MỘT KHOẢNG TRỜI MƠ - UYENNHI
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 13 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 192 bài trong đề mục
UYENNHI199 06.05.2014 21:23:28 (permalink)
0
 
 
 
 
BÓNG EM


Bóng em rơi cạnh cầu ao
Không ai vớt kịp – chìm vào lòng tôi
Bây giờ ao đã lấp rồi
Tương tư lặn ngụp trong tôi vẫn còn
Vô tình từ buổi trăng non
Cố tình níu giữ héo hon cả đời
Mong sao gặp lại được người
Trả em cái bóng cho vơi nỗi buồn

D.Đ.T




ÁO THƯƠNG GỐI ĐẦU


Nhà em cách một bờ ao
Nhà anh cách một vuông rào bước qua
Cầu dừa lả ngọn la đà
Em qua cầu khỉ rơi tà áo thương
Anh nhặt về lòng vấn vương
Ngày tơ đêm tưởng ... bóng hường xa xưa
Người sang sông lạnh chiều mưa
Bỏ anh với một buổi trưa áo sầu
Trông hoài dáng nhỏ qua cầu
Hằng đêm lẻ bóng gối đầu áo tương ...

UN
24.9.2013
#46
    UYENNHI199 06.05.2014 21:25:49 (permalink)
    0
     
     
     
    CHIỀU HÔM
    ---*---

    Chiều hôm nắng quái xuyên thềm
    Yêu thương tâm dạ lẫu mềm ngô ngơ
    Vườn thu lá rụng tay vơ
    Đêm về xếp chữ thành thơ lệch vần.

    23/9/2013
    Tuyen45


    TRĂNG ĐÊM

    Sương rơi tí tách bên thềm
    Cửa trăng chú Cuội mắt hiền ngu ngơ
    Cất lên tiếng sáo vu vơ
    Âm từ thiếu nhịp tình thơ gãy vần

    UN
    25/9/2013
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2014 21:27:14 bởi UYENNHI199 >
    #47
      UYENNHI199 06.05.2014 21:33:04 (permalink)
      0
       



      HÒA BÌNH ƠI ...

      Hòa bình ơi nối vần trời mộng
      Cho khúc âm hòa điệu hợp vần
      Cho tiếng thơ vang trong gió lộng
      Để tình thơ ta mãi về gần

      Hòa bình ơi có nghe tình nhớ
      Khúc đàn mơ ru giấc thiên thần
      Ánh vầng dương vắt qua trời rộng
      Ngàn vì sao hợp tụ sông Ngân

      Hòa bình ơi mây xanh biển biếc
      Hồ Thu mơ lóng lánh ngọc trân
      Để tình thơ ta luôn sáng mãi
      Trăng ngời lên tỏa khắp gian trần

      UN
      25/9/2013
      @ Hi hi hi  ... Bài thơ cháu viết tặng chú Nguyễn Hòa Bình đấy !
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2014 21:34:09 bởi UYENNHI199 >
      #48
        UYENNHI199 07.05.2014 01:46:02 (permalink)
        0
         
         
         
         



        TÌM XUÂN

        Ta đi tìm mộng giữa ngày Xuân
        Cánh nhớ về đâu xa mấy gần
        Sao bước vô hình qua lối nhỏ
        Bao giờ gặp lại đón ngày Xuân

        Người đã tìm ai mòn gót chân
        Ta tìm dĩ vãng còn xa dần
        Có ai đã thấy đường xưa hẹn
        Chỉ giúp hộ ta chỉ một lần

        Mấy độ mùa Xuân sắc có hồng
        Đường xưa lối cũ in dấu chân
        Bến Tương ta chẳng về mơ ước
        Để lạc đời nhau thơ lỗi vần

        UYỂN NHI

        4/2/2014
        #49
          UYENNHI199 07.05.2014 01:54:09 (permalink)
          0
            
          Cháu của chú...
          Đầu năm TÌM XUÂN sao mà nghe buồn buồn quá Dzậy ? Hôm nay cũng muộn rồi nhưng mà vẫn còn Mùng; chú chúc Cháu Uyển Nhi trọn một năm luôn vui, yêu đời, tươi trẻ cùng bình yên nha.
          Nhân dịp cũng nghệch ngoạt vài dòng cùng Cháu





          Tìm đâu ?
          Tìm đâu Người ?
          Xuân giữa cuộc trần
          Nỗi nhớ đã thật xa giờ tìm đâu nữa ?
          Lối nhỏ ngày xưa ngày hai bữa
          Giờ biết tìm đâu, khi một nửa khuất xa

          Lạc đời nhau không chỉ riêng ta
          Dĩ vãng buồn như câu thơ ai oán
          Nếu như ngày xuân là muôn nghìn tia sáng
          Thì thêm bóng đêm làm gì ?
          để đọng thoáng niềm riêng.

          Xin Người đừng tìm nhau
          nơi một dấu chân nghiêng
          Chất chứa niềm riêng
          …ở góc đời in dấu
          Lỡ lạc vận rồi, khúc xuân đừng tấu
          Bến sông Tương… có còn thấu, một con đò ?
          Duthuymiengiang.
           
           
          Chú Duthuymiengiang đã về vui thơ . Hi hi hi ... cháu rất mừng gặp chú ạ ! Kính chúc chú năm mới vạn sự như ý ạ !


          VẪN MÃI LÀ EM

          Em về trong Gió Bụi cay
          Mà nghe nồng mắt buồn ray rứt buồn
          Giấc mơ như cánh chuồn chuồn
          Bay cao vun vút về nguồn hư không

          Những chiều gió lạnh cuối đông
          Bụi sầu giăng kín lối hồng mưa qua
          Trăng nghiêng nửa mảnh khuất xa
          Để vần thơ lạnh buốt da canh trường

          Hạt Ngâu nhỏ giọt rơi buông
          Đàn ai trầm lắng giọt tuôn mấy dòng
          Có ai về lại nữa không
          Rừng Thu chiết lá Bụi hồng vó câu

          Người xưa tìm kiếm nay đâu ?!
          Vẫn là em vẫn dầu dầu chờ mong
          Vẫn là em mãi thu phong
          Chiều sương rét mướt mưa đong băng hà

          Vẫn là em mãi ... vẫn là

          UYỂN NHI
          9.2.2014
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2014 01:56:40 bởi UYENNHI199 >
          #50
            UYENNHI199 07.05.2014 01:58:13 (permalink)
            0
             
             
             



            TÌM XUÂN

            Ta đi tìm mộng giữa ngày Xuân
            Cánh nhớ về đâu xa mấy gần
            Sao bước vô hình qua lối nhỏ
            Bao giờ gặp lại đón ngày Xuân

            Người đã tìm ai mòn gót chân
            Ta tìm dĩ vãng còn xa dần
            Có ai đã thấy đường xưa hẹn
            Chỉ giúp hộ ta chỉ một lần

            Mấy độ mùa Xuân sắc có hồng
            Đường xưa lối cũ in dấu chân
            Bến Tương ta chẳng về mơ ước
            Để lạc đời nhau thơ lỗi vần

            UYỂN NHI

            4/2/2014




            Xuân Muộn

            Vần thơ em nhuộm sầu tê tái
            Làm bóng hoàng hôn phủ tím chiều
            Ta chẳng vô tình trên lối nhỏ
            Bên trời vẫn nhặt chút niềm yêu

            Ta đang gom nắng mùa xuân muộn
            Hong ấm khung trời lạnh cuối sân
            Đón bước chân em về lối cũ
            Nên thân phiêu bạt chốn xa gần…

            Bởi xuân đã trễ nhau vì hẹn..
            Cho bến sông chiều sương khói bay
            Nên gót son em hờ hững bước…
            Hồn ta chết lặng cuối phương này.

            020814
            Minh Tường
             
             
             

            LỠ CHUYẾN TÀU XUÂN

            Xưa về trở gót buồn tê tái
            Lặng lẽ bước nhìn mãi bóng xa
            Mây trắng phai màu sầu tím biệt
            Vần thơ tuôn hạt bụi mưa nhòa

            Ngõ chờ không có nắng mùa Xuân
            Nên phím mơ xưa lạc nhịp chùng
            Đàn lỡ cung thương sầu khúc oán
            Lối mờ nhân ảnh nào li tan

            Xuân xưa lỡ chuyến đâu lời hẹn
            Để tiếng còi chiều lặng lẽ trôi
            Sương trắng phủ mờ chuồm dĩ vãng
            Vần thơ ngất lịm buốt hồn côi

            UYỂN NHI
            15/2/2014
            #51
              UYENNHI199 07.05.2014 02:02:32 (permalink)
              0
               
               
               
              MÙA THU CHÍN

              Từ độ em xa, chiều tím cũ
              Chín muồi rụng kín cả vần thơ
              Như con nai ấy buồn ngơ ngác
              Thu vàng rải lá nhuộm đường tơ

              Ta tiễn thu đi gõ điệu sầu
              Biết khi nào gặp, mấy mùa ngâu?
              Người xa muôn dặm đan nhung nhớ
              Thương kẻ chân mây mãi ngóng lầu.

              Ừ sao xuân cũng ghé, đừng đau
              Ai nhỉ bên đường gạt giọt châu
              Ngắm ánh mắt huiyền xua nhung nhớ
              Đợi mùa thu chin lại tìm nhau

              Đoàn Dự



              MÙA THU MONG

              Trở gót Thu về tìm lối cũ
              Mong sầu chất ngất lá vàng rơi
              Mắt Nai còn ngóng chiều phai nắng
              Xào xạc xa dần tiếng vọng nơi

              Thu đến Thu đi mấy độ sầu
              Trăng vàng nửa mảnh trôi về đâu
              Tiếng than ra rả dòng Ngâu đợi
              Thu có còn mơ vọng nguyệt lầu

              Thì ra ... Xuân mới về đó sao?
              Đầu ngỏ nhà ai Mai nở chào
              Sắc thắm hồng Đào đang mở cánh
              Tiếng Thu lặng lẽ buồn nao nao

              Đàn vương khúc nhớ chờ đợi nhau

              Đàn vương khúc nhớ chờ Thu sau...
              !
              !
              !

              UYỂN NHI
              19/1/2014
              #52
                UYENNHI199 07.05.2014 19:24:08 (permalink)
                0
                 
                 

                ĐÊM BUỒN
                ---*---

                Đêm qua sương lạnh rơi thềm
                Nhớ thương người ấy thân mềm ngây ngơ
                Ngồi buồn suy nghĩ vẩn vơ
                Tay cầm cây bút họa thơ lộn vần.
                26/9/2013
                Tuyen45

                BƠ VƠ NẮNG

                Nắng hanh chảy miết quanh thềm
                Chân con sáu sậu hồng mềm lơ ngơ
                Hót vang một tiếng bơ vơ
                Chưa thành câu nhớ nên thơ chẳng vần

                UN
                27/9/2013
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2014 20:09:12 bởi UYENNHI199 >
                #53
                  UYENNHI199 07.05.2014 20:07:06 (permalink)
                  0
                   

                   
                  ĐUA TÀI
                  ---*---

                  Vườn thơ đua nở sắc hoa
                  Đa màu sặc sỡ sương sa kệ trời
                  Về đây vịnh họa mình ơi !
                  Đọ tài thử sức cho đời ngát hương.

                  3/10/2013
                  Tuyen45





                  VÀNG THƠ

                  Xuân về rạng rỡ Huỳnh Hoa
                  Có thêm Hoàng Cúc hương xa vùng trời
                  Hoa Cải vàng gọi ai ơi
                  Về đây kịp chuyến đáp lời quê hương

                  UN
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2014 20:08:39 bởi UYENNHI199 >
                  #54
                    UYENNHI199 07.05.2014 20:10:45 (permalink)
                    0
                     
                     
                     
                     
                    VỀ BẾN TÌNH THƠ

                    Anh đứng bên bờ thương đất Việt
                    Mắt còn trông mãi cánh chim xanh
                    Vòm trời đất hứa hoài mơ mộng
                    Đáp cánh chim bằng vọng tiếng Oanh

                    Em hứa sẽ về thăm một dạo
                    Mùa vàng Hạ trải nắng lao xao
                    Có cành hoa phượng hồng tươi thắm
                    Tròn bông nở rộ thắm tươi màu

                    Ôi đẹp làm sao ngày em về
                    Cải vàng sắc nhớ kề chung nhau
                    Đường làng rợp bóng mùa Thu mới
                    Rạng rỡ tình thơ lời ngọt ngào

                    UYỂN NHI
                    6/10/2013

                    #55
                      UYENNHI199 07.05.2014 20:15:38 (permalink)
                      0
                       
                       
                       

                       
                       
                      HOÀI HẠ

                      Mùa Hạ nay ...
                      Phượng hồng vẫn thắm
                      Cổng trường xưa hé mở cánh đợi chờ

                      Dáng Nhỏ xưa ...
                      Có kịp về mùa thơ
                      Để nhặt cánh hồng mơ ghép vở

                      Kỉ niệm xa ...
                      Vần thơ mãi nhớ
                      Ngày Thu vàng ta chung bước tới trường

                      Áo trắng tinh ...
                      Phơ phất chân thương
                      Hai bạn nhỏ cùng đường đến lớp

                      Rồi Hạ cuối ...
                      Còn có ngày tái hợp ?
                      Hay chia tay mỗi đứa một phương trời !

                      Mùa Hạ nay ...
                      Phượng vỹ thắm màu ... rơi
                      Đôi mắt nhớ ... chơi vơi ... tìm dĩ vãng

                      ...

                      UYỂN NHI
                      6/10/2013
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2014 19:58:42 bởi UYENNHI199 >
                      #56
                        UYENNHI199 07.05.2014 20:57:40 (permalink)
                        0
                         
                         
                         



                        CHỜ MÃI MÙA SANG

                        Trải tơ vàng lụa bên khung cửa
                        Hong tóc mây trời gió nhẹ đưa
                        Thoang thoảng hương bay mùa Phượng Vỹ
                        Mơ vàng trải nắng sân hồng trưa

                        Áo trắng em nghiêng dài trước lớp
                        Cho hồn hoa gạo chở vần thơ
                        Khắc lên lá biếc ve hòa nhịp
                        Khúc hát tình ca ... mắt Phượng chờ

                        Bằng Lăng tím cả góc thương mơ
                        Mắt đỏ hạ buồn thơ thẩn chờ
                        Người có về thăm trường cũ ... đợi ?
                        Hay là mùa cuối ... Hạ chơ vơ ...


                        UYỂN NHI
                        12/10/2013
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2014 20:58:49 bởi UYENNHI199 >
                        #57
                          UYENNHI199 08.05.2014 20:17:13 (permalink)
                          0
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                          DÒNG SÔNG NHỚ
                           
                          Vi vu điệp khúc dòng sông
                          Tha hương mấy nỗi sóng lòng chiều buông
                          Tiếng tiêu gọi nhớ quê hương
                          Nhặt khoan trầm bổng vấn vương tấc lòng
                          Đôi bờ ai nhớ ai mong
                          Quê hương mùa lũ nước rong sông tràn
                          Tiêu sầu một khúc mênh mang
                          Vọng vào tiềm thức mơ màng ... về thương
                           
                          UYỂN NHI
                          3/5/2013
                          #58
                            K.HQ 10.05.2014 15:27:31 (permalink)
                            0
                             



                            TIÊU SẦU GỢI NHỚ QUÊ HƯƠNG
                             
                            Bổng trầm ...
                            tiếng sáo bên sông
                            Vọng vang tiềm thức trổi lòng tơ buông

                            Tiêu sầu ...
                            gợi nhớ quê hương
                            Nhịp khoan khoan nhặt tư tương nỗi lòng

                            Bước chân ...
                            viễn xứ hoài mong
                            Hương quê nước nổi triều dâng sông tràn

                            Dạ sầu ...
                            sóng cuộn mênh mang
                            Chảy theo tâm khúc vang vang tiêu buồn
                             
                            K.HQ
                            9.5.2014
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2014 15:32:55 bởi K.HQ >
                            #59
                              honghac 11.05.2014 13:38:37 (permalink)
                              0
                               
                               


                              TIÊU SẦU GỢI NHỚ QUÊ HƯƠNG
                               
                              Bổng trầm ...
                              tiếng sáo bên sông
                              Vọng vang tiềm thức trổi lòng tơ buông

                              Tiêu sầu ...
                              gợi nhớ quê hương
                              Nhịp khoan khoan nhặt tư tương nỗi lòng

                              Bước chân ...
                              viễn xứ hoài mong
                              Hương quê nước nổi triều dâng sông tràn

                              Dạ sầu ...
                              sóng cuộn mênh mang
                              Chảy theo tâm khúc vang vang tiêu buồn
                               
                              K.HQ
                              9.5.2014
                               

                              TIÊU SẦU ...
                               
                              Ai đứng bên bờ thổi khúc tiêu
                              Vút cao bay khắp mỏi cánh diều
                              Tìm thương về chốn thơ xưa nhớ
                              Tầm thức quê hương những mấy chiều
                               
                              Lảnh lót điệu sầu trầm khúc tương
                              Long lanh sóng nước gợn tiềm thương
                              Vòm trời cánh én mơ xanh lộng
                              Dang mãi mây lồng gió rít vương
                               
                              Khúc tiêu lặng lẽ những đêm sầu
                              Sóng trở trăn buồn gờn gợn đau
                              Bóng nguyệt lững lờ tan mảnh vụn
                              Hồn tiêu nức nở trắng dòng Ngâu
                               
                              honghac
                              10/5/2014
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2014 17:20:30 bởi honghac >
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 13 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 192 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9