MỘT GIẤC CHIÊM BAO...
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 27 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 399 bài trong đề mục
duyennam 21.09.2014 05:21:26 (permalink)
0

NGÔI SAO NHỎ 
 
Tấm thân nhỏ nầy ngươi cứ lấy đi
Muốn bầm dập hay làm gì ngươi muốn
Ngôi sao nhỏ.....đã sa vào tình huống
Bị lôi chân trong nước cuốn cuộc đời
 
Đã bao lần ta cất tiếng kêu trời
Sao đời nầy có những loài quỹ dữ
Những con người.....đã từ nguồn bỏ xứ
Xóa lương tâm bằng hai chữ tiền xài
 
Để cho đời ai đau khổ mặc ai
Ngươi thỏa mãn cái hình hài cầm thú
Một cái xác....lương tâm chìm giấc ngủ
Rồi ngươi sẽ phải trả đủ những ngày tù
 
Tội lỗi ngươi được ghi sổ thiên thu
Ở trong tù ....đủ thời giờ ngẩm nghĩ
Tại sao ngươi đã hành động ích kỹ?
Hại đời ta chỉ một phút vui chơi
 
Ngươi phải trả....phải trả...cả một đời
Để khi nào câu trả lời ngươi có
Tại sao ngươi ....bầm dập cô gái nhỏ?
Cướp vô tư một tuổi trẻ xuân thì
 
....ngươi phải trả....ngươi phải trả...
 
Duyên Nam
(Carmel Sep 20-2014)
 
Attached Image(s)
duyennam 27.09.2014 23:09:37 (permalink)
0

MÙA THU LÁ BAY.....
 
Có ai hỏi... tại sao em mảnh khảnh
Bịnh đau tim bên cạnh thuở chào đời
Mạng sống em như thiên tạo đùa chơi
Vui mừng quá sẽ làm tim vỡ nát
 
Lắm đau buồn...mạng em là canh bạc
Sống hay còn như sợi lạt treo chuông
Bị cô lập trong cuộc sống đau buồn
Anh xuất hiện....đem theo luồng gió mát
 
Đời sống em bây giờ đã đổi khác
Nhiều điểm hồng trên lợt lạt màu da
Anh đã hứa... là yêu em lắm mà
Từ phút nầy....đời ta sẽ gắn bó
 
Yêu em...anh ơi....tim em rất nhỏ
Không chịu nổi....nếu anh bỏ đi xa
Bao đêm dài em cầu nguyện tình ta
Được chảy mãi như Ngân hà sâu rộng
 
Phải không anh? Tình ta đâu là mộng?
Thực sự mà. Trầm bỗng tiếng yêu thương
Mạng sống em như... giọt sáng mai sương
Sẽ tan biến....nếu tình anh thất hứa
 
Nói đi anh... nói nhiều...nhiều hơn nữa
Cả cuộc đời...sẽ một nửa của nhau
Đừng cho em những ác mộng đêm sầu
Hãy cho em...một tình đầu chan chứa.
 
....mùa thu ....lá bay...
 
Duyên Nam 
(Carmel Sep 26-2014)
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2014 21:17:26 bởi duyennam >
Attached Image(s)
duyennam 03.10.2014 11:05:39 (permalink)
0

.....EM ĐÃ ĐI RỒI 
 
Anh đã hứa và yêu em hơn nữa
Quả tim nầy có một nửa của em
Ngủ đi em một giấc ngủ êm đềm
Không mộng mị ...đêm dài ...thêm sức sống
 
Nếu mất em đời anh sẽ trống rỗng
Một thiên đường sẽ sụp đỗ trầm kha
Nhìn em ngủ với nét mặt hiền hòa
Thân hình em như cành hoa trước gió
 
Rực ánh hồng rồi héo tàn sau đó
Sẽ bao nhiêu ngày... ta có được nhau?
Em đâu biết......tim co thắt niềm đau
Ngày nào đó em bỏ anh đi biệt
 
Anh làm sao với thời gian nhật nguyệt?
Sao con tạo khắc nghiệt với em?
Để giấc ngủ không trọn vẹn mỗi đêm.
Anh thao thức cầu thêm cuộc tình muộn
 
Hãy cho anh... em ơi anh ước muốn
Cùng với em ....đến phút cuối cuộc đời
Sao anh....sao anh ....không nói nên lời
Yêu em nhiều lắm....em ơi....có biết

Chim lẽ bạn ...gọi tên em tha thiết
Ngày qua ngày nổi ly biệt  nhân gian
Sẽ làm sao khi sự thật ngỡ ngàn
Đời vô nghĩa tràn lan niềm vô vọng.
 
Duyên Nam 
(Carmel Oct 02-2014)
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2014 23:08:56 bởi duyennam >
Attached Image(s)
duyennam 12.10.2014 08:30:20 (permalink)
0
PHẬN NGƯỜI 
 
Tại sao hỏi có nhiều người khổ
Cơm không no cái khố ngang đai
Xót xa một dáng hình hài
Nhỏ thương giọt lệ...hỡi ai phận người
 
Duyên Nam
(Carmel Oct 11-2014)
 
Attached Image(s)
duyennam 15.10.2014 07:24:42 (permalink)
0

HẠNH PHÚC MONG MANH... 
 
Em ác lắm...đi xa mà không nói
Để trăng thề mòn mỏi nhớ thương em
Có bao nhiêu lời....chưa được nói thêm
Để em hiểu....anh yêu em nhiều lắm !
 
Yêu vô tư, yêu nụ cười má thắm
Yêu gót ngà, yêu lắm một bờ môi
Yêu nụ hôn lén lút phút đơn côi
Yêu phụng phịu, nũng nịu lần từ chối
 
Đừng ôm em, làm tâm em chi phối,
Phải làm bài cho khối học sáng mai,
Đừng có buồn và không được thở dài
Em sẽ bù khi bài làm kết thúc”
 
Anh ngồi chờ...đếm từng giây hạnh phúc
Đâu biết rằng hạnh phúc sắp dở dang
Anh bừng tỉnh sau giấc mộng kinh hoàng
Chuyện chúng mình là âm gian cách biệt
 
Mới vui chơi sao bây giờ thương tiếc
Sao cuộc đời quá khắc nghiệt với em
Em mơ ước một cuộc sống êm đềm
Đem tài mình góp thêm vào cuộc sống.
 
Mơ ước em đâu có gì quá rộng
Trong tầm tay...nhưng bỗng chốc xa vời
Con thuyền đời đã tách bến ra khơi
Buồm giăng mãi....không bao giờ thấy bến.
 
....nhớ người....người ơi..
 
Duyên Nam
(Carmel Oct 14-2014)
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2014 08:52:24 bởi duyennam >
Attached Image(s)
duyennam 21.10.2014 06:51:38 (permalink)
0

MƯỜI NĂM RỒI... 
 
Mười năm rồi...đâu ngắn
Người thay đổi quá nhiều
Em hiền lành chín chắn
Tay bế và tay dìu
 
Đời vẫn cứ một chiều
Vẫn mơ làm thi sĩ
Nhưng không có tiền tiêu
Nên dòng thơ cất kỹ
 
Đam mê và lý trí
Cuộc tình bị mưa ngâu
Anh vạn trường thiên lý
Làm em vạn nỗi sầu
 
Đẹp thơ mộng tình đầu
Yêu thơ...ai có thấu !
Nhưng sẽ đi về đâu?
Tình yêu lỡ nhịp cầu !
 
Em là bài thơ đầu
Anh chép vào trang sách
Để đọc lúc đêm thâu
Khi chúng mình xa cách
 
Anh lục tìm ngỏ nghách
Của một trái tim khô
Em vẫn là thượng khách
Mười năm dài hư vô !
 
 ....mười năm dài....
 
Duyên Nam
(Carmel Oct 20 -2014)
--------
Thank you for the internet pictures that inspire me
 
Attached Image(s)
duyennam 25.10.2014 11:51:00 (permalink)
0

MÙA HÈ NĂM ẤY....
 
Đã xa rồi...từ mùa hè năm ấy
Ta quen nhau trong kỳ trại thanh niên
Hình ảnh em như ảo thuật thâu miên
Đã khiến hồn anh...đảo điên bỡ ngỡ
 
Những ngày dài hay đêm thâu trăn trỡ
Nghĩ về em là biển nhớ mênh mông
Xây mộng đẹp trên bọt biển bềnh bồng
Bị sóng biển hòa tan trong chốc lác
 
Xóa mộng mơ như vết buồn trên cát
Và chiều nào đã vọng khát thương yêu
Lại nhớ em...lại nhớ em quá nhiều
Một dĩ vãng anh nâng niu trân trọng
 
Mặc dù đó là tình đầu vô vọng
Một tình yêu trong thư viện cuộc đời
Khi nhớ em, anh tìm đến buồn vơi
Để nuối tiếc một thời anh dệt mộng
 
Có bao giờ... thấy tim mình rung động
Nhớ về anh....một gã ngông ngày xưa
Đã chờ em trước trường cỗng trời mưa
Rồi dõi bước đường về trong cô độc
 
Thời gian qua bao biến động tan tóc
Em phương trời, anh cô độc quê hương
Bao năm trời vẫn cứ một niềm thương
Dõi bước em trên con đường viễn xứ.
 
 ....dõi bước em đi.... 
 
Duyên Nam 
(Carmel Oct 24 -2014)
 
Attached Image(s)
duyennam 30.10.2014 07:08:19 (permalink)
0
TÍM LỤC BÌNH..  
 
Rộ tím lục bình một khúc sông
Bây giờ áo tím đã theo chồng
Ai còn dõi bước cây cầu khỉ
Người đã lấy chồng...sao vẫn trông
 
Cầu bắt lắc lư em lần bước
Để em đến chợ lúc hừng đông
Sông vẫn còn đây, hoa vẫn tím
Người xưa tay bế, lẫn tay bồng
 
Duyên Nam
(Carmel Oct 29-2014)
-------
Thank  you for the internet pictures that inspire me
Cám ơn tác giả của những tấm hình đẹp trên mạng
 
 
Attached Image(s)
duyennam 01.11.2014 09:08:16 (permalink)
0

CÂY LÁ MUÔN MÀU...
 
Ta muốn quên nhưng lòng càng thêm nhớ
Nhớ thật nhiều, nhớ trăn trỡ thâu đêm
Nhớ ngày đông khi tuyết phủ đầy thềm
Hơi sưởi ấm từ thân mềm lan tỏa
 
Nhớ Trường-sơn một dãy liền buông xỏa
Núi Hành-sơn đã ngọa trên đồi cao
Sương tuyết phủ....dòng nước mát ngọt ngào
Gieo gió mát cho ngày nào nắng cháy
 
Biết Trường-sơn là hiểm sâu cạm bẩy
Người thợ săn muốn tìm thấy con mồi
Đã săn tìm, lặn lội đỗ mồ hôi
Lúc ban ngày, lúc săn dài đêm tối
 
Dù mệt nhoài, không chồn chân mỏi gối
Từ vực thẩm đến đồi núi thâm sâu
Cuộc phiêu lưu thấy cây lá muôn màu
Động thiên thai có rì rào nước chảy
 
Từ một dòng sông...rất sâu không đáy
Người thợ săn lòng sợ hãi không vào
Nếu lỡ vào....chết đuối thì làm sao?
Thôi đành vậy!!! Ngày nào ta trở lại 
 
Thăm động đào, đem theo lều cắm trại
Lập giang sơn, tu mãi đến thành tiên
Sẽ có người bảo “đúng là đồ điên”
Ta mặc kệ, đâu phiền người phá rối.
 
....hạnh phúc mong manh...
 
Duyên Nam
(Carmel Oct 31-2014)
-------
Thank  you for the internet pictures that inspire me
Cám ơn tác giả của những tấm hình đẹp trên mạng 
 
Attached Image(s)
duyennam 08.11.2014 23:38:21 (permalink)
0

LỤC BÌNH VẪN TÍM...
 
Tình đầu ray rứt sầu năm tháng
Tim vẫn không quên dáng người xưa
Trời xanh còn đổ giọt mưa
Suốt đời anh vẫn nhớ xưa cuộc tình
 
Bao thời gian lục bình vẫn tím
Hình ảnh em vẫn chiếm tim anh
Bao giờ trời hết màu xanh
Thì anh sẽ xóa bức tranh đau lòng
 
Lên xe hoa em đong mắt lệ
Anh chọn đường vượt bể tha hương
Năm dài chín nhớ mười thương
Em là người đã khai đường tình yêu
 
Nhớ về em những chiều dạo phố
Bóng người xưa làm khổ tim anh
Thuyền duyên gặp sóng chòng chành
Trăng còn tròn khuyết...lòng đành nhớ em.

...nhớ em..
Duyên Nam 
(Carmel Nov 08-2014)
-------
r
Thank  you for the internet pictures that inspire me
Cám ơn tác giả của những tấm hình đẹp trên mạng 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2014 23:50:47 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
duyennam 15.11.2014 09:18:08 (permalink)
0

BONG BÓNG NƯỚC 
 
Lại mưa nữa ! Mưa dầm như thác đỗ
Đã mấy ngày rồi...không chỗ nào khô
Mưa mái ngói, trên sân, dọc tường tô
Không chảy kịp...đã tạo hồ nước cạn
 
Cả sân nhà, khắp nơi nước lai láng
Thúc dục nhau, theo máng xối ra sân
Các dòng nước cùng tụ lại quây quần
Rồi chảy vội về cuối sân đường cống
 
Hạt mưa to...rơi sân tạo bong bóng
Trôi bềnh bồng rồi vội vã rược nhau
Đụng bùm bụp...bong bóng đâu biết đau
Chỉ tan biến sau một lần gặp gỡ
 
Mưa vẫn rơi....không biết mưa có nhớ
Những đứa con....bong bóng nhỏ thương yêu
Mới sinh ra...rồi thoan thoản mất tiêu
Theo dòng nước dắt dìu ra biển cả
 
Quá vội vàng và tuổi đời ngắn quá
Chợt sinh ra rồi tan biến đi ngay
Tất bật, vội vã, vũng nước cuồn say
Không từ giã cụm mây sinh ra nó
 
....bong bóng nước nhỏ nhoi của những cuộc đời bất hạnh...
 
Duyên Nam
(Carmel Nov 14-2014)
-------
Thank  you for the internet pictures that inspire me
Cám ơn tác giả của những tấm hình đẹp trên mạng 
 
Attached Image(s)
duyennam 21.11.2014 07:18:27 (permalink)
0

Nguồn nước...
Chó của ai đang sủa dài ngoài ngõ
Mừng người quen... hay lũ nhỏ phá chơi
Bàn tiệc kia đã dọn sẵn đợi mời
Em sẽ đến như lời em đã hứa

Bữa tiệc nầy...chỉ em...không khách khứa
Không gian nầy....chỉ hai đứa mình thôi
Ta nâng ly ...uống cạn chén ly bôi
Nghe cay đắng...giọt nồng trôi cuống họng
 
Sương tình yêu...trên cành hoa còn đọng
Giọt ân tình....ước vọng tuổi xuân non
Đã tan biến để thương nhớ gặm mòn
Sức ham sống của cành non mới nở
  
Sẽ góp yêu thương....gom lại một mớ
Bỏ vào tim...để mở....khi nhớ em
Sau đêm nay....còn gì để nói thêm
Ta vĩnh biệt...môi mềm...vòng tay ấm
 
Mất em rồi sự đớn đau mới thấm
Sự lẽ loi, cô độc ngấm vào tim
Thuyền yêu thương bị giông bão đánh chìm
Trong đại dương...kim tiền là nguồn nước.
 
....nhớ em... 
 
Duyên Nam 
(Carmel Nov 20-2014)
 
Attached Image(s)
duyennam 24.11.2014 23:44:38 (permalink)
0

ĐÔI CÁNH NHỎ.... 
 
Quê hương ơi...quê hương là tất cả
Mà mọi người....đã vất vã đi tìm
Đi tìm...để lấp khoản trống trong tim
Đi tìm...để thắp lên niềm hy vọng.

Để biết...ta không là người mất giống
Đã sinh ra cũng giống như người ta
Đã một lần ta có mẹ lẫn cha
Nhưng tại sao đời ta ra nông nỗi ?
 
Có phải chăng mọi người đã phản bội ?
Lời thề nguyền khi gặp gỡ đêm thâu
Thả bướm bay nhưng giữ kỹ tinh cầu
Ý nghĩ riêng trong đầu người ích kỹ ?
 
Sinh ta ra chỉ vì sự vị kỹ
Một phút chơi, đâu nghĩ đến ngày mai
Tạo ta ra với vóc dáng hình hài
Rồi chạy dài !!!Hỡi những người vô trách nhiệm
 
Có bao giờ lương tâm ngươi tự kiểm ?
Một hài nhi trong biển sói lạc loài ?
Ta cũng mong. Ta cũng sống. Ta cũng đòi.
 Sự tối thiểu là quê hương và cha mẹ.
 
Hãy nói đi. Và nói thật ra lẽ
Ta lạc loài...vì...vì lẽ tại ai?
Ta ước gì...là một hạt sương mai
Được tan biến trong chuyện dài nhân loại
..........
Thôi cũng được....hỡi cuộc đời đen đõi
Ta chấp nhận một câu hỏi không trả lời
Dẫu thế nào...đời sống có chơi vơi
Ta không thấy đời ta là bất hạnh
 
Ta vẫn ấm những đêm đông dài lạnh
Qua tấm lòng bao bọc, khổ nhọc quanh ta
Sẽ không còn những uất ức, kêu la
Quê hương là đây, cha mẹ là đó.
 
Những tấm lòng đã vì thương, vì khó
Lo cho ta từ nhỏ cho đến nay
Chấp cho ta đôi cánh nhỏ để bay
Hỡi linh hồn...xin từ nay yên nghỉ..
  
....cám ơn thượng đế thêm một ngày được sống...
 
Duyên Nam 
(Carmel Nov 24-2014)
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2014 22:03:37 bởi duyennam >
Attached Image(s)
duyennam 29.11.2014 22:36:20 (permalink)
0

Thư nầy...
Lá đã rụng ...làm sao gắn được
Nước khi nào chảy ngược dòng sông
Thế mà trong vạn người đông
Anh đã tìm được...em trong đám người
 
Yêu say đắm nụ cười khóe mắt
Yêu môi hồng hương sắc dịu dàng
Xinh xinh thôn nử cùng làng
Chiều quê sóng nước mơ màng duyên em
 
Cho anh được gỡ mềm tóc rối
Được chờ em từ lối đi về
Thanh  bình gió lặng chiều quê
Con trâu ruộng lúa trăng thề vấn vương
 
Anh yêu mến...quê hương sông nước
Đám lục bình lần lược nở hoa
Cho anh gởi xấp vải xoa
Một vài son phấn để thoa má hồng
 
Hai chiếc nhẩn, đôi bông anh gỡi
Em giữ dùm cho tới mùa xuân
Trời xanh nắng ấm trung tuần
Nhạn Nam én Bắc quay quần bên nhau
 
Anh đưa đến...buồn cau, chai rượu
Xin mẹ cha thành tựu đôi oanh
Thời gian thấm thoát trôi nhanh
Đôi chim được đậu trên cành uyên ương
 
Anh nói nhỏ....anh thương em lắm
Giữ màu hồng....đượm thắm bờ môi
Cầu cho duyên nợ thành đôi
Thư nầy anh gởi em thôi bận lòng
 
....yêu em...
 
Duyên Nam 
(Carmel Nov 29-2014)
 
Attached Image(s)
duyennam 05.12.2014 10:34:52 (permalink)
0

THU VỀ NHỚ EM... 
Cứ đến tháng nầy lá đỏ vàng
Làm sao chối được mùa thu sang
Lá vàng rơi rãi khắp đường phố
Gió đuổi lá bay trốn vội vàng
 
Thu đến rồi sao hỡi dáng thu
Xin đừng đem lạnh với sương mù
Để quên kỹ niệm mùa thu ấy
Nhưng cấm làm sao thời chuyển du
 
Thu đến em thường dẫm lá vàng
Để nghe xào xạc bể lá than
Làm em giọt lệ lưng tròng mắt
Phận lá rơi rồi kiếp hợp tan
 
Mùa thu đã đến em nghe không?
Xào xạc lá vàng những bước rong
Nhưng chỉ mình anh nghe lá rụng
Để rồi tim thắt quặn trong lòng
 
Đã mấy mùa thu rồi hỡi em ?
Ngoài kia là rụng rơi đầy thềm
Trong nhà thiếu vắng tiếng em nói
Một nỗi nhớ em...em hỡi em.  
 
...nhớ em..
Duyên Nam 
(Carmel Dec 04-2014)
 
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 27 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 399 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9