Trái Me Chua/Ngọt
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 23 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 333 bài trong đề mục
Thương Hoàng 22.04.2015 22:58:28 (permalink)
Lời Đồn Xóm Vịt

Tôi kể người nghe chuyện một chiếc ly vỡ
Thằng hai xóm trên vừa bị mẹ đánh đòn
Con ba cà tửng chơi nhảy dây tạt lon
Chạy khoe khắp xóm thấy mười hai ly bể

Thằng tư mắt hí được bạn bè kính nể
Về tài bốc phét tay cầm chiếc quạt mo
Nó phán như đinh thằng hai ngu hơn bò
Đánh cắp chục ly nên mới bị mẹ đánh

Thằng năm cà chớn đang ngồi không quá rảnh
Ra quán cà phê dặm thêm muối chanh đường
Rằng thì là bởi người mẹ thật đáng thương
Bể mấy chục ly mà đánh con đến chết

Con sáu nhiều chuyện nghe qua dù đang mệt
Lăng xăng đôn đáo chạy tiền lo ma chay
Và cái tin xấu như diều tung gió bay
Đến tai chị bảy mẹ thằng hai xấu số

Chỉ một chiếc ly nhưng lời đồn quá lố
Vì đứa con bà bất cẩn nên đánh rơi
Thế mới hay rằng lời đồn thổi miệng đời
Như cỏ mùa xuân gặp mưa bò khắp xóm

#91
    Thương Hoàng 23.04.2015 06:47:53 (permalink)
    Nụ Hôn Thần Chết

    Ngày sinh nhật chồng mua hoa tặng vợ
    Trên đường về hớn hở nhảy chân chim
    Bước vào nhà chân rón rén thật im
    Vòng tay ôm ... hôn vào gáy tình tứ

    Một cái tát gầm vang như thú dữ
    Tai lùng bùng cặp mắt đổ hào quang
    Người co rúm nằm lăn quay giữa sàn
    Trời hỡi trời ... đã hôn nhầm em vợ

    Chuyện như đùa thôi cũng đành dĩ lỡ
    Xin dì ba ... mắc cỡ đừng nói ra
    Nhặt bó hoa vương vãi khắp sàn nhà
    Ra sau vườn tìm người vợ yêu dấu

    Nỗi thẹn thùng sục sôi lòng nung nấu
    Hun bù trừ theo cấp số lủy thừa
    Kìa đây rồi mái tóc dài đong đưa
    Bờ vai thon ... vợ mình không ai khác

    Chân bước nhẹ mà lòng vang tiếng nhạc
    Vòng tay ôm cái eo nhỏ thân quen
    Mùi da thịt ... lạ chưa ... chua như phèn
    Lảnh cù chỏ thụt ngay vào con mắt

    Cố ráng sức đứng lên xoa nửa mặt
    Mắt sưng vù ... má vợ xách roi mây
    Ngày hôm nay quả thực hổng coi ngày
    Còn vụng về quên đeo đôi mắt kính
    #92
      Thương Hoàng 23.04.2015 23:06:40 (permalink)
      Bầy Chó Hoang

      Một ngày nọ có chàng thư sinh trẻ
      Đi qua làng, ngồi nghỉ dưới gốc cây
      Lấy rượu đế ra nhắm với thịt cầy
      Chàng no say, vất mớ xương nằm ngủ

      Chàng giật mình bởi tiếng sủa của lũ
      Chó tranh nhau những cục xương bầy nhầy
      Bầy chó đực cắn nhau đến trật trầy
      Con vêu mồm, con sứt đầu u trán

      Con chó đốm quyết hăng máu liều mạng
      Giành bằng được đã cắn chết nâu, cò
      Con vện nhát, sủa hùa để thăm dò
      Con chó phốc giả đò xin hàng phục

      Đốm đực thắng gặm xương chạy lúc nhúc
      Về chầu chực nằm mọp trước hiên nhà
      Con vàng cái chảnh chó giọng điêu ngoa
      Gầm vài tiếng gừ gừ rồi mới gặm

      Thế mới hay sự đời thật thối rắm
      Giành cục xương mà lại chẳng dám ăn
      Con chó đốm hớn hở chạy lăng xăng
      Theo nịnh bợ lấy lòng con chó cái

      Nâu cò vện tuy là kẻ chiến bại
      Nhưng sủa hùa mừng con đốm nghênh ngang
      Giành chiến thắng, te tua vì con vàng
      Vì hóa ra nó xà mâu lở lói
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2015 22:28:25 bởi Thương Hoàng >
      #93
        Thương Hoàng 05.05.2015 04:20:15 (permalink)
        Sự So Sánh Người - Vật

        Con bò nhai cỏ
        Còn tôi xơi rau
        Ăn uống giống nhau
        Bò - người chẳng khác

        Con lợn nhiều nạc
        Núc ních núc na
        Còn tôi phì da
        Lợn - người khuôn đúc

        Con trâu tủi nhục
        Vì phải kéo bừa
        Tôi cày te tưa
        Trâu - người y hệt

        Con chó ngồi bệt
        Đợi chủ chực xương
        Tôi chờ người thương
        Chó - người một cảnh

        Con ngựa ương ngạnh
        Chủ đánh tét da
        Tôi bị mấy bà
        Ngựa - người cùng khổ

        Con mèo xấu hổ
        Ăn vụng no đòn
        Còn tôi trốn cơm
        Đi ăn vụng phở

        Con gà hớn hở
        Bới đất bờ ao
        Tấc đất cắm sào
        Tôi còn chưa có

        Nghĩ hoài chẳng tỏ
        Sao thú hơn người
        Đành viết mà chơi
        Bài vè so sánh
        #94
          Thương Hoàng 06.05.2015 04:26:28 (permalink)
          Chuyện Lạ

          Ông kia giận vợ
          Chẳng biết chuyện gì
          Dắt theo con ki
          Bỏ nhà đi bụi

          Nhưng lại hờn tủi
          Chỉ mấy hôm sau
          Thật là đớn đau
          Khi ông đọc báo

          Vợ ông thông cáo
          Thất lạc ki ki
          Sẽ thưởng tức thì
          Ai tìm ra nó

          Người còn thua chó
          Chuyện lạ thế gian
          Hỏi được mấy nàng
          Thương chồng bằng chó
          #95
            Thương Hoàng 07.05.2015 02:21:05 (permalink)
            Thầy Thuốc Như Mẹ Ghẻ!

            Người đàn bà đưa bé đi khám bệnh
            Suy dinh dưỡng nên thân thể gầy còm
            "Cháu bú bình hay mẹ mà ốm nhom"
            Bác sĩ hỏi - bà trả lời "bú mẹ"

            Bác sĩ bảo chị cởi áo mau lẹ
            Để khám xem "nguồn sữa" bị thế nào
            Một lúc sau vị bác sĩ thở phào
            Và phán rằng "nguồn sữa" không có sữa

            Bà giật mình cười bò lăn bò ngữa
            "Bác sĩ ơi tôi là ngoại nó mà"
            "Nguồn của tui tắt mấy chục năm qua"
            "Nếu có còn cũng là yogurt mốc"

            Chuyện kể trên không biết cười hay khóc
            Cho những vị học tại chức chuyên tu
            Tiền bạc lắm, kiến thức như sương mù
            Bằng cấp nhiều ....hỏi gì cũng không biết
            #96
              Thương Hoàng 08.05.2015 07:08:14 (permalink)
              Tên Trộm Mắc Lõm

              Tên đạo chích lấp ló sau cánh cửa
              Rình vợ chồng đang âu yếm trên giường
              "Lên chút xíu ... lẹ lẹ đi em thương"
              "Nhích sang trái, phải, ngang be sườn"
              "Trật rồi anh kéo từ từ xuống dưới"

              "Nghiêng người qua để mình thử chổ mới"
              "Xích lên phải, vòng ngang eo phê rồi"
              Cố dán mắt qua khe cửa lén coi
              Bé cái lầm .... vợ chồng nó gãi ngứa

              Chờ qua lâu tên trộm cũng nổi lửa
              Thò tay vô nhắm cái lưng mà quào
              "Xin lỗi nhe đừng bao giờ lừa tao"
              Nói xong rồi ... nó ào ào dzọt tuốt
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2015 23:35:02 bởi Thương Hoàng >
              #97
                Thương Hoàng 08.05.2015 23:36:45 (permalink)
                Tình Hình Thời Sự

                Có cô dâu "mặc mát mẻ" nhặt rau
                Chợt nhìn lên thấy bố chồng xem báo
                Cô bẽn lẽn hỏi vài lời khách sáo
                "Dạ thưa bố thế giới như thế nào"

                Ông bố chồng nhìn trộm ... mặt đỏ au
                Đang thẹn thùng nên lúng ta lúng túng
                Biết tin gì mà nói lên cho trúng
                Ông phán liền:
                "Áo tuột dốc, Mông Cổ xuống, Cu Ba lên ....."
                #98
                  Thương Hoàng 13.05.2015 03:07:50 (permalink)
                  Khen

                  Có ông chồng ngày kia khen vợ mình
                  Đồ em nấu luôn tràn đầy sự sống
                  Bà sướng rân lỗ mũi phồng bay bổng
                  Nhưng hỏi thêm có thật thế không mình

                  Đức lang quân vốn là kẻ thật tình
                  Không quanh co và luôn luôn nói thẳng
                  Bị vợ đánh sưng bầm què hai cẳng
                  Vì trả lời:
                  Thịt sống, rau sống, cơm sống... làm sao ăn!
                  #99
                    Thương Hoàng 13.05.2015 03:10:58 (permalink)
                    Chứ Ông Tưởng Ai

                    Một đêm khuya trời mưa gió bão bùng
                    Người đàn ông lạnh lùng lê từng bước
                    Đến tiệm bánh trên con đường ngập nước
                    "Ông chủ ơi cho cái bánh hương trà"

                    "Dạ năm ngàn, chắc ông mua cho bà"
                    Người chủ tiệm vừa đưa bánh vừa hỏi
                    Người đàn ông buông mắt dài mệt mỏi
                    "Vợ tôi đó chứ ông tưởng là ai"

                    "Trời giông tố mẹ tôi không nỡ sai"
                    "Sợ nhiễm sương con trai bà đổ bệnh"
                    "Nhưng con dâu chẳng đắn đo ban lệnh"
                    "Mua bánh ngay hoặc chìu chuộng vợ nhà"

                    Nghĩ mà thương, cám cảnh cái thân già
                    Trốn "trách nhiệm" ngày nào hay giờ đó
                    Thà băng mình lặng lội trong sương gió
                    Hơn phập phồng "cưỡi ngựa gió" quy tiên
                    Thương Hoàng 13.05.2015 03:13:33 (permalink)
                    Ông Chồng Gan Dạ

                    Một ông chồng mời bạn về ăn tối
                    Bà vợ giận nên nỗi trận lôi tình
                    Và kể ra hơn trăm thứ tội tình
                    Rằng "ông điên, ông không biết suy nghĩ"

                    "Con nhà mình phá phách như lũ khỉ"
                    "Tôi nấu ăn thì tệ nhất trên đời"
                    "Nhà cửa dơ đồ đạc vất tơi bời"
                    "Ông đưa bạn về bêu xấu tôi hả"

                    Ông trầm ngâm rồi từ từ thong thả
                    Nói lý do ông mời bạn về nhà
                    "Thằng khờ này là bạn tốt của ta"
                    "Nó dự tính tháng sau là cưới vợ"
                    Thương Hoàng 13.05.2015 03:17:34 (permalink)
                    Xe Đạp

                    Đôi tình nhân thường đèo nhau dạo phố
                    Anh ga-lăng đạp qua bao con đường
                    Trên chiếc xe đạp đòn ngang dễ thương
                    Chị hay hỏi "anh có mệt không nhỉ"

                    Và lần nào anh chàng cũng phấn chí
                    Trả lời ngay "anh khỏe re em à"
                    Lúc leo dốc vùn vụt như Honda
                    Sau vài tháng cưa đổ, họ đám cưới

                    Nhưng hôm nay chị lại buồn tức tưởi
                    Cũng xe đạp leo lên dốc ngày xưa
                    Cũng câu hỏi "anh ơi mệt hay chưa"
                    Anh trả lời "trâu bò sao không mệt"

                    Nên các cô đừng vội vàng mê mết
                    Lời đường mật những anh chàng mỏng môi
                    Họ săn đón chìu chuộng ... cưới được rồi
                    Thì trở mặt như là bánh đa nướng
                    Thương Hoàng 13.05.2015 23:55:52 (permalink)
                    Lái Xe

                    Có ông chồng mới từ ở quê ra
                    Đang lái xe bon bon trên xa lộ
                    Vợ điện thoại gọi bảo ông tìm chổ
                    "Nép xe vô tránh thằng điên ngược chiều"

                    "Nghe đài nói thằng này rất là liều"
                    "Nó một mình đang đi vào đường cấm"
                    Ông chồng nghe ... vã mồi hôi như tấm
                    "Bà nó ơi ... cả xa lộ đều điên"
                    Thương Hoàng 14.05.2015 22:36:04 (permalink)
                    Chuyện Khó Nói

                    Có một chị từ dưới quê lên tỉnh
                    Tìm nơi khám chứng bệnh của đàn bà
                    Bác sĩ hỏi chị ấp úng ấp a
                    Dạ khám bệnh ở "cái chỗ khó nói"

                    Bác sĩ cười đỏ mặt nhịn không nổi
                    "Nhớ lần sau nói là bệnh phụ khoa"
                    Thăm khám xong liền hí hoáy kê toa
                    Dặn dò kỷ hẹn lần sau tái khám

                    Chị lòng vòng dõi mắt tìm u ám
                    Bác sĩ hỏi "sao chị còn chưa về"
                    Người đàn bà vốn chất phác miền quê
                    "Dạ bác sĩ em vừa mất đôi dép"

                    "Mua hồi sớm màu xanh thiệt là đẹp"
                    "Dép Lào xịn hết cả mấy chục ngàn"
                    "Em xin thề nếu gặp được quân gian"
                    "Chôm dép em ... đập phụ khoa vô mặt"
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2015 00:05:28 bởi Thương Hoàng >
                    Thương Hoàng 14.05.2015 22:38:07 (permalink)
                    Biết Camry Không

                    Có ông lão chiều chiều lái Honda
                    Gặp cậu trẻ đi xe hơi mới cáu
                    Chạy kè ngang nghiêng đầu hỏi xôn xáo
                    Dạ bác hai có biết Camry không

                    Tuy bực mình với câu hỏi cuồng ngông
                    Lão lặng im rồ ga vọt lên trước
                    Một lát sao cậu trẻ đuổi kịp bước
                    Vẫn hỏi câu biết xe Camry không

                    Lão lặng yên hơi có chút buồn lòng
                    Giảm tay ga cho xe đi chậm lại
                    Một hồi sau qua khúc cua tay phải
                    Thấy chàng trai tông xe vô cột đèn

                    Dừng xe lại cứu người dù không quen
                    Băng vết thương và hỏi thăm ái ngại
                    "Con hỏi bác xe Camry chi vậy"
                    "Dạ thưa con ... không biết thắng chân nào"
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 23 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 333 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9