Tâm mê
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 6 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 81 bài trong đề mục
100nammunggiotle 08.04.2015 03:55:27 (permalink)
0

khi thơ còn ngủ ...
 (viết cho em đang nằm)

Mơ thời chật cả đường đời
thơ mồ côi Mẹ ... ấm hơi chợ đời
_ thơ chưa có lệ ... ru hời
_ chờ mộng vừa đủ ... cho Đời bỏ rơi !!!!!
 
 
thì người còn ru ...
 (viết cho anh đang ru em )

Vào đời chiếu Đất màn Trời
ôm thơ nằm ngủ nghe Đời lặng trôi
_ mặn mòi tiếng khóc trong nôi
_ Ai đưa tôi đến ... nổi trôi phận người
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2016 14:36:12 bởi 100nammunggiotle >
#31
    100nammunggiotle 08.04.2015 04:54:11 (permalink)
    0
     
    Áo em để hứng hoa đời ...
    lót bàn chân trẻ ra đời lẻ loi ...
    Áo em để hứng hoa rơi ...
    Em khoác Áo Mộng ... Thơ ơi sống đời !!!!!!
     
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2016 14:37:09 bởi 100nammunggiotle >
    #32
      100nammunggiotle 08.04.2015 10:06:20 (permalink)
      0
       
      Tạ ơn Người ... bước qua đời
      cho  Thơ  ngỡ thấy ... cuộc đời nhỏ nhoi ?
      Đội ơn người ... giẫm bước dời
      cho Thơ nghe dội ... Sóng^   nhờ ra khơi !!!!
       
       

       

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2016 14:41:01 bởi 100nammunggiotle >
      #33
        100nammunggiotle 09.04.2015 13:07:20 (permalink)
        0
         
        vì đời bỏ rơi
        ( mong manh, mãnh liệt ... )
        ( viết cho thơ ... )
        (viết cho chữ ... bơ vơ góc đời)

        ngồi buồn lượm chữ ngậm chơi
        nhả ra không nỡ bỏ rơi ngoài đời
        chữ nằm non nớt nắng phơi
        thơ nghẹn nuốt chữ bị đời bỏ rơi !!!!!

        ngồi buồn nhìn chữ nằm phơi
        người đời bỏ rớt chơi vơi nợ đời
        thơ buồn lượm chữ nhai chơi
        cắn nhầm chữ xót thương rơi từ Trời !!!!!

        nỗi buồn lây lất ... xuống mời
        ai dám ngăn cản thơ xơi ... tiêu đời
        ngậm ngùi thơ nói ... nghẹn lời
        _ thơ cần phải sống ... vì đời bỏ rơi !!!!!
         
        _ Ta là con chữ ... của Trời
        _ nhà ngươi dám nuốt con rơi ... của Trời
        Trời nghe tiếng gọi tới nơi ...
        Trời ôm thơ , chữ ...khóc thôi lại cười

        Trời cười +++ đáng tội nhà ngươi ?
        _ trông ngươi ốm yếu nuốt xơi núi đồi
        _ thơ buồn ... Ai tội tình tôi?
        _ thơ đừng nuốt chữ ... Trời cười ai coi !!!!!
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2016 14:42:18 bởi 100nammunggiotle >
        #34
          100nammunggiotle 12.04.2015 08:05:57 (permalink)
          0
           
           
          (Mẹ ơi đâu rồi ... nhớ Mẹ quá ?!)
          Tâm Mê      ( tiếp theo )

          Xưa   hồn thơ ngủ ... im trong Đá ...
          chờ người Duyên Ngộ ... Ngân Xa !! ...
          Chạm Tai  Hoa Nở Không Vội Vã ...
          Ngự Giữa Tầng Không ... chiếu sáng loà !!
           
          [tube]https://www.youtube.com/watch?v=5b315jUQKFw[/tube]
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2015 12:16:00 bởi 100nammunggiotle >
          #35
            100nammunggiotle 12.04.2015 09:07:50 (permalink)
            0
             
            Chờ Người ....
            .......................
            ..........................................
            .......................................................
            ............................
            ................
            ......
            đang ngủ !!!!!
             
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2016 14:43:14 bởi 100nammunggiotle >
            #36
              100nammunggiotle 13.04.2015 20:58:24 (permalink)
              0
               
               
              Tình Ta không phân ly

              khi mới yêu anh em hái sao Trời
              anh cùng em hái sao khắp nơi ...
              tay hái sao em nói yêu người ...
              viết tên anh ... em thả sao Trời ...

              em thả sao Trời đi khắp nơi ...
              đâu đâu cũng thấy em yêu người ...
              tên anh được thắp sáng dẫn lối ...
              dẫn lối anh yêu ... hái nụ cười

              trên mỗi vì sao ... anh thấy tôi
              anh hái nụ cười ... bằng đôi môi
              không có tôi ... đừng hồng lạc lối
              lạc vào tôi ... ánh mắt yêu người

              đừng mỏi tay anh ... hái nụ cười
              hái mộng cho anh ... rải khắp nơi
              nếu còn thương mình ... tình phơi phới
              xin người tiếp tục ... hái sao Trời ...

              viết cho người tình phụ
              kỷ niệm trìu mến ban đầu ...
              nghe nhạc xem hình viết thơ cho em ...
              anh viết thơ cho em và đọc thơ cho bóng hình em ...
              giờ này em và người tình mới ...!!
              chúc em hạnh phúc ...!!
              người trong video có nụ cười và ánh mắt rất giống em ...
               

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2016 15:04:01 bởi Huyền Băng >
              #37
                100nammunggiotle 13.04.2015 22:20:18 (permalink)
                0
                 
                 
                nụ cười làm em vui !!

                thuở mới yêu anh em bắt anh cười ...
                nụ cười em bắt thật ... dễ ngươi
                anh giơ tay lên phải cười ... rủ rượi
                vì ngón tay ngoan em đàn ... khắp người
                ... ...
                lúc đó cả đêm em vui cười
                em đếm từ một đến ... chín mười ...
                anh đợi thật lâu đến ... rã người ...
                nước mắt mồ hôi ... chảy khắp nơi ...

                viết cho em ... kỷ niệm chúng mình
                 

                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2016 15:04:42 bởi Huyền Băng >
                #38
                  100nammunggiotle 13.04.2015 22:46:56 (permalink)
                  0
                   
                  Ba luyện bắn cung ... gần cả năm
                  chẳng khi nào bắn ... trúng hồng tâm
                  chỉ có một lần ... con đứng ngắm
                  Ba nhắm hồng tâm ... bắn trúng lầm !


                   

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2016 15:05:20 bởi Huyền Băng >
                  #39
                    100nammunggiotle 18.04.2015 12:17:25 (permalink)
                    0
                     
                    Bạc Tình
                    em theo tiếng gọi ... nhân tình về dinh
                    hôm xưa em nói ... yêu anh một mình
                    lời nói còn đó ... thời gian chứng minh
                    anh về dệt mộng ... lung linh trăng tình ...

                    còn thương
                    Nếu anh biết được em giả dối
                    anh sẽ không tha em trọn đời
                    vì sao đành tâm thay đổi mới
                    cho Tình hai đứa ở hai nơi ??!
                     


                     
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2016 15:05:55 bởi Huyền Băng >
                    #40
                      100nammunggiotle 21.04.2015 22:27:07 (permalink)
                      0
                       
                       
                       
                      đi ngang khu phố nghe dịu êm
                      khu phố một thời anh và em ...
                      cùng nhau nương tựa sống êm đềm ...
                      chung vai gồng gánh anh cùng em ...
                       
                      một ngày dao phố em ước thèm ...
                      mượn tiền để mướn căn phố xem ..
                      khu phố bây giờ đông không kém ...
                      _ em ước mà anh thấy thương em !!!
                       
                      bảng hiệu như còn lời ước em ...
                      một điều em ước nói em thèm ...
                      anh vác anh ôm nghe êm đềm ...
                      mỗi bửa bưng ra cho người xem ...
                       
                      hôm nay mưa gió không còn êm ...
                      xe chạy ngang hông căn phố em ...
                      nghe như còn tiếng nói dịu êm ...
                      anh chạy xe ngang rất nhớ em ...
                       
                      vừa chạy ra đường nhìn kiếng xem ...
                      tấm bảng bị nghiêng đứng trên thềm ...
                      một mặt gió thối mất miếng đệm ...
                      còn lại trơ khung cho người xem ...
                       
                      anh nghe cõi lòng như ai chém ...
                      đậu xe vào lề ...mưa nặng thêm ...
                      anh chạy đi tìm lai miếng đệm …
                      gió thổi trên đường nằm ướt nhem ...
                       
                      cũng may xe chạy không rách xém ...
                      lạnh ướt như anh gió thổi kèm ...
                      còn miếng nệm trong dùng để chêm
                      nằm im gần bảng ở trên thềm ...
                       
                      (_ em biết là anh đến ... thăm em ???)
                      (_ không phải? lòng anh đang ... nhớ em !!!)
                      anh bưng tấm bảng mình ướt nhẹm
                      (_ Bảng vẫn còn nguyên lời ước em ...!!)
                       
                      nhìn em , không nói ,, cũng như em ...
                      hai người không nói ,, khách nhìn xem ...
                      để lại tấm bảng ,,, như gói ghém ...
                      (_ đừng để mưa rơi ,,, rớt trên thềm !!?)
                       
                      _trả lại cho người sống ấm êm ...
                      _ngoài Trời mưa rơi ngờ dịu êm ...
                      _anh đi ra cửa chân bước đếm ...
                      _từng giọt mưa tuôn ... lạnh,ướt,mềm !!!
                       
                      (_ Chúc em hạnh phúc ,,, người yêu em!!)
                       
                       

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2016 15:06:32 bởi Huyền Băng >
                      #41
                        100nammunggiotle 24.04.2015 09:37:25 (permalink)
                        0
                         

                        Không gian giữ nụ cười

                        "âm thầm" ... "rung chuyển"
                        ( viết thơ cho Thơ ... cảm ơn thơ đã ... đợi chờ )
                         

                                       Bao nhiêu thương yêu … đổi lấy nụ cười ?                 
                                           Bao nhiêu thương đau … đổi lấy nụ cười !?      
                                      cho người nhìn thơ ... thầm lặng nụ cười !?    
                           cho người nhìn thơ ... quay lưng mỉm cười !?    
                         
                                             Ánh mắt ngây thơ ... chưa biết gọi mời !?                 
                                     người có thương thơ ... xin dạy nửa lời !?            
                                đời thường yêu thơ ... người có bỏ rơi !?           
                               cho Đời thêm thơ ... niềm tin lên Đời !!     
                         
                                           cho Người nhìn thơ ... ánh mắt mở lời ?                
                                  cho Đời nhìn thơ ... phân nửa buông lơi !?                 
                                 Người vui? không... không van xin Người!?     
                             Đời còn vui? không ...  không van xin Đời !?       
                         
                                  cho thơ dành riêng ... một mình khoảng Trời ?              
                                   cho thơ còn mơ ... một nửa buông lơi !?            
                                  kỷ niệm mầu xanh... Mẹ dỗ ru hời !?        
                            một nửa trên môi ... một nửa trên nôi !!   
                         
                                             khi tôi thôi nôi ... Mẹ ru vào Đời                     
                                      Mẹ ru con thơ ... nước mắt đầy vơi              
                            Ai xa quê hương ... đau thương nghẹn lời    
                             Ai nuôi con tôi ... khi tôi lìa Đời  !!    
                         
                                       dành riêng tuổi thơ ... một nửa thảnh thơi                 
                                         ánh mắt của thơ ... yêu dấu nụ cười ...              
                                   ánh mắt của thơ ... cảm xúc nghiêng dời         
                              lấy cả khung Trời ... nửa mắt nhìn Đời ...!!   
                         
                                                   Đời có như thơ ...thơ mơ một Đời                         
                                           Trời có như thơ ... mộng giăng đầy Trời ...                 
                                     cho thơ dành riêng ... tô Xanh mầu Trời               
                                  cho thơ nằm nghiêng ... che mắt nhìn Đời      
                         
                                                người đến với thơ ...cho thơ nụ cười                           
                                               Đời đẹp như mơ ... thơ chia nụ cười                     
                                        nụ cười cho tôi ... giữ trên môi người ...           
                                     cho tôi yêu đời ... yêu người đời đời ...       
                         
                                          tuổi thơ cho người ... một nửa cho tôi …  !!               
                         
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2016 14:44:02 bởi 100nammunggiotle >
                        #42
                          100nammunggiotle 25.04.2015 23:50:03 (permalink)
                          0
                           
                          đêm nay ta ngủ ở tâm mê
                          để đón Mẹ ta mai chở về
                          lâu rồi Mẹ đã quên về ghé
                          cho Cha nhắc Mẹ lệ dầm dề !





                          #43
                            100nammunggiotle 28.04.2015 09:45:15 (permalink)
                            0

                             

                            Em vịn chắc nè anh sẽ buông ...
                            cho Em mãi nhớ anh không buồn ...
                            buồn chi Em muốn anh không muốn ...
                            để lại mưa tuôn ... ướt gối giường !!

                             
                             
                            Tom Ward Australian classical quitar

                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2016 15:07:05 bởi Huyền Băng >
                            #44
                              100nammunggiotle 28.04.2015 11:32:21 (permalink)
                              0
                              Em nắm chặt rồi anh có buông ?
                              sao anh nhìn em mắt vẫn buồn ?
                              _ yêu em anh hứa mọi tình huống ...
                              _ không bỏ lại em trong u buồn ...!!
                               
                              Let 's Go together  =  Đợi chúng mình cùng đi chung ...
                              phim hàn quốc Jang Hyuk fated to love you - phim duyên số yêu em ...

                              chuẩn bị nắm tay anh sẽ buông ?
                              em đếm một, hai ... ba chạy tuôn ...
                              em nắm bàn tay em chạy trốn ...
                              tay anh chưa nắm làm sao buông ?!!
                               
                              nhạc Thái Lan - Annmitchai - La La O Ba
                              dịch giả - tạm dịch : _ Chữ yêu em để đâu ?
                              nghe hết bản thì  ... mắc cười !!!

                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2016 15:07:46 bởi Huyền Băng >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 6 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 81 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9