Vùng Trời Dang Dỡ
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 97 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 1452 bài trong đề mục
Thương Hoàng 08.09.2014 23:35:23 (permalink)
0
Cám ơn Pearl nhiều nghen. Gởi Gió đa đưa Thương Hoàng về một vùng ký ức xa xôi rất khó quên. Chúc Pearl một đêm an lành trên đất mẹ 
Thương Hoàng 08.09.2014 23:37:49 (permalink)
0
Say

Đêm qua trăng rụng xuống cầu
Ngửa tay ta vớt
bể dâu cõi trần

Say men chếnh choáng lâng lâng
Đưa tay kéo khẽ
ngại ngần thiên nhiên

Một tòa tuyết trắng che nghiêng
Đường hoa lấp lánh
mây viền suối mơ

Bướm ong phấn khích lượn lờ
Hoa e nguyệt thẹn
thờ ơ lạnh lùng

Thảm tình cỏ mượt tơ nhung
Nai vàng xao xuyến
ngượng ngùng nét xuân

Rượu say hỏi đã mấy tuần
Hồn xiêu phách lạc
quây quần cõi tiên
Thương Hoàng 09.09.2014 23:34:16 (permalink)
0
Duyên Sầu

Bài thơ sầu cho mối tình dang dỡ
Trăng võ vàng nức nở khóc duyên ai
Trách phận mình hay con tạo lá lai
Nửa đường trần dậm dài đau nhức nhối

Thoáng chạnh lòng tơ tình giăng muôn lối
Tiếc tháng ngày không giữ nổi tim son
Theo thời gian khe nước chảy đá mòn
Nhưng dấu yêu vẫn còn chưa phai vết

Bài thơ sầu cho mối tình giẫy chết
Trăng lụi tàn mỏi mệt khóc tiễn đưa
Hai mái đầu điểm bạc dãi nắng mưa
Dắt tay nhau đi về trong hồi ức

Đắng đót lòng nén hương tình ray rứt
Đếm thời gian thao thức đợi ai về
Tim già nua chợt bừng trỗi đam mê
Vì em yêu là mối tình vĩnh cữu

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2014 23:47:22 bởi Thương Hoàng >
Thương Hoàng 11.09.2014 02:26:59 (permalink)
0
Lạnh

Se se tím lạnh giữa mùa
Gió thu chưa đến
mơn đùa suối mây

Nắng hè trêu cợt cỏ cây
Xuyên qua nhành lá
đọa đày nhân gian

Thương con sâu nhỏ võ vàng
Lẻ loi ôm kén
muộn màng duyên tơ

Trăm năm xin cứ hững hờ
Đừng ai thương hại
tim khờ cút côi

Thà rằng lạc lõng chơi vơi
Còn hơn hụt hẫng
lúc trời chớm thu
Thương Hoàng 12.09.2014 00:17:33 (permalink)
0
Nếu Như

Nếu như ngày đó mình thương nhau
Thì chắc có lẽ vẫn ngọt ngào
Đôi tim hòa nhịp mùa ân ái
Thỏa cùng trời đất nỗi khát khao

Nếu như ngày đó đừng xảy ra
Thì chắc có lẽ duyên đậm đà
Đôi chim tíu tít xây tổ ấm
Mớm hạt cỏ mềm yêu thiết tha

Nếu như ngày đó trời không mưa
Thì chắc có lẽ mình say sưa
Vui vầy hạnh phúc cùng con trẻ
Tiếng cười khúc khích ngoài song thưa

Nếu như ngày đó ... và nếu như
Mình đừng vội vã khi giả từ
Đừng cho đường tình chia đôi ngã
Thì chắc có lẽ ... không nếu như
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2014 02:37:19 bởi Thương Hoàng >
Thương Hoàng 12.09.2014 23:59:50 (permalink)
0
Làm Lẽ

Cũng là chung phận quần the
Chị thì làm cả
lẽ về phần em

Việc nhà quần quật ngày đêm
Co ro giấc ngủ
kiêng khem ngóng chồng

Cách nhau chái bếp đằng đông
Phải ôm gối chiếc
chạnh lòng cô miên

Người cười khúc khích huyên thuyên
Kẻ buồn lạc lõng
phận duyên bọt bèo

Trót sinh con gái nhà nghèo
Mẹ cha gả bán
cưới cheo chẳng màng

Cũng là một kiếp hồng nhan
Chồng chung san sẻ
đò ngang lỡ tình

Kiếp sau nếu có trùng sinh
Chớ nên làm lẽ
một mình đắng cay
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2014 22:23:32 bởi Thương Hoàng >
Thương Hoàng 13.09.2014 21:21:36 (permalink)
0
Phép Lạ

Có một ngày suối cạn nguồn róc rách
Nước chảy tràn dâng mạch sống yêu thương
Đàn cá nhỏ tung tăng theo triều cường
Chúng quẩy đuôi gọi nhau vui phất phới

Có một ngày đồng khô ngập nắng mới
Bông lúa vàng chín đợi bác nông phu
Khói lam chiều nghi ngút quyện gió thu
Tiếng hò lơ sau vụ mùa lảnh lót

Có một ngày rừng hoang ngân thánh thót
Chim rủ nhau về lót tổ trên cành
Cây đâm chồi trổ lá mượt mầm xanh
Bầy nai tơ tỏ tình bên dòng thác

Có một ngày tim không còn nhàu nát
Vết thương lành xoa dịu mát niềm đau
Em, nàng tiên với đôi đũa nhiệm màu
Cứu hồn anh hồi sinh từ cõi chết

Duyên tình mình do trời cao đính kết
Như gió mây mỏi mệt cũng không rời
Giăng buồm tình thuyền lướt sóng ra khơi
Tìm đảo hoang xây túp lều mơ ước
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2014 23:22:38 bởi Thương Hoàng >
Thương Hoàng 16.09.2014 22:36:29 (permalink)
0
Mặt Trăng Ngủ Sớm

Có một ngày trăng già đi ngủ sớm
Thổi đèn đêm trần gian tối mịt mờ
Gió trách hờn ôm cánh sầu chơ vơ
Mây lang thang hững hờ vương tóc rối

Sao thưa thớt rụng rơi tình muôn lối
Sông ngân hà nhịp khúc trổi tiêu tương
Cháy lấp lánh điệu luân vũ nghê thường
Ngàn tinh tú đong đưa nghe gió hát

Có đôi chim cùng vui đùa trên cát
Dưới bóng dừa man mác lối thu đưa
Biển ru tình ào ạt vỗ say sưa
Cho uyên ương hòa mình theo tiếng sóng

Hàng phi lau buông nghiêng mình nghe ngóng
Ôm gió trăng thêu dệt mộng tương phùng
Sáo thiên thai dìu dặt điệu thủy chung
Đưa tình nhân đến thiên đường hạnh phúc

Rượu giao bôi thắm men nồng hoa chúc
Yêu đêm này cho thỏa lúc chờ mong
Mắt đắm đuối trao nhau cạn chén lòng
Môi chếnh choáng rung hồn đêm ngây ngất

Thoáng mây bay trăng giật mình trở giấc
Soi bóng ngà huyễn hoặc khắp trần gian
Làm chứng nhân lời hẹn ước đá vàng
Như gió mưa muôn đời không chia cắt
Thương Hoàng 17.09.2014 22:33:26 (permalink)
0
Hờ Hững

Gió lỗi hẹn cho mây buồn hiu hắt
Bay lang thang rơi ngũ sắc ven đường
Gặp nắng vàng xin ngỏ ý yêu thương
Mây hững hờ vội vàng đi tìm gió

Chiều dần buông trên cánh rừng áo đỏ
Gió chưa về mà lá rụng xác xơ
Những cành khô lặng lẽ đứng chơ vơ
Con sâu nhỏ thẫn thờ nằm ôm kén

Nước lượn lờ sóng xô tình bẽn lẽn
Đợi trăng ngà chong đèn rước cô dâu
Quà sính lễ chiếc xe gió tươi màu
Nhưng gió đâu, chờ hoài ai có biết

Mây cô đơn ôm khối tình rên siết
Gió đi đâu gieo nghiệt ngã thê lương
Giữa không gian nghe sầu đắng đoạn trường
Mây khóc hờn trên nhịp cầu ô thước

Gió ra đi lo tìm quà đính ước
Lâu đài thơ bên sóng nước ngân hà
Đèn tinh tú thắp sáng rực phòng hoa
Rượu giao bôi rót bằng chung thủy ngọc

Kiệu đưa dâu bằng thân cây trăm gốc
Áo vu quy gấm vóc trăm loại tằm
Quà trang sức vàng ròng khối trăm cân
Mãi đi tìm nên gió quên, về trễ

Mây dỗi hờn nước ngập tràn dâu bể
Gặp gió rồi cũng không dễ thứ tha
Ai lỗi hẹn viện cớ đi tìm quà
Tha một lần, nhớ nhe đừng tái phạm
Thương Hoàng 18.09.2014 22:50:06 (permalink)
0
Chích Chòe Hát Rong

Chích Chòe duỗi cánh rong chơi
Bỏ bê Sáo Sậu chơi vơi chạnh lòng
Ngang suối gặp chị Bồ Nông
Chào Mào lấp lững đèo bồng Cò con
Gặp phải bác Diệc mắt tròn
Co giò nhãy Cốc lon ton chạy dài
Chàng Tên họ sở thuộc bài
Ra sức Chèo Bẽo kèo nài Vàng Anh
Hỏi rằng Ưng bụng khế xanh
Vành Khuyên quyến rủ đầu cành cheo leo
Xa xa thấp thoáng Cú Mèo
Chàng ta bủn rủn như Heo vào lồng
Nhọc lòng tốn sức tốn Công
Nửa đêm Tu Hú cô phòng quạnh hiu
Bìm Bịp đánh tiếng kêu chiều
Bắt Cô Trói Cột cho Diều Hâu xơi
Vườn nhà Khách đã ghé chơi
Xum xuê trái chín gọi mời Quạ đen
Cò, Vạc tát nước chong đèn
Rình mò Bói Cá làm quen tỏ tình
Le Le cái lưỡi thất kinh
Chích Chòe về tổ nộp mình xin tha
Dẫu đời Cồng Cộc bê tha
Dãi dầu thân Hạc chan hòa Sáo than
Đi xa về đến Chàng Làng
Thấy con cà Cưởng hai hàng ngóng trông
Chích Chòe khóe mắt cay sồng
Đa Đa ken Két chạnh lòng Bồ Câu
Thương Hoàng 19.09.2014 23:41:36 (permalink)
0
Sương Thu

Sương giăng khắp lối mịt mù
Tình ai lạc lõng
âm u đợi chờ

Nhạc sầu nức nở cung tơ
Đàn côi lạnh lẽo
hững hờ dây oan

Trách người quên mối keo loan
Phím chùng tơ đoạn
lỡ làng riêng ai

Trách trời con tạo lá lai  
Trách người bạc bẽo
lạc loài duyên em
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2014 04:00:06 bởi Thương Hoàng >
Thương Hoàng 20.09.2014 16:22:43 (permalink)
0
Lá Rơi!

Sớm qua có chiếc lá vàng
Rơi theo dòng nước
mây ngàn lẻ loi

Rừng phong trơ gió bên đồi
Vòng tang bạch cúc
bồi hồi tiễn đưa

Trời buồn chi chít hạt mưa
Chim muông héo rũ
tiếng thưa thớt buồn

Nắng hờ hững nhạt sầu tuôn
Bầy nai ngơ ngác
khóc thương lạc loài

Sáo trời trỗi khúc bi ai
Vô thường ai oán
đọa đày lá thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2014 22:45:00 bởi Thương Hoàng >
Thương Hoàng 21.09.2014 15:46:46 (permalink)
0
Lá Vàng
 
Đêm khuya tiếng lá nhẹ rơi
Điệu buồn hiu hắt
chơi vơi chạnh lòng

Xạc xào nắng đỏ hừng đông
Thiêu vàng cuống lá
mênh mông nhánh sầu

Bên hiên ngay ngáy chim sâu
Vươn mình trong tổ
hót câu đượm buồn

Lá xanh lệ úa trào tuôn
Tiễn đưa lá chết
về nguồn nhân gian

Trách cho phần kiếp lỡ làng
Tiếng thu man mác
ngỡ ngàng duyên ai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2014 22:46:03 bởi Thương Hoàng >
Thương Hoàng 22.09.2014 23:04:41 (permalink)
0
Gió Đùa

Gió về len lén song thưa
Hôn đôi mắt ngọc
cợt đùa tóc xanh

Gió lay liễu rủ buông mành
Thổi bay tà áo
tròng trành suối thơ

Gió mơn nhành trúc đợi chờ
Vàng phai chiếc lá
thẫn thờ tiếng thu
Thương Hoàng 23.09.2014 22:30:51 (permalink)
0
Tiếc Thương

Thương cho chiếc lá giữa dòng
Ngân giang một kiếp
bềnh bồng truân chuyên

Đường tơ trong trắng trinh nguyên
Gió lay nguồn cội
bạc duyên lìa cành

Lá vàng khóc biệt lá xanh
Trời ơi sao nỡ
đoạn đành xa nhau

Tiếc thương cuống lá phai màu
Điểm sương lạnh lẽo
đớn đau cõi trần
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 97 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 1452 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9