Vùng Trời Dang Dỡ
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 97 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 1452 bài trong đề mục
Thương Hoàng 24.07.2014 00:26:55 (permalink)
0
Hạ Hồng 

Mùa hạ về tiếng ve sầu ray rức 
Phượng thắm buồn đỏ rực mái trường rêu 
Trang lưu bút chữ nắn nót mỹ miều 
Gieo vần thơ phút giây sầu lưu luyến 

Môi mộng chín như hoa hồng lúng liếng 
Tim bồi hồi đưa tiễn một người đi 
Tay nắm tay chẳng thể nói câu gì 
Chín mươi ngày ... xa áo dài tóc bím 

Gió nhẹ lay trêu chọc tà áo tím 
Vạt phất phơ đỏ chúm chím má đào 
Mắt dỗi hờn tim bối rối xôn xao 
Tóc bưởi thơm hương ngọt ngào ngan ngát 

Mùa hạ về tiếng ve buồn man mác 
Xếp bút nghiên ngơ ngác xa mái trường 
Xa một người tim hồng trót vấn vương 
Chín mươi ngày dài như hàng thế kỷ 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2014 00:03:59 bởi Thương Hoàng >
Thương Hoàng 24.07.2014 23:27:35 (permalink)
0
Vùng Trời Mộng Mơ

Ta về đây từ giữa vùng ký ức
Nắng miên man hừng hực gió lưng trời
Mảnh phù vân gác đầu núi buông lơi
Suối róc rách ru hời thông xanh mướt

Chú sóc nâu chuyền cành vui lả lướt
Đàn bướm vàng tha thướt lượn vòng bay
Tiếng chim non ríu rít vang rừng cây
Giữa thiên nhiên xum vầy xanh cỏ lá

In dấu chân lên lối mòn sỏi đá
Ngan ngát trời hoa ngũ sắc khoe hương 
Cứ ngỡ mình vừa lạc chốn thiên đường
Tim ngất ngây bồi hồi lưu ký ức

Rời vùng mơ quay về đời sống thực
Ôm muôn vàn cơ cực cõi trần gian
Như con thoi xoay tít sầu khẽ khàng
Xin cho mơ và xin đừng lay tỉnh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2014 00:03:22 bởi Thương Hoàng >
PEARL 25.07.2014 00:37:09 (permalink)
0
Thương Hoàng à ,
 
Bài thơ Hạ Hồng rất dễ thương , PEARL rất thích ! PEARL mời Thương Hoàng đọc bài Thu Đoàn Tụ của PEARL nè , PEARL Chúc Thương Hoàng ngày vui tươi và đêm ngon giấc nhé !
 

Thu Đoàn Tụ
 
Đâu còn nữa phượng hồng khoe sắc áo
Ve khảy đàn dạo khúc nhạc từ ly
Cơn mưa chiều hối hả đến vội đi
Nắng nhuộm vàng , gió vi vu gọi lá .
 
Đâu còn nữa tóc dài buông óng ả
Để mày râu đêm trộm nhớ thầm thương
Mơ một lần chung nhịp bước đến trường
Cái liếc mắt cũng vấn vương gợi nhớ.
 
Thu tràn về bầu trời xanh vời vợi
Gió heo may hun hút trượt qua đồi
Áo dài xưa thay sắc trắng tinh khôi
Khoác màu tím thủy chung son sắt đợi.
 
Anh vẫn như cánh chim trời chấp chới
Nẻo khứ hồi lắm bão tố phong ba
Mong sóng yên biển lặng giữa bao la
Em lại đón anh về vui đoàn tụ.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2014 00:55:16 bởi PEARL >
Thương Hoàng 26.07.2014 02:38:52 (permalink)
0
Cám ơn Pearl cho Thương Hoàng đọc ké Thu Đoàn Tụ nghen. Bài thơ nhẹ nhàng và hay lắm. Chúc Pearl một đêm an lành! 
Thương Hoàng 26.07.2014 02:40:53 (permalink)
0
Gốc Mít Đau Tình

Có người chồng chiều chiều ra gốc mít
Ôm con thơ chíu chít đợi vợ về
Người đàn bà ngập ngụa trong đam mê
Nào hay biết giọt tủi hờn ngang trái

Muỗi vo ve lòng cha sầu tê tái
Thương da non mẩn đỏ nổi lan tràn
Con khát sữa khóc thút thít khô khan
Tiếng chìm dần theo màn sương lạnh lẽo

Cây mít già chơ vơ buồn vắt vẻo
Đứng chênh vênh nhựa kẹo sệt tơ lòng
Đôi mắt gầy hao mòn nhìn hư không
Vợ vui chơi, tim chồng đau se thắt

Người đàn bà với tâm hồn sỏi sắt
Chuộng phấn son quay quắt bỏ con khờ
Đứa bé lớn trong ngày tháng bơ vơ
Bên người cha, đợi chờ mẹ vô vọng!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2014 00:02:36 bởi Thương Hoàng >
100nammunggiotle 27.07.2014 20:07:32 (permalink)
0
 Những cánh chim Trời bay chấp chới ...
không chôn kỷ niệm được người ơi ...
gởi hương trong gió ... gió rối bời ...
gởi Tình theo nắng ... nắng buông lơi ...
 
[tube]https://www.youtube.com/watch?v=kpGLhIisrDE[/tube]
 
người có xa tôi đừng tách rời  ...
kỷ niệm trong tôi Lá Thu rơi ...
gom hết tình thơ rơi ngập lối ...
_ Tình thơ yêu dấu mãi không rời !!
 
 
Thương Hoàng 28.07.2014 23:26:21 (permalink)
0
Cám ơn 100munggiotle đã ghé qua và lưu lại những câu thơ dễ thương. Chúc 100munggiotle một đêm an lành!
Thương Hoàng 28.07.2014 23:29:33 (permalink)
0
Khói Vàng Sầu Muộn


Vàng tay khói thuốc muộn phiền
Sương bay hờ hững
trầm thiên lạc loài

Rát khô giọt lệ trần ai
Đốt vành môi ngọc
trang đài héo hon

Tơ sầu xám đục sói mòn
Tim trơ mật đắng
tủi hờn đớn đau

Đời trôi theo ánh đèn màu
Gối chăn bán chác
đổi trao bên đường

Trót mang thân phận liễu sương
Cam đành hứng chịu
thê lương má hồng

Khói tàn theo đóm hư không
Còn gì? được mất?
đắng lòng đêm đen

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2014 00:01:55 bởi Thương Hoàng >
Thương Hoàng 29.07.2014 22:36:56 (permalink)
0
Chiều
 
Chiều buông cánh nhớ lưng trời
Mây sầu biên biếc
rụng rơi lá sầu

Vỗ tình nắn phím dây ngâu
Ôm cầm dang dỡ
dãi dầu gió sương

Chuyện lòng trăm mối tơ vương
Về đâu lạc lõng
đôi đường cách ngăn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2014 00:00:42 bởi Thương Hoàng >
Thương Hoàng 30.07.2014 23:59:46 (permalink)
0
Đánh Cờ

Này em ơi khi nào ta rảnh
Dàn quân ra giao đấu cuộc cờ
Màu hy vọng anh chọn xanh mơ
Em nóng bỏng đi quân đỏ loét

Đẩy chốt đầu rít bàn kéo rét
Tạt pháo vào quyết chiến đôi bên
Anh nâng sĩ em vén tượng lên
Hồi mã thương kẹp xe cứng ngắc

Thế kẹt cờ tốt đầu lúc lắc
Nước giang hà trầm mặc chửa thông
Lên pháo thủ che tướng giữa dòng
Chọt thủng mã rách đôi giáp sĩ

Phút cam go chẳng màng suy nghĩ
Rút tượng về che chắn pháo lòn
Mã phấn kích vây ráp cung son
Xe tấp nập ra đòn lấn thế

Nào ngờ đâu em lừa mưu kế
Chốt bắt xe ghìm mã hồi lưu
Mổ cặp sĩ chiếu tướng lừ đừ
Anh thua em không còn manh giáp

Thế cờ tàn ngựa người vây ráp
Bở hơi tai chống trả hậu tiền
Rút pháo về nả đạn liên miên
Mong vãn hồi lâm nguy nước bí

Đưa chốt cùn vi vu du hí
Vượt hoàng hà bố ráp hậu cung
Tướng bên xanh sa phải hố bùn
Thở hổn hển đầu hàng quân đỏ
Thương Hoàng 31.07.2014 23:41:27 (permalink)
0
Gốc Mít Cô Đơn

Trả lại em những ngày xưa tháng cũ
Hàng mít già buông rũ lá phong sương
Chút nắng hanh vàng vọt cuối con đường
Và ái ân đã phai hương kém sắc

Trời mưa sầu bóng dáng gầy hiu hắt
In vách tranh thưa nhặt niềm nhớ nhung
Trái tim côi loạn nhịp gõ khôn cùng
Mạch trào dâng xót thương đầy huyết quản

Giấu tình sầu trên bờ môi nứt rạn
Khô khốc lòng dứt đoạn nghĩa tơ duyên
Người vội quên câu vàng đá thề nguyền
Cập bến mơ neo thuyền vui trăng nước

Trả lại em lời ngọc ngà đính ước
Ôm cô đơn bên gốc mít chờ trông
Dỗ con thơ đau quặn thắt cõi lòng
Nín đi con ... mẹ sắp về rồi đó
Thương Hoàng 01.08.2014 08:40:13 (permalink)
0
Chọi Gà

Trời hôm nay trong xanh gió mát
Rủ người yêu chọi vài ván gà
Mồng đỏ au tiếng gáy vang xa
Cựa cứng cáp đạp xuyên đất thép

Xù lông cổ ghìm nhau đá bép
Chân thấp cao tung hứng ra đòn
Mổ liên hồi những chổ thịt non
Tung cặp giò kê nhau chen chét

Gặp lúc mưa đất sình nhão nhoẹt
Cho nên gà chèm nhẹp bộ lông
Cổ tựa nhau xoay tít đá vòng
Áp bầu diều kêu to quang quác

Nửa cây nhang vô nước tắm mát
Gặm hạt thóc gỡ gạc giữa hồi
Chêm cựa sắt quẹt mỏ bôi vôi
Gà hăng say đá thêm mấy hiệp

Kề nước rút đấu trường khủng khiếp
Hai xác gà thoi thóp song song
Lông tơi tả móp mỏ méo mồng
Gác cựa son thả hồn mây khói
Thương Hoàng 01.08.2014 23:20:49 (permalink)
0
Chèo Thuyền

Trời hôm nay trăng thanh gió mát
Xô bờ lau xào xạc giang hà
Ta xuôi thuyền rẽ nước ngân nga
Tiếng ca trù ngọt ngào xứ Bắc

Sóng tròng trành vỗ thuyền lắc cắc
Em nghịch dầm thuỷ mặc tóe tung
Mây lơ đễnh đồi núi chập chùng
Động thiên thai tiêu sơ khói phủ

Đường vào hang đá chèn liễu rũ
Ôm con thuyền uốn khúc cheo leo
Lối quanh co cảnh vật hút heo
Khe suối nhỏ mịt mờ sương phủ

Cơn sóng tình vỗ bờ thạch nhủ
Hôn môi đào má phấn thanh tân
Tim dâng tràn mật ngọt ái ân
Ta say nhau men yêu chếnh choáng

Mắt trao tình ngõ hồn lênh loáng
Giữa dòng thương thuyền mộc lướt mau
Bọt trắng xóa theo nước tuôn trào
Nhịp thở dồn hững hờ buông lững

Chân co duỗi tay chèo cho vững
Ta đưa thuyền ghé bến tình yêu
Tựa mái đầu quấn quít dập dìu
Đi chơi thuyền ... mệt ... nhưng vui nhỉ!
Thương Hoàng 05.08.2014 23:15:19 (permalink)
0
Chiều Xưa
 
Chiều xưa gió cợt lông măng
Trêu đôi má phính
ngọc hằng nét son
 
Mày cong mắt phượng đen tròn
Bóng hồng khuất dạng ...
lòng còn ngẫn ngơ
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2014 02:17:15 bởi Thương Hoàng >
Thương Hoàng 06.08.2014 02:41:06 (permalink)
0
Nhớ

Tay nắm bàn tay chuyền hơi ấm
Môi trên bờ môi thắm chiếc hôn
Tim nghe xao xuyến đổ dồn
Đất trời ngây ngất ngõ hồn tương tư
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2014 02:43:22 bởi Thương Hoàng >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 97 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 1452 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9