LÁ..
Nai vàng ngơ ngác lá vàng phơi
Thu đã về đây tiếng gọi mời
Lá núi fong trần cơn bão dữ
Bão say nó thổi lá dìu rơi.
Lá nhớ rừng cây hay nhớ ai?
Lá bay rơi rụng phủ hình hài
Nai ơi nai hởi nai ai đó?
Sao đứng tại đây....lại thở dài.
Có lẽ mai chiều thời thái lai
Zó im mây lặng ngắn đường dài
Lá thôi mất cánh sau cơn bão
Lót lá nai nằm ngủ tới mai.
.....ngủ đi nai...
Duyên Nam
4-28-14
Thuyền ơi..
Trăng không mất, trăng không đi
Có chăng đi nữa, đất đi vòng tròn
Làm cho trăng khuất trăng mòn
Thời zan thay đổi sắc son tỏ tường
Mấy khi thuyền đậu bến thương
Đờn zây đứt đoạn zữa đường bài ca
Bụi đường xa xứ bôn ba
Thân nơi đất khách, tim ta em cầm
Lời thơ gởi nhạn hỏi thăm
Anh thương em lắm...mấy năm mới về
Trăng thu zữ trọn câu thề?
Vườn hoa bướm lượn sông mê chập chờn
Dù cho bão tố sóng hờn
Rừng thu rụng lá keo sơn vẫn còn
Đời trai bổn fận nước non
Đi xa anh nhớ môi son em cười
Nhớ em anh thấy đời tươi
Em anh đẹp lắm nụ cười anh mơ
Mơ em anh gởi lời thơ
Cho người bên đó trăng mơ lại về
Thuyền tình đã cặp bến mê
Fận trai làm trọn...anh về với em.
....nhớ em nhiều....
Duyên Nam
(03-05-2014)
Chú duyennam ơi ! Những chữ cháu tô đỏ đấy, chú viết chữ gì vậy ? Cháu đọc không ra chữ thì làm sao mà họa lại thơ chú đây ! Chú vào sửa chữ cho đúng chữ nghĩa đi chú à ! Hic ... Cháu có biệt danh là NGỐC TIỂU TỬ đấy ! Hic ... hu hu hu ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2014 01:59:18 bởi UYENNHI199 >