MỘT GIẤC CHIÊM BAO...
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 27 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 399 bài trong đề mục
duyennam 13.04.2014 12:43:36 (permalink)
0
Hãy cho..
 
Hãy cho tôi một luồng hơi lạnh
Sưởi mát tâm hồn thấm lạnh mùa đông
Hãy cho tôi một luồng gió nóng
Đốt cháy tim tôi mùa hè nóng bỏng
 
Hãy cho tôi một vùng đất trống
Tôi sẽ trồng ra trái yêu thương
Hãy cho tôi một cái vựt thẳm
Để chôn vùi những thù hận trăm năm
 
Hãy cho tôi dăm bảy tình người
Tôi sẽ bẻ nhỏ...rưới vào khoảng trống
Hãy cho tôi những tấm lòng mở rộng
Đón nhận tình người...thay vì tuyệt vọng
 
Hãy cho tôi những tâm hồn đáng sống
Sẽ làm hải đăng chứa nó vào trong
Chiếu ánh sáng vào đêm dài lắm mộng
Cho cuộc đời tươi sáng và chờ mong!!!
Duyên Nam


 
Attached Image(s)
#61
    duyennam 16.04.2014 07:05:26 (permalink)
    0
    LINH HỒN
     
    Linh hồn rơi xuống vực sâu
    Lấy sợi zây nhợ mà câu nó về
    Linh hồn thất vọng nảo nề
    Sợi zây bị đứt rớt về vực sâu

    Tôi về tôi lấy cần câu
    với một móc sắt để câu linh hồn
    Linh hồn quá mức bồn chồn
    nó nhảy trật móc lộn mèo vực sâu

    Linh hồn nó bận đi đâu
    Thôi tôi xuống dưới bạn bầu với ai
    Linh hồn đã bị chia hai
    Chia em một nửa, tôi xài nửa kia

    Mai sau có tạc mộ bia
    Xin ghi bốn chữ “đã chia linh hồn”
    Thịt xương có thể không còn
    Linh hồn vẫn mải trường tồn mai sau

    Đời nầy đã không có nhau
    Ai kia chớ zữ nợ lâu làm gì !!!

    Duyên Nam
     
    Attached Image(s)
    #62
      duyennam 18.04.2014 07:08:25 (permalink)
      0
      Nợ Em 
      Anh ra đi biền biệt 
      Nên anh nào hay biết 
      .......
      Nợ em cả một khung trời 
      Thắm xanh kỷ niệm trọn đời khó quên . 
      Song Nhi
       
      Đâu biết..
       
      Xin lỗi... zờ mới biết
      Nên anh xin nói thiệt
      Anh yêu em tha thiết
      Nhưng không biết làm sao???
       
      Nhà kín cổng tường cao
      Anh đâu dám vượt rào
      Đã làm con chim sáo
      Đứng huýt zó từ xa.
       
      Trông em ra ...quá mà
      Nhưng không thấy...người ta
      Có lẽ em.....sợ ba
      Buồn tình ....anh đi xa.
       
      Nơi đất lạ xứ người
      Cuộc sống đã thêm tươi
      Nhưng hồn anh rách rưới
      Thiếu nụ cười của em.
       
      Em đâu biết.... những đêm
      Khi trăng đáp bên thềm
      Muốn nằm cạnh bên em
      và đã đếm.....canh thâu.
       
      Thời zan được kết thành xâu
      Bao nhiêu thương nhớ chôn sâu đáy lòng
      Đâu ngờ bên đó....người mong
      Nhưng anh xin hỏi có chồng hay chưa
       
      Đời anh fong zó nắng mưa
      Thuyền chưa có bến đẩy đưa dòng đời
      Nhớ thương đâu thiếu em ơi
      Anh xin một chữ trả lời từ em...
       
      Đâu ngờ bên đó....người mong
      Bên nầy tôi đợi lòng vòng đời nay...
       
      Duyên Nam    
       (Carmel April 15-2014) 
       
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2014 00:03:22 bởi duyennam >
      Attached Image(s)
      #63
        duyennam 18.04.2014 07:17:58 (permalink)
        0
        MỘT PHÚT ĐÃ QUA....
         
        Người ta chỉ biết, những gì tôi đã viết!
        Tôi thì....tôi biết....những gì, tôi đang viết!
        Những gì tôi sắp viết....chính tôi cũng không biết,
        Đố ai biết được...những gì tôi sắp viết ra?
         
        Nhìn những gì tôi đang viết....bạn đoán những gì tôi sắp viết ra!
        Nhưng đoán và biết....đâu nhất thiết là thiệt.
         
        Này nhé! Một phút đi qua, đã là quá khứ !
        Quá khứ....có thể gần hoặc xa,
        Những gì.....thoáng qua, đã là quá khứ.
        Quá khứ là quá khứ....đâu có cần gần hay xa?
        Có ai hiểu? Tôi đang nói gì chứ?
         
        Quá khứ không....thì không đủ!
        Phải nói, quá khứ của cái gì.....mới được chứ?
        Có thể, quá khứ của bạn, quá khứ của ta,
        hay quá khứ của một phút đã qua!
        Vì một phút bay xa.... đã là quá khứ!
         
        Quá khứ! Quá khứ! Giải thích đi chứ?
         
        Sợ quá khứ....tha thứ cho nhau,
        Sợ quá khứ....mau mau hòa thuận!
        Nếu một phút sau....không còn thấy nhau,
        ruột cắt....lòng đau,
        không còn cơ hội, cùng nhau tha thứ!
        Vì những gì xãy ra....đã là quá khứ!
         
        Thử chút chơi! Hơi nào tức!
        Tới mức nầy, tớ xin dứt.
         
        Duyên Nam
         
        Attached Image(s)
        #64
          duyennam 20.04.2014 03:52:44 (permalink)
          0
          Trái Tim Xúc Xắc
          Anh! Gã đàn ông hào hoa
          Giấu nơi lồng ngực trái tim xúc xắc  
          ................
          Đời mà anh, đâu có ai dại khờ đi yêu thật dạ
          Một trái tim xúc xắc xem tình như trò chơi. 
          Song Nhi
            
           
          Ơ.. lạ nhỉ....
           
          Ơ... lạ nhỉ ? Sao gọi anh...có trái tim xúc xắc?
          Chưa bao giờ thoáng qua trong đầu...dù một khắc
          Anh sẽ đến với em như đèn heo hắc hết dầu,
          anh đến với em cả một chiều sâu và lòng chân thật.
           
          Em nói đúng....đời đã có những tình yêu thiếu chất:
          Chất ngọt bùi, chất đắng cay...chất thức trắng đêm trường
          Đôi khi anh nghĩ, tình yêu đã đến...như một nghiệp chướng.
          Anh thiêu thân lao vào..ước vọng một tình thương.
           
          Thức năm canh, thiếp với nổi chán chường
          Khi tỉnh giấc người thương vừa từ giả
          Ừ nhỉ...cuộc tình nào ...mà không có cái giá
          Bao thời gian vật vả...câu trả lời???
           
           
          Đã là yêu sao....gọi là trò chơi?
          Đã là yêu sao....gọi là tình đời?
          Đã là yêu sao....tìm nguồn vui mới?
          Đã là yêu sao....không nhớ tới người mình yêu?
           
          Đã là yêu sao không dám bước liều?
          Mà lại bảo thiếu điều chân giả?
          Tình yêu em....bây giờ anh xin trả
          Một màn kịch mà khán giả đã ra về!!!!
           
          Duyên Nam
          (Carmel April 19-2014)
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2014 00:04:03 bởi duyennam >
          Attached Image(s)
          #65
            duyennam 21.04.2014 11:43:21 (permalink)
            0
            CHIA TAY
             
            Cuối đông rồi mà xuân vẫn chưa về
            Xuân đi đâu mà ngày về hẹn trể
            Thiếu tia nắng hồng sau giấc ngủ mê
            Thiếu  ánh bình minh mặt trời đi khỏi.
             
            Sưởi linh hồn sau những ngày mệt mỏi
            Nàng tu-líp chưa chỏi đất vươn lên
            Em đã đi...thiếu hơi ấm kề bên
            Vươn tay dài thiếu hình hài trống trải
             
            Đã từ giã và em đi mải mải
            Lúc chia tay sợ hải ngút trời mây
            Anh sẽ là...à...một cánh chim bay
            Thoát một khung trời tù đày thế kỷ.
             
            Nếu chúng ta đã không là tri bỉ
            Thì chia tay nghĩ cũng một điều hay
            Tiếc thương chi trong chung sống tù đày
            Hởi hạnh phúc chia tay chào vĩnh biệt
             
            Hãy quên đi đừng bao giờ nuối tiếc
            Thời gian qua đã sống thiệt với nhau!!!
             
            Duyên Nam
             
            Attached Image(s)
            #66
              duyennam 23.04.2014 22:11:35 (permalink)
              0
              AI ĐÁNG SỐNG HƠN 
              Thuyền trưởng là linh hồn của một con tàu 
              Nếu tàu chìm, chỉ được ra đi vào phút chót! 
              ........
              Giữa thánh thiện và tầm thường khác nhau là thế 
              Hiệu phó  lái tàu, ai đáng sống hơn??? 
              CHẾT
               
              Chết fản ảnh.....đã sống một đời!
              Chết đắng cay hay chết rạng ngời?
              Chết tủi nhục một đời tăm tối?
              Chết fù du? Tiếng hay để đời? 
               
              Chết cho xong, ngậm đắng nuốt cay?
              Chết nhẹ nhàng zó thoảng mây bay.
              Chết trong mây.... hay lòng biển mẹ?
              Chết hay sống không hề đổi thay!
               
              Chết fản ảnh một đời chính đáng!
              Chết vinh quang ánh sáng ngục tù.
              Chết anh hùng một thời vùng vẩy.
              Chết kẻ sáng.....không quáng như mù. 
               
              Chết viển du, vì nước, vì dân.
              Chết không bâng khuân....không hối tiếc.
              Chết vì biết.......mình chết vì ai.
              Chết nhẹ nhàng, chớp mắt, sương mai!
               
              Duyên Nam
              Carmel April  22, 2014
               
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2014 00:05:22 bởi duyennam >
              Attached Image(s)
              #67
                duyennam 23.04.2014 22:17:40 (permalink)
                0
                Mùa Hạ Đã Xa 
                Có những điều ngỡ thuộc về cũ xưa 
                Mãi trở thành mảnh vụn nơi ký ức
                ........
                 Hạ ngày xưa , bên nhau ước hẹn thề 
                Hạ nay như thể ...chưa hề biết quen
                Song Nhi
                 
                Ừ...xa..
                Xa rồi em ơi...mùa hạ năm ấy
                Thời tuổi học trò...mơ mộng trời mây
                Nay....fượng đỏ, cây bàng vẫn còn đấy
                Tình yêu em ...chép vào cuốn vở dày.
                 
                Quá khứ fượng đỏ...tay trắng trong tay
                Tuổi vụng dại yêu em...quên đêm ngày
                Mực tím mồng tơi....tình thơ vội nếm
                Vui với tình em....đếm thời zan bay.
                 
                Rực rở yêu em ...đốt cháy tim anh
                Vết thương xưa....nay vẫn chưa lành
                Dòng yêu thương...thời loạn đã đổi nhánh
                Đêm dài xứ lạnh...nhớ lắm em ơi! 

                Bao câu hỏi cho....cứu cánh cuộc đời
                Không biện minh, không thuyết trình đào xới
                Hiện tại fũ fàng ngay đó đang fơi
                Thân thể nầy....đành lỡ hẹn người ơi !!!! 
                 
                Anh s là hơi zó thoảng...làm mát thân em đêm hè nóng bỏng,
                  Anh s là ánh nắng hồng....sưởi ấm thân em zá lạnh mùa đông .
                Anh s là con thuyền rồng....đưa em vượt sóng.
                Anh s là tảng đá to....che chở thân em bão tố ngày zông.
                  
                Duyên Nam
                Carmel April 21-2014 

                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2014 00:06:05 bởi duyennam >
                Attached Image(s)
                #68
                  duyennam 23.04.2014 22:22:17 (permalink)
                  0
                  Hỏi đất....
                   
                  Em về hỏi lại đất xem
                  Có ai thật sự yêu em thế nầy
                  Em về hỏi lại luống cày
                  Có ai mà lại “ăn mày” tình yêu
                   
                  Em về hỏi lại zây tiêu
                  Đắng cay anh chịu vì chìu em thôi
                  Em về hỏi lại núi đồi
                  Làm sao chia được tình đôi chúng mình
                   
                  Trên đời có mấy bùa linh
                  Sao anh lại fải si tình với em
                  Trên trời có mấy sao đêm
                  Thì em sẽ biết...yêu em thế nào.
                   
                  Duyên Nam 
                   
                  Attached Image(s)
                  #69
                    duyennam 25.04.2014 05:25:05 (permalink)
                    0
                    Em Fải Làm Sao 
                    Anh à , em hổng ưa thơ 
                     Mây bay zó thoảng bao zờ thật đâu 
                    ......
                    Anh à , em fải làm sao 
                    Cho đây với đó buột vào tơ duyên . 
                    Song Nhi
                     
                    Chọn thuyền... 
                     
                    Qua sông fải biết chọn thuyền,
                    Thuyền đã rời bến, làm fiền người ta?
                    Trước sau họ sẽ một nhà
                    Lệ em mắt ướt đã ra lưng chừng
                     
                    Bây zờ họ thật người dưng
                    Sao còn đứng đó trông chừng làm chi
                    Thời zan đâu có mấy thì
                    Xuất thân đồng ruộng sao bì được ai
                     
                    Không tin về hỏi chị Hai
                    Chị đã kinh nghiệm....chỉ bày vài chiêu
                    Nói chi thì nói....đừng liều
                    Đã là con gái...chắt chiu zữ mình.
                     
                    Biết đâu số fận fân minh
                    Em được người khác có dinh mời về
                    Mời em làm nghĩa fu thê
                    Nhưng em không được chê anh cù lần !!!
                     
                    Duyên Nam 
                    (Carmel April 22-2014)
                     
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2014 00:06:38 bởi duyennam >
                    Attached Image(s)
                    #70
                      duyennam 25.04.2014 05:34:11 (permalink)
                      0
                      HÃY.
                       
                      Hãy cho tôi một cái quạt cau mo
                      Mỗi trưa hè fảy fảy ngáy fo fo
                      Tôi không cần những fòng sang máy lạnh
                      Xin ưu fiền, đau khổ khóa vào kho.
                       
                      Hãy cho tôi làm kiếp một con cò
                      Màng trời chiếu đất không fải buồn lo
                      Đi zó về mây làm thân lãng tử
                      Không bị ràng buộc bởi sợi tơ vò.
                       
                      Hãy tới với tôi như những lời thơ
                      Không hẹn không hò ...đến rất tình cờ
                      Tôi sẽ gởi đi vài lời cùng zó
                      Đến người bên đó vài bó tình thương
                       
                      Để ý làm gì những sợi tơ vương
                      Hãy ở lại đây tình người mở rộng
                      Xin đừng trốn chạy đến vùng đất trống
                      Ưu fiền, đau khổ vứt vào chân không.
                      Duyên Nam
                       
                      Attached Image(s)
                      #71
                        duyennam 26.04.2014 22:53:27 (permalink)
                        0
                        Về đi em 
                         
                         
                        Nhìn em cánh nhạn bay xa
                        Mà anh cảm thấy xót xa trong lòng
                        Em ơi...đây có người trông
                        Mong rằng nhạn đó bay vòng về đây.
                         
                        Ta xây tổ ấm trên mây
                        Không vương bụi đất...bận rầy xung quanh
                        Mình làm một túp lều tranh
                        Bên dòng nước biếc trong xanh Ngân hà
                         
                        Nuôi thêm vài cặp thiên nga
                        Mời thêm chú Cuội giữ nhà cho vui
                        Hằng nga khi tới khi lui
                        Không thì chú Cuội “bỏ tui” một mình.
                         
                        Cưới ta tổ chức linh đình
                        Muốn gì cũng được....chương trình em lên
                        Khách mời em cứ chọn tên
                        Thiên lôi phải có....mới yên mọi đàng.
                         
                        Ngưu–lang Chức-nử ghé ngang
                        Bảo rằng trên đó...hết than hết sầu
                        Không còn sấm sét mưa Ngâu
                        Đàn bà không có...hết “rầu” rồi nha?
                         
                        Đời anh chỉ có một bà
                        Chính là em đó thiết tha trong lòng
                        Về đây anh đợi anh trông
                        Yêu em nhiều lắm....biển Đông không bằng.
                         
                        ....về đi em....
                         
                        Duyên Nam
                        (Carmel April 29-2014)
                         
                        Attached Image(s)
                        #72
                          duyennam 28.04.2014 06:29:20 (permalink)
                          0
                           
                          Thôi... 
                           
                          Ha..ha..ha...Giả dối! Giả dối! Ôi giả dối !!!
                          Mười năm tình..... mười năm dài đơn côi
                          Không được...tim ơi....đừng...đừng nhức nhối,
                          nhức làm gì vì những lời chót lưỡi đầu môi.
                           
                          Ta bảo..không! Tim ơi...sao ngươi không thôi khờ dại
                          Đừng nhắc nhở, đừng nhớ...mối tình sợ hãi
                          Thôi được...anh ...em chia tay mãi mãi,
                          đời còn dài ...vạn chúc em đẹp tương lai!
                           
                          Em về với thơ.... hiện tại anh đối diện
                          Chôn vùi tình mình trong lãnh điện ngủ yên
                          Anh đã đến với em như con tim đã khiến,
                          lúc chia tay anh giống một người điên!
                           
                          Bỏ quá khứ vào triền miên giấc ngủ
                          Em đã nghĩ tình anh yêu em ....chưa đủ,
                          dùng thơ để tình mình thêm phong phú.
                          Đâu ngờ...thơ đã làm chủ đời em !!!!! 
                           
                          ....càng cố quên sao lại càng nhớ thêm....
                           
                          Duyên Nam
                          (Carmel April 24-2014)
                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2014 09:45:22 bởi duyennam >
                          Attached Image(s)
                          #73
                            duyennam 28.04.2014 06:33:05 (permalink)
                            0
                            GỞI. 
                            Chinh nhân bổn phận chưa làm xong
                            Yên dạ trao ai hết tấm lòng
                            Đông đến người ơi nên giữ ấm
                            Cuối đông tuyết lạnh nên đề phòng

                             
                            Yêu em anh gởi câu thương nhớ
                            Nhất dạ yêu em dù bảo phong
                            Chinh chiến có ngày rồi sẽ hết
                            Anh về...em hết chuyện chờ mong.
                             
                            Duyên Nam 
                            Carmel April 25-2014
                             
                            Attached Image(s)
                            #74
                              duyennam 28.04.2014 06:36:17 (permalink)
                              0
                              Trăng... 
                              Trăng kia nửa mảnh lại tròn
                              Đêm trăng còn mãi anh còn yêu em
                              Mỗi khi trăng chiếu bên rềm
                              Em ơi có biết ngày đêm anh chờ
                              Tình ta đẹp một bài thơ
                              Viết lên phủ hết nửa bờ vành trăng
                              Giọt mưa tí tách tung tăng
                              Ánh trăng đi khuất có chăng tạm thời
                              Gió đưa mây vắng tơ trời
                              Yêu em trọn vẹn suốt đời như trăng
                              Trăng ơi trăng hởi là trăng
                              Sao ngươi nở để trong chăn em buồn
                              Đừng buồn...em để lệ tuôn
                              Trăng kia lại đến.....đóng “tuồng”....với anh!!!
                               
                              ....nhớ....
                               
                              Duyên Nam
                              (Carmel April 26-2014)
                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2014 09:45:59 bởi duyennam >
                              Attached Image(s)
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 27 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 399 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9