Vùng Trời Dang Dỡ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 97 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 1452 bài trong đề mục
Thương Hoàng 26.04.2014 06:00:23 (permalink)
0
Chia Tay Ngậm Ngùi
 
Cuối cùng thì...hai đường thẳng song song
Ta chưa hiểu nhau hết lòng em ạ
Anh đâu có bóng hình nào mới lạ?
Vì cớ gì, sao em lại ghen tương?

Em khác người, nào đâu phải tầm thường!
Dành cho anh cả bầu trời cao rộng
Cùng làm thơ và thả hồn ru mộng
Không buộc ràng vào cuộc sống riêng nhau

Giờ chia tay nghe tim mình nhói đau
Có mây nào không nhuốm màu tan vỡ
Thôi cũng đành ôm mối sầu dang dỡ
Vì cớ gì, sao em lại chẳng tin?

Hãy ví đời là đoá hồng đẹp xinh
Khi thiếu nước thì hoa kia tàn úa
Anh là tằm còn em thì tơ lụa
Thiếu một người, còn ý nghĩa gì, em?

Hãy ví tình là thư còn thiếu tem
Có gởi đi thì quay vòng trở lại
Ta cùng vượt biết bao nhiêu trở ngại
Nhưng cửa lòng thì bước mãi không qua

Hãy ví mình là tàu với sân ga
Chỉ gặp nhau khi con tàu về bến
Khách lên đầy, giờ khởi hành cũng đến
Ga ngậm ngùi chua xót tiễn tàu đi

Hãy ví mình như chén ngọc lưu ly
Là những điều thần kỳ trong cổ tích
Ta gặp nhau cũng vì trong cảnh nghịch
Thì bây giờ vì nghịch cảnh ... chia tay!

Hãy dằn lòng, mối duyên trời không may
Buộc không chặt, đành chia lìa nhân thế
Ta tìm nhau trong muộn màng nãi trể
Dù xa nhau, chắc không dễ nào quên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2014 00:32:01 bởi Thương Hoàng >
#46
    Thương Hoàng 26.04.2014 06:05:18 (permalink)
    0
    100nammunggiotle




     
    Cám ơn 100nammunggiotle đã ghé qua quán cháo cóc nhỏ bé của Thương Hoàng. Đóa hoa hồng rất dễ thương. Mong bạn ghé thăm đều đều nghen. Chúc một ngày vui vẻ.

    Thân ái,
    Thương Hoàng
     
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2014 06:06:20 bởi Thương Hoàng >
    #47
      PEARL 26.04.2014 20:04:51 (permalink)
      0
      Thương Hoàng


      Cuối cùng thì...hai đường thẳng song song
      Ta chưa hiểu nhau hết lòng em ạ
      Anh đâu có bóng hình nào mới lạ?
      Vì cớ gì, sao em lại ghen tương?

      Em khác người, nào đâu phải tầm thường!
      Dành cho anh cả bầu trời cao rộng
      Cùng làm thơ và thả hồn ru mộng
      Không buộc ràng vào cuộc sống riêng nhau

      Giờ chia tay nghe tim mình nhói đau
      Có mây nào không nhuốm màu tan vỡ
      Thôi cũng đành ôm mối sầu dang dỡ
      Vì cớ gì, sao em lại chẳng tin?

      Hãy ví đời là đoá hồng đẹp xinh
      Khi thiếu nước thì hoa kia tàn úa
      Anh là tằm còn em thì tơ lụa
      Thiếu một người, còn ý nghĩa gì, em?

      Hãy ví tình là thư còn thiếu tem
      Có gởi đi thì quay vòng trở lại
      Ta cùng vượt biết bao nhiêu trở ngại
      Nhưng cửa lòng thì bước mãi không qua

      Hãy ví mình là tàu với sân ga
      Chỉ gặp nhau khi con tàu về bến
      Khách lên đầy, giờ khởi hành cũng đến
      Ga ngậm ngùi chua xót tiễn tàu đi

      Hãy ví mình như chén ngọc lưu ly
      Là những điều thần kỳ trong cổ tích
      Ta gặp nhau cũng vì trong cảnh nghịch
      Thì bây giờ vì nghịch cảnh ... chia tay!

      Hãy dằn lòng, mối duyên trời không may
      Buộc không chặt, đành chia lìa nhân thế
      Ta tìm nhau trong muộn màng nãi trể
      Dù xa nhau, chắc không dễ nào quên

       
       
      Chào Thương Hoàng!
       
      Lời đầu tiên cho PEARL cảm ơn Thương Hoàng đã ghé thăm trang của PEARL và lưu lại một bài thơ thật hay . PEARL rất hân hạnh được đón tiếp Thương Hoàng đến thăm và đọc thơ con cóc của PEARL . Rất mong  " ểnh ương" đến thăm  "cóc" thường xuyên để vui cửa vui nhà nha . PEARL cũng mạn phép họa vài vần với Thương Hoàng , nếu có gì mạo phạm , Thương Hoàng bỏ qua cho nha . Chúc Thương Hoàng có một kỳ nghỉ cuối tuần vui tươi và hạnh phúc nha !
       
       
      Chuyện Chúng Mình
       
      Anh và em một cặp đôi hoàn hảo
      Mơ mộng nhiều , dệt hư ảo thành thơ
      Rất khác người, hay hờn giận vu vơ
      Trót yêu rồi , ngại ngùng …nên chẳng nói.
       
      Có những đêm lòng bồi hồi bổi hổi
       Nhớ về anh , nhoi nhói cả buồng tim
      Lật ký ức , em vội vã , cố tìm
      Hình ảnh ấy , êm đềm , ghi tâm khảm.
       
      Đóa hồng nhung , anh chưa hề dám chạm
      Lá thư tình , anh hờ hững , quên trao
      Sân ga chiều vắng bóng mỗi con tàu
      Ngọc lưu ly đã nhuốm màu , vàng ố.
       
      Em cố giấu điều chưa từng thổ lộ
        Đau thắt lòng từ độ thiếu vắng anh
      Tình chúng mình , nghịch cảnh … quá mong manh
      Thì anh hỡi , cố vượt qua day dứt.
       
      Em yêu anh bằng con tim rất thực
      Khi xa nhau  đau nhức gấp vạn lần
      Chẳng trách anh , chỉ hờn giận số phần
      Lắm nghiệt ngã , duyên phận đành dang dở .
       
      Nghĩ về anh , tình nồng nàn một thuở
      Cố quên đi …càng nhớ quắt quay lòng
      Chuyện chúng mình …hai đường thẳng song song
      Đuổi bắt mãi …lạc bóng vào vô tận.
       
       
      PEARL
      #48
        PEARL 27.04.2014 07:53:33 (permalink)
        0

        PEARL qua thăm Thương Hoang nè ...Một ngày thật vui tươi nhé !
        Tặng bài thơ cho người bạn mới nè ...hihihi....


        Đi Qua ...
         
        Tôi bước qua một vùng trời dang dở
        Nghe đâu đây niềm trăn trở miên man
        Lê gót chân từng góc khuất ngỡ ngàng
        Tâm sự ai , sao giống mình quá đổi !
         
        Đi lang thang , muộn màng chiều đến vội
        Từng lời thơ trút cạn cả niềm sầu
        Lối vào đời đầy dẫy cuộc bể dâu
        Bước không qua, đành cúi đầu chấp nhận.
         
        Đời đã thế , đánh cược cùng số phận
        Đăng đắng lòng , nuốt lệ đẫm vào trong
        Lối rẽ tương lai dù  lắm gai chông
        Cố vững chí , vượt qua vùng lốc xoáy.
         
        Anh và tôi , đứng lên từ bão dậy
        Khoảng bình yên đang vẫy gọi , gợi mời
        Nếu quả chanh vứt tung tóe giữa đời
        Thì miếng đường sẽ cận kề gần đấy .
         
        Hãy cười lên , hội hè đang vui  trẩy
        Hòa tiếng ca , khúc nhạc tấu, lượn quanh
        Vùng trời dở dang sẽ được ghép lành
         Cánh thơ vút cao bềnh bồng , mà mượt.
         
        PEARL


        #49
          Thương Hoàng 29.04.2014 05:28:37 (permalink)
          0
          Cám ơn Pearl đã tặng cho Thương Hoàng một bài thơ rất hay và hết sức dễ thương. Tiếc là Pearl tặng cho Thương Hoàng bánh sáp mà Thương Hoàng chưa nướng được bánh quy đáp lễ vì Thương Hoàng còn đang lặn ngụp nuôi cóc nhái ễnh ương. Cho Thương Hoàng nợ Pearl bài thơ này nghen và sẽ cố gắng có một con ễnh ương thả vào vườn Pearl một ngày không xa.

          Chào Thân Ái

          Thương Hoàng
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2014 00:34:14 bởi Thương Hoàng >
          #50
            PEARL 29.04.2014 08:14:42 (permalink)
            0
            Thương Hoàng


            Cám ơn Pearl đã tặng cho Thương Hoàng một bài thơ rất hay và hết sức dễ thương. Tiếc là Pearl tặng cho Thương Hoàng bánh sáp mà Thương Hoàng chưa nướng được bánh quy đáp lễ vì Thương Hoàng còn đang lặn ngụp nuôi cóc nhái ễnh ương. Cho Thương Hoàng nợ Pearl bài thơ này nghen và sẽ cố gắng có một con ễnh ương thả vào vườn Pearl một ngày không xa.
            Chào Thân Ái
            Thương Hoàng

             
            Không sao đâu Thương Hoàng ạ . Khi nào rãnh thì Thương Hoàng họa cũng được mà ...hihihi...Chúc Thương Hoàng những ngày lễ thật vui nha !
            #51
              Thương Hoàng 30.04.2014 03:13:16 (permalink)
              0
              Gió Mây
               
              Gió lang thang, dạo chơi bờ nắng hạ 
              Chú bướm vàng vỗ nhẹ cánh đong đưa 
              Hoa thẹn thùng ong hút mật say sưa 
              Mơn phấn hoa ngát mùi hương trinh nữ 

              Gió miên man ôm khối sầu cô lữ 
              Trên biển chiều in bóng nước chơ vơ 
              Tím hoàng hôn chìm khuất trôi hững hờ 
              Để trăng non nát hồn đau trầm lắng 

              Gió vi vu giữa miên trường im ắng 
              Sóng rì rào bọt trắng dạt cô đơn 
              Phủ triền cát muối mặn đắng dỗi hờn 
              Mây bay đâu, bỏ nguồn thương lai láng 

              Trủng mắt sâu khi suối tình khô cạn 
              Tìm dáng xưa trên muôn vạn nẽo đường 
              Dấu thời gian ngập lòng trĩu tơ vương 
              Mây bay đâu gió thổi hoài không tới 
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2014 00:35:00 bởi Thương Hoàng >
              #52
                PEARL 01.05.2014 01:37:27 (permalink)
                0
                Thương Hoàng


                Gió lang thang, dạo chơi bờ nắng hạ 
                Chú bướm vàng vỗ nhẹ cánh đong đưa 
                Hoa thẹn thùng ong hút mật say sưa 
                Mơn phấn hoa ngát mùi hương trinh nữ 

                Gió miên man ôm khối sầu cô lữ 
                Trên biển chiều in bóng nước chơ vơ 
                Tím hoàng hôn chìm khuất trôi hững hờ 
                Để trăng non nát hồn đau trầm lắng 

                Gió vi vu giữa miên trường im ắng 
                Sóng rì rào bọt trắng dạt cô đơn 
                Phủ triền cát muối mặn đắng dỗi hờn 
                Mây bay đâu, bỏ nguồn thương lai láng 

                Trủng mắt sâu khi suối tình khô cạn 
                Tìm dáng xưa trên muôn vạn nẽo đường 
                Dấu thời gian ngập lòng trĩu tơ vương 
                Mây bay đâu gió thổi hoài không tới 

                 
                 
                PEARL vừa mới đi xa về , mở trang thơ ra thì mùi bánh thơm lừng xông lên ....Buồn ngủ mà gặp chiếu manh ...thì còn gì bằng !...Hihihi....Bánh khét mà hương vị vẫn ngon . PEARL rất thích . Thương Hoàng nè...PEARL liền nướng một ổ bánh khác mời Thương Hoàng , nhưng thời gian quá it ...nên PEARL không chắc có hợp với khẩu vị của Thương Hoàng không nữa ....
                 
                *
                Mây - Gió
                 
                Có phải Gió gởi Mây niềm tâm sự
                Đã từ lâu chất chứa tận đáy lòng
                Gió lang thang , thổi do dự , xoay vòng
                Mây không hiểu cứ bay hoài , trôi mãi.
                 
                Rồi những ngày nắng hanh trời hoang hoải
                Gió chẳng buồn khơi một tí mát lành
                 Mây tư lự, ngập ngừng , thoáng tròng trành
                        Gió lo âu , gục đầu nơi biển vắng .
                 
                       Ai bảo Gió cứ suốt ngày thầm lặng
                       Đuổi theo Mây không nói lấy câu nào
                       Mây vô tư , nào biết Gió xanh xao
                       Quay quắt mãi , lời tự tình ai thấu .
                 
                       Từ độ ấy , Mây sầu , buồn ngâu ngấu
                       Gió thét gào, kêu thấu khoảng trời xanh
                       Chính là lúc những hạt mưa long lanh
                      Theo cánh Gió, xé Mây tràn ngập phố .
                 
                       PEARL
                #53
                  Thương Hoàng 01.05.2014 03:20:47 (permalink)
                  0
                  Chào Pearl, 
                  Mừng Pearl đi xa về bình an, không nghĩ ngơi mà còn nướng bánh đãi Thương Hoàng. Cám ơn Peral nhiều lắm. Thương Hoàng không rành việc bếp núc nên đành đãi bạn hiền chun tra quạo ăn với bánh ngọt Pearl nướng nghen! 
                    
                  Hoa Gió 

                  Nắng hoàng hôn mơn man vờn mây gió 
                  Thổi hoa dầu xoay tít dáng kiêu sa 
                  Như thiếu nữ mười sáu trăng ngọc ngà 
                  Vòng chao nghiêng xoè đôi tà mê khúc 

                  Cánh nâu hồng dáng mượt mà cong vút 
                  Bay lượn lờ thu hút mắt thơ ngây 
                  Nhịp phong linh tiếng nhặt thưa đong đầy 
                  Chở khát khao về chân trời mơ ước 

                  Hẹn bao giờ hay từ muôn kiếp trước 
                  Ta gặp nhau cùng dang rộng vòng tay 
                  Đón cánh hoa tim nồng men ngất ngây 
                  Khóe đam mê trao yêu thương từ đó 

                  Vàng chiều nay rụng rơi đầy trước ngõ 
                  Cánh duyên xưa nhưng hoa nhỏ đâu rồi 
                  Nhìn vòng xoay muối mặn ngập hồn côi 
                  Gởi về em, những trái sầu Hoa Gió 
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2014 00:36:32 bởi Thương Hoàng >
                  #54
                    Thương Hoàng 02.05.2014 03:27:37 (permalink)
                    0
                    Bằng Lăng Tím Đời
                     
                    Gió chiều nay thổi hương Bằng Lăng tím
                    Ngan ngát buồn lưu luyến áo dài thơ
                    Hoa thủy chung màu son sắc đợi chờ
                    Sáu cánh yêu đem ép vào trang sách

                    Gió nhẹ lay đầu cành con chim khách
                    Tiếng kêu vang như réo gọi hè về
                    Đoá hoa sầu khô héo tay mân mê
                    Dòng lưu bút chợt tràn trề ký ức

                    Gió đong đưa khúc ru tình ray rức
                    Tiếc thời gian màu mực tím phôi phai
                    Nén thương đau khắc hoạ bóng trang đài
                    Hồn bâng khuâng nhớ trường xưa áo trắng

                    Gió miên man xoáy sâu hồn im ắng
                    Bao năm rồi chưa gặp tím Bằng Lăng
                    Đời trĩu nặng lên đôi cánh phong trần
                    Hoa rụng rơi ngọc tần ngần tan tác
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2014 00:41:06 bởi Thương Hoàng >
                    #55
                      PEARL 03.05.2014 03:02:19 (permalink)
                      0
                      Thương Hoàng


                      Gió chiều nay thổi hương Bằng Lăng tím
                      Ngan ngát buồn lưu luyến áo dài thơ
                      Hoa thủy chung màu son sắc đợi chờ
                      Sáu cánh yêu đem ép vào trang sách

                      Gió nhẹ lay đầu cành con chim khách
                      Tiếng kêu vang như réo gọi hè về
                      Đoá hoa sầu khô héo tay mân mê
                      Dòng lưu bút chợt tràn trề ký ức

                      Gió đong đưa khúc ru tình ray rức
                      Tiếc thời gian màu mực tím phôi phai
                      Nén thương đau khắc hoạ bóng trang đài
                      Hồn bâng khuâng nhớ trường xưa áo trắng

                      Gió miên man xoáy sâu hồn im ắng
                      Bao năm rồi chưa gặp tím Bằng Lăng
                      Đời trĩu nặng lên đôi cánh phong trần
                      Hoa rụng rơi ngọc tần ngần tan tác


                       
                      Qua thăm Thương Hoàng và đọc thơ trong đêm tĩnh lặng , mới thấm thía hết nỗi niềm của tác giả , đầy hoài niệm . PEARL chúc Thương Hoàng kỳ nghỉ cuối tuần thật vui nha !
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2014 03:11:46 bởi PEARL >
                      #56
                        PEARL 03.05.2014 03:05:23 (permalink)
                        0
                        Thương Hoàng


                        Chào Pearl, 
                        Mừng Pearl đi xa về bình an, không nghĩ ngơi mà còn nướng bánh đãi Thương Hoàng. Cám ơn Peral nhiều lắm. Thương Hoàng không rành việc bếp núc nên đành đãi bạn hiền chun tra quạo ăn với bánh ngọt Pearl nướng nghen! 
                         
                        Hoa Gió 

                        Nắng hoàng hôn mơn man vờn mây gió 
                        Thổi hoa dầu xoay tít dáng kiêu sa 
                        Như thiếu nữ mười sáu trăng ngọc ngà 
                        Vòng chao nghiêng xoè đôi tà mê khúc 

                        Cánh nâu hồng dáng mượt mà cong vút 
                        Bay lượn lờ thu hút mắt thơ ngây 
                        Nhịp phong linh tiếng nhặt thưa đong đầy 
                        Chở khát khao về chân trời mơ ước 

                        Hẹn bao giờ hay từ muôn kiếp trước 
                        Ta gặp nhau cùng dang rộng vòng tay 
                        Đón cánh hoa tim nồng men ngất ngây 
                        Khóe đam mê trao yêu thương từ đó 

                        Vàng chiều nay rụng rơi đầy trước ngõ 
                        Cánh duyên xưa nhưng hoa nhỏ đâu rồi 
                        Nhìn vòng xoay muối mặn ngập hồn côi 
                        Gởi về em, những trái sầu Hoa Gió 

                         
                         
                        Đón Nhận
                         

                        Em đón nhận cánh hoa Dầu xoay tít
                        Của người xa… gởi tặng lúc hè sang
                        Kỷ niệm nào chợt tỉnh giấc lang thang
                        Giũ lớp bụi thời gian từng quên lãng.
                         
                        Cô gái nhỏ mười sáu trăng tròn trặn
                        Dáng dịu dàng , tha thướt tóc ngang vai
                        Gót đài trang lả lướt trên gót hài
                        Đã trưởng thành , dạn dày theo năm tháng
                         
                        Chàng trai trẻ xưa … có còn lãng mạn
                        Ngắm hoa dầu mơ đến chuyện lứa đôi
                        Khóe mắt sầu ưu thoảng nét bồi hồi
                        Làm rung động …cánh hoa dầu rơi vội .
                         
                        Gió ơi gió sao ngập ngừng quên thổi
                        Mây hỡi mây bay vội đến bên người
                        Trao giùm em từng ánh mắt , nụ cười
                        Gởi cố nhân lời nhớ thương da diết .
                         
                        PEARL
                         
                        #57
                          Thương Hoàng 06.05.2014 02:21:22 (permalink)
                          0
                          Chén Rượu Từ Ly
                           
                          Chén tương phùng ta mời nhau uống cạn
                          Khi bình minh ló dạng là chia tay
                          Dặm quan san xuôi ngược bao tháng ngày
                          Dọc ngang trời chí trai còn chưa phỉ

                          Chén sơn hà xin mời người tri kỷ
                          Non sông này không chỉ của riêng ai
                          Nợ quê hương trĩu nặng ở hai vai
                          Quyết đáp đền dù bọc thây da ngựa

                          Chén tang bồng chốn binh đao khói lửa
                          Dễ mấy ai chọn lựa chút tình riêng
                          Giày chinh nhân in đậm gót bưng biền
                          Vui lương duyên khi thanh bình đất nước

                          Chén từ ly rượu ấm lòng cất bước
                          Đem tuổi xanh ghi trang sử hào hùng
                          Giữa sa trường, đao kiếm, vó ngựa tung
                          Thề giữ gìn từng ngọn rau tấc đất

                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2014 00:42:53 bởi Thương Hoàng >
                          #58
                            Thương Hoàng 06.05.2014 07:16:03 (permalink)
                            0
                            PEARL

                             
                            Qua thăm Thương Hoàng và đọc thơ trong đêm tĩnh lặng , mới thấm thía hết nỗi niềm của tác giả , đầy hoài niệm . PEARL chúc Thương Hoàng kỳ nghỉ cuối tuần thật vui nha !

                             
                            Chào Pearl. Chúc một tuần lễ vui vẻ nghen. Cam ơn bài thơ Đón Nhận dễ thương của Pearl. Thương Hoàng vét không ra cành Bằng Lăng Tím nên đành tặng Pearl Đóa Phượng Vỹ Mộng Mơ 
                              
                            Tóc Bím 

                            Ngơ ngác hồn thắm tươi màu phượng vỹ 
                            Tan tác lòng tiếng non nỉ hè sang 
                            Ve sầu ai rơi lệ đỏ đôi hàng 
                            Ngập lưu bút những dòng thơ màu tím 

                            Chín mươi ngày xa má hồng tóc bím 
                            Xa bạn bè, thầy cô, mái trường yêu 
                            Xếp bút nghiên lên đôi cánh mỹ miều 
                            Ghép bướm xinh, thơ ngây, vào trang sách 

                            Cánh phượng rơi đỏ đôi bờ ngăn cách 
                            Đọng giọt tròn màu hổ phách dâng tim 
                            Nắm bàn tay nghe thời gian đứng im 
                            Mắt thẹn thùng nhũn mềm bờ mi ướt 

                            Dòng lưu bút tròng trành ngập tràn nước 
                            Loang vết sầu sương mướt tuổi thơ ngây 
                            Ba mùa trăng chất thương nhớ vơi đầy 
                            Lên mảnh tim hao gầy xa tóc bím
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2014 00:43:44 bởi Thương Hoàng >
                            #59
                              Thương Hoàng 06.05.2014 07:37:21 (permalink)
                              0
                              Dấu Tình Sầu
                               
                              Dấu tình sầu lên bờ môi đắng chát 
                              Đôi liềm trăng tan tác vỡ mùa yêu 
                              Ngón tay gầy lúng túng với chỉ thêu 
                              Khiến duyên lành suốt đời không đính kết 

                              Rặng san hô rã rời đau chờ chết 
                              Bên thuyền tình mỏi mệt cánh buồm trơ 
                              Tiếng gió hờn oan trách mưa hững hờ 
                              Mang khổ đau nước tròng trành chìm đắm 

                              Tiếc trầu cay khi tình còn chưa thắm 
                              Ngăn cách lòng hơn vực thẳm trùng khơi 
                              Mất niềm tin là đánh mất cả đời 
                              Hạt nhỏ nhen thân dã tràng se cát 

                              Nước biếc xanh trỗi đục buồn ngơ ngác 
                              Nhánh tảo hồng khô khát đứng chơ vơ 
                              Trên bãi hoang nẩy mầm dây nghi ngờ 
                              Lá xanh yêu nửa vời sầu héo úa
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2014 00:45:24 bởi Thương Hoàng >
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 97 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 1452 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9