Trái Me Chua/Ngọt
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 23 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 333 bài trong đề mục
Thương Hoàng 03.11.2015 02:51:42 (permalink)
Chuyện Khó Nói 

Có hai người - đàn ông và đàn bà 
Tuổi cũng sắp gần tám chục bó 
Gân cốt thì rệu rạo sưng tấy đỏ 
Đến bác sĩ nhờ thăm khám bệnh tình 

Họ bảo rằng lâu nay muốn "sự sinh" 
Nhưng thường khi là khó khăn trục trặc 
Họ trút bỏ những gì mình đang mặc 
Leo lên giường ... nhờ bác sĩ đứng xem 

Ông bác sĩ kiên nhẩn nhìn họ làm 
Và phán rằng hai cụ còn khỏe lắm 
Chẳng việc gì đáng lo hay rối rắm 
Hãy an tâm chuyện quan hệ bình thường 

Ngày hôm sau cũng hai cụ dễ thương 
Lại đưa nhau đến văn phòng bác sĩ 
Vẫn lập lại những việc làm tế nhị 
Bác sĩ phán ... là hai cụ bình thường 

Rồi ngày kia, ngày nọ, suốt cả mấy tháng trường 
Vẫn hai cụ đưa nhau tìm bác sĩ 
Vẫn lập lại những hành động tế nhị 
Bác sĩ giận ... hai người bình thường 
....sao cứ hoài đến đây 

Ông lão cười bẽn lẽn nói như vầy 
Bã về nhà thì có chồng của bả 
Bà vợ tui cũng cấm tiệt lang chạ 
Không tiền vô khách sạn ... nên đến đây 

Vừa sạch sẽ không sợ bị quấy rầy 
Không sợ ai tìm đánh ghen bất chợt 
Còn tiền thì bảo hiểm đã trả hết 
Thế việc gì mà lại không đến đây 
Thương Hoàng 03.11.2015 02:53:53 (permalink)
Gàn! 

Hai vợ chồng mãi mê chuyện "riêng tư" 
Khi xong việc, mệt nhừ ... vợ bảo chồng ... thôi ... ngủ 
Chạm tự ái đến bản lĩnh tể chủ 
Chồng gầm lên ... anh mạnh hơn con voi ... mệt gì! 

Họ lại tiếp tục ... chuyện ... ghì siết ... siết ghì 
Phút sau cùng ... ngủ li bì đến sáng 
Vợ gọi chồng ... nhưng anh ta quờ quạng 
Mình yêu ơi ... anh bệnh rồi, em nấu cháo cho anh 

Một lúc thôi có ngay tô cháo nóng tiêu hành 
Vợ bê lên tận giường và thỏ thẻ 
Giọng vành khuyên như hoa đào vừa hé 
"Voi ơi voi, dậy ăn cháo đi nào ...." 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2015 02:31:32 bởi Thương Hoàng >
Thương Hoàng 04.11.2015 23:22:16 (permalink)
29 Gặp 30

Có cô gái đang ngồi trên xe buýt
Thấy cụ già đứng nhưng không chịu nhường chổ ngồi
Một lúc sao điện thoại cô đổ chuông liên hồi
"Alô anh yêu, em đang ngồi trên xe buýt"

"Alô anh yêu em nói em đang đi xe buýt"
"Vì sao anh lại giận không tin em"
Và ông già liền tằn hắn ... "e hèm"
Hét to vào điện thoại
"Hai nam một nữ, trả phòng số 35, tính thêm tiền 10 bao cao su sử dụng"

"Điện thoại vừa gọi hiện không liên lạc được .... tút tút tút ...."
Thương Hoàng 04.11.2015 23:24:47 (permalink)
Con Gỉ Con Gì

Con gì đen thủi đen thui
Lông quanh hai mép lui cui mọc đều
Sợi dài óng mượt đáng yêu
Lim dim khép lại đổ xiêu bao chàng
Mở to đen ngỏm miệng hang
Suối tình lóng lánh nước tràn bờ khe
Trẻ con, thiếu nữ tròn xoe
Cụ già chèm nhẹp loe hoe phai màu
Xưa nay không nệ nghèo giàu
Mắt ai thì cũng như nhau thôi mà
Thương Hoàng 06.11.2015 01:19:41 (permalink)
Con Gái Bây Giờ

Con gái thời nay thật lạ thường
Họ độn ngực, mông, càm giả
Họ mang lông mi giả, xâm chân mày giả
Nhưng muốn cưới người đàn ông trung thực cho riêng mình

Thế giới này làm gì còn người mẫu mực chung tình
Họ có vợ hoặc đã thành pê đê lại cái
Những anh chàng còn lại thì bị chê nhát gái
Đàn ông khờ, ngốc, nghèo, giả tạo, và tưng tưng

Những người đàn ông thông minh đẹp trai cao ráo nhiều như lá rừng
Nhưng họ đâu màng những cô gái điêu ngoa xảo trá
Nên nhiều cô sắp phải ế đến già, ế nghiêng, ế ngã
Vì con gái nào sinh ra là đã chảnh và làm giá đấy thôi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2015 23:43:10 bởi Thương Hoàng >
Thương Hoàng 07.11.2015 04:09:52 (permalink)
Chuyện Con Cái

Có một cặp tình nhân con nhà giàu sắp cưới nhau
Đi xem bói và nghe thầy phán
Đêm hoa chúc "ấy" nhẹ thì con lớn làm kỹ sư sáng láng
Mạnh thêm chút sẽ làm bác sĩ cứu sinh mạng
Tống hết ga ... đạp xích lô suốt đời

Và đến đêm trọng đại nhất trong đời
Anh chồng thì thầm mình cho con làm kỹ sư cưng nhé
Một lúc sau tiếng cô vợ the thé
Ráng lên anh cho làm bác sĩ nở mặt mày

Thêm một chút niềm hạnh phúc ngất ngây
Chồng bảo vợ nhà ta giàu nhất xóm
Ăn ba đời cũng không lo đói ốm
Anh quyết cho con đạp xích lô suốt đời

Tăng tắng tằng tằng tăng tăng .....
Thương Hoàng 07.11.2015 04:12:04 (permalink)
Chuyện Hai Pho Tượng

Có hai pho tượng nam - nữ trong công viên
Sau mấy mươi năm dầm mưa dãi nắng
Một ngày kia có thiên thần áo trắng
Ngài hiện ra ban điều ước tức thời

Cơ hội đã đến chỉ một lần trong đời
Hai pho tượng bàn nhau rồi rút vào bụi rậm
Cây ngã nghiêng cùng tiếng cười đằm thắm
Một lúc lâu thiên thần thấy tò mò

Ngài đến gần, xem, và phì cười rõ to
Cứ ngỡ rằng hai pho tượng ... đang làm chuyện khó nói
Nhưng than ôi bọn nó thật nông nỗi
Trả thù lũ chim câu bằng cách ị lên đầu

Đó chính là điều thèm khát của hai pho tượng từ lâu!
Thương Hoàng 07.11.2015 04:15:14 (permalink)
Hai Vợ Chồng Già

Sau 50 năm hai vợ chồng đưa nhau về quê kỷ niệm tuần trăng mật
Xe bon bon qua những cánh đồng
Bà thủ thỉ mình còn nhớ chỗ kia không
Nụ hồn đầu em hiến dâng mình đó

Nhìn theo hướng ngón tay người vợ trỏ
Ông dừng xe dìu bà đến hàng rào
Nơi 50 năm trước tình ái đổi trao
Và họ hôn nhau như lần đầu mới cưới

Ông tình tứ, bà cuồng nhiệt đắm đuối
Hôn nhau xong ... ông hỏi sao bà run
50 năm mà tim vẫn chập chùng
Bà hỗn hễn ... ông à, 50 năm trước ... hàng rào chưa mắc điện!
Thương Hoàng 07.11.2015 04:18:28 (permalink)
Chơi Khăm

Ba người bạn thân quyết chơi khăm cô dâu chú rể
Người thứ nhất lén cưa một chân giường
Người thứ hai mắc điện vào tấm niệm yêu đương
Người thứ ba ... cười bí hiểm ... và không nói gì hết

Sau ba ngày trăng mật vui, mỏi mệt
Chú rể họp gấp ba thằng bạn thân
Chú rể tuyên bố giọng nóng giận bất cần
"Chân giường cưa du dương rung rinh khi ái ân ... không giận"
"Nệm mắc điện giật run người ... tê tê không hận"
"Tổ sư bố đứa nào bỏ ớt vào hủ dầu nhờn biết tay ông"

Tằng tắc tặc tắng tằng tăng tăng!
Thương Hoàng 07.11.2015 04:22:05 (permalink)
Một Nghìn Không Bằng Năm Trăm

Có bà vợ nghe bạn bè mách nước
Chạy ra chợ mua năm trăm tiền rượu
cho chồng uống buổi cơm chiều
Rất hiệu quả chàng ngà ngà vào cuộc yêu
Nên hôm sau bà vui, phấn khởi, ra chợ mua rượu một nhìn chẳn

Nhưng lão chồng say, ngủ ngáy như xung phong đánh trận
Bà buồn thiu than vãn chuyện xa xăm
Một nghìn thua hẳn năm trăm
Uống chi cho cố giờ nằm ngay đơ
Năm trăm mà sướng bơ phờ
Một nghìn ngủ ngáy, xụi lơ cột cờ
Thương Hoàng 07.11.2015 04:24:44 (permalink)
Hưu Trí

Trong cơ thể của cụ già bảy mươi
Có cuộc họp các bộ phận thân thể
Đang nhóm họp bàn luận hưu trể
Ai làm việc nhiều ... xứng đáng nghỉ ngơi

Anh bàn chân lên tiếng rằng bước đi cả đời
Nên gót mòn thì đáng được hưu trí
Não trả lời ừ thì ngồi xe lăn, không sao, chân hưu là hợp lý
Anh tim yếu ớt đòi hưu vì liên tục đập bảy mươi năm

Chân có lúc nghỉ ngơi, khi bước nhẹ lặng thầm
Còn tim thì đập không kể gì ngày tháng
Cũng chẳng ngại là tối hay sáng
Nên tim mới xứng đáng nghỉ hưu

Anh não chỉ huy hét to lên đồ ngu
Mày nghỉ hưu là cả đám chết hết
Bỗng xa xa vang tiếng rên mỏi mệt
Dưới lưng chừng thều thào đòi nghỉ hưu

Tim, não, chân, tay, gan, phèo phổi dòm thu lu
Vẫn không biết ai vừa lên tiếng
Não kêu lên: ai đó, đứng lên cho diện kiến
"Nó thì thào ... tao đứng được ... cần gì xin nghỉ hưu"
Thương Hoàng 07.11.2015 05:33:31 (permalink)
Mất Trí Nhớ

Trong thời buổi tân tiếng ngày hôm nay
Người ta dồn tiền nghiên cứu thuốc kích dục đàn ông
Và chất silicone bơm ngực phụ nữ
Nhưng chưa nghe qua ai đang tìm thử
Thuốc trị Alzheimer mất trí nhớ người già

Nên một tương lai không xa
Chúng ta sẽ có những bà cụ bà ngực lớn
Những cụ ông to khỏe dụng cú đú đỡn
Nhưng họ chẳng nhớ "ngực" và "ấy" dùng để làm việc gì
Thương Hoàng 07.11.2015 05:42:42 (permalink)
Chuyện Nha Sĩ

Một nha sĩ đang cắm cúi chữa răng
Bỗng la toáng lên: thưa vật bà đang cầm nắm
Là "vật riêng tư của tôi" chớ phải đâu thành ghế mà bà bấm
Bà trả lời: tôi biết và tôi làm thế để chúng mình không ai làm đau nhau
Thương Hoàng 10.11.2015 02:15:22 (permalink)
Ông Chồng Yếu Ớt

Một bà vợ đưa chồng đưa chữa bệnh kém bản lĩnh đàn ông
Bác sĩ hỏi như thế nào là yếu
Bà vợ thẹn thùng, cười, míu míu
Dạ mổi lần có hai giờ ba mươi mốt phút thôi

Bác sĩ ngạc nhiên trố mắt như sắp lòi
Từng ấy giờ là vô địch thiên hạ
Bảo bà vợ vậy là quá tốt có gì lạ
Bà mắc cở và từ tốn thưa rằng

Dạ một tiếng đầu chỉ là khởi động để ông lên thẳng như trực thăng
Và đúng một phút để vui vẻ và sung sướng
Một tiếng rưỡi sau nói ra thật là ngượng
Chồng em nằm bất tỉnh nhân sự .... vậy ổng yếu hay mạnh thưa ông
Thương Hoàng 10.11.2015 23:53:14 (permalink)
Các Loại Nấm!

Ở đời kể cũng có nhiều chuyện lạ!
Nhất là tên các loại nấm trên đời
Mời các bạn cùng tôi ngồi xuống chơi
Cùng kể ra sơ sơ vài loại nấm nhé

Có kêu meo meo đâu mà gọi là nấm Mèo
Có biết bay đâu mà kêu là nấm Đậu
Có ham chơi bỏ bê nhà cửa ăn nhậu
Để bị vợ con bỏ mà gọi nấm Cô Đơn

Có may vá đâu mà bị Kim Châm dỗi hờn
Có ở biển khơi đâu mà gọi là nấm Sò keo kiệt
Có gáy tiếng nào mà gọi nấm Đùi Gà oan nghiệt
Giá đắc đỏ nhưng lại làm phận nghèo nấm rơm

Có se tơ kết tóc ai mà làm nấm Mối sớm hôm
Có tí thịt nào đâu mà kêu là nấm mỡ
Có làm vua ngày nào mà gọi Thượng Hoàng nghe sợ
Không biết bùa chú sao gọi nấm Linh Chi

Có tỏa sáng đâu mà gọi Thái Dương lạ kỳ
Có trái tim đâu mà làm Tâm Trúc
Có ăn chay đâu đặ tên nấm Tàu Hủ kỳ cục
Không có họ hàng sao gọi là nấm Đông Cô

Kể nấm mà thiếu nấm Hương là hồ đồ
Thiên hạ nổi giận cho ăn nấm đấm
Và không thể thiếu loại nấm khi ăn ... trái cấm
Tuy chỉ một cặp bé tí ti nhưng ta khổ cả đời
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 23 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 333 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9