MỘT GIẤC CHIÊM BAO...
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 27 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 399 bài trong đề mục
duyennam 22.03.2014 23:30:52 (permalink)
0
CON SỢ RỒI ĐỪNG LA... 
 
Ba ơi! Mẹ ơi! Con sợ rồi, đừng la con nữa!
Con có tội gì, mà bị vạ lây? 

Con không có quyền chọn cha, chọn mẹ!
Nhưng ba mẹ có quyền....chừa kẻ đẻ ra (không sinh con ra),
Con là kết quả của chuyện tình tiên vẽ,
hay con....là kẻ....chia rẻ mẹ cha?
 
Đã cho con ra, thì lo cho đủ,
Sao bây giờ đánh phủ đầu con?
Con đây tâm trí còn non,
Xin bỏ con lại, phòng-son (bụng) của mẹ!
 
Ba mẹ bất hòa....con xót xa trong dạ.
Khép nép góc tường, mà cũng bị vạ lây.
Ba cáu, ba rầy, gia đình đây, tan nát,
Mẹ hờn, mẹ giận, tản mác, cả gia đình,
Những thứ linh tinh, cũng rinh ra để nói.
Nói tới, nói lui.....thui cháy đời không may!
 
Rồi có một ngày....ba mẹ bỏ nhau ra!
Con sẽ là....kẻ một cha...hay một mẹ!
Con sẽ thành...một...trong những kẻ mồ côi!
Không mồ côi cha, cũng xa bầu sửa mẹ.
 
Nếu phải chết đi, sửa hòa cho cha mẹ!
Thì con nguyện làm liền.....đâu có nệ chi!
Con không muốn đi......con không muốn ở,
Con muốn chết đi, đỡ nợ mẹ cha,
Nếu vì con....mà cha mẹ bất hòa,
Thì con vạn lần.....xin tha.... xin thứ.
Những lúc học về....thử giởn tự nhiên,
Mong tiếng cười hiền....nối liền rạn nức,
Nhưng con biết rằng, quá sức tuổi non.
 
Hiểu lòng con đây....rất mong.... rất muốn:
muốn cha mẹ mình....thương mến lẫn nhau!
để đến ngày sau.....con có cha lẩn mẹ!
 
Duyên Nam
Carmel Nov 16th, 2013
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2015 04:09:27 bởi duyennam >
#31
    duyennam 23.03.2014 10:06:23 (permalink)
    0
    ĐƯỢM BÔNG LÚA VÀNG
     
    Quê tôi có một dòng sông,
    Phù sa nước đục, đượm bông lúa vàng.
    Bao lần tiển khách đò ngang,
    Khách đi đi miết, đò sang buồn lòng.
    Ở đây kẻ đợi người trông,
    Chờ người viễn xứ, sao không quay về?
    Một mai mỏi gót sơn khê,
    Dòng sông vẫn đó, không hề đổi thay
     
    Duyên Nam
    Carmel Dec 25th, 2013 
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2015 04:11:03 bởi duyennam >
    #32
      duyennam 23.03.2014 10:08:50 (permalink)
      0

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2014 09:02:56 bởi duyennam >
      #33
        duyennam 23.03.2014 10:11:49 (permalink)
        0
        NGHỊCH TỬ...
         
        Hởi nghịch tử... sao ngươi không chịu nói,
        Bao chuyện tày trời từ thói buông tha
        Thương cô bé nhỏ... con gái người ta
        Sao ngươi dở trò tranh hoa bướm lượn?
         
        Khách ...họ bàng quang nghe qua thấy ngượn
        Còn ngươi thì....như kẻ mượn đồ chơi
        Con gái người ta chỉ có một thời
        Đâu phải là những bảo vật bỏ rơi
        sao ngươi nở làm trò chơi mưu trí.
        Tiền bạc cho ngươi... đã xài phung phí.
         
        Lỗi ở tại ta....không trị được ngươi
        Hởi nghịch tử...có đáng cho ngươi là con người?
         
        Duyên Nam
        Carmel March 20-2014 
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2015 04:11:50 bởi duyennam >
        #34
          100nammunggiotle 23.03.2014 16:43:03 (permalink)
          0
          chim đừng đòi nụ hôn mau ...
          mặt hồ còn mỏi ... chưa lau ngọt ngào ...!!
           
          #35
            duyennam 24.03.2014 05:19:56 (permalink)
            0
            CÔ GÁI TRONG TRANH
              
            Em là ai, với vóc dáng hình hài?
            Mái tóc dài, phủ che bờ vai nhỏ,
            Aó trắng dài, vận tỏ, sự trắng trong,
            Đôi má hồng, long lanh, cặp mắt biếc,
            Miệng mỉm cười, như đưa liếc tình ai!
             
            Em là ai, như nhánh liễu, cành mai?
            Chiếc áo dài, bọc hình hài nhỏ bé,
            Mọng môi hồng, sáng lóe vạn niềm tin.
            Tin cuộc đời và tin cả chính mình,
            Thiên hạ kia, đang đợi em chinh phục!


            Em là ai, như tre xanh, cành trúc?
            Thoát trần tục, với dáng dấp thanh mai.
            Đôi chân dài, mảnh mai hình dáng nhỏ.
            Miệng em cười, sáng tỏ một khung trời,
            Em là ai? Em đẹp quá, em ơi!
             
            Đâu cần chi, những sắc vẻ xa vời.
            Màu trắng kia, phơi phơi, người em phủ,
            Phủ thân gầy, che đủ mọi đường cong,
            Trách làm chi, lắm kẻ ước, người mong,
            Miển em sao, thanh tao, trong duyên thắm!
             
            Lắm thân tình, đừng để tắm hạt sầu rơi.
            Giữa muôn người, trong những lúc chơi vơi,
            Con thuyền đời, đang trêu chơi em đó.
            Ráng vượt qua, trăm cái khó, vạn khăn,
            Ngày sáng, tròn trăng, nguồn căng, gái Việt!!!
             
            Duyên Nam
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2015 04:13:03 bởi duyennam >
            Attached Image(s)
            #36
              duyennam 24.03.2014 05:53:29 (permalink)
              0
              TÀU RA KHƠI

              Hôm nay, tàu rời cảng, ra khơi.
              Trời xanh xanh, với những đám mây trời!
              Sài gòn ơi, ta chào mi tạm biệt
              Bạn thân thiết, những ngày đã qua,

              Ta đi xa, nhưng mi nhiều ta nhớ,
              Nhớ mi nhiều, như tình lỡ, bỏ ta đi.
              Tàu đưa ta đi, cho thỏa chí nam nhi,
              Biển rộng, trời cao! Chưa biết chi, bến cảng mới,

              Đón ta tới, như ngựa với cánh đồng hoang,
              Như cánh phượng hoàng, hải âu, trời cao tung cánh ,
              Sánh với sao trời, vời vợi tối đêm ,
              Tàu rạch nước mềm, đem ta đến bến cảng phương xa,

              Bao nhiêu cái mới, cái lạ, văn minh ta hấp thụ.
              Hấp thụ nhiều, như đất tụ trận mưa rào!
              Sau bao ngày, rời cảng lạ ra khơi,
              Như con trẻ chơi vơi, bơi vào vòng biển mẹ,
               
              Mẹ Thái bình vui vẻ, lặng lẽ, đón con về,
              Mẹ vỗ về, say mê, đưa tàu tôi lên xuống.
              Giọng buồn buồn, run run, ru con hát!
              Hát ru con...bằng tiếng sóng bạc đầu,

              Đắp người con...những bông màu hoa biển
              Tắm người con...nước biển mặn trùng dương.
              Bọc người con...tình thương lòng biển rộng.
              Thái bình dương, đưa ta về, với người tình trong mộng.

              Thái bình ơi! Mẹ là biển rộng mênh mông
               
              Duyên Nam
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2015 04:15:47 bởi duyennam >
              #37
                duyennam 26.03.2014 08:16:28 (permalink)
                0
                NỖI NIỀM
                 
                Gió nhẹ bay.... lung lay cành liễu rũ.
                Lòng thấy buồn như vũ trụ ngừng quay.
                Không định hướng mà chân quay về lối cũ.
                Bao nhớ thương vết mủ lại bung ra.
                 
                Thời gian đã qua....ta nhớ em nhiều quá.
                Làm thế nào vá lại trái tim nầy?
                Ngảnh mặt đi ...ta làm như kẻ lạ.
                Hởi linh hồn đa tạ nỗi thương đau.
                 
                Hãy ngủ đi trong niềm đau đất chết.
                Tim khô cằn thiếu vắng những cơn mưa
                Nhớ em nhiều... biết nói mấy cho vừa.
                Như thông cảm....lưa thưa cành liễu rũ.
                 
                Thương em nhiều....biết bao nhiêu cho đủ.
                Anh thâu tìm ...bỏ tủ cất trong tim.
                Để nhớ nhung nổi lên vạn nỗi niềm.
                Tự nhủ mình ....ném đi chìa khóa tủ!!!
                 
                Duyên Nam
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2014 11:10:10 bởi duyennam >
                Attached Image(s)
                #38
                  duyennam 26.03.2014 08:19:26 (permalink)
                  0
                  CHÔN VÙI
                   
                  Thất bại rồi....chỉ nhớ tới em thôi.
                  Bao năm tháng sao vẫn cứ bồi hồi
                  Cố quên đi... nhưng con thuyền dĩ vãng
                  lại quay về như gió ngược mùa đông.
                   
                  Anh yêu em như sông dài biển rộng.
                  Đã cuồng si thời tuổi mộng vô tư
                  Mang vết tích trong tim đến bây chừ.
                  Biết bây giờ em còn nhớ hay không?
                   
                  Em ra đi với vùng trời thơ mộng
                  Anh đem buồn... rải rộng trên sông
                  Nước cuốn đi những thương nhớ chờ mong
                  Đem nỗi nhớ chôn vùi trong giấc mộng.
                   
                  Duyên Nam
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2014 11:11:43 bởi duyennam >
                  Attached Image(s)
                  #39
                    duyennam 27.03.2014 09:15:49 (permalink)
                    0
                    NHỚ NGUYỆT NGA
                      
                    Mỗi độ trăng về nhớ Nguyệt-nga,
                    Nhất định lần nầy đi thăm bà,
                    Hỏi phòng bán vé....chưa ra vé,
                    Vì chưa có lịnh Obama.
                     
                    Thì giờ rảnh rổi đi mua quà,
                    Hỏi qua hỏi lại để điều tra.
                    Tại sao bây giờ chưa bán vé?
                    Hỏa tiển phi thuyền...chưa kịp ra.
                     
                    Thôi đành trở lại chốn quê nhà,
                    Ta về ta ngắm ao của ta,
                    Không cần phi thuyền hay hoả tiển,
                    Mỗi độ trăng rằm...có Nguyệt-nga.
                     
                    Nguyệt-nga đã về....ánh trăng ngà,
                    Lấy túi yêu thầm, bao nhớ thương,
                    Đưa tay bắt lấy nàng Nguyệt-nga,
                    Vừa chạm mặt nước trăng vỡ ra.
                    Thôi thì dựa bụi tôi ngồi ngắm,
                    Không bao lâu nửa....nàng đi xa!!!
                     
                    Duyên Nam
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2014 11:09:18 bởi duyennam >
                    Attached Image(s)
                    #40
                      duyennam 29.03.2014 06:28:37 (permalink)
                      0
                      VƯỢT NÚI LÊN CAO...
                       
                      Một người vượt núi lên cao,
                      Nhìn xuống thiên hạ...thấy bao nảo lòng.
                       
                      Ngụp lặn nhiều đục hơn trong,
                      Con người dối trá trong lòng có dao.
                      Con người lo việc giết nhau.
                      Con người lo việc hào bao của mình
                      Mặc cho những việc bất bình,
                      Mặc cho thiên hạ chiến chinh khổ sầu.
                      Đạp lên nhân nghĩa làm giàu,
                      Đạp lên xương máu của bao nhiêu người.
                      Chà đạp hai chữ...tình người,
                      Vứt đi đạo đức ... trò cười dã nhân.
                      Ngân lượng dùng để giải phân,
                      Những điều nghịch lý tâm nhân ở đời.
                       
                      Người kia xuống núi chán đời,
                      Làm người hạ giới....muôn đời ngu si!!!
                       
                      Duyên Nam
                       
                      #41
                        duyennam 29.03.2014 07:00:10 (permalink)
                        0
                        AI VỀ XỨ QUẢNG.....1
                         
                        Ai về  xứ Quảng dừng chơn!
                        Phía Đông biển rộng, Trường sơn tây nằm.
                        Điện-Bàn anh phải ghé thăm,
                        Là quê tôi đó, thăng trầm liên miên,
                        Vĩnh-Xương nhớ tới bạn hiền.
                        Hồ sen, ruộng lúa, là miền hai mươi!
                         
                        Tráng phồng đập bánh ướt tươi,
                        Mắm nêm chấm lại gấp mười thịt heo.
                        Cá nục, rau muống món nghèo,
                        Mắm đi, ớt lại mấy đèo cũng qua.
                        Hến xào sả ớt qua loa,
                        Cắn vô một miếng xuýt xoa hết lời.
                        Quê tôi hải sản ai ơi,
                        Nghêu, sò, tôm, cá, mọi thời tiếng tăm.
                         
                        Quảng-Nam cũng có nuôi tằm,
                        Duy-Xuyên lụa tốt trăm năm mấy đời,
                        Lụa đi nhộng ở lại chơi,
                        Nhộng mê món gỏi, trên đời không hai
                        Bò thui mình để ngày mai,
                        Bạn bè nhóm lại lai rai giải buồn.
                        Củ nén đi với cá chuồn,
                        Than hồng nướng tới, đã muôn người chờ.
                        Cẩm-Hà mì quảng bất ngờ ?
                        Ăn trưa hết ý, làm thơ viết bài.
                         
                        Duyên Nam
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2014 11:00:23 bởi duyennam >
                        Attached Image(s)
                        #42
                          duyennam 29.03.2014 07:05:33 (permalink)
                          0
                          AI VỀ XỨ QUẢNG.....2 
                            
                          Hội-An nhớ ghé anh Hai!
                          Thăm ngôi nhà cổ, một mai không còn.
                          Cao-lầu nơi đó thật ngon,
                          Cơm gà phố Hội.  Nhớ còn thiếu ai?
                          Bánh bèo, bánh ít lá gai.
                          Ú-tro trong vắt, thử tài ăn đua.
                          Đã chơi chớ để bị thua,
                          Ăn nhanh cho kịp đi tour, khách rời!
                           
                          Mỹ-Sơn, Chàm tháp ghé chơi.
                          Thêm vài bải biển để bơi thỏa lòng
                          Hà-My, bãi Rạng sạch trong.
                          Ai kia tắm biển, phải lòng quê tôi
                          Phú-Ninh hồ đấy cạnh đồi,
                          Thu-Bồn nước chảy, đất bồi lúa non
                          Đại-Lộc nổi tiếng bòn bon,
                          Sông Hoài chỉ có trong hồn Hội-An
                           
                          Nếu anh muốn thật chơi sang,
                          Đến thăm cửa Đại, lang thang lao Chàm.
                          Núi Thành vương khói chiều lam.
                          Suối Tiên cũng có, anh kham thế nào?
                           
                          Mấy lời giới thiệu thấy sao?
                          Ai kia thấy được xin bao lì xì.
                          Tôi rời xứ Quảng ra đi
                          Quê tôi bên đó, đôi khi muốn về
                          Xa hương giấc ngủ cơn mê
                          Mộng đây tôi đó lê thê đêm dài  !!!
                           
                          Duyên  Nam
                           
                          #43
                            duyennam 29.03.2014 21:34:43 (permalink)
                            0
                            HAI NGẢ CUỘC CHIẾN 

                            Năm lên sáu tôi và anh chung lớp 
                            Tập vở chung bút phấn cũng chia đôi 
                            ....
                            Thôi hẹn anh kiếp sau lại tri kỷ 
                            Chia ly rượu khi đất nước thanh bình....... 
                              
                            Song Ngọc Minh Hiếu 
                             
                            KHÓC CHI ANH..
                             
                            Quá khứ đã qua ...chúng ta làm gì được!
                            Nhưng chúng ta có thể...đổi ngược tương lai
                            Để quá khứ... khỏi phải lập lại!
                             
                            Mẹ Việt nam muôn ngàn khổ ải
                            Vì Mẹ nghèo mà con... lại ghét nhau
                            đánh nhau đến sức trán bể đầu.
                            Đáng lẽ ra...một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ,
                            mà ngược lại mình đạp nó xuống vực sâu.
                             
                            Người chết đi mồ xanh... hay mả đẹp
                            hay chỉ là một mảnh chiếu khô,
                            chôn cạnh gốc cây, bên đường không nấm mộ
                            sử sách ghi danh hay mồ kia phỉ nhổ!
                             
                            Khóc chi anh...một thời gian tan tóc
                            Thương cho Việt nam nghèo nàn dân tộc
                            không đoàn kết lại giết chóc lẩn nhau.
                             
                            Người chết đi có vài người khóc
                            hay người cười trên đỉnh nóc giàu sang. 
                            Hèn ...sang..hay giàu có muôn vàng
                            rồi cũng chết theo ngày tàn tháng lụn.
                            Cả nước Việt nam đã bị lôi vào cơn gió cuốn...
                            Tình huống anh...tình huống tôi có khác gì nhau...
                            Anh sống dài lâu....hay tôi về muộn?
                             
                            Nhìn nước Đức, Mỹ hay nước Phù tang
                            đã có những lịch sử, đau thương đáng khóc, điêu tàng
                            nhưng họ đã  hùng mạnh giàu sang...vì nâng cao... tình dân tộc!
                            Đã có người vì miếng ăn đã tạo cơn lốc... cho nước Việt nam.
                            Nước Việt nam phải là MỘT để người sau được biết.
                             
                            Con người có thể đi trước về sau,
                            nước Việt nam phải cùng MỘT màu
                            MỘT lá cờ, MỘT tiếng nói, MỘT con tàu!
                            Lá cờ đó của ai không cần thiết,
                            triềt lý nầy, triết lý khác cũng không sao,
                            miễn làm sao chỉ MỘT nước Việt nam với nhau.
                            Chủ nghĩa đến, chủ nghĩa sẽ đi,
                            chế độ nầy, chế độ kia sẽ tàn theo năm tháng
                            bất cứ giá  nào phải RÁNG giữ nước VIỆT NAM.
                            Không là của anh, không là của tôi
                            mà là giang san của DÂN TỘC VIỆT.
                            để muôn đời MỘT NƯỚC VIỆT NAM.
                             
                            Cầu thượng đế ơn trên cho người Việt nam được biết
                            NƯỚC VIỆT NAM  phải là MỘT..triết lý đó không bao giờ sai.
                             
                            Chín người mười ý...là cái lý muôn đời!
                            Nếu đa số....đã đồng ý với một cái lý
                            thì phải đồng-ý ....với cái-không-đồng- ý ai ơi.
                            rồi hợp tác nhau ...để giúp ích cho đời.
                            Đó là cái lý.... của thời dân chủ!!!
                             
                            Duyên Nam
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2014 00:00:23 bởi duyennam >
                            #44
                              duyennam 30.03.2014 20:19:53 (permalink)
                              0
                              HƠI ẤM
                               
                              Trời lành lạnh ta cần luồn hơi ấm,
                              từ một người quen thuộc những hai năm,
                              vòng tay ôm của một thời đằm thắm.
                              Thiếu em rồi trời lạnh lắm mùa đông.
                               
                              Vắng em rồi thiếu ánh mắt môi hồng
                              Lời thỏ thẻ gọi chồng...anh ơi hởi
                              Cây khô cành không còn ham nhựa sống
                              Cỏ không xanh thiếu ánh nắng thơm nồng.
                               
                              Thiếu em rồi đời là khoản chân không,
                              rơi anh xuống như người vô trọng lượng,
                              như con thuyền trong đại dương lạc hướng,
                              trôi bồng bềnh thiếu sáng ngọn hải đăng.
                               
                              Em đi rồi để lại nỗi băng khoăn:
                              cuộc sống mới có bằng thời gian cũ?
                              Mong em gặp cuộc đời đầy tươi tắng,
                              bao thăng trầm phẳng lặng mặt hồ thu!!

                              Duyên Nam
                              Carmel March 30-2014 
                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2015 04:18:55 bởi duyennam >
                              Attached Image(s)
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 27 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 399 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9