Trái Me Chua/Ngọt
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 23 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 333 bài trong đề mục
Thương Hoàng 27.04.2014 00:05:14 (permalink)
Thúy Kiều Thời Nay
 
Kiều nay chẳng phải gái ngoan
Gặp chằng họ Sở đã toan lừa tình
Rằng là trọn kiếp chung tình
Rằng là lở có sinh linh của chàng
Ngờ đâu Khanh ở Thái Lan
Cắt cắt sửa sửa cây vàng đi đoong
Bây chừ đã tắt lợn lòng
Còn đâu mà có con nòng nọc ơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2014 02:48:07 bởi Thương Hoàng >
#16
    Thương Hoàng 27.04.2014 00:07:18 (permalink)
    Mã Giám Sinh Thời Nay
     
    Mỗ đây họ Mã râu xùm
    Màu hồ đã lợt hang hùm đã thông
    Còn đâu nghìn nén vàng rồng
    Cò ke bớt đở trăm đồng được chăng
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2014 02:48:55 bởi Thương Hoàng >
    #17
      Thương Hoàng 27.04.2014 00:09:20 (permalink)
      Từ Hải Thời Nay
       
      Râu hùm hàm én xồm xuề
      Mỗ đây Từ Hải bộn bề đao thương
      Ra tay Kiều dzớt giữa đường
      Đem về cho ngủ chung giường đêm đêm
      Bây giờ da trắng tóc mềm
      Mỗ biết trang điểm thay xiêm hàng ngày
      Kem thoa phải hiệu Ô Lay (Olay)
      Dầu thơm chỉ sứt Si Khay một mùi (CK)
      Rộn ràng ông bướm tới lui
      Dập dìu đưa đón cười vui Thuý Kiều
      Nàng cho đấu giá hàng siêu
      Vàng muôn bạc biển bấy nhiêu chưa vừa
      Ngày xưa lướt gió đong đưa
      Bây giờ mang nặng cặp dừa Bến Tre
      Mỗ được người đẹp nối he (Hair)
      Cái cần cắt bỏ cái khe thêm vào
      Bây giờ chẳng phải anh hào
      Thướt tha uyển chuyển má đào thanh tân
      Bây giờ thì đã hết gân
      Bây giờ thương tiếc cái cần câu cơm
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2014 02:49:38 bởi Thương Hoàng >
      #18
        Thương Hoàng 27.04.2014 00:12:08 (permalink)
        Thúy Kiều Thời Nay 2
         
        Thuý Kiều be bét rượu chè
        Đam mê điếu đóm sếp re họ Từ
        Hải ngày làm đấng anh thư
        Chỉ lo cơm nước mỏi nhừ đôi tay
        Đêm đêm còn phải kéo cày
        Trời cao có thấu đắng cay lưng tròng
        Thuý Kiều rảnh rỗi tỉa lông
        Mày tô son phấn long nhong kiếm đào
        Cát tê sì dách bài cào
        Hốt me bông vụ cái nào cũng chơi
        Đến khi tiền túi cạn vơi
        Bán thân Từ Hải vào đời Thanh Lâu
        Đêm đêm è ạch bụng bầu
        Đàn ca múa hát dãi dầu gió sương
        Đần ông phận bạc trăm đường
        Lúc chưa đi Thái ai lường hôm nay!
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2014 02:50:19 bởi Thương Hoàng >
        #19
          Thương Hoàng 27.04.2014 00:14:53 (permalink)
          Hoạn Thư Thời Nay
           
          Hoạn Thư mấy lượt xin keo
          Cầu cho trúng mánh bớt nghèo con đông
          Tuổi vừa đôi tám lấy chồng
          Chàng nhà họ Thúc, Sinh công tử què
          Đêm ngày gái gú rượu chè
          Cờ gian bạc lận hụi hè cho vay
          Vợ nhà rách rưới ăn mày
          Là cái bao cát những ngày chàng hâm
          Thường xuyên mặt mủi tím bầm
          Chạy gạo từng chục đêm nằm chẳng tha
          Con giờ đủ chục mười ba
          Tuổi vừa hai chín nhìn già tám mươi
          Ông trời ngó xuống mà coi
          Chồng say be bét nợ đòi tứ tung
          Một mai con có nổi khùng
          Con thề cắt đứt con trùng đong đưa
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2014 02:51:48 bởi Thương Hoàng >
          #20
            Thương Hoàng 27.04.2014 00:16:58 (permalink)
            Sở Khanh Thời Nay
             
            Sở Khanh là đấng anh hào
            Mặt hoa da phấn lào lào sử kinh
            Ba năm mở hội triều đình
            Thí sinh lều chỏng oằn mình đi thi
            Nhà nghèo chẳng có thứ chi
            Vila vài cái vàng thì đầy sân
            Ra đi thân phụ ân cần
            Vinh quy bái tổ cha mần tiệc to
            Ra kinh chữ nghĩa chẳng lo
            Đam mê tửu sắc ốm o gầy mòn
            Tú Bà là gái còn son
            Chồng thời chưa có nhưng con cã bầy
            Gặp chàng họ Sở, Khanh này
            Mụ giăng mụ bủa mụ vầy cuộc vui
            Thanh Lâu chàng tới chàng lui
            Bỏ quên đèn sách mài dùi bấy lâu
            Bây giờ tóc bạc phờ râu
            Cửa nhà bán sạch nuôi bầu ai kia
            Thương cho con cá trong đìa
            Mày mắc phải trúm chầu rìa nồi canh
            Còn ta họ Sở tên Khanh
            Đam mê hàng lạ cam đành si đa
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2014 02:52:47 bởi Thương Hoàng >
            #21
              Thương Hoàng 27.04.2014 00:21:38 (permalink)
              Trùm Sò Thời Nay
               
              Trùm Sò mù mắt lọt mương
              Chuyên nghề bói toán phố phường tới lui
              Danh đồn nức tiếng thầy đui
              Chỉ tay chữ ký mục rùi đều xem
              Các cô các chị các em
              Tìm thầy sủ quẻ mới êm chuyện tình
              Những ai đã có gia đình
              Thầy mò thầy bốc đẹp xinh cửa nhà
              Thầy đây còn tài bói da
              Thầy ngửi thầy hít thầy rà tương lai
              Những cô môi đỏ tóc dài
              Thầy kinh thầy chẻ là trai theo bầy
              Cồn Hến chỉ một thầy hay
              Mời cô quần lửng đưa tay xem nào
              Số cô quả thật là cao
              Tiểu yêu trường túc phi lao anh hùng
              Đa mi mọc rậm lung tung
              Tố mao hồng diện trùng trùng nước khơi
              Tướng cô mệnh phụ chẳng chơi
              Hồng nhan bạc triệu mấy đời khổ đâu
              Nhà cao cửa rộng bốn lầu
              Rờ mu thầy phán rùa đầu tình tang
              Chồng cô nhiều lắm rỏ ràng
              Ban ngày sai vặt tình lang đêm về
              Tiền bạc cung cấp ê chề
              Người thì ôm ấp người thề trăm năm
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2014 02:53:29 bởi Thương Hoàng >
              #22
                Thương Hoàng 27.04.2014 00:24:09 (permalink)
                Thị Hến là một ả ghiền
                Rượu chè điếu đóm liên miên tù tì
                Nhà nghèo nên chẳng có chi
                Vài trăm mẩu ruộng tiền thì vài kho
                Trong chuồng lủ khủ trâu bò
                Đến mùa lúa gặt nghìn đò có dư
                Làm nghề cho vay nhơn từ
                Mười hai bạc góp khư khư thuở giờ
                Bà con hàng xóm sa cơ
                Tìm nhà mụ Hến đợi chờ héo hon
                Cho mượn một tí cỏn con
                Vi bằng khế ước đợ con bán nhà
                Cũng vì nức tiếng gần xa
                Nên trộm thăm viếng rình chà đồ nhôm
                Giật mình tỉnh giấc nữa hôm
                Mụ tru mụ tréo con tôm kho tàu
                Đứa nào khoắn xạch nhà tao
                Tao mời thầy Bãy rất cao tay bùa
                Thầy trù thầy yếm búa xua
                Cô Năm cốt nhập dẫn đưa đường tìm
                Thầy thư một rổ cây kim
                Da trâu chục miếng nhận chìm bụng bây
                #23
                  Thương Hoàng 27.04.2014 00:26:10 (permalink)
                  Huyện Ngao dáng ốm người gầy
                  Quanh năm ngài thích thịt cầy lá mơ
                  Cầm cân nẽ mực thờ ơ
                  Khắp phường nức tiếng người thờ bà quan
                  Đen đen râu cụp hai hàng
                  Con gái trong làng quan khám sạch trơn
                  Đờn bà chồng chết mỡn mơn
                  Thổ điền Ngao xét tay chơn Ngao cầm
                  Mần quan phải có cái tâm
                  Cứu đờn bà giá đêm nằm quạnh hiu
                  Cọt đong quan uống đều đều
                  Cái bụng chong bóc phì nhiêu rượu tràn
                  Thị Hến nước mắt đôi hàng
                  Mong quan cứu xét phận nàng cút côi
                  Nợ vay tứ tán khó đòi
                  Lại vừa mất trộm ôi thôi là rầu
                  Thị than vừa mới cấn bầu
                  Con so bãy chục bể dâu một mình
                  Kính mong qua lớn thương tình
                  Cho hưởng trợ cấp an sinh qua ngày
                  Housing chỉ mong vừa tay
                  Vài ngàn thước rộng đặng rày viếng thăm
                  Đêm hôm có chổ ngài nằm
                  Có người thi hoạ kỳ cầm giải khuây
                  Có người tẩm quất toàn thây
                  Có người điếu đóm phây phây vườn tình
                  #24
                    Thương Hoàng 27.04.2014 00:28:45 (permalink)
                    Huyện đường có một thầy đề
                    Hổn danh "thằng Ốc" lề mề việc quan
                    Suốt ngày phá xóm phá làng
                    Mắt thì lẹ xẹ tàn nhan mụn đầy
                    Người thì gầy đét như cây
                    Củi khô tám tháng mọt rầy đục thân
                    Khập khiễng cà nhắc què chân
                    La cà nhà thổ xa gần biết danh
                    Chơi lòn quỵt nợ rành rành
                    Bà nào hó hé ..... đóng đanh hốt về
                    Huyện phạt chủ động làm quê
                    Một lần cho biết ngón nghề nhà quan
                    Vài trăm tiền rượu tiền hàng
                    Môn bài thuế má thêm ngàn nữa thôi
                    Về mà nộp phạt cho rồi
                    Lần sau phải nhớ mâm xôi đơm đầy
                    Còn mà sớ rớ cù nhây
                    Quan cho lính tráng bao vây động liền
                    Mỗi tháng phải chọn vài tiên
                    Đem lên cống nạp giải phiền cho quan
                    #25
                      Thương Hoàng 14.05.2014 02:44:32 (permalink)
                      Sáng sớm đi làm ăn bát cháo
                      Trưa thời ra quán phở thơm tho
                      Thịt tái chín ăn hoài không biết no
                      Tối về nhà ... cơm nguội chiên với trứng

                      Muốn ăn cơm, phải ăn, chẳng cần hứng
                      Ngày hai bữa lót dạ chỉ cầu no
                      Gầu, gân, xách, vật quý trời cho
                      Từ vua chúa ... thứ dân có mà hưởng

                      Muốn ăn phở, phải cần ... chút tiền thưởng
                      Viên, tái nạm, chín, đổi món hàng ngày
                      Nước béo trong, hành xanh, ngò, ớt cay
                      Xong bát này là thèm hai bát nữa

                      Ăn phở về ... nhớ coi chừng củi lửa
                      Gấu ở nhà là cơm nguội, cháo thiu
                      Biết giặt giủ, bếp núc, với chuộng chìu
                      Dù no phở ... ráng nhai cơm xíu xíu
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2014 00:17:34 bởi Thương Hoàng >
                      #26
                        Thương Hoàng 28.05.2014 02:16:46 (permalink)
                        Trâu ơi ta bảo trâu này
                        Trâu ăn no cỏ trầu cày ruộng xa
                        Ruộng nhà vừa xấu vừa già
                        Vừa đanh vừa đá ... rất là khó ưa
                        Ruộng người cỏ mọc lưa thưa
                        Nhưng là cỏ tốt cày bừa khỏi chê
                        Ruộng người nhìn thấy phát mê
                        Ruộng nhà nhìn thấy tái tê mệt lòng
                        Ruộng người ngập nước đường cong
                        Ruộng nhà khô cạn lòng thòng ... khó coi
                        Buồn buồn viết bậy mà chơi
                        Ruộng nhà tuy lép, duyên trời lỡ se
                        Nhưng mà được cái biết nghe
                        Cơm canh nóng hổi, rô mề giòn tan
                        Giăt là quán xuyến rộn ràng
                        Mùng mền chiếu liếp ... thẳng hàng thâu đêm
                        Thức ăn không sợ bột nêm
                        Ăn hoài thì ngán ... lâu ghiền cũng xơi
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2014 23:35:20 bởi Thương Hoàng >
                        #27
                          Thương Hoàng 04.07.2014 00:13:03 (permalink)
                          Cô Giáo Không Uống Sữa!

                          Cô kia uống sữa mần chi
                          Enzyne chẳng có lấy gì phòng thân
                          Gồng mình uốn éo sượng trân
                          Tại sữa ... bị vậy ... chẳng cần nói thêm
                          Báo hại từ sáng tới đêm
                          Ì èo ọt ọt nỗi lòng ... khó ưa
                          Nồng hơn cải muối cà dưa
                          Củ khoai hạt mít cũng chưa sánh bằng
                          Cố ngồi chân khép nghiến răng
                          Cố dồn cố nén ... tấm thân mệt nhoài
                          Lỡ rồi một tiếng điếc tai
                          Như cà nông nổ tràn dài tạt ngang
                          Một lần tạ lỗi cùng chàng
                          Lactase nó hại ... ngỡ ngàng chi nhau
                          Trót thương, thương trọn niềm đau
                          Cù là khuynh diệp đưa mau ... bớ chàng!
                          #28
                            PEARL 04.07.2014 02:35:06 (permalink)
                            Thương Hoàng


                            Cô Giáo Không Uống Sữa!

                            Cô kia uống sữa mần chi
                            Enzyne chẳng có lấy gì phòng thân
                            Gồng mình uốn éo sượng trân
                            Tại sữa ... bị vậy ... chẳng cần nói thêm
                            Báo hại từ sáng tới đêm
                            Ì èo ọt ọt nỗi lòng ... khó ưa
                            Nồng hơn cải muối cà dưa
                            Củ khoai hạt mít cũng chưa sánh bằng
                            Cố ngồi chân khép nghiến răng
                            Cố dồn cố nén ... tấm thân mệt nhoài
                            Lỡ rồi một tiếng điếc tai
                            Như cà nông nổ tràn dài tạt ngang
                            Một lần tạ lỗi cùng chàng
                            Lactase nó hại ... ngỡ ngàng chi nhau
                            Trót thương, thương trọn niềm đau
                            Cù là khuynh diệp đưa mau ... bớ chàng!

                             
                             
                            Thương Hoàng ơi ! ớ ờ ơi ...!!!!
                             
                             
                            Ôi trời , me khế với chanh chua
                            Đọc toát mồ hôi chứ chẳng vừa
                            Định họa vài vần nhưng lại sợ
                            Chữ nghĩa nó buồn ...Xin chào thua .
                            #29
                              Thương Hoàng 18.07.2014 02:23:58 (permalink)
                              Quởn

                              Hôm nay mệt
                              Nên làm biếng
                              Chẳng lên tiếng
                              Há nào câm

                              Cũng chẳng hâm
                              Nhưng hơi sốt
                              Cái bọn dốt
                              Nó làm quan

                              Rất ngang tàn
                              Trên nó đội
                              Nghĩ mà tội
                              Dưới nó đạp

                              Ngồi buồn ngáp
                              Thiếu cà phê
                              Sinh tố dê
                              Nên ngáp ngáp

                              Tuổi già háp
                              Còn ham chơi
                              Hơn nửa đời
                              Chơi lút cán

                              Ngồi buồn chán
                              Viết sớ chơi
                              Ai dám cười
                              Tớ sẽ đục
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 23 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 333 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9