Vùng Trời Dang Dỡ
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 69 của 97 trang, bài viết từ 1021 đến 1035 trên tổng số 1452 bài trong đề mục
Thương Hoàng 14.08.2016 12:45:07 (permalink)
0
Điều Ước

Anh là tia nắng trên cao
Rớt xuống tà áo
xuân đào đong đưa

Suối tơ nghịch ngợm gió thưa
Đan vào má phính
thắm mùa duyên trăng

Môi hồng che nửa vành khăn
Trái cười đắm đuối
sông ngân muôn đời

Bàn tay tìm kiếm chơi vơi
Bàn tay nắm lấy
không rời bàn tay

Ước gì đừng có ngày mai
Để tình yêu mãi
không phai trọn đời
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2016 12:48:37 bởi Thương Hoàng >
Thương Hoàng 14.08.2016 12:51:55 (permalink)
0
Anh Biết Không

Em yêu anh rất nhiều
Như rừng yêu hoa lá
Thuyền buồm yêu biển cả
Sỏi đá yêu núi non

Em yêu bờ mi ngoan
Ru em vào giấc ngủ
Bằng lời tim nhắn nhủ
Yêu em, yêu thật nhiều

Yêu vòng tay tưng tiu
Dìu nhau vào lối mộng
Chở che chiều gió lộng
Ủ ấm môi mùa đông

Yêu anh nhiều biết không
Nhớ mông từng hơi thở
Sợ ngày tình dang dỡ
Hai đứa phải xa nhau

Hứa với em một câu
Yêu suốt đời cưng nhé
Yêu nhau từ khi trẻ
Đến tuổi già yêu hơn
Thương Hoàng 14.08.2016 12:56:07 (permalink)
0
Say

Ta say cho đất trời nghiêng ngả
Cho men đời gội xóa hết đêm nay
Ta say, ừ thì ta say
Ngày mai tỉnh rượu trời lại sáng
Thương Hoàng 14.08.2016 12:58:52 (permalink)
0
Hương Ngọc Lan

Ngọc Lan xõa tóc bên thềm
Cho hương nắng mới ủ mềm dây tơ
Cung sầu níu gió ầu ơ
Đâu đây tiếng nhạc thẩn thờ gọi nhau
Đàn gieo thương nhớ dạt dào
"Tạm Biệt Chim Én" thuở nào chưa phai
Thương Hoàng 14.08.2016 13:02:12 (permalink)
0
Dòng Sông Kỷ Niệm

Không có anh dòng Anoka vẫn chảy
Hoa mùa xuân rực rỡ đẹp đó thôi
Quên nhau đi đừng làm tim bồi hồi
Niềm thương nhớ thêm hao mòn kỷ niệm

Không có anh hoàng hôn chiều vẫn tím
Những cánh cò ngơ ngác đường chân mây
Trăng muôn thuở sáng lung linh đong đầy
Không có anh màn đêm vẫn buông xuống

Không có anh cải vẫn xanh thành luống
Ngồng vàng tươi ong bướm lại bay về
Yêu muôn thuở là si dại đam mê
Tình nào đẹp hơn là tình sau cuối

Xa nhau rồi xin em đừng tiếc nuối
Chuyến xe đời lăn bánh chạy song song
Có nhớ thương xin chôn chặt trong lòng
Hãy vì em và nụ cười con trẻ
Thương Hoàng 14.08.2016 13:04:56 (permalink)
0
Giấc Mơ Kỷ Niệm

Em còn nhớ bao nhiêu năm rồi không
Lần đầu tiên anh ngồi ru em ngủ
Tay quạt lá mà mát hơn phong vũ
Đôi môi hồng chan chứa bầu trời yêu

Anh không nhớ bao ngày tháng cô liêu
Đong tình ta bằng nụ cười, nước mắt
Những giấc mơ chóng vánh hờn chiu chắt
Vun nỗi sầu thành luống xanh lá tim

Anh không nhớ bao năm bạt cánh chim
Anh bay hoài trên vùng trời kỷ niệm
Những cuộc tình đến - đi không áo quan tẩm liệm
Chôn đời anh trong bóng tối trầm luân

Anh không quên đến khi hơi thở ngừng
Máu thôi chảy về sông tim đắng đót
Mối tình đầu và mối tình sau chót
Anh đưa võng ru ta vào thiên thu

Chờ những đêm trăng sáng xua sương mù
Anh sẽ hát em nghe bài Tình Nhớ
Dù chúng mình có một lần dang dỡ
Nhưng sau cùng vẫn khắn khít yêu thương
Thương Hoàng 14.08.2016 13:13:44 (permalink)
0
Bóng Tối Đời Người

Người ta nói bóng đêm là cội nguồn của tội lỗi
Là tòng phạm với những điều xấu xa
Là chết chóc là thế giới gian tà
Nhưng với tôi là góc khuất che chở tâm hồn rách nát

Người ta nói bóng đêm là đồng lõa kẻ ác
Là bàn tay vô hình cầm lưỡi hái tử thần
Nhưng với tôi bóng đêm là bạn thân
Suốt canh trường ngồi nghe tôi than vãn

Bóng đêm là nguồn năng lượng vô hạn
Tiếp sức tôi ngồi chiêm nghiệm dòng đời
Tình bằng hữu có khi đầy khi vơi
Riêng tôi và đêm không đổi dời suốt kiếp

Bóng đêm ru tôi vào giấc điệp
Dạy tôi biết khái niệm về mơ
Bóng đêm rất dịu dàng nên thơ
Với những ai là bạn thân của nó

Đêm sắp tàn tôi vẫn còn ngồi đó
Nhìn không gian tỉnh lặng chỉ một màu
Giá như đời đơn giản tốt biết bao
Một màu đen giữa đôi bờ thiện ác
Thương Hoàng 14.08.2016 13:16:39 (permalink)
0
Màu Hy Vọng

Trong nỗi đau tột cùng tôi bỗng thèm sự sống
Nghe chim hót và ngắm ánh bình minh
Điều giản dị sờ mó gương mặt mình
Nhưng bàn tay không vâng lời khối óc

Tôi thấy mình vô vọng nên bật khóc
Tiếng khàn đặc chưa tượng hình thanh âm
Chui ngược vào cuống thực quản lặng thầm
Nén nỗi đau dòng khô rơi xuống khóe

Từng giọt đều nhỏ xuống ống nhịp khẽ
Khắp châu thân rần rần cuộc giao tranh
Sự tồn vong như sợi chỉ mong manh
Tôi chợt thèm một mình tự ngồi dậy

Bàn tay gầy cố dang ra nắm lấy
Chút nắng tàn vương trên mấy hanh hao
Bàn tay gầy khuất phục trước nổi đau
Tôi bỗng thấy thèm khát tia hy vọng
Thương Hoàng 14.08.2016 13:19:38 (permalink)
0
Hổ Lạc

Ta như con hổ giữa rừng
Hôm nay sa bẫy
nhưng đừng ai khinh

Một đời lừng lẫy hiễn vinh
Há nào lại phải
bó mình nhờ ai

Chọc trời khuấy nước lâu nay
Há nào chết giữa
vũng lầy cạn khô
Thương Hoàng 14.08.2016 13:26:55 (permalink)
0
Hổ Lạc Thành

Bạch hổ làm sao vẫy vùng nơi phố thị
Thanh long không thể bay trong ao tù
Ta không dám ví mình như rồng cọp thời xu
Nhưng há làm người chỉ bấy nhiêu gian lao phải chùn bước

Đời suy cho cùng thì cũng như dòng nước
Lúc róc rách
Lúc tù túng
Lúc lượn lờ
Lúc nên thơ 
Lúc ra biển mênh mông rồi lại bốc hơi lên trời thành mưa rơi xuống đất

Đời không bao giờ chấm dứt hay đánh mất
Mà chuyển dần từ thấp lên cao
Nơi nhỏ hẹp thành rộng lớn mênh mông bao la
Con người không ai bé dần hay vô hình trên trần thế

Thấy kẻ ngả ngựa xin ai đừng khinh dễ
Biết mai này có gặp nhau trên đời
Hãy sống an nhiên tự do thảnh thơi
Vì đời như dòng chảy sẽ có ngày khô cạn
Thương Hoàng 14.08.2016 13:29:58 (permalink)
0
Nửa Cuộc Phong Trần

Chắt chiu giọt nắng hương trời
Tơ sầu óng ả ru hời lòng côi
Hoang vu một cõi bồi hồi
Nhớ miền thơ mộng sụt sồi lệ ngân
Bàn tay vuốt mảnh bâng khuâng
Nửa đời chìm nổi bụi trần xót xa
Thương Hoàng 14.08.2016 13:35:51 (permalink)
0
Trẫm Nhớ Ái Khanh

Hôm nay trẫm buồn như con cá chết
Nẻo tâm hồn đứt đoạn mấy nhánh sông
Ái khanh ơi trẫm nhớ em ngập lòng
Bỏ ngai vàng theo em đi trồng sắn

Em dệt vải còn anh thì săn bắn
Mình hái lượm những hạt giống tình yêu
Bầy con thơ giống em đẹp mỹ miều
Đừng giống anh tánh ba gai lí lắc

Gom sao trời làm mành sáo giăng mắc
Thắp đèn trăng dạ yến chỉ đôi ta
Trà ướp sen thay mỹ tửu chung ngà
Đêm hoa đăng tô hồng đôi má thắm

Dẹp tấu chương trẫm say mê ngồi ngắm
Một tuyệt tác chờ hạ bút châu phê
Nhấp giao bôi cho ngọc sánh duyên thề
Sóng đam mê dìu nhau vào lối mộng

Tình chúng mình ngàn năm còn vang vọng
Không rời nhau như là bóng với hình
Khanh - ái hậu suốt đời trẫm tôn vinh
Trẫm yêu em muôn kiếp không thay đổi

Bé yêu ơi xin cưng đừng nóng vội
Anh chỉ mơ làm vua một phút thôi
Một phút thôi mà diễm tuyệt cả đời
Để quân vương yêu hoàng hậu tuyệt thế
Thương Hoàng 14.08.2016 13:41:43 (permalink)
0
Thi Sì

Bàng Giúi chính hiệu nhà thơ
Thoang Hường thì cũng lơ mơ gieo vần
Dạo chơi giữa chốn hồng trần
Điên điên tỉnh tỉnh trẫm mần thơ vui
Thương Hoàng 14.08.2016 13:44:05 (permalink)
0
Sáng Trời

Cái ngủ đi đâu chẳng về
Để cho con mắt não nề ngóng trông
Đêm đen mà sáng trong lòng
Con mắt đứng tròng tối mịt tâm tư
Thương Hoàng 14.08.2016 13:46:46 (permalink)
0
Tình Say

Ta say để thấy đời điên đảo
Vì tỉnh tình hư ảo mong manh
Cây khô thì lá chẳng xanh
Duyên cạn xin chớ dỗ dành hồn đau

Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 69 của 97 trang, bài viết từ 1021 đến 1035 trên tổng số 1452 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9