MỘT KHOẢNG TRỜI MƠ - UYENNHI
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 13 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 192 bài trong đề mục
UYENNHI199 13.05.2014 21:57:58 (permalink)
0
 
 
 
 


VẦN MƠ VỜI VỢI

Bầy chim chiều lả cánh rộng lao chao
Bay về tổ ngọt ngào kêu ríu rít
Anh nhớ lại ngày thơ đôi chân chít
Em líu lo theo anh bước đến trường ?

Và bây giờ anh viễn xứ muôn phương,
Còn nhớ lại trường xưa thầy bạn cũ ?
Mùa Hạ vương mắt mơ còn lữ thứ,
Em cũng chưa về kịp chuyến phượng hồng

Anh vẫn còn biền biệt cõi trời Đông
Em mải miết trên cầu vòng ngũ sắc
Bên nớ - Bên ni ... Em còn kì thi chưa hết
Tình thơ nào ta dệt dưới trăng sao !

Chiều nay nhìn đôi én liệng bên nhau
Trăng xuống thấp men đường thơ ngõ đợi
Nửa vòng trái đất vần mơ ... vời vợi
...

UYỂN NHI
29/12/2013
#76
    UYENNHI199 13.05.2014 22:00:09 (permalink)
    0
     
     
     
     


    Em Giấu Gì Trong Sắc Lá Thu

    Anh say tia nắng hoàng hôn nhạt
    Của những chiều thu gợi nỗi sầu
    Vương vấn đâu đây màu mắt đợi
    Em còn nghe nhớ buổi xa nhau.?

    Mùa thu sao mãi gieo sầu nhớ ?
    Ký ức về theo những ngọt ngào
    Một thuở má hồng môi đỏ thắm
    Giờ còn trong chỉ giấc chiêm bao

    Em giấu gì trong sắc lá thu..?
    Làm mây ngơ ngẩn.. áng mây mù
    Góc trời hoang phế ươm vàng mộng
    Lạc bước anh vào.. cõi viễn du

    Ngoài sân giọt nắng chiều hiu hắt
    Em vẽ vàng thu chỉ một màu
    Mắt nhớ, môi cay, hồn giá buốt..
    Thu về chạm khẽ một vùng đau.

    100513
    Minh Tường



    GIẤU SẮC THU BUỒN

    Thu vắng chiều mang màu nắng nhạt
    Thưa vàng sắc lá buông cành loang
    Tiếng Thu khe khẽ lời than vãn
    Khói quyện mây lam sắc úa vàng

    Tiếng gió trở tràng hay bước chân
    Hơi sương chùng xuống ngõ xa dần
    Rừng hoang đong lạnh hồn thơ dỗi
    Màu nhớ phai thương giọt ngấn ngần

    Thổn thức đàn vương mấy đợi chờ
    Ngỡ ngàng cung phím nhịp chơ vơ
    Buông lơi chiết đoạn lời ai oán
    Nức nở vì đâu suối lệ mờ

    Thôi, xếp tàn y gói nỗi niềm
    Mượn hồn lá nhớ dấu buồn riêng
    Xưa ơi vời vợi - sầu trăng khuyết
    Giữ mảnh tình thu gửi về miền ...

    UYỂN NHI
    29/12/2013
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2014 00:48:55 bởi UYENNHI199 >
    #77
      UYENNHI199 13.05.2014 22:02:09 (permalink)
      0
       
       
       
       
      VỀ LẠI GIẤC MƠ

      Người về rồi lại ra đi
      Cành hồng phượng vỹ chia li mấy mùa
      Chiều nay tuyết chắn lối xưa
      Dõi tìm nhân ảnh ngõ thưa biệt ngàn

      Cúi buồn nhặt chiếc lá vàng
      Tìm dài nỗi nhớ ngỡ ngàng vần thơ
      Người còn về lại giấc mơ ?
      Cho hồn Thu hát bên bờ Sông Tương

      Cánh buồm xa mãi trùng dương
      Những chiều ngóng đợi về thương có còn ?
      Trăng treo đỉnh núi héo hon
      Nửa vầng trăng khuyết gót son mỏi tìm

      UYỂN NHI
      1/12/2013



      Tìm Lại Giấc Mơ

      Ta về xây lại giấc mơ
      Tìm trong cõi vắng mơ hồ xa xăm
      Em còn giấu mảnh trăng thanh
      Nên vầng trăng khuyết âm thầm xót xa

      Ta về tìm lại ngày qua
      Chút dư hương cũ giờ xa khuất rồi
      Đâu rồi ánh mắt bờ môi..?
      Nét son em giấu nụ cười năm xưa

      Ta về thu đã sang mùa
      Nhặt vài chiếc lá còn chưa phai tàn
      Nỗi buồn sao cứ thênh thang
      Nhớ em nên lá cũng vàng chiều thu

      Ta về trong cõi xa mờ
      Chỉ còn lá rụng bên bờ sông tương
      Chiều nay thu bỗng mờ sương
      Nên vần thơ cũng lạc đường tìm nhau.

      120713
      Minh Tường



      TRỞ VỀ GIẤC MƠ

      Trở gót mùa Thu về giấc mơ
      Rừng thương vàng võ lá mong chờ
      Mờ phai nửa mảnh hồn Thu nuối
      Tiếc nhớ cành sương buốt lối mờ

      Trở gót mùa Thu đếm nhớ nhung
      Tìm về dĩ vãng chốn xa cùng
      Tận niềm kí ức tình Thu lắng
      Đọng lại hoàng hôn khuất lối hằng

      Trở gót mùa Thu bước thẫn thờ
      Dõi sầu lên mắt vọng chơ vơ
      Khắc lên niềm nhớ mùa Thu đợi
      Mấy nỗi trông xa ... còn ai chờ !

      UYỂN NHI
      6/1/2014
      #78
        UYENNHI199 13.05.2014 22:04:59 (permalink)
        0



         

        CHỜ MÃI THU MƠ ?

        Ai về thắp sáng rừng mơ cũ
        Thu trải lá vàng lên sắc thơ
        Bảng lảng mây chiều pha tím bạc
        Sương chiều đọng giọt biếc cành tơ

        Ai thả đàn thương rải nhịp sầu
        Cho hồn Thu buốt dưới trời ngâu
        Lơ ngơ cánh nhạn bay về muộn
        Lác đác bầy quyên hướng nguyệt lầu

        Bóng xế đường chiều buông suối tóc
        Sườn non nhẹ điểm hạt sa châu
        Trắng lên thiên thạch ngàn năm đợi
        Mấy nỗi chờ mong về với nhau

        UYỂN NHI
        17/2/2013
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2014 02:23:18 bởi UYENNHI199 >
        #79
          UYENNHI199 14.05.2014 16:02:11 (permalink)
          0
           
           
           
           
           


          Thôi thì…


          Thôi thì…
          Quên chuyện có_không
          Trời cao
          Nào đã nặng lòng thế gian ?

          Buồn chi ?
          Giọt nắng chóng tàn

          Từ vào thế cục đã mang khối sầu…

          Oa oa
          Là tiếng – thuở đầu…
          Triều lên xua sóng, vũng sâu – trăng chìm

          Cớ gì ?
          Trĩu nặng buồng tim
          Chắt chiu ngày tháng, bóng chim mịt mù


          Thì rằng…
          Vẫn kiếp phù du
          Hạ nồng quay gót, vàng thu trở về

          Ai người

          Góp nhặt nhiêu khê ?!
          Thôi thì thôi nhé !
          Bến mê giã từ…

          TiCa

          4.20.2014
           



          THÔI ĐÀNH …
           
          Nhìn về bên ấy buồn mong
          Triều dâng nước lớn nước ròng bâng khuâng
          Thu về ... mấy độ ... ngoài sân
          Lá vàng mơ sắc ... mưa ngân ngấn dòng

          Trông về biển lặng sầu Đông
          Buốt bờ cát trắng mênh mông Dã Tràng
          Se hoài lầu gác mênh mang
          Cho hồn Ốc Đảo vỡ toang ruột nhầu

          Ngắm về chốn cũ dầu dầu
          Màu mây tím bạc trũng sâu nỗi niềm
          Nâng cung phím dở trầm nghiêng
          Sầu tư mấy khúc đàn phiên lạc vần
           
          Thôi đành lỡ chuyến … sông Ngân

          UYỂN NHI
          13.5.2014
          #80
            UYENNHI199 15.05.2014 00:22:57 (permalink)
            0
             
             
             
             





            NGUYÊN VẸN TÍM MÀU MONG

            Sương chiều nhẹ điểm buồn mơ trông

            Thấp thoáng sườn đồi sầu cánh bông
            Một nhánh Lan Rng ngày tháng cũ
            Vẫn còn nguyên vn tím màu mong

            KHUCNIEMTU
            12/5/2014




            TÍM SẦU ...

            Tím sầu cả góc thủy chung
            Chờ thương đợi nhớ về cùng ngày mơ
            Trái sầu tím cả vần thơ
            Mồng tơi thắm mực bao giờ chưa phai

            Đàn vương KHÚC NIỆM TỪ hoài
            Dỗi cung phím lạc đệm cay điệu buồn
            Trăng sầu nghiêng mặt về thiên
            Ngàn năm le lói niềm riêng giận hờn

            Những chiều ... mưa phủ từng cơn
            Buốt vần thơ lạnh đường trơn lối về
            Dòng thương chảy mãi lê thê
            Ngoài trời mưa lạnh - trong tê tái lòng

            Đôi bờ bến đợi ... chờ mong
            ...

            UYỂN NHI
            13.5.2014
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2014 19:49:10 bởi UYENNHI199 >
            #81
              khucniemtu 16.05.2014 12:04:51 (permalink)
              0
               
               
               
               





              NGUYÊN VẸN TÍM MÀU MONG

              Sương chiều nhẹ điểm buồn mơ trông

              Thấp thoáng sườn đồi sầu cánh bông
              Một nhánh Lan Rng ngày tháng cũ
              Vẫn còn nguyên vn tím màu mong

              KHUCNIEMTU
              12/5/2014




              TÍM SẦU ...

              Tím sầu cả góc thủy chung
              Chờ thương đợi nhớ về cùng ngày mơ
              Trái sầu tím cả vần thơ
              Mồng tơi thắm mực bao giờ chưa phai

              Đàn vương KHÚC NIỆM TỪ hoài
              Dỗi cung phím lạc đệm cay điệu buồn
              Trăng sầu nghiêng mặt về thiên
              Ngàn năm le lói niềm riêng giận hờn

              Những chiều ... mưa phủ từng cơn
              Buốt vần thơ lạnh đường trơn lối về
              Dòng thương chảy mãi lê thê
              Ngoài trời mưa lạnh - trong tê tái lòng

              Đôi bờ bến đợi ... chờ mong
              ...

              UYỂN NHI
              13.5.2014

               
               
              GIẬN RỒI !
               
              Ừ,
              Tớ giận đấy !
              Giận đôi ba bữa
              Giận cả tuần ...
              suốt tháng ...
              luôn năm
              Giận hoài hoài ... ầm ĩ ... âm thầm
              Hổng thèm nói một câu ... căm nín
               
              Tớ giận đấy !
              Giận năm này ...
              sang tháng nọ
              Giận dài dài ... hổng phải chút đâu
              Giận lần này ... giận thật là sâu
              Như biển cả ... đáy sầu sông mắt

              Mặc trời mưa đường trơn lầy đất
              Lạnh thấu xương thây kệ hổng thèm chờ
              Hổng thèm "mừng ..."
              Quay mặt ơ hờ
              Giận ... giận ... giận lắm
              Giận lắm cơ !!! Giận lắm

              Nhìn màn mưa ... trời dần tối sẫm
              Hic ...
              Cầu mưa ơi hãy tạnh cho mau
              Vì đường xa ... đường trường quá lâu
              Mưa thấm ướt ... lạnh người ta tội nghiệp

              Nhưng...
              mặc kệ ... rét ai hổng biết
              Mặc người ta ... Giận thiệt rồi đây !!!
              !!!

              Nhìn ...
              vòm trời màu xám phủ mây
              Mưa ơi hỡi ... đừng rây thêm hạt lạnh
              Lạnh người ta ... lòng mình sao thấy chạnh
              ...
              KHUCNIEMTU
              13.5.2014
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2014 19:42:12 bởi khucniemtu >
              #82
                K.HQ 16.05.2014 22:22:49 (permalink)
                0
                 
                 
                 
                 
                 
                ĐÀN VƯƠNG KHÚC NIỆM TỪ ƠI !
                 
                Mây chở gió ...
                nương hồn về chốn cũ
                Mưa sầu nhắn nhủ gửi mộng đi hoang

                Tím ...
                màu thu úa sương đẫm giọt tràn
                Trầm khúc tương đàn rưng rưng phím nhớ ...
                 
                Hạ nay ...
                ngõ vắng mênh mông
                Phượng rơi huyết đỏ tim lòng giá băng
                 
                Tình thơ ...
                về cõi ... vĩnh hằng
                Đàn thương mấy khúc ... băn khoăn nỗi niềm
                 
                Đàn chi KHÚC NIỆM TỪ riêng
                Nhói vào tâm khảm vô biên lòng người
                Tiếng đàn buốt cả hồn côi
                Nửa vầng TRăng vỡ lẻ loi bên đời
                 
                Đàn vương KHÚC NIỆM TỪ ơi !
                 
                K.HQ
                15/5/2014
                @ Hùn vốn thơ với UN và KNT cho vui nha !
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2014 22:24:55 bởi K.HQ >
                #83
                  UYENNHI199 19.05.2014 15:26:56 (permalink)
                  0
                   
                   
                   
                   
                  SAO NON SỚM RỤNG LƯNG ĐỒI

                  Bên này trăng sáng buồn vô đối
                  Lẳng lặng từng hồi mưa giọt rơi
                  Gió rít từng cơn sầu buốt giá
                  Lạnh từng cung phím tiếng đàn lơi

                  Trầm khúc còn đâu vương điệu buồn
                  Mưa sầu từng giọt ... giọt ... tràng buông
                  Lịm hồn Thu chết màn sương trắng
                  Dòng thác gào thương chảy lạc nguồn

                  Sao non chớm lóe rụng lưng đồi
                  Tím ngắt Thu buồn một góc côi
                  Rừng khóc vọng vang vào vách núi
                  Vang vang ... vang mãi ... tiếng khan lời

                  UYỂN NHI

                  18/5/2014
                  #84
                    UYENNHI199 19.05.2014 15:39:54 (permalink)
                    0
                     
                     
                     
                     
                    KỲ TÍCH

                    Giọt sương nhẹ điểm trong veo
                    Nhành mai thức giấc lưng đèo chim ca
                    Vầng dương tỏa rạng sáng lòa
                    Bừng mơ giấc mộng chan hòa niềm vui

                    Vạn vật ngày mới tinh tươi
                    Hân hoan tiếp nối một đời nhân gian
                    So dây lướt phím thanh đàn
                    Vấn vương tình khúc miên man bổng trầm

                    Tinh tươm hạt nắng ửng hồng
                    Rải thương lên nhánh phượng đong tình Hè
                    Rộn ràng điệp khúc đàn Ve
                    Vần thơ hòa tiếng lắng nghe âm từ

                    ...

                    UYỂN NHI
                    19.5.2014
                    #85
                      Xuân Trương BG 28.05.2014 22:55:13 (permalink)
                      0


                      Chiều nay nhìn đôi én liệng bên nhau
                      Trăng xuống thấp men đường thơ ngõ đợi
                      Nửa vòng trái đất vần mơ ... vời vợi
                      ...

                      UYỂN NHI
                      29/12/2013
                       

                                 Chiều Quê
                      Thoáng xa tiếng cuốc gọi chiều
                      Khói lam nghi ngút tiêu điều mái tranh
                      Mặt trời nấp luỹ tre xanh
                      Trăng non chênh chếch hé mành mây thưa.
                       
                      Lúa đưa hương ngát gió lùa
                      Tung Tăng lũ trẻ vui đùa trên đê
                      Đàm trâu chậm bước đi về
                      Chích Bông đậu đỉnh ngọn kê gọi bầy.
                       
                      Trong veo mặt nước ao đầy
                      Lục Bình hoa tím nở dầy khắp ao
                      Chuồn chuồn cõng gió lượn chao
                      Đôi chim Sẻ Quạt lộn nhào nhánh cây.
                       
                      Sáo diều ru nhẹ đâu đây
                      Nhớ sao tiếng mẹ ru ngày ấu thơ
                      Dịu dàng nắng tắt chiều mơ
                      Bâng khuâng thả mấy vần thơ gửi chiều.
                        
                        
                        
                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2014 22:56:43 bởi Xuân Trương BG >
                      #86
                        UYENNHI199 29.05.2014 22:59:31 (permalink)
                        0
                         
                         
                         
                         



                        HẠ CHỜ

                        Ta về gom nhặt từng cành thơ
                        Ghép nhớ ghép thương ghép những chờ
                        Ghép cả sắc hồng màu Hạ đợi
                        Bao mùa nức nở tiếng Ve côi

                        Người đã xa rời mùa Hạ cuối
                        Còn trang lưu bút chẳng hề phôi
                        Tháng ngày lật lại màu tương niệm
                        Tím thẫm mồng tơi tím mộng đời

                        Màu thơ chung thủy xưa ... vời vợi
                        Từng cánh phượng buồn rớt lẻ loi
                        Sân ướt nhạt nhòa mưa bụi thấm
                        Bờ mi trĩu mặn giọt sầu rơi

                        UYỂN NHI
                        29/5/2014
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2014 23:00:49 bởi UYENNHI199 >
                        #87
                          UYENNHI199 01.06.2014 14:06:35 (permalink)
                          0
                           
                           
                           
                           
                          Tỉnh lại đi

                          Cái bọn tàu gian chẳng biết điều
                          Đưa giàn dịch chuyển miết rồi tiêu
                          Trời Nam đất Việt bao người giữ
                          Tỉnh lại ngay đi chớ có liều

                          Thanh Thanh


                          Tan thây

                          Kẻ cướp làm sao hiểu một điều
                          Thua rồi tiềm lực sẽ đi tiêu
                          Dàn khoan súng đạn chìm lòng biển
                          Sóng cuốn tan thây nghĩ cũng liều

                          Trúc mùa đông


                          ĐẨY LÙI BÁ ĐẠO

                          Tàu bang tặc khấu giở bao điều
                          Tích cũ (Thơ Thần) lũ giặc tiêu
                          "Nam Quốc Sơn Hà" phân rõ giới
                          "Tuyên Ngôn Độc Lập" - cớ sao liều ?
                          Nhớ xưa tan tác quân xâm lấn
                          Hiện tại vững bền Ta chắt chiu
                          Hải đảo đất liền cùng hiệp lực
                          Trí tài công sức đẩy quần biêu

                          UYỂN NHI
                          30/5/2014
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2014 17:42:56 bởi UYENNHI199 >
                          #88
                            UYENNHI199 01.06.2014 15:21:52 (permalink)
                            0
                             
                             
                             
                             
                            Vì em. 
                             
                            Nhớ về em anh làm thơ hoang dã
                            Thơ bông hoa, cây lá, bầu trời xanh
                            Thơ phượng đỏ, hạ hồng, chim rời cành
                            Thơ rừng xanh, mong manh cây cỏ dại
                             
                            Thơ nai vàng thơ thẩn buồn vọng mãi
                            Thơ sao non lặng lẽ vãi chân đồi
                            Thơ âm thầm rơi lệ mặn đầu môi
                            Thơ cuộc tình thăng hoa mùa Thu tới
                             
                            Thơ tình yêu khi thuyền cặp bến đợi
                            Hay nai non ngóng đợi lối mòn ghi
                            Anh đâu biết tim em đang nghĩ gì
                            Em trong trắng tinh nguyên không vướng bụi
                             
                            Đứng ngoài đời tránh xa dây buồn tủi
                            tuy vô hình nhưng liên kết ....đâu hay
                            mơ hồ, mộng tưởng, chồng chất đắng cay
                            nhớ nhung. nuối tiếc, nồng say, ảo ảnh.
                             
                            Cho tình yêu đơn phương và mảnh khảnh
                            Tạo điểm buồn khắc khoải buổi chiều đông
                            Lòng chợt nhớ thầm yêu một nụ hồng
                            Như lá vàng mong Thu buồn da diết.
                             
                            ....vì em đó....
                             
                            Duyên Nam 
                            (Carmel May 25-2014)


                            VÌ THƠ

                            Bức tranh thơ vẽ tình quê trầm lắng
                            Có Bông, Hoa, Cây, Lá, cả Bầu Trời
                            Cánh Hạ hồng Phượng đỏ chim chìa vôi
                            Đôi chân chích chạy dài khắp rừng đợi

                            Đôi mắt Nai vàng mơ Thu ... tiếng gọi
                            Bóng Sao Non thắp sáng bừng mây trời
                            Để Thi Nhân vẽ mộng ... hồn chơi vơi
                            Nét họa tiết để đời sau lưu dấu

                            Bức tranh thơ có hoa Xuân bờ giậu
                            Hàng rào giăng Thiên Lý ngạt ngào hương
                            Có góc sân tỏa ngát hoa Hải Đường
                            Lưu Ly tím tơ vương lòng lữ khách

                            Hàng Râm Bụt ... hoa Lồng Đèn đỏ rực
                            Soi ánh hồng lên sắc thắm tàng cây
                            Để cánh Diều thả vút tận trời mây
                            Vi vu gió ... theo bầy tung cánh mộng

                            Vần thơ xinh reo vui trời lồng lộng
                            Để cho lòng phơi phới bước Thi Nhân
                            Gót thơ xa - cùng về lại càng gần
                            Cho thi tứ hợp vần mơ xướng họa

                            Tình thơ tươi bút vung vần tao nhã
                            Bức tranh thơ - đẹp quá ánh Trăng Rằm
                            Để tình thơ lưu tích mãi trăm năm
                            Thơ vẫn tỏ rạng dần trong tiềm thức

                            Hãy trải mơ lên khắp miền kí ức
                            Thơ muôn đời hư - thực vẫn tình thơ
                            đẹp vần thơ
                            ...

                            UYỂN NHI
                            31/5/2014
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2014 13:40:34 bởi UYENNHI199 >
                            #89
                              Xuân Trương BG 11.06.2014 20:52:38 (permalink)
                              0
                              UYENNHI199


                               
                               
                               
                               



                              HẠ CHỜ

                              Ta về gom nhặt từng cành thơ
                              Ghép nhớ ghép thương ghép những chờ
                              Ghép cả sắc hồng màu Hạ đợi
                              Bao mùa nức nở tiếng Ve côi

                              Người đã xa rời mùa Hạ cuối
                              Còn trang lưu bút chẳng hề phôi
                              Tháng ngày lật lại màu tương niệm
                              Tím thẫm mồng tơi tím mộng đời

                              Màu thơ chung thủy xưa ... vời vợi
                              Từng cánh phượng buồn rớt lẻ loi
                              Sân ướt nhạt nhòa mưa bụi thấm
                              Bờ mi trĩu mặn giọt sầu rơi

                              UYỂN NHI
                              29/5/2014


                              Áo dài ơi! cúi lượm
                              Cánh phượng màu đỏ tươi
                              Đem ép làm đôi bướm
                              Cho lưu bút nghẹn lời
                              Khi nắng mùa hạ tới
                              Ve giục giã mùa thi
                              Phượng chừng như muốn nói
                              Sắp đến mùa chia ly.
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 13 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 192 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9