Xuân bốn mùa
tôi nhớ Xuân xưa ... giữa mùa hè ...
tôi nằm nghe đươc ...có tiếng ve ...
nghe chân ai bước ... đi nhè nhẹ ...
hé cửa nhìn xem ... thấy nắng hè ...
làm gì có nắng ... giữa đêm hè ...
Mẹ đi vào bếp ... rất êm re ...
Hạ cười len lén ... đi theo Mẹ ...
đi đón Nàng Xuân ... Mẹ nấu chè ...
Mẹ đâu có biết ... con theo Mẹ ...
nàng Hạ bên con ... đứng chở che ...
chân đi bỏ dép ... con nhìn ké ...
rạo rực mưa Xuân ... rớt xuống hè ...
Mẹ làm tuyết đổ ... trên mặt chè ...
tiếng nạo dừa khô ... có người nghe ...
sợi dừa mịn trắng ... trong lòng Mẹ ...
con thấy tuyết rơi ... giữa mùa hè ...
Mẹ thả mùa thu trong chén chè ...
khoai môn ,bí rợ ,đậu xanh lè ...
khoai lang , đậu phộng, chuối xen kẻ ...
có ỷ, bột khoai, bột bán, mè ...
xanh, vàng, đỏ, tím ... trời e lệ ...
rải đủ màu thương ... rắc bộn bề ...
thấy lá mùa thu ... trong mắt Mẹ ...
những chiếc lá mầu ... phủ đường mê ...
lá khoe mầu lá ... xinh đẹp thế ...
Mẹ trút tâm tư ... quên ngủ nghê ...
trong đêm gia thừa ... Mẹ đơn lẻ ...
Mẹ nấu nồi chè ... đón Xuân về ...
tôi nhớ ngày xưa ... Mẹ nấu chè ...
Mẹ đi rón rén ... không ai nghe ...
Giao thừa thắp nhang ... Mẹ vái khẻ ...
Hương ngát toả lan ... quanh chén chè ...
Xuân nở bốn mùa trong chén chè ...
thơm ngát muôn hoa ... đón xuân về ...
_ Xuân vẫn yêu thương ... trong lòng Mẹ ...!!
_ của những người con ... chưa trở về ?!
Nàng Xuân đâu rồi ... nhớ ghé về ...
chén chè người nấu ... đậm tình quê ...
giao thừa năm nay ... còn có Mẹ ...
Mẹ cười hôn con ... trong chén chè ... !!
con rót chén trà ... kính dâng Mẹ ...
con thắp nén hương ... nói khe khẻ ...
Mùa Xuân trên môi ... mắt Mẹ kề ...
con biết Mẹ hôn ... con hôn mê !!
bản nhạc hoa ... "nói cho tôi biết ...?" = "Please tell me ...?"
[tube]https://www.youtube.com/watch?v=Q36E4hZSpoI[/tube]
[tube]https://www.youtube.com/watch?v=EYaoGFpDwgs[/tube]
[tube]https://www.youtube.com/watch?v=j9pxNVy_ZXE[/tube]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2015 09:43:00 bởi tranthaptinh >