Trái Me Chua/Ngọt
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 23 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 333 bài trong đề mục
Thương Hoàng 04.03.2015 04:50:35 (permalink)
Yêu Cô Y Tá

Anh muốn làm bệnh nhân
Được ban tay chăm sóc
Mười đủa son ngà ngọc
Vỗ về giấc liêu trai

Anh muốn mình bệnh hoài
Bệnh gì không thuốc chửa
Anh không muốn tỉnh nữa
Mê mãi vòng tay em

Anh muốn bệnh nhiều thêm
Để thành người mất trí
Cho con tim hoen rỉ
Quên tất cả mọi người

Nhưng ........chỉ nhớ mình em
#76
    Thương Hoàng 06.03.2015 02:48:46 (permalink)
    Bánh Xèo Đêm Đông

    Có những thứ tình cảm chị em
    Chiếc bánh xèo thơm nghi ngút khói
    Giữa mùa đông, lạnh, cồn cào, đói
    Chợt nghe ấm lòng đến vô cùng

    Tay gắp mà môi sung sướng rung
    Miếng bánh giòn vẫy vùng trong miệng
    Nước mắm, rau, giá, tôm chao liệng
    Cuộn lưỡi đôi vòng thỏa đam mê

    Bánh ngon không còn chỗ nào chê
    Chợt nhớ mà nghe lòng thèm khát
    Nghĩ đến chiếc bánh kem ngọt mát
    Mùa đông như vầy ... lạnh nữa không

    Ôi ... chợt nhớ mà nước bọt ngập lòng ..... kakakaka

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2015 02:51:42 bởi Thương Hoàng >
    #77
      Thương Hoàng 09.03.2015 22:33:50 (permalink)
      Mừng 8/3

      Mừng ngày tám tháng ba
      Các ông được uống trà
      Một ngày không nhiệm vụ
      Được các bà tạm tha

      Ba trăm sáu bốn .... qua
      Cùng cực như trâu nước
      Các bà chỉ gương lược
      Việc nhà phần các ông

      Hổ thẹn ... đấng làm chồng
      Ở nhà ... như ở đợ
      Tối ngày ... phải sợ vợ
      Cho vui cửa vui nhà

      Buồn bực hổng dám la
      Kéo cày muốn trối chết
      Đêm về còn chưa hết
      Làm nghĩa vụ đần ông

      Sức cạn đầu gối long
      Ráng bò đi xuống bếp
      Làm thức ăn ... hầu thiếp
      Đêm khuya vợ thèm chè

      Khuyên ai hãy lắng nghe
      Cai trị vừa thôi nhé
      Anh đây không còn trẻ
      Chết rồi ... ai yêu em
      #78
        Thương Hoàng 09.03.2015 22:36:01 (permalink)
        Món Quà Bất Ngờ

        Tháng ba mùng tám ... dư thừa
        Phát cho điều dưỡng áo mưa ... về dùng
        Nhận quà mà phải rét run
        Sợ chồng bắt gặp ... truy lùng, ghen tương
        Bởi vì "sinh hoạt" bình thường
        Cớ chi dở dở ương ương thế này
        Không khai thì sẽ biết tay
        Còn khai thì biết lấy ai chịu đòn
        Không nhận quà cáp công đoàn
        Chỉ tiêu trên rót ... hết còn đường binh
        Thi đua hạ bậc thình lình
        Ngồi chơi xơi nước ... bực mình vì đâu
        Cũng vì hai quả cà nâu
        Với trái dưa chuột thâm nâu ba sàm
        "Mặc áo" anh xã hổng ham
        Vứt đi thì uổng ... biết làm sao đây
        #79
          Thương Hoàng 09.03.2015 22:40:19 (permalink)
          Mừng Hụt Ngày Tám Tháng Ba

          Tháng ba mùng tám đây rồi
          Công đoàn hội họp ... chúng tôi mừng thầm
          Quốc tế phụ nữ hàng năm
          Hoa hồng, quà cáp tia tăm tán bàn
          Bệnh viện mình chắc chơi sang
          Thưởng tiền bồi dưỡng ... cả ngàn nhân viên
          Ai nấy quên hết buồn phiền
          Ra vào phấn khởi đợi tiền ... rất vui
          Chủ tịch công đoàn lui cui
          Khiêng một thùng lớn ... trùi ui quá nhiều
          Phen này mặc sức mà tiêu
          Chắc vài chục triệu .... ôi phiêu ngất trời

          ---

          Rồi ngài tằng hắng lấy hơi
          Cầm giấy, chỉnh kiếng, đọc lời ... khen thương
          Năm nay khác hẳn bình thường
          Chúng ta sẽ chẳng tăng lương ... mọi người
          Thay vào là món quà tươi
          Chồng khen vợ thích ... hợp thời trang nay
          Văn minh xin phát vỗ tay
          Tặng mỗi điều dưỡng một vài áo mưa

          ---

          Nghe xong tái mét hột dưa
          Toàn thân rét buốt giữa trưa nóng hừng
          Quốc tế phụ nữ chúc mừng
          Áo mưa khai tiệc tưng bừng đêm nay
          #80
            Thương Hoàng 09.03.2015 22:45:06 (permalink)
            Mùng Chín Tháng Ba 

            Phụ nữ nô nức xếp hàng 
            Chờ làm xét nghiệm lâm sàng phụ khoa 
            Bởi hôm mùng tám tháng ba 
            Các chị ăn trúng dưa cà héo dây 
            Bụng sình căng cứng hơi đầy 
            Phần mềm chi chít vết trầy vết thâm 
            Có chị bị mấy chỗ bầm 
            Bác sỉ kết luận ... bị đâm hơi nhiều 
            Kê toa phát thuốc một liều 
            Uống trong chín tháng tiêu trừ cục u 
            Bây giờ đến cuối mùa thu 
            Đợi chờ cái bé thằng cu ra đời

            ...................

            Bắt thang lên hỏi ông trời 
            Làm sao chỉ có một ngày trong năm 
            Ông trời bóp trán lặng thầm 
            Bà trời đang nghén .... cũng bầm cũng sưng 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2015 23:22:24 bởi Thương Hoàng >
            #81
              Thương Hoàng 11.03.2015 04:15:48 (permalink)
              Xơi Chim

              Bước đến chợ làng mua xâu chim
              Sờ đầu cương cứng mắt lim dim
              Vuốt lông óng mượt, bầu diều múp
              Mặc sức kho, nướng, hấp, chưng, tiềm

              Lông ngắn lông dài nhổ cho kỷ
              Thịt ướp tiêu tỏi bóp thật mềm
              Nước mắm xì dầu thoa nhè nhẹ
              Chớ kẻo vụng về dập nát chim

              Quay lửa đút lò mùi thơm phức
              Cay cay se lưỡi chựt phát thèm
              Thêm vài xị đế rủ bạn hèm
              Đời còn gì bằng xơi chim chóc

              Dô!!!!!!!!!!!!!!!!!!
              #82
                Thương Hoàng 11.03.2015 21:36:11 (permalink)
                Chuyện Người Đàn Ông Mất Vợ

                Có một người đàn ông
                Đi đến đồn cảnh sát
                Thưa trình vợ đi lạc
                Vừa mới tối hôm qua

                Thế chiều cao của bà
                Da đen hay da trắng
                Mắt thường hay bị cận
                Tuổi đã được bao niên

                Ông chồng cười thật hiền
                Thưa ngài tôi không biết
                Đến tất cả chi tiết
                Vì lâu chẳng nhìn bà

                Vào chiều tối hôm qua
                Bả lái xe tải mới
                Tám máy chạy rất tới
                Chiếc xe đẹp vô cùng

                Vành đúc mượt như nhung
                Màu sơn kem láng bóng
                Ghế da, sưởi, lạnh - nóng
                GPS dẩn đường

                Bluetooth rất dể thương
                Kết nối nhanh điện thoại
                Dàn âm thanh nổi trội
                Có gắn máy ghi hình

                Xe còn như mới tinh
                DVD sắc nét
                Chêm ga nghe bánh rét
                ECO Boost ngọt ngào

                Thiệt đau lòng làm sao
                Các ông mau tìm bả
                Chiếc xe này hiếm lạ
                Là phiên bản sau cùng

                Ông cảnh sát giận run
                Bà nhà ông không nhớ
                Xem xe quý hơn vợ
                Chỉ có ... tôi và ông!

                .....................

                Cưới vợ hết đèo bồng
                Còn xe hai ba chiếc
                Phục vụ khi cần thiết
                Không nhũng nhẽo làm reo

                Chiếc xe mặc sức leo
                Vợ tùy ngày trong tháng
                Leo xe khác khi chán
                Bỏ vợ là đi tù

                Đến mút chỉ mùa thu
                #83
                  Thương Hoàng 20.03.2015 21:50:03 (permalink)
                  Hịch Sợ Vợ

                  Hỡi những người ... đàn ông đang sợ vợ
                  Ta cùng nhau đồng khởi nghĩa dựng cờ
                  Phá gông xiềng giải phóng kiếp "thà bờ"
                  Khỏi thống trị của những người chủ nợ

                  Họ đô hộ với danh xưng là "vợ"
                  Nhưng đanh thép với "đầy tớ" trong nhà
                  Nếu chẳng may một ngày quên đuổi gà
                  Người cai trị sẽ cho ta nhịn đói

                  Bao nhiêu năm đầu tóc tai ám khói
                  Lau dọn nhà ... chẳng dám đòi tiền lương
                  Tối massage đổ mồ hôi trên giường
                  Họ bốc lột ... ta chẳng còn manh giáp

                  Rữa chén bể là chết không kịp ngáp
                  Nhà quét dơ là thịt nát gan bầm
                  Tù chung thân ... ôi thân phận "hỉu hâm"
                  Biết dường này ai ngu mà "cớ vượi"

                  Nhìn hàng xóm, ngẫm phận mình hờn tủi
                  Cũng nhà tù nhưng cai ngục hot girl
                  Còn của mình ... ngó hết muốn "ủ tờ"
                  Cỏ đồng bên lúc nào cũng tươi mát

                  Cỏ nhà mình nó vừa già ...biếng nhát
                  Thường để ta nhịn khát, ngủ li bì
                  Chịu nỗi không khi xuân thu nhị kỳ
                  Nên hịch này thay cho lời khởi nghĩa

                  Thề quyết chiến ... bằng lá gan cóc tía
                  Ta cùng nhau hội cắt máu ăn thề
                  Ta ra đi là chẳng hẹn ngày về
                  Phải chiến đấu dù bọc thây da ngựa

                  Cho đến khi bếp nhà tắt ngúm lửa
                  Con cái khóc, heo gà chẳng người lo
                  Thì quản giáo mới thấy được công to
                  Rước ta về .... tha hồ mà ta chảnh
                  #84
                    Thương Hoàng 24.03.2015 04:43:30 (permalink)
                    Hịch Trị Vợ

                    Hỡi các đấng trượng phu nam tử
                    Bị xích xiềng kìm kẹp đã bao năm
                    Làm nô lệ nơi ngục tối âm thầm
                    Hãy cùng nhau đứng lên làm cách mạng

                    Hãy nghĩ về một tương lai sáng lạng
                    Ngày non sông được an vui thái bình
                    Và chúng ta sẽ làm chủ gia đình
                    Chuyện rượu bia, tiệc tùng không hạn chế

                    Đi với ai ... không được làm khó dễ
                    Nhậu mấy giờ là việc của đàn ông
                    Phận đàn bà phải ra sức chìu chồng
                    Mỗi một năm được cưới thêm vợ mới

                    Việc nhà cửa, bếp núc không đụng tới
                    Chuyện đàn ông là chỉ ăn rồi nằm
                    Giờ chồng ngủ, cấm ồn ào, lầm bầm
                    Ai vi phạm phạt lau nhà rữa chén

                    Cấm ngồi lê với các bà hàng xén
                    Cấm ghen tuông làm xấu hổ gia đình
                    Khi ra đường cấm diện như minh tinh
                    Về đến nhà phải làm người ở đợ

                    Cấm phấn son mua sắm gây thêm nợ
                    Nấu món ngon phải nhường hết chồng con
                    Lệnh mỗi năm phải biết đẻ sòn sòn
                    Không kêu than hay câu giờ lãng tránh

                    Phải thùy mị không bao giờ được chảnh
                    Không được nhìn lão già nhà kế bên
                    Phải làm hết những công việc không tên
                    Và phải biết chồng là người trên hết

                    Xem hịch này nếu mà còn chưa chết
                    Hẹn các anh ra hội họp sau hè
                    Mình mặc sức mà nói dóc chém vè
                    Khi đến giờ ... ai về lo phận nấy

                    Nếu chẳng may vợ nựng mà có gãy
                    Dăm cây chổi thì cũng ráng nịnh bà
                    Mình sợ vợ cho vui cửa vui nhà
                    Viết mà chơi .... hịch xem xong xé bỏ
                    #85
                      Thương Hoàng 24.03.2015 04:46:16 (permalink)
                      Hịch Tử Sĩ

                      Hỡi đồng chí, các anh em chiến hữu
                      Nhà vắng chủ, ta hội họp một ngày
                      Nỗi mừng vui trong chén rượu sầu cay
                      Người trật chân, kẻ què tay ... vợ đánh

                      Ông trời cao có thấu cho hoàn cảnh
                      Thân cá chậu chim lồng của chúng con
                      Sống ngục tù tăm tối sức hao mòn
                      Chờ lúc chết mới được ra khỏi trại

                      Anh ba tửng chớ có nên ái ngại
                      Có phước lắm mình mới được thờ bà
                      Sợ vợ mình chớ nào vợ người ta
                      Không riêng anh ... mà cả làng sợ chỉ

                      Anh tư râu chớ ưu phiền bi lụy
                      Cố gắng lên hoan hỉ trả nợ đời
                      Vì ngày xưa mình nông nỗi ham chơi
                      Nên bây giờ ... cày bừa ... nuôi nghé ngọ

                      Anh năm lé ... làm gì mắt sưng đỏ
                      Quên nghĩa vụ mà cớ sự này sao
                      Vợ dạy dỗ: đi thưa - về phải chào
                      Không thuộc bài ... nên bị đì sói trán

                      Chung rượu này anh em ta uống cạn
                      Rồi viết sớ tấu trình lên ngọc hoàng
                      Lấy lưng còm anh sáu niễng kê bàn
                      Vét nước mắt bảy cà thọt mài mực

                      .......

                      Xem sớ xong ngọc hoàng thêm buồn bực
                      Nỗi oan ức ngài còn lớn hơn mình
                      Mặc dù rằng ngự trị chốn thiên đình
                      Vẫn bầm mình ... khi sai lầm phạm lỗi

                      .......

                      Chim bồ câu trở về trên cán chổi
                      Dẹp chén đũa rút quân xuống gầm giường
                      Như dũng tướng phải gìn giữ kỷ cương
                      Địch tra tấn ... đừng khai ra hội trưởng

                      Quân tóc dài đang biểu dương lực lượng
                      Nạp thủ lĩnh là cả nhóm an toàn
                      Chết một người chỉ là chuyện cỏn con
                      Số anh xui ... vì tên hai gà chết
                      #86
                        Thương Hoàng 16.04.2015 02:57:54 (permalink)
                        Hịch Khởi Nghĩa

                        Hỡi các ông chồng đang bị xiềng xích
                        Trong sự tối tăm bếp núc việc nhà
                        Vì những phu nhân suốt ngày chỉ la cà
                        Từ vũ trường đến các sì pa (spa) làm đẹp

                        Phận làm đàn ông hai bầu ngực lép kẹp
                        Phải cho con bú rồi rữa chén quét nhà
                        Hai bàn tay chai, nắng gặm nát làn da
                        Cuộc đời gắn liền với gông cùm, tả, sữa

                        Mặt nám tóc thô vì quanh năm củi lửa
                        Cơm hiu canh hẩm lại bữa đói bữa no
                        Hè nóng đông lạnh quần quật như trâu bò
                        Ngẫm nghĩ phận mình đớn đau thua ở đợ

                        Cũng cha mẹ sanh nhưng phụ nữ làm vợ
                        Chẳng khéo chìu chồng và không biết nuôi con
                        Quanh năm quà bánh nên núc ních béo tròn
                        Đầu cổ rối bù như đánh ghen bại trận

                        Hội nghị lần này quyết phục thù rữa hận
                        Chúng ta đình công chuyện bếp núc việc nhà
                        Cùng nhau đủng đỉnh đi đến các sì pa (spa)
                        Tắm trắng làn da rồi nối mi, nối tóc

                        Nhà cửa dơ bẩn, mặc kệ cho con khóc
                        Để cho các bà biết thương tiếc đần ông
                        Đêm tối ... không chìu ... mình hăm dọa đèo bồng
                        Nhắn cho các bà ... đàn ông là chồng, chủ gia đính đó nhé

                        Hịch này lệnh truyền các ông chồng lớn bé
                        Lập hội cùng nhau để trích huyết ăn thề
                        Chung một lòng để xây dựng lại tiền đề
                        Chồng là chủ nhà, là người thương của vợ

                        (nhắn nhỏ mấy ông đừng có quá run sợ
                        Vợ là đàn bà, cái máy đẻ trời ban
                        Hỏi thiếu đàn ông lấy đâu con bầy đàn
                        Không có tụi mình .... mấy nường kia buồn chết!)

                        Hịch xem xong rồi, xé bỏ là chấm hết
                        Đừng có nằm mơ! về lo việc cửa nhà
                        Vợ mà biết được mình ra bãi tha ma
                        Nằm hát hò vui cùng với giun với dế
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2015 08:30:48 bởi Thương Hoàng >
                        #87
                          Thương Hoàng 22.04.2015 03:28:40 (permalink)
                          Có một tay đua xe đạp được cha mẹ sinh ra bởi tai nạn bao cao su thủng. Khi lớn lên đua xe đạp thì gặp tai nạn chết vì bánh xe thủng lỗ thắng không ăn ... 

                          Nên mới có thơ rằng:


                          Cao Su Thủng

                          Có cua-rơ vừa mới mất hôm qua
                          Hôm nay chôn mộ bia bằng đá trắng
                          Ghi sinh ra ... bao thủng ... dừng không đặng
                          Mất đi vì ... lốp xẹp ... phanh chẳng xơi

                          Càng ngẫm nghỉ càng cảm thấy chơi vơi
                          Vì cao su gây bao nhiêu sự cố
                          Sinh với tử cũng cùng một cái lỗ
                          Cái thủng bao, cái thủng lốp ... nực cười
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2015 23:13:59 bởi Thương Hoàng >
                          #88
                            Thương Hoàng 22.04.2015 03:31:15 (permalink)
                            Sự Tích Vợ Chồng

                            Hỏi tại sao đàn ông phải lấy vợ
                            Để đánh đổi bằng mạng sống tự do
                            Phải chuyển kiếp hóa thân làm trâu bò
                            Để cày bừa dù nắng mưa gian khổ

                            Ngược thời gian quay về thời tiền cổ
                            Thuở lập địa chỉ có mỗi Adam
                            Vì rảnh rỗi sinh nông nỗi càm ràm
                            Xin thượng đế ban cho một người bạn

                            Ngài bằng lòng nhưng phép thần có hạn
                            Nên Adam hy sinh chiếc xương sườn
                            Ngài hóa phép biến thành một mỹ nương
                            Và mọi việc ... rắc rối kể từ đó

                            Người bạn mới vì thân hình bé nhỏ
                            Rất yêu kiều với tên gọi Eva
                            Nhan sắc nàng khiến cá lặn chim sa
                            Nên Adam vội vàng ăn trái cấm

                            Chín tháng sau một bạn nhỏ bụ bẩm
                            Thượng đế ban cho Adam - Eva
                            Để hai người phải làm mẹ làm cha
                            Khỏi rảnh rang ăn hết vườn táo chín

                            Đời Adam kể từ đó khép kín
                            Vì Eva chưa học cách chăm con
                            Nên Adam phải thao thức mỏi mòn
                            Hết thay tả đến bưng bình vắt sữa

                            Cực nhọc quá nên Adam nổi lửa
                            Đòi thượng đế thâu lại chiếc be sườn
                            Ngài buồn rầu nhỏ đôi giọt sầm thương
                            Vì cùng đường ... rút xương là sẽ chết

                            Đời Adam từ đó thêm mỏi mệt
                            Vì cám dỗ trái ngọt nên đọa đày
                            Làm trâu ngựa quần quật từ sớm mai
                            Để đền bù cho một lần lầm lỗi

                            Một ngày kia Adam hờn, giận dỗi
                            Truyền con cháu - đàn ông phải cứu mình
                            Hái sạch trái ... hận này mới giảm khinh
                            Phải cưới vợ ... lặt đào tiên rữa nhục

                            Và từ đó cánh đàn ông tuân phục
                            Lập gia đình khám phá chốn đào viên
                            Mê hái trái ... lâu ngày đâm ra ghiền
                            Dù trâu bò ... nhưng hổng ông nào sợ

                            Bạn đã biết ... sao đàn ông lấy vợ!
                            #89
                              Thương Hoàng 22.04.2015 22:25:49 (permalink)
                              Có một tay đua xe đạp được cha mẹ sinh ra bởi tai nạn bao cao su thủng. Khi lớn lên đua xe đạp thì gặp tai nạn chết vì bánh xe thủng lỗ thắng không ăn ... 

                              Nên mới có thơ rằng:


                              Cao Su Thủng

                              Có cua-rơ vừa mới mất hôm qua
                              Hôm nay chôn mộ bia bằng đá trắng
                              Ghi sinh ra ... bao thủng ... dừng không đặng
                              Mất đi vì ... lốp xẹp ... phanh chẳng xơi

                              Càng ngẫm nghỉ càng cảm thấy chơi vơi
                              Vì cao su gây bao nhiêu sự cố
                              Sinh với tử cũng cùng một cái lỗ
                              Cái thủng bao, cái thủng lốp ... nực cười

                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2015 23:10:40 bởi Thương Hoàng >
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 23 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 333 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9