MỘT GIẤC CHIÊM BAO...
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 27 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 399 bài trong đề mục
duyennam 28.04.2014 06:43:57 (permalink)
0
Gọi thu
 
Đã mấy thu rồi...mất dấu tìm
Vắng em thu đã...lạc chân chim
Lá rơi xào xạc bao nhung nhớ
Sầu lắng thâu canh vạn nỗi niềm.
 
Thu mới về đây nhuộm lá vàng
Hà thành thiếu vắng bước em sang
Chim không về tổ....hồng nhi uyển
Cây cảnh trong vườn khoát áo tang.
 
Lá đã lìa cành sắp cuối thu
Bước chân nhi uyển vẫn xa mù
Có ai biết được nhắn tin giúp
Em hãy về đi...dừng viễn du.
 
....về đi mà...
 
Duyên Nam 
(Carmel April 27-2014)
hồng nhi uyển = vườn hồng nhỏ
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2014 09:13:36 bởi duyennam >
Attached Image(s)
#76
    UYENNHI199 28.04.2014 23:46:02 (permalink)
    0
     
     
     
    Trăng...
     
    Trăng kia nửa mảnh lại tròn
    Đêm trăng còn mãi anh còn yêu em
    Mỗi khi trăng chiếu bên rềm
    Em ơi có biết ngày đêm anh chờ
    Tình ta đẹp một bài thơ
    Viết lên phủ hết nửa bờ vành trăng
    Giọt mưa tí tách tung tăng
    Ánh trăng đi khuất có chăng tạm thời
    Gió đưa mây vắng tơ trời
    Yêu em trọn vẹn suốt đời như trăng
    Trăng ơi trăng hởi là trăng
    Sao ngươi nở để trong chăn em buồn
    Đừng buồn...em để lệ tuôn
    Trăng kia lại đến.....đóng “tuồn”....với anh!!!
     
    ....nhớ....
     
    Duyên Nam 
    (Carmel April 26-2014)


    NỬA TRĂNG DÕI NHỚ QUÊ HƯƠNG

    Trăng kia nửa mảnh sao tròn ?
    Nếu trăng nửa mảnh thuyền non khuyết mờ
    Thuyền Trăng chở cả trời thơ
    Gửi nơi thi sĩ ước mơ tự tình

    Trăng lồng cổ thụ lung linh
    Tỏa ngàn lấp lánh u minh soi đường
    Trăng ngà nửa mảnh quê hương
    Nửa vàng viễn xứ dặm trường hoài Thu

    Vần thơ gửi gió đề thư
    Gửi về nước Việt bấy chừ nhớ thương
    Cành hồng phượng trải sân trường
    Thầy cô bè bạn vấn vương nỗi lòng

    Trăng nghiêng nửa mảnh dõi trông
    Tình thơ là cả tấm lòng người xa
    ...

    UYỂN NHI
    27.4.2014
    #77
      UYENNHI199 28.04.2014 23:59:06 (permalink)
      0
       
      Gọi thu
       
      Đã mấy thu rồi...mất dấu tìm
      Vắng em thu đã...lạc chân chim
      Lá rơi xào xạc bao nhung nhớ
      Sầu lắng thâu canh vạn nỗi niềm.
       
      Thu mới về đây nhuộm lá vàng
      Sài Gòn thiếu vắng bước em sang
      Chim không về tổ....hồng nhi uyển
      Cây cảnh trong vườn khoát áo tang.
       
      Lá đã lìa cành sắp cuối thu
      Bước chân nhi uyển vẫn xa mù
      Có ai biết được nhắn tin giúp
      Em hãy về đi...dừng viễn du.
       
      ....về đi mà...
       
      Duyên Nam 
      (Carmel April 27-2014) 
      hồng nhi uyển = vườn hồng nhỏ


      GIÓ GỌI THU MƠ

      Nghe tiếng gọi sầu trên lá thơ
      Thư đề gửi gió rừng Thu mơ
      Chốn xưa lối cũ còn in dấu
      Bóng dáng vàng Thu ước đợi chờ

      Bảng lảng mây chiều tím lẻ loi
      Phủ lên màu nhớ vần thơ vôi
      Mắt nai ngóng mỏi về đường vắng
      Lặng lẽ bao mùa chiết lá rơi

      Vi vu tiếng gió gọi lưng đồi
      Mưa bụi nhạt nhòa cành tả tơi
      Trĩu úa bạc màu sương muối tuyết
      Băng lòng giá buốt bước chân côi

      UYỂN NHI
      27.4,2014
      @ Ái dza ! Chú DN gọi la chói lói vang cả trời Thu luôn ! Vui nha ! Hi hi hi ... Chú DN là ai thế ? Thơ chú vui quá đi thôi !

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2014 00:39:24 bởi UYENNHI199 >
      #78
        duyennam 29.04.2014 07:41:36 (permalink)
        0
        LÁ..
        Nai vàng ngơ ngác lá vàng phơi
        Thu đã về đây tiếng gọi mời
        Lá núi fong trần cơn bão dữ
        Bão say nó thổi lá dìu rơi.
         
        Lá nhớ rừng cây hay nhớ ai?
        Lá bay rơi rụng phủ hình hài
        Nai ơi nai hởi nai ai đó?
        Sao đứng tại đây....lại thở dài.
         
        Có lẽ mai chiều thời thái lai
        Zó im mây lặng ngắn đường dài
        Lá thôi mất cánh sau cơn bão
        Lót lá nai nằm ngủ tới mai.
        .....ngủ đi nai...
         
        Duyên Nam
        4-28-14
         
        Attached Image(s)
        #79
          duyennam 30.04.2014 09:23:00 (permalink)
          0
          Mi đi... 
           
          Giận hả...
          Giận chi nà...
          Anh hổng thèm dỗ
          Để em....giận cho đã!
           
          Thua em đó....
          Muốn gì?...anh.cho...
          Nói gì đi chứ?
          Miễn em đừng ....làm khó!
           
          Dỗ đây...
          Lệ dòng chảy
          Em...đừng ...sướt mướt.
          Đau đớn lòng anh đây!
           
          Nín đi.... em
          Yêu em lắm..n
          Chỉ tại anh thôi
          Cho anh...mi...một tí!
           
          “Anh kỳ....
          Không một tí !!!!
          Khóa tim !!!....Ai biểu...
          làm em giận... làm chi !!!”.
           
          Năn nỉ...... em
          Thương anh tí....em
          Mười tuần công tác anh đi,
          xa em ngàn dặm ...sao mi được nào?
           
          “Mi đi....
          Chỉ một tí....
          Mười tuần....em...”nhí” anh ghê,
          xa em...không được “mê ai đó à”!!!
           
          ....ừ....
           
          Duyên Nam
           
          Attached Image(s)
          #80
            duyennam 02.05.2014 11:12:11 (permalink)
            0
            Dữ há...
            Về rồi hở..... sao không nhắn?
            Tưởng khung trời thiếu vắng một nguồn thơ
            Có biết em bị bơ vơ.....
            Có biết em khóc đợi chờ....

            Tim em khổ sở những ngày đã qua.
            Dữ há.....
            Tung tăng nha...
            Biệt tăm cá....
             
            Không “bắn ná” cho người ta
            Để em trông đợi ...đi ra ...đi vào
            Bây giờ đứng đó....thôi sao?
            Giận anh đến lúc ....là nào...nào....há.
             
            Ai bảo không nhớ người ta
            Không tin ...không gọi....thật là....ghét ghê
            Bây giờ...lâu quá....... hết mê.
            Ê...ơ...mà không được về....à...nha

            Thôi được...lần nầy em tha
            Vì anh còn nhớ mua quà cho em
            Yêu anh em nhớ ngày đêm
            Em thương anh lắm...được thêm mấy ngày.
             
            ....thương lắm đó..... 
             
            Duyên Nam 
            (Carmel April 30-2014)
             
            Attached Image(s)
            #81
              duyennam 03.05.2014 22:44:01 (permalink)
              0
              Nhớ em.... 
               
              Nhớ em ...anh cầm tay thả bút thi
              Viết vài dòng hay ghi cả tâm tư?
              Tóm tắt? Dài dòng? Qua những giọt thư?
              Viết để viết, cứu cánh là gì chứ?
               
              Viết hiện tại hay  viết về quá khứ?
              Những riêng tư về em gái bất ngờ
              Anh đã biết được.... qua những lời thơ
              Rừng lá thu đã bùng lên hơi thở
               
              Đất sỏi khô cằn gợi lên nổi nhớ
              Lời vụng về đúc kết một giấc mơ
              Nhưng ai biết đại dương cách xa bờ
              Rồi một thoáng anh tình cờ gặp lại
               
              Lời thơ hồng nhắn nhủ người khác phái
              Gái theo chồng định lý có nào sai
              Đâu ích kỹ níu kéo dấu chân nai
              Chim lìa cành bay xa tìm tổ ấm
               
              Tim anh đau chảy ra màu hồng thấm
              Tình yêu em sưởi ấm trái tim băng
              Vườn tình yêu xa vắng tưởng khô cằn
              Lại trổ hoa ngọt ngào vùng đất chết.
               
              Nói rồi mà...tại em...tại em hết
              Anh yêu em....đoạn kết của bài thi.
               
              ....yêu em mãi mãi....
               
              Duyên Nam
              (Carmel May 03-2014)
               
              Attached Image(s)
              #82
                duyennam 09.05.2014 11:36:34 (permalink)
                0
                Phượng rơi 
                 
                Em quì cuối nhặt cánh phượng rơi
                Có nghe thỏ thẻ hoa trả lời
                Ừ...mùa hè năm nầy đã tới
                Chúc chín chục ngày... em vui chơi
                 
                Em quì cuối nhặt cánh phượng rơi
                Có nghe hoa nói đau đớn đời
                Cứ theo thời gian mùa hè tới
                Cách bạn xa thầy ...buồn lệ rơi
                 
                Em quì cuối nhặt cánh phượng rơi
                Có nghe hoa nói....cánh hoa rời
                Cuối đời của hoa cũng đã tới
                Chúc em hạnh phúc đầy hơn vơi
                 
                Em quì cuối nhặt cánh phượng rơi
                Chợt nhớ tim ai cũng chơi vơi
                Đưa tay đón nhận mùa hè mới
                Màu đỏ hoa phượng...thế từng lời.
                 
                Duyên Nam
                (Carmel May 8-2014)
                 
                Attached Image(s)
                #83
                  duyennam 12.05.2014 10:04:22 (permalink)
                  0
                  Anh là Hoả tinh em là Vệ nữ
                  I am Mars you are Venus
                  Je suis Mars vous êtes Vénus
                  Ich bin dem Mars Venus

                  Hoả tinh- Vệ nữ.
                   
                  I am Mars you are Venus.
                   Đâu dễ dàng gì xích lại gần nhau
                  Cạnh bên nhau nhưng khác hai tinh cầu
                  Anh vẫn là Mars em là vệ nữ
                   
                  Mặc dù ta nói lời tình tứ
                  Đâu ai hiểu được quá khứ của nhau
                  Suy nghĩ của em vẫn là chiều sâu
                  Anh không bao giờ mong tìm hiểu được
                   
                  Em từng nói bao điều mộng ước
                  Nhưng anh muốn....biết được nhiều hơn
                  Em suy nghĩ gì những lúc giận hờn
                  Trong tư tưởng là gì ....khi cười nói
                   
                  Anh biết về em sao mà it ỏi
                  Mới vui đó em đổi lại buồn ngay
                  Em nghĩ gì khi liếc mắt châu mày
                  Cười mủm mỉm nhưng mắt đong giọt lệ
                   
                  Anh đã được nghe những lời em kể
                  Nhưng không có thể biết rỏ về em
                  Mỗi lần như thế tự nhủ mình thêm
                  I am Mars you are Venus
                    
                  Duyên Nam 
                  (Carmel May 11-2014) 
                   

                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2014 00:55:24 bởi duyennam >
                  Attached Image(s)
                  #84
                    duyennam 16.05.2014 09:29:16 (permalink)
                    0
                    Đến trể. 
                     
                    Thời tiết giận dỗi đổ cơn mưa
                    Chưa bao giờ lại mưa nhiều như thế
                    Phố xá đông xe, kẹt đường, anh đến trể
                    Để em chờ chiều xế bóng không người
                     
                    Em đã buồn gương mặt không được tươi
                    Nhưng thấy anh...nụ cười em tươi rói
                    Anh thấy buồn....tim anh đau nhói
                    Những giọt mưa len lỏi mái tóc thề
                     
                    Rơi dọc theo thân hình như giọt lệ
                    Ướt vai em vì anh đã đến trể
                    Anh tự hứa không bao giờ như thế
                    Khoát áo vào để hết hạt lạnh rơi
                     
                    Ngồi lên xe anh sau tiếng gọi mời
                    Ôm lưng anh... lời em như gió thổi
                    “Tại cơn mưa....đâu phải tại anh lỗi”
                    Lời nói em làm anh quá bồi hồi
                     
                    Suốt đời nầy chỉ yêu mình em thôi
                    Cũng đáng giá...đánh đổi một cơn mưa.
                     
                    ...xin lỗi và yêu em nhiều hơn....
                      
                    Duyên Nam
                    (Carmel May 15-2014)
                     
                    Attached Image(s)
                    #85
                      duyennam 23.05.2014 08:05:45 (permalink)
                      0
                      NÀNG ẤY
                       
                      Tất cả bắt đầu cặp mắt ai
                      Có đôi mi cong, đen và dài
                      Tôi đứng từ xa cứ nhìn mãi
                      Đột nhiên, quay lại, nàng hỏi “ Ông là ai ?”
                       
                      Lấn quấn tôi nói “ Người con trai
                      Đang tìm cảm hứng để viết bài
                      Đề tài Việt văn là Cô Gái
                      Tối viết cho xong, nộp ngày mai”
                       
                      “Ông đang nói xạo thật là tài
                      Nên nói thành thật.... từng lời khai
                      Nhìn trộm người ta ....mà cứ cãi
                      Nói thiệt ra đi....không hỏi giai”
                       
                      “Anh thích mắt em ...lông mi dài
                      Cặp mắt đen huyền....thật liêu trai
                      Nó rất hài hòa trên gương mặt
                      Nên anh nhìn mãi...sợ nó phai”
                       
                      Chúng tôi từ đó quen thân nhau
                      Thời gian gặp gỡ ...qua quá mau
                      Cứ sau giờ học là buổi hẹn
                      Thương lắm cho nhau tình yêu đầu
                       
                      Bây giờ người ấy là vợ tôi
                      Cứ mãi trông về thấy nàng thôi
                      Nàng là nguồn sống của tôi đấy
                      Tóc bạc răng long vẫn của tôi.
                       
                      Duyên Nam
                      Carmel May 16-2014
                       
                      Attached Image(s)
                      #86
                        duyennam 30.05.2014 10:07:06 (permalink)
                        0
                        Vì em. 
                         
                        Nhớ về em anh làm thơ hoang dã
                        Thơ bông hoa, cây lá, bầu trời xanh
                        Thơ phượng đỏ, hạ hồng, chim rời cành
                        Thơ rừng xanh, mong manh cây cỏ dại
                         
                        Thơ nai vàng thơ thẩn buồn vọng mãi
                        Thơ sao non lặng lẽ vãi chân đồi
                        Thơ âm thầm rơi lệ mặn đầu môi
                        Thơ cuộc tình thăng hoa mùa Thu tới
                         
                        Thơ tình yêu khi thuyền cặp bến đợi
                        Hay nai non ngóng đợi lối mòn ghi
                        Anh đâu biết tim em đang nghĩ gì
                        Em trong trắng tinh nguyên không vướng bụi
                         
                        Đứng ngoài đời tránh xa dây buồn tủi
                        tuy vô hình nhưng liên kết ....đâu hay
                        mơ hồ, mộng tưởng, chồng chất đắng cay
                        nhớ nhung, nuối tiếc, nồng say, ảo ảnh.
                         
                        Cho tình yêu đơn phương và mảnh khảnh
                        Tạo điểm buồn khắc khoải buổi chiều đông
                        Lòng chợt nhớ thầm yêu một nụ hồng
                        Như lá vàng mong Thu buồn da diết.
                         
                        ....vì em đó....
                         
                        Duyên Nam
                        (Carmel May 25-2014)
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2014 00:09:32 bởi duyennam >
                        Attached Image(s)
                        #87
                          UYENNHI199 01.06.2014 15:10:03 (permalink)
                          0
                           
                           
                           
                           
                          Vì em. 
                           
                          Nhớ về em anh làm thơ hoang dã
                          Thơ bông hoa, cây lá, bầu trời xanh
                          Thơ phượng đỏ, hạ hồng, chim rời cành
                          Thơ rừng xanh, mong manh cây cỏ dại
                           
                          Thơ nai vàng thơ thẩn buồn vọng mãi
                          Thơ sao non lặng lẽ vãi chân đồi
                          Thơ âm thầm rơi lệ mặn đầu môi
                          Thơ cuộc tình thăng hoa mùa Thu tới
                           
                          Thơ tình yêu khi thuyền cặp bến đợi
                          Hay nai non ngóng đợi lối mòn ghi
                          Anh đâu biết tim em đang nghĩ gì
                          Em trong trắng tinh nguyên không vướng bụi
                           
                          Đứng ngoài đời tránh xa dây buồn tủi
                          tuy vô hình nhưng liên kết ....đâu hay
                          mơ hồ, mộng tưởng, chồng chất đắng cay
                          nhớ nhung. nuối tiếc, nồng say, ảo ảnh.
                           
                          Cho tình yêu đơn phương và mảnh khảnh
                          Tạo điểm buồn khắc khoải buổi chiều đông
                          Lòng chợt nhớ thầm yêu một nụ hồng
                          Như lá vàng mong Thu buồn da diết.
                           
                          ....vì em đó....
                           
                          Duyên Nam 
                          (Carmel May 25-2014)

                          VÌ THƠ

                          Bức tranh thơ vẽ tình quê trầm lắng
                          Có Bông, Hoa, Cây, Lá, cả Bầu Trời
                          Cánh Hạ hồng Phượng đỏ chim chìa vôi
                          Đôi chân chích chạy dài khắp rừng đợi

                          Đôi mắt Nai vàng mơ Thu ... tiếng gọi
                          Bóng Sao Non thắp sáng bừng mây trời
                          Để Thi Nhân vẽ mộng ... hồn chơi vơi
                          Nét họa tiết để đời sau lưu dấu

                          Bức tranh thơ có hoa Xuân bờ giậu
                          Hàng rào giăng Thiên Lý ngạt ngào hương
                          Có góc sân tỏa ngát hoa Hải Đường
                          Lưu Ly tím tơ vương lòng lữ khách

                          Hàng Râm Bụt ... hoa Lồng Đèn đỏ rực
                          Soi ánh hồng lên sắc thắm tàng cây
                          Để cánh Diều thả vút tận trời mây
                          Vi vu gió ... theo bầy tung cánh mộng

                          Vần thơ xinh reo vui trời lồng lộng
                          Để cho lòng phơi phới bước Thi Nhân
                          Gót thơ xa - cùng về lại càng gần
                          Cho thi tứ hợp vần mơ xướng họa

                          Tình thơ tươi bút vung vần tao nhã
                          Bức tranh thơ - đẹp quá ánh Trăng Rằm
                          Để tình thơ lưu tích mãi trăm năm
                          Thơ vẫn tỏ rạng dần trong tiềm thức

                          Hãy trải mơ lên khắp miền kí ức
                          Thơ muôn đời hư - thực vẫn tình thơ
                          đẹp vần thơ
                          ...

                          UYỂN NHI
                          31/5/2014
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2014 13:35:00 bởi UYENNHI199 >
                          #88
                            duyennam 06.06.2014 11:36:00 (permalink)
                            0

                            ĐỪNG VỂ 
                             
                            Người ơi ở lại đừng về
                            Đêm đông rét mướt lương thê nảo nùng
                            Đôi tim đã lạc nhịp chung
                            Người đi để lại nhớ nhung đong đầy
                             
                            Yêu người bao thể đắng cay
                            Đắng cay tôi chịu ...nhưng may yêu người
                            Yêu người ...chín bỏ làm mười
                            Yêu người tôi có nụ cười trong tim
                             
                            Tình yêu
                                         vất vả
                                                  đì tìm
                            Đến khi tìm được duyên chìm đáy sông
                             
                            Trong vòng
                                         nhân loại
                                                  mênh mông
                            Tại sao tôi phải...chỉ mong bóng chàng
                             
                            Biết rằng duyên phận trái ngang
                            Gặp chi rồi phải....đôi đàng cách xa
                            Thường tình nhi nử chi mà
                            Yêu người chỉ một...quả là tình si
                             
                            Đã yêu phân tích làm chi
                            Trái tim khối óc mấy khi hòa đồng
                            Thôi thì duyên phận má hồng
                            Trường đời ai có đêm đông mùa hè?
                             
                            ....nhớ người....người ơi..
                             
                            Duyên Nam
                            (Carmel June 5-2014)
                             
                            Attached Image(s)
                            #89
                              duyennam 12.06.2014 07:17:00 (permalink)
                              0

                              it is you
                              c'est vous
                              es ist, Sie
                               
                              SỐNG DẬY 
                               
                              Đã một lần tình yêu bị vuột mất
                              Vì cuộc đời tất bật với áo cơm
                              Tôi lại biết tình yêu thoảng mùi thơm
                              Làm sống dậy một tâm hồn chết đuối
                               
                              Đã giúp tôi quên đi ngày tháng cuối
                               Để thấy đời nầy...sao quá đáng yêu
                              Có gì đâu thoang thoảng một buổi chiều
                              Mật ngọt tình yêu đã làm tôi đứng dậy
                               
                              Tim mở mắt và lòng tôi đã thấy
                              Dòng tình yêu đang cháy bỏng trong tôi
                              Từ trong người ....qua ánh mắt đầu môi
                              Nói yêu em lúc nào tôi không biết
                               
                              Chỉ biết là một tình yêu tha thiết
                              Yêu cuồng nhiệt như một đứa trẻ thơ
                              Bao buổi chiều tôi đã biết đợi chờ
                              Để ôm em trong vòng tay mơ ước
                               
                              Nụ hôn nồng lên làn dài tóc mượt
                              Hay tặng em một hàm tiếu nụ hồng
                              Anh yêu em...sự vụng dại...trắng trong
                              Sẽ không để tình yêu...lại vuột mất.
                               
                              Duyên Nam
                              (Carmel June 11-2014)
                               
                              Attached Image(s)
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 27 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 399 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9