MỘT GIẤC CHIÊM BAO...
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 27 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 399 bài trong đề mục
duyennam 15.06.2014 00:07:25 (permalink)
0

CÁNH PHƯỢNG HỒNG
 
Tôi về nhặt lại cánh phượng hồng
Nhắc nhở một thời thật trắng trong
Phá phách vui chơi cùng nghịch ngợm
Chọc thầy phá bạn làm điều ngông
 
Tôi về nhặt lại cánh phượng hồng
Ký ức xa xưa lại mở dòng
Nhớ lúc chọc chơi lên đứng bảng
Làm cười cả lớp vẫn như không
 
Tôi về nhặt lại cánh phượng hồng
Sao thấy lòng buồn...với ước mong
Cửa đóng sân trường người vắng bóng
Nổi buồn man mác tự đáy lòng
 
Nhìn ngôi trường cũ....bụi thời gian
Cây phượng còn đây....vắng bóng nàng
Trí nhớ lại về....thời dĩ vãng
Phượng hồng nàng nhặt....ép vào trang
 
Để nhớ ngày thơ.... thuở học trò
Những ngày tuổi trẻ thật vô lo
Học nhiều chơi lắm....vụng về có
Mong cũ thời gian...dừng lại cho...
 
....một dĩ vãng thơ ngây và đong đầy..
 
Duyên Nam 
(Carmel June 14-2014)
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2014 10:49:07 bởi duyennam >
Attached Image(s)
#91
    UYENNHI199 16.06.2014 21:36:34 (permalink)
    0
     
    DN huynh, tiểu muội cảm ơn huynh sang góc thơ nhỏ của tiểu muội và lưu lại bài thơ hay ! Hi hi hi ...Tiểu muội sang đáp lễ huynh nè !  
     




    HẠ BUỒN

    Hạ v
    rt cánh cui sân
    Ve su gi nh
    bâng khuâng phượng bun

    Vt vàng
    nng chy vương vương
    Mưa rơi tí tách
    màn buông trắng thm

    Vi vu
    gió thi mông mênh
    Nhìn màu H cui
    bun tênh ni nim

    UYN NHI
    16/6/2014 

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2014 14:03:38 bởi UYENNHI199 >
    #92
      duyennam 17.06.2014 10:10:07 (permalink)
      0

      PHƯỢNG XƯA
      Nhỏ về nhặt lại phượng hoa rơi
      Nhắc lúc xa xưa nghịch quá trời
      Lấy cọng hoa phượng làm đạn bắn
      Để người khác khóc....làm trò chơi
       
      Nhỏ nhớ xa xưa bẻ phượng hồng
      Chọn vài hoa nụ chưa ra bông
      Miệng nhai vài cái ....vị chan chác
      Vào bụng cho xong...đỡ đói lòng
       
      Nhỏ đã không còn cô bé thơ
      Đâu quên  ngày bé của tuổi khờ
      Nhỏ vui ngày mới nhưng còn nhớ
      Cái thuở học trò....mộng vu vơ
       
      Nhỏ nhặt một vài cánh phượng trơ
      Một thời niên thiếu đã xa mờ
      Bây giờ nhỏ đã....một cô bé
      Xin giữ trong tim....một chút mơ.
       
      ....một dĩ vãng thơ ngây ..
       
      Duyên Nam
       
      Carmel June 16-2014
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2014 10:50:25 bởi duyennam >
      Attached Image(s)
      #93
        UYENNHI199 17.06.2014 23:03:11 (permalink)
        0
         
        @ UN xin cảm ơn DN huynh đã quá bước sang hòa thơ với UN ! UN rất mong được đọc những vần thơ hay của DN huynh nhiều hơn nữa đấy nha !
         
         
        PHƯỢNG XƯA

        Nhỏ về nhặt lại phượng hoa rơi
        Nhắc lúc xa xưa nghịch quá trời
        Lấy cọng hoa phượng làm đạn bắn
        Để người khác khóc....làm trò chơi
         
        Nhỏ nhớ xa xưa bẻ phượng hồng
        Chọn vài hoa nụ chưa ra bông
        Miệng nhai vài cái ....vị chan chát
        Vào bụng cho xong...đỡ đói lòng
         
        Nhỏ đã không còn cô bé thơ
        Đâu quên  ngày bé của tuổi khờ
        Nhỏ vui ngày mới nhưng còn nhớ
        Cái thuở học trò....mộng vu vơ
         
        Nhỏ nhặt một vài cánh phượng trơ
        Một thời niên thiếu đã xa mờ
        Bây giờ nhỏ đã....một cô bé
        Xin giữ trong tim....một chút mơ.
         
        ....một dĩ vãng thơ ngây ..
         
        Duyên Nam
         
        Carmel June 16-2014
         

         
        TUỔI THƠ HẠ HỒNG
         
        Có phải anh xưa đấy
        Đuổi bé như thế này
        Đòi phượng hồng không vậy
        Bé cười vang trong mây
         
        Bé phóng xe như bay
        Được lắm cành phượng đỏ
        Một cành nữa trên tay
        Nhiều nhánh phượng trong giỏ
         
        Anh đòi : " Trả không này ? "
        " Trả nhánh phượng lại đây ! "
        " Anh đuổi kịp chết đấy ! "
        Bé cười ... vòng xe quay ...
         
        UYỂN NHI
        16/6/2014
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2014 00:45:10 bởi UYENNHI199 >
        #94
          duyennam 18.06.2014 11:13:04 (permalink)
          0
          Ơ...BÉ.. 
           
          Ơ..bé...bé ơi...
          đừng chạy nhanh
          Thôi không đuổi nữa....
          anh không đành
          Sợ em vấp té
          rồi em khóc
          Là phải mắc công
          anh dỗ dành
           
          Anh tặng phượng cành
          cho nhóc đấy
          Để em khỏi phải
          chạy loanh quanh
          Lỡ em bị té....
          mẹ la đánh
          Rồi cấm em chơi...
          chơi với anh.
           
          ....cho bé đấy....
           
          Duyên Nam
          (Carmel June 16-2014)
           
          #95
            duyennam 20.06.2014 11:12:43 (permalink)
            0
            NHẮN GIÓ 
             
            Hạ về nhắn gió cùng mây
            Hoa xuân vắng bóng
            hao gầy nai non
            Nàng ve gieo tiếng véo von
            Âm vang trong đục
            tim non nặng nề
            Hạ về giọt nắng lê thê
            Chờ thu mau đến
            người về hạ mong
            Hạ hồng đuổi gió mây trong
            Không cho mưa rớt
            lạnh lòng người xa
            Mây bay vất vưởng chiều tà
            Phượng rơi lác đác
            lòng ta nhuốm buồn.
             
            ....người đó..
             
            Duyên Nam
            (Carmel June 19-2014)
             
            Attached Image(s)
            #96
              duyennam 21.06.2014 20:44:51 (permalink)
              0
              I Dream
              Je Rêve
              Ich Träume
              TÔI MƠ..
               
              Mơ chi lắm người ơi mơ chi lắm
              Để rồi ta vỡ mộng với cô đơn
              Sự sầu tư ôm ấp tủi giận hờn
              Nổi mong ước chập chờn trong dĩ vãng
               
              Thời gian trôi...giọt buồn còn lãng đãng
              Đã một thời lãng mạn quá trớ trêu
              Ra công sức đội sương vượt núi đèo
              Tìm niềm vui nơi cheo leo ghềnh núi
               
              Thưởng thức chiều tà hoàng hôn cuối buổi
              Tuổi thanh xuân trải mộng trên cát dài
              Dệt viễn du xuyên hồ hải tương lai
              Đâu ai biết ngày mai bao sóng gió
               
              Để mơ ta thời gian dừng tại đó
              Tất bật mãi ngó lại còn nữa đâu
              Dáng cao niên nhớ về mộng ban đầu
              Lục soát lại những gì ta tự hứa
               
              Xa quá rồi thời gian đâu kịp nữa
              Nơi tâm sâu chất chứa một niềm đau
              Thời gian ơi....sao ngươi hỡi....qua mau
              Xin chậm lại theo sau ta bắt kịp
               
              Bắt sao được...ngươi với ta...khác nhịp
              Xin chào ngươi...lỡ dịp đến ngàn năm...
               
              ....mơ....
               
              Duyên Nam 
              (Carmel June 21-2014)
               
               
              Attached Image(s)
              #97
                UYENNHI199 25.06.2014 23:40:40 (permalink)
                0
                 



                NHẮN GIÓ
                 
                Hạ về nhắn gió cùng mây
                Hoa xuân vắng bóng
                hao gầy nai non
                Nàng ve gieo tiếng véo von
                Âm vang trong đục
                tim non nặng nề
                Hạ về giọt nắng lê thê
                Chờ thu mau đến
                người về hạ mong
                Hạ hồng đuổi gió mây trong
                Không cho mưa rớt
                lạnh lòng người xa
                Mây bay vất vưởng chiều tà
                Phượng rơi lác đác
                lòng ta nhuốm buồn.
                 
                ....người đó..
                 
                Duyên Nam
                (Carmel June 19-2014)

                 



                PHƯỢNG HỒNG NGÀY THƠ
                 
                Cành phượng ngày thơ ... anh trốn em
                Cánh hồng sắc hạ núp bên thềm
                Hé nhìn đằng ấy ... nhóc tì kiếm
                Hai nhánh đầy bông ... Anh nép im !
                 
                Hi hí mắt hoài ... ngó bé ti
                Nhỏ dòm khắp chỗ kìa ... “hi hi”
                Anh cười trong bụng “ Đây nè Nhóc”
                “Anh đứng nơi này, tìm đó chi”
                 
                Thoắt đâu bé biến mất phương nào
                Tiếng cười hơ hớ ở phía sau
                Thoáng nhanh cái “phựt” cành phượng rớt
                Làm cho lật ngược anh ngã nhào
                 
                “Lêu lêu” em trộ ... Rồi chạy mau ...
                Mắt buồn anh rớt lại phía sau
                 
                ...
                 
                Trên đầu phượng vỹ đùa lao xao ...
                Hạ nay ... anh nhớ lại ngày nào
                 
                UYỂN NHI
                25.6.2014
                 
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2014 00:09:01 bởi UYENNHI199 >
                #98
                  duyennam 27.06.2014 10:07:22 (permalink)
                  0
                  TUỔI THƠ 
                   
                  Hạ về...anh nhớ lại ngày nào
                  Hồn trắng trong xanh tợ ánh sao
                  Em giỡn đùa vui ...em ngổ ngáo
                  Chọc anh cho đã...để cười ào
                   
                  Ước gì thời gian sao dừng lại
                  Vẫn bé ngây thơ như thuở nào
                   
                  Mà ngày cứ mãi trôi đi mãi
                  Đâu đó tuổi thơ ngã nón chào
                  Qua rồi quá khứ khung trời đẹp
                  Năm tháng phượng hồng đã lớn cao
                   
                  Thân phượng gian trần dù bão tố
                  Lá xanh bông thắm dáng thanh tao
                  Nàng phượng đầu đường vẫn còn đó
                  Dáng xưa nho nhỏ...giấc chiêm bao
                   
                  Người bỏ xa quê khi loạn đến
                  Nổi niềm lưu luyến....quên rồi sao?
                   
                  ....tuổi thơ..
                   
                  Duyên Nam
                  (Carmel June 26-2014)
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2014 10:14:32 bởi duyennam >
                  Attached Image(s)
                  #99
                    UYENNHI199 28.06.2014 01:13:35 (permalink)
                    0
                     
                     
                     

                     


                    NỖI NIỀM HẠ CUỐI


                    Hè về mang sc nh
                    Sân trường vàng nng mơ
                    Khúc đàn ve trăn tr
                    Cánh hồng rơi thẫn th


                    Rưng rưng cành phượng V
                    Mưa ướt đường mùa thi
                    Lưu bút ta giữ kĩ
                    Theo mãi bước người đi


                    Này cành hoa phượng đ
                    Ghép thành cánh bướm thơ
                    Ép vào trang giấy nhỏ
                    Ngày sau nhớ bây gi


                    Tiếng Ve sầu ngân vang
                    Gió vi vu ngỡ ngàng
                    Vệt nng buồn lang thang
                    Nỗi nim Hạ miên mang



                    Mưa đọng giọt cành bàng


                    UYỂN NHI
                    25/6/2014
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2014 20:00:20 bởi UYENNHI199 >
                    UYENNHI199 07.07.2014 20:14:23 (permalink)
                    0
                     
                     


                    HOÀI HẠ

                    Mùa Hạ nay ...
                    Phượng hồng vẫn thắm
                    Cổng trường xưa hé mở cánh đợi chờ

                    Dáng Nhỏ xưa ...
                    Có kịp về mùa thơ
                    Để nhặt cánh hồng mơ ghép vở

                    Kỉ niệm xa ...
                    Vần thơ mãi nhớ
                    Ngày Thu vàng ta chung bước tới trường

                    Áo trắng tinh ...
                    Phơ phất chân thương
                    Hai bạn nhỏ cùng đường đến lớp

                    Rồi Hạ cuối ...
                    Còn có ngày tái hợp ?
                    Hay chia tay mỗi đứa một phương trời !

                    Mùa Hạ nay ...
                    Phượng vỹ thắm màu ... rơi
                    Đôi mắt nhớ ... chơi vơi ... tìm dĩ vãng

                    ...

                    UYỂN NHI
                    6/10/2013
                    duyennam 16.08.2014 12:08:47 (permalink)
                    0
                    Mưa nhớ 
                     
                     Tí tách mái hiên mưa giọt rơi
                    Hột to hột nhỏ rơi từ trời
                    Hột dài hột ngắn nguồn mưa tới
                    Tiếp tục bay bay  mưa cứ rơi
                     
                    Mưa rơi làm ướt lối mòn xưa
                    Mưa chảy qua cành cây lá thưa
                    Buồn nỗi năm xưa còn chất chứa
                    Dòng sông kỷ niệm của thời xưa
                     
                    Mưa phủ rừng thu rụng lá vàng
                    Chồn chân người cũ bước lang thang
                    Lá rơi ngập lối giọt mưa ướt
                    Dẩm lá vàng rơi như rỉ ran
                     
                    Mưa rơi rơi mãi....vẫn còn mây
                    Cũng tại nơi đây...nơi chốn nầy
                    Tôi đã từ giã người hẹn cũ
                    Bây giờ bóng nhạn đã xa bay
                     
                    Mưa rơi tiếp tục mưa còn rơi
                    Giọt lệ nhớ ai thay thế lời
                    Mưa đáp mặt tôi giọt nước mặn
                    Lệ mưa hòa một nỗi buồn khơi.
                      
                    Duyên Nam
                    (Carmel Aug 15-2014)
                     
                    Attached Image(s)
                    duyennam 23.08.2014 22:51:18 (permalink)
                    0
                    Hoàng-sa của người Việt-nam
                    Cát vàng trải rộng biển Đông
                    Người Việt đã có một lòng đứng lên
                    Hoàng sa không chỉ cái tên
                    Nó là biển đảo cạnh bên nước nhà
                    Hoàng-sa của Việt nam ta
                    Đuổi bọn Tàu phỉ tránh xa cát vàng
                    Dù cho cực khổ gian nan
                    Dân Việt sẽ giữ giang san giống nòi
                    Nếu ta có phải thiệt thòi
                    Đối với Tàu phỉ xài “roi” mới chừa
                    Rồi thì bom đạn như mưa
                    Việt nam nước nhỏ có thừa trí cao

                    Nhưng đánh thì đánh thế nào?
                    Muốn đánh thì đánh làm sao?
                     
                    Đâu phải nói đánh là nhào đánh ngay
                    Liệu ta có đủ máy bay?
                    Tàu ngầm mấy cái, “tên bay” mấy giàn?
                    Hoàng-sa đâu đánh “hàng ngang”
                    Hậu cần xa lắc “lửa than” thế nào?
                    Chắc chắn phí tổn sẽ cao
                    Tiền mua hỏa tiển, thủy lôi, tàu ngầm
                    Súng đạn phải có hàng trăm
                    Giằng co có thể mấy năm vẫn còn
                    Dù cho nước chảy đá mòn
                    Người Việt chắc phải sống còn gian nan
                     
                    Cuộc chiến có thể leo thang
                    Phía Bắc phải giữ Tàu tràn cửa biên
                    Chiến tranh có thể mấy niên
                    Việt nam có biết đủ tiền “chơi” lâu
                     
                    Nghĩ đây đã thấy nhức đầu.
                    Đời nầy không được đời sau tiếp làm.
                    Hoàng sa của người Việt nam
                    Nhất quyết lấy lại dù cam go nhiều.
                     
                    Hoàng sa= cát vàng 
                    Duyên Nam 
                    (Carmel May 17-2014) 
                     
                    Attached Image(s)
                    duyennam 30.08.2014 22:28:16 (permalink)
                    0
                    NGƯỜI LÀ AI ? 
                    who are you?
                    qui êtes-vous? 
                    Wer bist du?
                     
                    Trừ khi người đổi màu da,
                    Ở đâu đi nữa cũng là Việt nam
                    Hay người lột cả da vàng
                    Cái mủi, cái mắt họ hàng Việt nam
                    Thế thì sửa cả phía ngoài
                    Lý lịch khai đó cũng lòi Việt nam
                    Bây giờ vức bỏ ngoài trong
                    Tâm hồn người cũng một dòng Việt nam
                     
                    Tại sao người phải tham lam?
                    Sao muốn bỏ chất Việt nam trong người?
                    Có nghe vang vọng tiếng cười?
                    Tâm hồn nó bảo....”Đúng ngươi điên cuồng,
                    nếu ngươi muốn bỏ cội nguồn,
                    sáu tấm ván đó....đóng khuôn ngươi về
                     
                    Duyên Nam
                    Carmel Aug 30-2014



                     
                    duyennam 07.09.2014 04:59:45 (permalink)
                    0
                    ĐỢI THƠ  
                     
                    Thơ gởi đi rồi, lúc tôi chờ,
                    Chờ người bên đó....trả lời thơ,
                    Ai kia, có biết, hồn tôi khổ,
                    Không biết thơ kia đã đến bờ?
                     
                    Có lẻ thơ tôi, đã nhận rồi,
                    Lâu quá, không thấy, trả lời tôi,  
                    Không biết ai kia, còn chỗ cũ?
                    Hay lời hứa c, chỉ đầu môi?
                     
                    Nếu thơ đã nhận, chớ làm ngơ,
                    Đừng để thơ tôi, bị bơ vơ,
                    Ai kia có biết, phong bì đựng,
                    Tâm hồn của kẻ, đang đợi chờ.
                     
                    Nếu ai, đã nhận, thơ tôi gởi?
                    Nhịn chút thời giờ, để trả lời,
                    Để tôi được biết, tin người cũ,
                    Mong rằng ai đấy, được thảnh thơi.
                     
                    Lá thơ đã nhận, không dám mở,
                    Mở để làm gì, hởi kẻ khờ,
                    Thuyền đã quên bờ, neo bến mới.
                    Đừng nằm trong mộng, hảy tỉnh mơ.
                     
                    Duyên Nam
                    Carmel Sep 6th, 2014
                     
                    Attached Image(s)
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 27 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 399 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9