều đưa đón về cùng phương
Nhiều người cũng tưởng anh em ruột
Ai biết Nhỏ...tôi hai ngã đường.

Có những lúc về bị đụng mưa
Hay trời nắng chói...mồ hôi thừa
Cũng cùng cộc cạch xe đạp đó
Nhỏ thường hỏi tôi đã mệt chưa?
 
Tôi lau tóc Nhỏ sau mưa rơi
Nhỏ để tôi lau không một lời
Cứ thế một thời... Xong lớp chín
Đổi trường tôi phải... Thuyền ra khơi.
 
Ngày tôi nhập học Nhỏ buồn hiu
Tôi phải rủ Nhỏ đi ăn chiều
Nhỏ thích bò bía, chè đậu đỏ
Hai đứa cùng ăn. Chẳng nói nhiều.
 
Duyên Nam
(02-27-2021)
 
Attached Image(s)
duyennam 08.03.2021 11:45:18 (permalink)
0
Tháng 3 ngày 8... 
 
Anh đã tắt đồng hồ thức dậy
Gà nhốt lại...không gáy bình minh
Để em trọn giấc yên bình
Tháng ba ngày tám một mình anh lo.
 
Em ăn sáng? Phở bò!....Nóng đấy!
Room service, em thấy được không?
Nước cam...mới vắt...vừa xong
Còn đây...tám cái bông hồng…tặng em.
 
Em vất vã...ngủ thêm tí nữa
Đưa đón con...anh hứa đêm qua
Lau chùi...dọn dẹptrong nhà
Anh đã sắp xếp…người ta đến làm.
 
Chín giờ rưỡi...thím Tam sẽ tới
Làm tóc em, tẩy mới chân tay
Hôm nay dành trọn một ngày
Em là hoàng hậu...xưa nay giữ tròn.
 
Con đã tắm...mình còn bữa tối
Sẽ ăn ngoài...thay đổi không gian
Tuần qua đã đặt nhà hàng
Một ngày dành trọn cho nàng anh thương.

Tình mình đâu phải bình thường
Gừng cay muối mặn chén tương hủ cà.
Hôm nay ngày 8 tháng 3
Để anh được dịp gọi là tạ ơn.
 
"Yêu anh mưa gió không sờn
Một lòng chung thủy keo sơn đến già"


Duyên Nam
(03-08-2021)
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2021 03:10:16 bởi duyennam >
Attached Image(s)
duyennam 14.03.2021 04:11:37 (permalink)
0
Mỗi lần giận nhau… 
 
Mỗi lần giận nhau “Hãy chia tay
Lời như…bản án bị lưu đày
Phán từ ông tòa trên cao ấy
Làm tim co thắt. Đau thế nầy?
 
Mỗi lần giận nhau “Hãy quên đi
Làm sao quên được? Vì những gì
Mùi hương da thịt người còn đó
Đau lắm người ơi. Nói làm chi.
 
Mỗi lần giận nhau “ Bảo đừng phone
Sáng dậy không gọi, đã bồn chồn
Máy nào tắt được đường giây nhớ?
Sáng tối vào ra…kẻ mất hồn.
 
Mỗi lần giận nhau “Đừng đón đưa
Sao lời tàn nhẩn, thể như vừa
Mũi dao đâm vào...tim rướm máu
Ngực trái đau rồi. Người thấy chưa?
 
Nếu có giận…đừng nói chia tay
Nói làm chi...đau đớn trái tim nầy
Đã biết yêu người ...tôi sẽ khổ
Chỉ tại...mơ hồ một sợi giây.
 
Nếu có giận nhau...hãy làm thinh
Để còn sót lại... một chút tình
Sau khi nguôi giận.. còn quay lại.
Đêm có dài lâu...cũng bình minh.
 
Duyên Nam 
(3-13 -2021)
 
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2021 16:46:23 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
duyennam 04.04.2021 23:23:53 (permalink)
0
Ngày sinh nhật... 
 
Ngày sinh nhật...anh bận đi công tác
Chiều mua hoa ...lại bị lạc đường đi
Đến tiệm hoa...thì không có những gì
Để ghi nhớ... ngày ra đời em đó.
 
Đang lang thang...gặp bạn thân hồi nhỏ
Mê chuyện trò...đến đèn đỏ mới về.
Mua cái gì...để khỏi bị em chê?
Sô-cô-la? Em đâu hề để mắt!
 
Chiếc nhẫn ư? Chắc em chê...quá mắc,,,
Em đã bảo ...mình hơi ngặc lúc này
Mua áo choàng? Đến tiệm thì mới hay
Đã đóng cửa. Tối nay...em buồn lắm !!!
 
Qua bao năm...nghĩa vợ chồng sâu đậm
Có gian truân...cũng lắm lúc vượt đèo
Lúc ra đi...không của cải mang theo
Khi gặp nhau...tình nghèo... mình đã đến.
 
Kết thành đôi...như là một thiên mệnh?
Lệnh ở cùng...cho khi đến ngày về.
Anh vô tâm... là cái tính em “mê”???
Và cũng biết...lời... người “hề” ngụy biện.
 
Em đang buồn...nên không thèm lên tiếng
Anh trách mình và đay nghiến bản thân
“Sao vô tâm ? Mỗi năm chỉ một lần?
Lại vô ý ? Đúng phạm nhân có tội.”
 
Lại lần nữa...trăm phần..anh có lỗi
Cười lên đi.... để... quên tội của anh
Tối hôm nay...việc bếp núc anh dành
Vài sandwich...làm nhanh...em vừa ý????
 
Duyên Nam
(04-04-2021)
 
Attached Image(s)
duyennam 27.04.2021 23:42:46 (permalink)
0
Cái Tôi - Ego...
 
Em không đây...đường giây không chịu đứt
Nên ngày mưa...lại nhức ngực trái thôi
Em nghĩ  xem...cũng đã mấy năm rồi
Trách thời gian...không trôi được quá khứ.
 
Có những điều không thể nhờ con chữ
Chuyên chở dùm những thứ muốn nói ra
Em nghĩ  xem...đã xác thịt thôi mà
Dòng suy nghĩ...khác xa lời đã nói.
 
Em cũng biết...diển viên cũng mệt mỏi
Khi buông màn là một cỏi cô đơn
Người nghệ sĩ khi đã dứt giây đờn
Sau hào nhoán, phấn son...là sự thật.
 
Anh với em...hai con người chân chất
Sao không dùng sự thật đối với nhau
Lời nói thẳng ...có thể làm mình đau
Nhưng thuốc đắng sẽ mau lành cơn bịnh.
 
Có nhau rồi...sao còn toan với tính
Hơn với thua...tại cơn bịnh  CÁI TÔI
 Để được gì...khi sóng gió qua rồi
Suy nghĩ lại...CÁI TÔI thật đáng chết.
 
Duyên Nam 
(27-04-2021)
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2021 01:25:24 bởi duyennam >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 27 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 399 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9