Trái Me Chua/Ngọt
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 23 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 333 bài trong đề mục
Thương Hoàng 28.01.2016 08:25:55 (permalink)
Sát Nhân

Ta sẽ làm tên đao phủ thủ
Trãm em trong phòng ngủ đêm nay
Ta thề sẽ chẳng nương tay
Tiễn em lên chín tầng mây hứ hừ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2016 00:14:22 bởi Thương Hoàng >
Thương Hoàng 29.01.2016 02:58:00 (permalink)
Tình Yêu Màu Xám

Anh bốn mươi còn em vừa đôi tám
Mái tóc xoăn môi dầy hàng mi cong
Anh cắt dây thả rong con lợn lòng
Chạy theo em gái da đen bén gót

Khi em cười thì tim anh giật thót
Nhà cúp điện căn phòng sáng rực lên
Hàm răng đều san sát như mũi tên
Trắng nõn nà lấp lánh như sao sáng

Da em đen như bùn trơn bóng lán
Mũi to bè phập phồng như ghe ngo
Mùi đặc trưng nhưng lại rất thơm tho
Khiến côn trùng giẫy đành đạch rồi chết

Yêu mẽn đy lắm khi cũng mỏi mệt
Bỏ nửa chừng là da ngựa bọc thây
Em nào cũng súng ống giắt vài cây
Bắn ra đạn cần sa mù khói xám

Thôi sợ rồi mấy em tuổi đôi tám
Nên trâu già đi gặm cỏ sồn sồn
Cùng dân tộc và cũng đồng ngữ ngôn
Ăn mắm tôm rồi hun nhau thả cửa
Thương Hoàng 02.02.2016 02:22:34 (permalink)
Tuổi Già

Thoáng nghe có gió lạnh về
Bờ môi rên siết não nề cô đơn
Hai mắt hồ kéo chập chờn
Hai mũi dỗi hờn chốt chặc lưu thông
Hai tai tím tái như đồng
Hai tay tê cứng hai chân run đều
Nghĩ phận mình già hẩm hiu
Chỉ nghe gió thoảng liêu xiêu chạnh lòng
Ngày xưa chẳng ngại gió dông
Ngày nay chớm lạnh con sông co vòi
Thương Hoàng 04.02.2016 02:17:51 (permalink)
Người Ngựa

Ta vốn khát sữa mồ côi vợ
Thấy người cơ nhỡ là ta thương
Ta thương mấy chị vừa rảnh nợ
Đàn ông mê gái vốn dĩ thường

Ta chẳng pê đê mà chánh dương
Là con chiến mã đủ yên cương
Ta mời các chị em phụ nữ
Trèo lên ra roi phi đường trường

Ta còn trẻ lắm, bốn lăm thôi
Cái tuổi thanh niên học đua đòi
Ta hóa kiếp người làm con ngựa
Đợi khách trang đài cưỡi đi chơi
Thương Hoàng 05.02.2016 00:43:20 (permalink)
Phong Nguyệt Tình

Giang tay ôm lấy đôi bầu nguyệt
Thoáng nghe xuân mã hí vang trời
Chân co chân duỗi phi nước đại
Giẫm cánh sương mai rụng tơi bời

Nhịp thở nhấp nhô đêm hoang dại
Đưa thuyền độc mộc lướt ra khơi
Hai mảnh ngọc ngà vừa khép lại
Đôi cánh uyên ương ngủ quên trời
Thương Hoàng 06.02.2016 00:25:56 (permalink)
Còn Xuân
 
Chỉ già vóc dáng mà thôi
Chớ còn con ấy vẫn đòi hàng đêm
Khi thì nó đập rất êm
Khi thì nó đập thập thềnh lấy hơi
Tuổi già nhưng vẫn ham chơi
Con tim ngừng đập dong đời về tây
Thương Hoàng 06.02.2016 00:29:22 (permalink)
Vì Vua Không Ngai

Đêm nay say ... trẫm làm vua sân khấu
Ngồi ngai vàng ban chiếu chỉ như mưa
Tiếng tung hô vạn tuế lẫn cười đùa
Đám quần thần ngã nghiêng bên chén ngọc

Các ái phi, mỹ nhân khoe sắc vóc
Thi ca hát đàn địch múa xà rông
Trẫm ngất ngưỡng uy nghi trên bệ rồng
Ban kim khẩu phủ dụ mấy tì nữ

Trẫm là vua! trẫm chính là thiêng tử
Không gặp thời nên long mạch đứt đuôi
Phải lăn lóc xuống làm thứ dân rồi
Lâu lâu thèm nghe muôn tâu bệ hạ

Cung của trẫm rách rưới như tổ quạ
Còn long sàn chỉ là cái giường hơi
Vua không ngai nếm sương gió bụi đời
Phải trả tiền chờ thứ phi rót rượu

Rượu trẫm uống là hảo hạng mỹ tửu
Gồm có cồn và nước lã pha hương
Đại yến tiệc bên vĩa hè lề đường
Cũng xôm tụ với tôi thần lương đống

Gẫm sự đời ngao ngán chẳng muốn sống
Ông làm thằng còn thằng lên chức ông
Trẫm không mai bị truất phế ngai rồng
Ngai hoàng hậu đừng hòng ai chạm đến

Trẫm có say đến ngàn chung chống chếnh
Cũng vẫn thèm mùi da thịt đàn bà
Nam nhân nào mà chẳng biết yêu hoa
Vào đêm nay long sàn sẽ rộn rịp
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2016 03:05:43 bởi Thương Hoàng >
Thương Hoàng 06.02.2016 01:01:39 (permalink)
Người Hùng Trên Chiến Trận

Ta là tướng nhưng không mang áo giáp
Cưỡi chiến mã xông pha bốn góc giường
Dáng uy lẫm tả đột cây trường thương
Lừa địch thủ hữu xông ta đánh úp

Trên chiến trận người ngựa đạp tung tóe
Dốc lòng ra thề nghiền nát quân thù
Đã choảng nhau mấy mùa xuân hạ thu
Sang mùa đông nằm ôm nhau dưỡng sức

Chiến cuộc tàn lửa còn cháy nghi ngút
Nhìn thành quách cùng giường chiếu ngổn ngang
Ta chiến thắng vì địch thủ đầu hàng
Phạt lấy nước cho tướng công giải khát 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2016 03:57:57 bởi Thương Hoàng >
Thương Hoàng 06.02.2016 04:39:09 (permalink)
Giấc Mơ Triệu Phú

Em là giấc mộng xinh đẹp
Anh nằm ngủ chờ đợi bao năm
Đêm qua em đến lặng thầm
Anh ngáy ầm ầm ngủ quên em dzọt mất

Em là giấc mộng ngọt ngắt
Thơm ngát như bánh tẩm mật ong
Đêm qua anh ngủ đói lòng
Em vừa đến anh xơi trong ngấu nghiến

Em là giấc mộng lưu luyến
Anh say mê như thuốc phiện trái mùa
Nhà nghèo không có tiền mua
Chờ bạn vạch gói chích chùa vài ngao

Em là nữ thần chiêm bao
Anh chờ trúng số em nào có hay

Nằm mơ thấy chuột thấy mèo thì dễ chứ trúng gió nằm hoài có thấy đâu
Thương Hoàng 06.02.2016 04:41:37 (permalink)
Un Con Liều

Người ta lùn đâu phải là cái tội
Chỉ mỏi chân vì khiểng lúc hôn nhau
Yêu em lùn để thấy mình đứng cao
Tắt hết đèn làm sao cũng vừa khít

Xuống miệt vườn tiền trái cây trả ít
Em khiêm tốn có vói tới bao giờ
Một mét vải may mấy chiếc quần tơ
Ăn cũng ít vì lùn bao tử ngắn

Khi đấu võ em luôn giành chiến thắng
Thiếu chiều cao em tập luyện xà quyền
Gặp đối thủ em quấn lấy triền miên
Anh rả rời nên đầu hàng số phận

Có nhiều đêm cũng sục sôi lửa hận
Muốn đào thoát về tỵ nạn mẹ già
Nhưng nhìn cảnh đàn con thơ khóc la
Thương vợ lùn một tay bế không xuể

Thế thì thôi tuân mệnh số đặt để
Cưới vợ lùn chó nó chảnh, nó soang
Nhìn từ trên xuống dưới hết xóm làng
Chỉ vợ mình là người lùn vô địch
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2016 04:56:20 bởi Thương Hoàng >
Thương Hoàng 06.02.2016 05:08:58 (permalink)
Thua Bài

Hết mùng một tết tui đã ăn mì gói
Vì cái tội mê đen đỏ bạc bài
Chiếc Dream lùn cầm lần một lần hai
Tui cầm hoài xe già cúp thùng thiết

Nghĩ mà còn thấy tức thiệt
Mình đặt con gà nó ra con cua
Mình theo con cua nó ra con cá
Mình ôm con cá nó ra con gà

Lạng ngang sòng tài xỉu gỡ gạc với người ta
Mình kêu xỉu nó ra tài
Mình đặt tài nó ra xỉu
Đứt vốn ... mình xỉu

Người ta nói thua me gỡ bài cào
Mình ngồi xuống nao nao đặt một tụ
Mình chín nút, nhà chủ nó ba tây
Mấy đồng vốn lẻ chết yểu hao gầy

Nên giờ này tui ngồi nhai mì mà lòng phừng phừng lửa hận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2016 05:22:29 bởi Thương Hoàng >
Thương Hoàng 07.02.2016 14:54:58 (permalink)
Tôn Ngộ Không 2016

Dê ngậm ngùi dắt sư phụ ra đi
Đón chàng khỉ Bính Thân cười khỉ khọt
Ngẫm phận mình tuổi heo nhưng cốt đột
Như Tề Thiên bị thầy siết kim cô

Vốn nóng tính và lắm phen hồ đồ
Nên vô số những lần ta đắc tội
Nhưng Ngọc Hoàng còn có khi nông nỗi
Thì phàm phu có lỗi cũng bình thường

Ta một mình cưỡi ngựa đi tây phương
Thỉnh chân kinh về tu tâm dưỡng tánh
Nhưng tai vạ biết đâu lường, né tránh
Bị ngũ hành đè bẹp dí chốn này

Lão tôn cố trốn thoát khỏi vòng vây
Hô biến hóa bảy mươi hai phép thuật
Nhưng đạo bùa yêu nhền nhện đè chặt
Đành cuối đầu tuân mạng số an bày

Tuy cốt khỉ nhưng sức trâu kéo cày
Nuôi nghé ngọ ngưu ma vương tiểu tử
Chốn lưu đày là hang động yêu nữ
Làm Bát Giới đêm đêm trả nợ đời

Nhớ ngày xưa cũng đã từng dạo chơi
Hội bàn đào một mình ta dứt sạch
Nuốt tiên đơn leo vô lò phá phách
Đến Lão Quân phải xách dép chạy dài

Xuống biển kết long vương làm em trai
Múa thiết bản một mình tung ngang dọc
Khiến quỷ thần nằm rên la than khóc
Nhưng đâu ngờ có lúc nếm chơi vơi

Thơ ta viết là viết để mà chơi
Như Ngộ Không nằm chờ thời cứu mạng
Ta làm khỉ suốt bao nhiêu năm tháng
Râu mọc dài chưa thấy bóng Đường Tăng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2016 15:57:11 bởi Thương Hoàng >
Thương Hoàng 09.02.2016 00:16:30 (permalink)
Khút Bai Đằm Nâu

Đầu năm lão già khai bút tre
Chấm phết rôm rã mấy bài vè
Mực tàu nghiêng nghiêng còn ướt nét
Lão say lăng kềnh rơi bút tre

Yếm thế tay run vẫn ghì, đè
Lên xuống dọc ngang đều từng nét
Khuôn giấy trắng ngà kêu kẻo kẹt
Đầu năm ông lão khai bút tre
Thương Hoàng 18.02.2016 00:29:31 (permalink)
Giấc Mơ Vạn Tuế

Thân nhức mỏi tựa mình vào salon
Mắt lim dim ngỡ ngai rồng chín bệ
Giữa Kim Loan đẹp nguy nga tráng lệ
Nghe lu, mực sủa vạn tế dưới chân

Trẫm ban chiếu lệnh tất cả thần dân
Tuyển cung phi cần biết nghề đấm bóp
Không phân biệt người béo gầy teo tóp
Nhưng phải đẹp không hôi nách răng hô

Biết nấu ăn, giỏi phục vụ, giặt đồ
Biết lắng nghe không bi bô nhiều chuyện
Nghề gãi lưng phải thật là điêu luyện
Không ăn diện phấn son quá dúa diêm

Trẫm sẽ ban đặc ân được hàng đêm
Hầu long nhan một tuần trà thôi nhé
Cho online, facebook như gái trẻ
Nhưng cấm tiệt chuyện ganh tỵ ghen tuông

Cây có gốc và sông suối có nguồn
Phải yêu thương thái hậu như mẹ ruột
Không nịnh nọt lời đãi bôi ve vuốt
Nghe lệnh truyền phải nhất nhất khâm tuân

Đang hứng chí phê tấu chương rần rần
Nghe vợ gọi đi nấu cơm chẻ củi
Ngẫm phận mình mà nuốt lệ hờn tủi
Trời đánh người cũng tránh lúc đang mơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2016 00:31:20 bởi Thương Hoàng >
Thương Hoàng 18.02.2016 02:37:57 (permalink)
Chuyện Sư Cụ

Chuông khuya mở mắt ngân dài
Đèn trăng ngáy ngủ bi ai lòng sầu
Boong boong sư phụ càu nhàu
Hỏi tô thịt chó để đâu quên rồi
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 23 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 333 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9